Đạo là gì ????

TiểuPhổ

New member
<P>Thưa các Hiền huynh, Hiền tỷ có người hỏi đệ Đạo là gì ?, vậy theo các huynh tỷ Đạo là gì ?</P>
<P>Theo đệ Đạo là 1 tiếng mượn đặng chỉ sư vô hình, hay là định danh. Tiên Nho nói rằng "Cường danh viết Đạo"</P>
<P>- Sự Vô Hình ấy là Cơ Mầu nhiệm của Nhứt Linh hiệp Vạn Linh, Vạn Linh hiệp nhất Linh</P>
<P>- Nói rõ thì là cơ mầu nhiệm Trời và Người hiệp một</P>
<P>Xin kính !!!</P>
 

TamNgu

New member
 
<DD><I>Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh. Uyên hề, tự vạn vật chi tông.</I>
<DD>Đạo trống không, nhưng đổ vào mãi mà không đầy. Đạo sâu thẳm, dường như là tổ tông của vạn vật. </DD>
<P>Đạo là đơn vị tối sơ, nguyên lí của vũ trụ và là cái tuyệt đối. Vạn vật xuất phát từ Đạo, nghĩa là cả vũ trụ và như vậy, trật tự vũ trụ cũng từ Đạo mà ra, tương tự như nguyên tắc tự nhiên, nhưng Đạo lại chẳng phải là một nhân vật toàn năng, mà là nguồn gốc và sự dung hoà tất cả những cặp đối đãi và như thế, không thể định nghĩa được. Đạo là Vô danh, như câu đầu của bộ kinh này cho thấy:</P>
<DD><I>Đạo khả đạo, phi thường Đạo. Danh khả danh, phi thường Danh.</I>
<DD><I>Vô danh thiên địa chi thuỷ, hữu danh vạn vật chi mẫu.</I>
<DD>Đạo mà ta có thể nói đến được, không phải là Đạo thường còn. Danh mà ta có thể gọi được, không phải là Danh thật sự.
<DD>Vô danh là gốc của thiên địa, hữu danh là mẹ của vạn vật. </DD>
<P>Về mặt triết học thì Đạo có thể được xem là siêu việt mọi khái niệm vì nó là cơ sở của tồn tại, là nguyên nhân siêu việt và như vậy, là tất cả, bao gồm tồn tại và phi tồn tại. Trên cơ sở này thì ta không thể luận đàm, định nghĩa được Đạo vì mỗi định nghĩa đều có bản chất hạn chế. Nhưng Đạo lại là cả hai, là sự siêu việt mọi hạn lượng mà cũng là nguyên lí bên trong trong vũ trụ. Cái Dụng (用) của Đạo tạo ra âm dương, nhị nguyên, những cặp đối đãi và từ sự biến hoá, chuyển động của âm dương mà phát sinh thế giới thiên hình vạn trạng.</P>
 

TamNgu

New member
  Thiền sư <A title="Triệu Châu Tòng Thẩm" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Tri%E1%BB%87u_Ch%C3%A2u_T%C3%B2ng_Th%E1%BA%A9m" target="_blank"><FONT color=#000000><EM>Triệu Châu Tòng Thẩm</EM></FONT></A><FONT color=#000000><EM> hỏi </EM></FONT><A title="Nam Tuyền Phổ Nguyện" href="http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_Tuy%E1%BB%81n_Ph%E1%BB%95_Nguy%E1%BB%87n" target="_blank"><FONT color=#000000><EM>Nam Tuyền Phổ Nguyện</EM></FONT></A><FONT color=#000000><EM>:</EM></FONT>
<DL>
<DD>Sư hỏi Nam Tuyền: "<FONT color=#0000ff>Thế nào là Đạo</FONT>?"
<DD>Nam Tuyền đáp: "<FONT color=#0000ff>Tâm bình thường là Đạo."</FONT>
<DD>Sư hỏi: "<FONT color=#0000ff>Có thể hướng đến được không</FONT>?"
<DD>Nam Tuyền đáp: "<FONT color=#0000ff>Nghĩ tìm đến là trái</FONT>."
<DD>Sư lại hỏi: "<FONT color=#0000ff>Chẳng nghĩ suy thì làm sao biết Đạo</FONT>?"
<DD>Nam Tuyền đáp: "<FONT color=#0000ff>Đạo chẳng thuộc về hiểu biết hay không hiểu biết. Biết là vọng giác (khái niệm), không biết là vô kí (vô minh). Nếu thật đạt Đạo thì không còn nghi ngờ, [Đạo] như hư không thênh thang rộng rãi, đâu thể cưỡng nói là phải là quấy." </FONT>
<DD><FONT color=#ff3300>Sư nhân nghe lời này lập tức ngộ được huyền chỉ, tâm sư sáng như trăng tròn. </FONT></DD></DL>
<DIV =ForumPostContentText>Trả lời câu này e rằng múa rìu qua mắt thợ nhiều người. Xin nói sơ qua theo thiển ý của mình:<BR>Đạo: con đường đi, nguyên lý, quy luật. Ví dụ bộ trưởng Nhân sẽ vận hành theo Đạo của bộ trưởng (hay còn gọi là hành đạo): đề ra chủ trương đường lối trong giáo dục, quản lý cả ngành.., học sinh vận hành theo đạo học sinh: học, thi, nghe lời bố mẹ... Nói chung mỗi người đều có "đạo" riêng của mình. Tuy nhiên, trong Đạo đức kinh thì Lão Tử đề cập nhiều đến một đạo, biểu hiện cả ở vô hình và hữu hình, là một cái nguồn gốc của sự vận hành của mọi sự vật hiện tượng trên trái đất. Có thể hiểu nôm na giống như cái "hỗn độn" của trái đất trước vụ nổ big ben, hoặc "thái cực" trong âm dương ngũ hành.<BR>.<BR> <BR></DIV>
 

Huynh Đệ

New member
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#3300ff size=4><EM>Đạo là gì?</EM></FONT></strong></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000>Đạo là tiên-thiên nhứt khí bổn thể hư-vô.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000>Đạo vốn không tên, mượn danh kêu là "Đạo".</FONT></P>
<P ="THAN1">Bởi một phần Âm, một phần Dương hiệp lại cũng là Đạo. Đạo là cơ-quan (cái máy) chủ-tể của sự sanh sanh hóa hóa, nên nhứt nhứt cả thảy hễ có sanh hóa đặng gọi là Đạo; nếu làm cho nó không sanh hóa đặng là thất Đạo. Vậy nên Đạo gọi là: <I>"Thiên-Địa giao thới pháp luân thường chuyển".</I></P>
<P ="THAN1">Nghĩa là: Trời Đất hiệp hòa, thì cái máy nó xoay trở chuyển vận mới sanh sanh hóa hóa đặng, Đạo gọi: <I>"Âm Dương phối hiệp vạn-vật hóa sanh".</I> Nghĩa là: Khí âm khí dương cảm xúc nhau, muôn vật mới sanh hóa. Có chỗ gọi là: <I>"Thần khí tương giao thấu tổ cơ".</I> Nghĩa là: Thần với Khí hiệp lại đặng, thì thấu nơi chỗ Đạo. Nếu người học được thông chỗ tiên-thiên nhứt khí là đắc Đạo.(Đây cũng là một phần nào đó trong việc sắp Thiên Bàn và Hộ Pháp Bàn song song với nhau )</P>
<P ="THAN1">Kính!</P>
<P ="THAN1"><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#006600 size=4><strong>Đạo Cao Đài là gì?</strong><FONT color=#000000><strong>Thầy cấm các con luận đến hai chữ Cao Đài </strong><FONT size=2>(ĐTCG)</FONT></FONT></FONT></P> 
 

Kim Chau

New member
<P> Huynh Đệ kính !</P>
<P>Muội có nghe Huynh nhắc đến " Khí Tiên Thiên".Vậy TIÊN THIÊN KHÍ là gì?</P>
<P>Trước đây mổi khi đi cúng tứ thời ở ĐỀN THÁNH muội thường nghe có một luồng khí ngay trên đỉnh đầu xoáy vào Nê Hoàn Cụng Đó có phải là KHÍ TIÊN THIÊN không? Càng ngày muội càng thấy khí xuống rất nhiều, và đó cũng là lủc muội gặp thật nhiều nạn kiếp, nhưng muội đã vượt qua, và thường thấy có người xuống dạy ĐẠO trong giấc ngủ Có người nói muội gặp TÀ , và bị TẨU HẢ NHẬP MA Nếu bị TÀ chắc là muội đã bị nghỉ dạy học rồi, nhưng muội vẩn cảm thấy bình thường và 10 năm nay, muội không biết thuốc là gì... Muội cảm thấy có nhiều người sau khi nghe muội nói đả không tin muội trái lại còn hiểu nhầm muội Vậy các huynh tỷ hảy cho ý kiến những gi muội nói là có thật hay là muội bị TẨU HOẢ NHẬP MA</P>
 

Hoa sen trang

New member
 <BR> Chào Muội Kim Chau<BR>  <BR>  Muội , kinh nghiệm tự bản thân , và  đã được học hỏi thêm trong giấc ngủ của mình , và  TỶ biết chắc là Muội  cảm thấy được tinh tấn hơn  trong việc  hiểu biết về mầu nhiệm của Đạo , như là ân đặc biệt từ khi nghe thấy trong giờ cúng kinh. Đó KHÍ LUÂN XA của muội đã bắt đầu hoạt động , và có lẽ từ đô Muội sẽ minh cảm được nhiều vấn đề  mà có lẽ không sách vở nào  có được. Những điều Muội nói TỶ  tin là đúng và cũng có nhiều ngừoi trải qua như Muội vậy ! <BR>   Chúc Muội như ý !<BR>               ĐẠO cảm thông không thể nghỉ bàn !<BR>                        thân mến
 

Kim Chau

New member
<P> Chào Tỷ Bạch Liên!</P>
<P>Muội rất thích những bài thơ do tỷ sáng tác và muội biết tỷ có những bài thơ hay như thế chắc một phần do tỷ tiếp ĐIỂN phải không? Nếu có thể, tỷ giúp muội giải những sự kỳ diệu đó, muội chân thành cảm ơn tỷ</P>
<P>Một Huynh hỏi muội rằng :" Sao mẹ của huynh ăn chay 15 năm rồi mà chẳng thấy gì hết?"</P>
<P>Một ông Giáo Hửu cũng hỏi muội như thế :" Huynh ăn chay và làm công quả nay hơn 40 năm rồi mà huynh chẵng thấy gì cả?"</P>
<P>Vậy tỷ có thể giúp họ giải đáp những thắc mắc đó không?</P>
<P>Chào tỷ và mong giặp tỷ !</P>
 

Hoa sen trang

New member
 <BR> Chào Muội Kim Châu !<BR>   Người ta vẫn mãi  thắc mắc " Đạo là gì?"<BR>     Vâng ! làm sao nói cho hết được ,  mà chỉ nói về những  suy luận do mình nghĩ ra. Cuối cùng cũng là sản phẩm của ý thức , lý luận. Người ta đi khắp chân trời góc biển để tìm Đạo  , cầu Đạo , cho đến khi   như Muội cảm nhận được rằng :<BR>                   .... Ta bà khắp chỗ , đâu rằng Đạo?<BR>                         Đạo tại trong THÂN chẳng khó gì !<BR>    Tự nhiên mà biết , tự nhiên mà nghe  ,  và nhiên mà ngộ ,,,, ngay trong THÂN của mình chứ chẳng đâu xa lạ. Nhưng như thế , là cũng là đẫ tích lũy những điều kiện cần và đủ để  Đạo khai , Đạo chuyển trong mỗi Thân Tâm của mỗi người chúng ta.<BR>   Vâng ! ăn chay 20 năm , công quả 40 năm là biết thanh lọc cơ thể , tránh nghiệp sát , lại lập công quả với đời nhứt định  góp phần tích lũy những điều kiện tốt , cần và đủ để được khai mở  trong tương lai !  làm sao có thể tính  bao nhiêu lâu  được hả Muội ? ! <BR> Có người tu học cả đời , rất khổ hạnh , mà còn chết thảm !như tai nạn xe cộ nữa , thì phải hiểu sao ! bất công chăng? <BR>  Có người , vẫn còn ăn mặn  , nhưng cũng có được vài kinh nghiệm  thuộc về Tâm linh , sự khai mở tiếp xúc ngoại cảm như  Bích-Hằng  ( Tìm mộ Liệt-sỹ )...chẳng hạn.<BR>   Chúng ta Tu hoc , nhằm mở rộng lòng từ ái với chúng sanh ,  từng bước " siêu phàm nhập Thánh "  quá trinh đó đương nhiên không ai giống ai.<BR>  Nhưng MUỘI nhớ cho điều này :"ĐẠO KHAI THÌ TÀ KHỞI " đúng cho mỗi cá nhân và xã hội !<BR>  Cho nên công đức không đầy đủ dễ bị hoang tưởng và dẫn dắt đến  TẨU HỎA NHẬP MA  vậy.<BR>          Xin  hoan hỷ !<BR>
 

NAMMÔ

New member
<P> 
Kim Chau nói:
</P>
<P>Chào Tỷ Bạch Liên!</P>
<P>Muội rất thích những bài thơ do tỷ sáng tác và muội biết tỷ có những bài thơ hay như thế chắc một phần do tỷ tiếp ĐIỂN phải không? Nếu có thể, tỷ giúp muội giải những sự kỳ diệu đó, muội chân thành cảm ơn tỷ</P>
<P>Một Huynh hỏi muội rằng :" Sao mẹ của huynh ăn chay 15 năm rồi mà chẳng thấy gì hết?"</P>
<P>Một ông Giáo Hửu cũng hỏi muội như thế :" Huynh ăn chay và làm công quả nay hơn 40 năm rồi mà huynh chẵng thấy gì cả?"</P>
<P>Vậy tỷ có thể giúp họ giải đáp những thắc mắc đó không?</P>
<P>Chào tỷ và mong giặp tỷ !</P>
<P>
</P><!-- Message ''"" -->
<P>Tại vì chơn linh chưa tới giờ đấy thôi ! </P>
<P>Khổng Gia có nói :"Việc gì tới thì ắt tới,chớ nên cầu " !</P>
<P>Vã lại chắc tại do một phần tỷ Bạch Liên được ân huệ lớn đó thôi,Chúc mừng Tỷ nhá !</P>
<P>Kiếu!</P>
<P><FONT size=3>Trời cao ! Cho hỏi Đạo nơi đâu</FONT></P>
<P><FONT size=3>Sanh Chúng ai ai cũng thỉnh Cầu</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin Đáp:</FONT><FONT size=3>lại rằng Tâm âý Đạo</FONT></P>
<P><FONT size=3>Khỏi Tầm đâu xa Đạo tại Ta !</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>Tại ta có Đạo Thế Tu chi?</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì Đạo tại tâm có sá gì,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hành Pháp,Luyện công chi cực nhọc</FONT></P>
<P><FONT size=3>Ở ăn Thế Tục tốt đựoc rồi</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>Thưa rằng :Đạo ấy là canh cơm</FONT></P>
<P><FONT size=3>Canh đủ cơm dư ắt phải cần</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chén đũa thanh tao người lịch sự</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hành tàng đầy đủ về  Tiên Bang</FONT></P>
<P>Ý mà thôi cau hỏi chủ đề là Đạo là gì chứ không phải Đạo ở đâu?Nói nữa càng lạc đề thôi </P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#3300ff size=4><EM>Đạo là gì?</EM></FONT></strong></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000>Đạo là tiên-thiên nhứt khí bổn thể hư-vô.</FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#ff0000>Đạo vốn không tên, mượn danh kêu là "Đạo".</FONT></P>              
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>ĐẠO LÀ GÌ?LÀ CÁI CHI CHI..?ĐẠO LÀ ĐÓ ĐÓ,,,! ĐẠO LÀ ĐÂY,ĐẠO LUÔN THƯỜNG TRỰC Ở QUANH TA MÀ CÓ LẺ TA KHÔNG TỪNG cảm NHẬN RA ĐƯỢC,BỞI VONG TÂM,VỌNG TÌNH ẨN CHỨA TRONG TA MÀ BAO ĐỜI KIẾP TA CHẲNG NHẬN RA ĐƯỢC ĐẠO VẪN KỀ CẠNH BÊN TA!.(ĐẠO KHÔNG HÌNH NÊN ĐẠO KHÔNG ĐỂ BÓNG!ĐẠO VÔ NGÔN NÊN ĐẠO CHẲNG ĐẠT LỜI!)THEO THÓI THƯỜNG TÌNH,NGƯỜI ĐỜI THƯỜNG HAY MUỐN BIẾT ĐỰƠC CỤ THỂ ĐẠO LÀ CÁI CHI CHI..?TRÒN,VUÔNG,VẮN,DÀI,,,</P>
<P align=center>,,,,,,,,,,,,</P>
<P align=center><strong><FONT size=3>ĐẠO THÌ Ở CẠNH BÊN TA</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>NHƯNG TÂM KHÔNG ĐỊNH ĐẠO KIA KHÓ TẦM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>ĐẠO THÌ KHÓ THẤU,KHÓ TẦM</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>NHƯNG TÂM KIA ĐỊNH ĐẠO THÌ KỀ BÊN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>ĐẠO KHÔNG CÓ BÓNG VÀ HÌNH</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>NHƯNG HÌNH VỚI BÓNG ,ĐỀU KỀ BÊN TRONG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>ĐẠO THÌ KHÓ THẤU KHÓ TƯỜNG</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>NHƯNG TÂM KIA ĐỊNH ĐẠO THÌ LỘ CHƠN</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>TÂM TUY KHÓ ĐỊNH,KHÓ PHÂN </FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>NHƯNG MÀ VẪN CHIẾU,LUNG LINH TRONG NGƯỜI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>LÊN NON MỚI BIẾT NON CAO</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>XUỐNG CHỐN VỰC HÀO THÌ TỎ CẠN SÂU!</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>KHÔNG TU THÌ ĐỨNG Ở NGÒAI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>MUỐN TỎ ĐẠO THỜI PHẢI GẮNG CÔNG TU</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>SẮT KIA MUỐN BÉN PHẢI MÀI</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT size=3>NGỌC KIA MUỐN SÁNG PHẢI MÀI CÔNG TU</FONT></strong></P>
<P> </P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>NGÀY KIA CÓ MỘT GÃ ĐIÊN TỰ MÌNH ĐUỔI CHẠY THEO BÓNG MÌNH NGOÀI TRỜI NẮNG,VÀ TƯỞNG CHỪNG NHƯ BẮT ĐƯỢC VÀ ĐUỔI KỊP ĐƯỢC BÓNG NẮNG CỦA MÌNH ĐANG CHẠY TRƯỚC MẶT,ĐUỔI HOÀI MÀ BÓNG VẨN CHẠY HÒAI TRƯỚC MẶT,MỆT NHOÀI BỖNG GÃ ĐIÊN CHẠY NGANG QUA MỘT TÀNG CÂY RẠP BÓNG MÁT THẬT TO LỚN,QUÁ MỆT NHÒAI GÃ ĐIÊN BÈN KHÔNG ĐUỔI THEO BÓNG NẮNG NỮA!GÃ TA CHẠY VÀO NGỒI NGHỈ VÀ DỪNG CHÂN DƯỚI TÀNG CÂY TO ĐÓ,NƯƠNG NHỜ BÓNG MÁT CỦA TÀNG CÂY ĐÓ!BỖNG GÃ ĐIÊN ĐÓ CHỢT NHẬN RA ĐỀU GÌ ĐÓ!GÃ TA BỖNG TỰ MĨM CƯỜI VÀ LA TO LÊN RẰNG :NÀY NHÉ BÓNG ƠI!TA ĐÃ BẮT ĐƯỢC MI RỒI NHÉ!TỪ ĐÂY TA VỚI BÓNG LUÔN KỀ BÊN NHAU RỒI BÓNG NHÉ!(có lẻ là như gã ĐIÊN đó cảm nhận được 1 đều rất lý thú mà từ nào tới giờ GÃ ĐIÊN chưa tưng,chưa từng,,,)</P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>CÓ MỘT VỊ KHÁCH LỮ HÀNH ĐANG MỆT NHÒAI,MỒ HÔI NHỄ NHẠI,ĐÓI KHÁT ĐANG LÊ CHÂN ĐI TRÊN SA MẠC HOANG VẮNG,BỖNG CHỢT NHẬN THẤY ĐẠP NHẦM PHẢI 1 VẬT GÌ PHÍA DƯỚI BÀN CHÂN MÌNH? DƯỚI ĐẤT CÓ 1 VẬT GÌ ĐÓ TRÔNG RẤT NGỘ,BÈN CUỐI XUỐNG NHẶT LÊN XEM,VÀ BỖNG NHẬN RA ĐÓ LÀ 1 CÂY ĐÈN CỔ, VÀ BỖNG MƯỜNG TƯỢNG Y NHƯ LÀ CÂY ĐÈN TRONG CHUYỆN CỔ TÍCH CÂY ĐÈN THẦN CỦA ALADIN(chuyện cổ của BA TƯ)VÀ NGƯỜI ĐÓ LẤY TAY CHÀ THỬ TRÊN CÂY ĐÈN XEM SAO! VỚI 1 Ý NGHĨ THOÁNG QUA TRONG ĐẦU:BIẾT ĐÂU ĐÂY LÀ 1 CÂY ĐÈN THẦN NHƯ TRONG CHUYỆN CỔ TÍCH ALADIN CÒN RƠI SÓT LẠI THÌ MAY QUÁ!VÀ NGƯỜI ĐÓ DÙNG TAY PHỦI DI LỚP BỤI ĐÓNG BÊN NGÒAI CÂY ĐÈN ĐÃ LÂU NGÀY,BỔNG NHIÊN TỪ TRONG CÂY ĐÈN CÓ 1 LÀN HƠI BAY RA,VÀ TỪ TRÊN KHÔNG TRUNG BỖNG XUẤT HIỆN 1 VỊ THẦN ĐÈN,VỊ THẦN ĐÈN CHẮP TAY VÀ NÓI RẰNG:NGƯỜI NHẶT ĐƯỢC CÂY ĐÈN LÀ CHỦ NHÂN CỦA TA,VẬY CHỦ NHÂN CẦN GÌ!?NGƯỜI KIA BỖNG MỪNG QUÁ TƯỞNG CHỪNG NHƯ CHUYỆN TRONG MƠ VẬY VÀ NÓI VỚI VỊ THẦN ĐÈN RẰNG:BÂY GIỜ TA MUỐN VỀ NHÀ! VỊ THẦN ĐÈN MỚI KHOANH TAY BẢO:NẾU VẬY THÌ ÔNG HẢY ĐI ĐI! .NGẪM NGHĨ 1 LÚC NGƯỜI KIA NÓI :NHƯNG TA MUỐN VỀ NHÀ THẬT MAU KIA! VỊ THẦN ĐÈN MỚI BẢO RẰNG:VẬY THÌ ÔNG HẢY CHẠY LẸ ĐI VÀ NHỚ LÀ HẢY THẬT LẸ ĐÓ NHA!BẢO ĐẢM CHẮC RẰNG LÀ ÔNG SẼ VỀ MAU TỚI NHÀ ĐÓ!  NGƯỜI KIA MỚI VỠ LẼ RA LÀ,,,,,À THÌ RA LÀ NHƯ THẾ!LÀ NHƯ THẾ! (và người đó chào tạm biệt VỊ THẦN ĐÈN và đi thật mau,thật mau và vừa đi vừa tự lẩm bẫm : NÀO GIỜ TẠI MÌNH NGU QUÁ,MÌNH THẬT NGU QUÁ!GIỜ THÌ MÌNH ĐÃ BIẾT RỒI !THÌ RA LÀ NHƯ VẬY,,LÀ NHƯ VẬY!)  HI,HI,,,,HI<IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"></P>
 

quantrivien7

Moderator
<P>xin bạn  <SPAN =bold><FONT color=#996633>1234 </FONT></SPAN> vui lòng viết bài chữ thường cho dễ đọc, viết chữ HOA KHÓ ĐỌC QUÁ</P>
<P>Cám ơn bạn </P>
<P>Thân</P>
 

1234

Active member
<P> 1234 xin chào diển đàn và được sự nhắc nhở của QTV 7,nay 1234 sẽ gửi bài theo sự góp ý của BQT,vì bài kế trước 1234 đã gửi bài nhưng vô tình xóa mất nội dung</P>
<P>thưa các HUYNH,ĐỆ,TỶ,MUỘI xa gần,có lẽ nhiều người hơi thắc mắc tại sao trong chủ dề ĐẠO LÀ GÌ???mà 1234 lại có vẻ như kể những câu chuyện không đâu!hoặc giả là chuyện BÔNG PHÈN,THIẾU TRANG TRỌNG,khi nhắc tới chữ ĐẠO có lẽ không ít người trong chúng ta không ai lai không suy nghĩ trong đầu,không ưu ái dành cho ĐẠO những danh từ,những giá trị,những định nghĩa,những,,,,với những danh từ mỹ miều hết sức trang trọng,và những danh từ,khái niệm thật VĨ ĐẠI,thật,,,đúng đó là một thái độ rất,,rất nhiều người trong chúng ta đều dành riêng những danh từ,những khái niệm những giá trị mặc định nào đó,và những câu chuyện trên 1234 như cố ý diễn đạt 1 đều gì đó với tính cách hơi dí dỏm hầu để múôn nhắc nhở mình và những ai,đừng vô tình,dặt khái niệm,đặt giá trị của ĐẠO theo 1 ước lệ không đúng,không xứng tầm với ĐẠO,tất cả những khái niệm,những giá trị những danh từ được gán ghép cho ĐẠO theo 1 cách quá hạn hẹp và tù túng,vì bản thể ĐẠO vốn gốc TU DO,và không 1 giá trị thật nào,thẩm định,ước lượng,đánh giá đúng cho chữ ĐẠO,tất cả những khái niệm,những danh từ,những giá trị mặc định và được ước lệ theo riêng mình thì vẫn là danh từ,khái niệm vẫn là khái niệm,nhưng giá trị ước lệ vẫn là ước lệ,nhưng ĐẠO vẩn là ĐẠO vẩn Y,Y với giá trị và tầm vóc của ĐẠO,ĐẠO với 1 giá trị và sức mạnh vô song,là hơi thở là nhịp đập của CÀN KHÔN,không gì ngăn ngại được,không gì phân hủy được hay thiêu đốt được, cũng như không gì có thể thẩm định ước lượng được sức mạnh và giá trị ấy được,và chắc hẳn rằng không chỉ riêng những người học ĐẠO mà kể cả những người không tu học vẩn mong muốn được biết ĐẠO là cái gì?màu xanh hay đỏ?nóng hay lạnh?cứng hay mềm?vuông hay tròn?????ĐẠO là cái chi chi? nhà kinh doanh họ có cái đạo của họ nơi sự thành công và đường lối chiến lược trong kinh doanh,người quân binh cái đạo của họ là phụng sự TỔ QUỐC,cái đạo của người tu học là phụng mệnh HUYỀN VI,phụng mệnh THIÊN TÂM (TỪ BI-CÔNG BÌNH-Bác Ái....) và mỗi mỗi đều nương dựa ở một giá trị sức mạnh khác nhạu,nhà kinh doanh thì sức mạnh của họ ở nơi cái cặp táp đựng đầy ấp tiền,ở người quân binh là nơi cây súng,còn sức mạnh của người tu ĐẠO là THIÊN TÂM tự ở lòng mình,có người lại cho rằng ĐẠO nơi hang thâm cùng cốc,có người lại cho rằng ĐẠO ở những chổ nơi thật trang trọng,và để rồi quày quả,hối hả đi tìm,nhưng hởi ơi miệng thì họ vẩn biết nói,ĐẠO ở bên ta nhưng suy nghĩ thì cứ tự nghịch và tự mâu thuẩn lấy chính bản thể nội tại của mình,có kẻ miệng vẩn hằng nói tôi TU HỌC ĐẠO VO VI,mà lại thường như những ông từ trong chùa ngồi canh giữ tàng kinh các,hễ đụng tới ĐẠO là cứ y như họ thuộc lòng tất cả câu cú,trong kinh điển,và đem ra diển trình hàng lọat,1234 có lần tình cờ ngồi ăn chay tại quán xá bên ngòai vô tình nghe 2 vị lão huynh trò chuyện,1 vị có lẽ mới bước lần vào đường ĐẠO và vị kia có lẻ có 1 chút ít chữ ,lời của THÁNH NHÂN,1234 nghe vị lão huynh kia nói với người bạn ĐẠO sơ cơ như vầy:ông có biết không?TỔ HUỆ NĂNG có nói câu này nè :ƯNG VÔ SỞ TRỤ NHI SANH KỲ TÂM,1234 ngồi nghe qua mà không sao nhịn cười được trong bụng,cười vì thấy đa phần người thế gian tu học thường mắc phải cùng chứng bệnh chung là tầm chương trích cú,sao nhại lời THÁNH NHÂN y như những con két học nói mà không chịu chứng tỏ sự tiến bộ,thăng hoa trên con đường TU họ của mình,thữ hỏi TU,vậy ai TU?cuốn sách TU?hay mớ chữ nghĩa TU?bất luận chữ đó là chữ lời của THÁNH HIỀN,ví như có người học trò dốt quá kém cõi hễ đụng Tôi là cứ y như là nói : Tôi là học trò của ông THẦY A,và là đệ tử của CÔ B đó,Tôi đang theo học tại trường nổi tiếng lắm đó nha,mặc kệ Tôi ,Tôi là đứa học trò dốt nhất lớp của cái trường nổi tiếng nhưng Tôi vẩn hơn quý vị là Tôi được đeo cái phù hiệu TRƯỜNG NỔI TIẾNG,VÀ THẦY CÔ ƯU TÚ của thành phố đó nha!,gập Tôi bạn phải cúi đầu chào Tôi đó nha!,người thế gian TU cứ theo lối tầm chương,trích cú đào bới,truy tầm chữ nghĩa đệ mà tầm ĐẠO,trên cao THÁNH HIỀN rất lấy làm đau lòng,các ĐẤNG,các Ngài đã bao lần thị hiện vì nhân duyên lớn nơi đời,đã bao lần XUỐNG CƠ GIÁNG BÚT các ĐẤNG các Ngài không trông mong chúng ta bị chữ nghĩa của các Ngài để lại để CHÚNG TA bị trôi chìm trong đó,mà các ĐẤNG mong chúng ta hãy nương theo những lời từ huấn đó đệ mà thóat ra khỏi chữ nghĩa để mà tầm ĐẠO ( 1234 sẽ còn trình bày tiếp)  </P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>1234 xin chào HUYNH,ĐỆ,TỶ,MUỘI và DIỂN ĐÀN</P>
<P>1234 và mọi người đa số ai ai cũng biết và cũng đã từng vấp phải,nhưng có lẽ do vô tình không nhận thức rõ được 1 đều mà chúng ta cần lưu tâm trên bước đường TU HỌC để mong có ngày chúng ta được TÂM BÌNH THƯỜNG để mong 1 ngày không xa nào đó chúng ta được THỊ ĐẠO,vì chúng ta hiện giờ đa phần là những TÂM CHƯA ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG hay nói theo 1 cách lạc quan tếu là 1 TÂM MẤT BÌNH THƯỜNG,hoặc 1 TÂM ĐANG BỆNH HỌAN có lẻ 1234 nói không sai!?vì nếu chúng ta đây đều đã được TÂM BÌNH THƯỜNG ắt có lẻ rằng chúng ta tất cả đều đã được THỊ ĐẠO rồi,và có lẻ cái danh từ ĐẠO và tự CHÚNG TA KHÔNG CẦN  truy nghiệm và TU CHỨNG NỬA!vì một người nào đó khi đã ăn no bụng rồi thì cái sự ăn đối với họ lúc đó chắc có le là quá vô nghĩa,1234 không phân biệt pháp môn TU,hoặc vị đó theo 1 ĐẠO GIÁO nào cà,mà hể nói tới chữ ĐẠO là chúng ta thường phải biết và không quên đi cập sau đó là PHÁP và TU (và ý 1234 muốn nói về cái tu này là tu hành thực chứng,chứ không phải tu chữ,tu giáo đều luận ngữ nghĩa,tu trên giấy sao lục đào bới chữ nghĩa câu cú để mà tầm ĐẠO,thì rất đáng thuơng và rất đáng tội nghiệp và luống uổng công trình cả 1 đời TU,ví như có người đang đói khát,đang bệnh họ cần được ăn,được uống thuốc ấy vậy mà khi gặp người CỨU ĐỘ,thì người CỨU ĐỘ này mới bảo vị cần cứu đói,cứu bệnh đó ngồi xuống và lấy 1 cái bảng và 1 viên phấn ra vẽ cho 1 mâm cơm thịnh sọan,và vẽ vài món ngon hảo hạng,và vẽ vài lọ thuốc viết lên lọ thuốc đang được vẽ trên bảng dòng chữ là THUỐC LINH DƯỢC và bảo vị kia dùng thuốc,dùng bánh,dùng cơm đi, thì người bệnh và đói kia bổng dưng cảm thấy hết bệnh,hết đói ngay mà không phải vì PHÁP HAY hoặc cơm ngon,bánh ngon trong giấy đâu mà có lẻ ngươi đó trong tâm nhất thời quên đi cơn bệnh và cơn đói khát không phải được ăn no hay được uống thuốc mà vì bị quá sốc,và nghi rằng mình đang cần được cứu độ mà gặp vị CỨU ĐỘ này có lẻ là người còn đói lâu năm hơn mình, và có lẻ là còn bị bệnh nặng thâm niên hơn mình,và có lẻ người này họ hay ăn bánh vẽ và thuốc vẽ,còn mình và đa số không dùng được.hỡi ơi đó là 1 tiền lệ rất đau lòng và bệnh họan vì đa phần,ở thế gian thường mắc chứng bệnh TU GIẤY,TU CHỮ nghĩa,,,,LÝ LUẬN,GIÁO ĐỀU,họ tự đóng khung cho chữ ĐẠO trong đó và cứ thế hì hục đào bới chữ nghĩa ngày đêm mà để tìm ĐẠO 1  bệnh họan và đáng thuơng làm sao!)chúng ta TU HỌC ai mà không mong mỏi 1 ngày nào đó chúng ta được kề cận ĐẠO,giao cảm và được ra vào BẢN THỂ của ĐẠO,ấy vậy mà đa phần số đông nhiều người theo tiền lệ không chỉ những đạo giáo này hay pháp môn kia,người tu thuộc thành phần đạo giáo nào!họ như vô tình và tự sa lầy trên bước chân đi không được rào đón cẩn thân khi bước chân về gần cùng ĐẠO,không ít người họ đã tự hào chữ nghĩa,giáo đều kinh sách nơi họ đầy 1 bụng,(có ai hỏi họ 1 câu rằng ngày xưa những VỊ đi theo ĐỨC THÍCH CA có vô số người được CHỨNG ĐẮC vậy lúc đó những VỊ NÀY ĐỌC,TỤNG,NIỆM hoặc thuộc kinh nào vậy?có lẻ là ngọng luôn không thể trả lời được!??sở kiến tư duy lý luận về ĐẠO của họ đầy 1 bụng,nhưng họ lầm lẩn rằng họ có SỞ KIẾN NHIỀU đồng nghĩa với họ là họ đang gần kề ĐẠO hơn những vị bạn đồng tu khác,họ sai lầm sai lầm 1 cách thãm hại,họ càng tưởng như vậy họ gần kề ĐẠO hơn,mà họ đang tự đi thụt lùi đó mà họ có hay biết gì đâu!chúng ta những người HỌC ĐẠO cần cẩn thận lưu tâm và dè ý,dè dặt hơn trong lối TU HỌC của mình vì:ví như 1 người có đám đất nhỏ, tỷ dụ như 1 vườn hoa nhỏ cạnh bên nhà,thì cơ may ra mình có đủ thời gian và đủ công sức quán xuyến chăm sóc cho vườn hoa ấy tươi tốt,nhưng lở một mai ta có 1 đám ruộng quá lớn,nay ta nhổ cỏ góc này,mốt nhổ cỏ góc kia,nay thì chuột nó đào hang khoét đất chổ này mốt thì cho kia,chúng ta làm bở hơi tai,quần quật ngày đêm mà vẩn không sao xuể được đám ruộng đó tốt hơn được,so với người kia,cũng như vậy,1 người có ý nghĩ trong đầu rằng ta có SỞ KIẾN nhiều hơn huynh này hay tỷ nọ hoặc muội kia,đúng vậy TU là phải học thậm chí là càng phải HỌC THẬT NHIỀU,NHIỀU nữa kia!nhưng chúng ta lại sai lầm ở lối học,vẩn tự biết rằng và thường luôn mở miệng nói rằng TÔI TU HỌC ĐẠO VÔ VI Nhưng vẫn theo lối học của THẾ HỌC THÌ có lẻ khó trông mong được ngày giờ nào đó gần ĐẠO được,ví như 1 người có SỞ KIẾN càng cao họ như tự buột lấy họ,họ không cẩn thận và biết được CÁI MẦM MỐNG BẢN NGÃ TRONG HỌ cũng vô tình được trưởng dưỡng và lẩy lừng thêm lên bên trong họ,họ không cảnh giác e có ngày dòm lại họ đi sau những vị mang tiếng là thất học,họ vô tình trưởng dưỡng 1 đám chuột 1 đám cỏ dại BẢN NGÃ trong họ lẩy lừng thêm mà thôi,chúng ta những người TU HỌC cần phải lưu tâm về cách học của mình,và có lẻ ai cũng biết lúc xưa TỔ CA DIẾP ĐƯỢC THỌ KÝ VÀ CHỨNG DẮC TRƯỚC ĐỨC A-NAN mặc dầu ĐỨC A-NAN có một trí nhớ thật siêu việt,tòan bộ kinh điển PHẬT GIÁO ĐƯỢC VIẾT LẠI BỞI 1 BỘ ÓC CÓ TRÍ NHỚ SIÊU PHÀM NHỮNG LỜI PHẬT THÍCH CA THUYẾT,(vì ĐỨC THÍCH CA ĐÂU CÓ BẢO VIẾT RA KINH NAY KINH PHẬT GIÁO DƯỢC VIẾT RA BỞI ĐỨC A-NAN (thường trước bài kinh có câu : TA NGHE NHƯ VẦY,,,, hoặc  NHƯ THỊ NGÃ VĂN,,,,,)và nếu như 1 người có trí óc như vậy thì thử hỏi SỞ KIẾN của người đó cỡ nào!mà rốt lại sau được chứng đắc sau ĐỨC CA-DIẾP,và ĐỨC HUỆ NĂNG có cần mỗi khi nói ĐẠO là phải bê nguyên si câu nói của THẦY mình ra không vậy?NGƯỜI TU HỌC cần phải có tinh thần và tư thế DỎNG MÃNH,không phải  hễ cứ đụng tới là y như lời THẦY mình ra,câu cú này nọ để mà ,,,,1234  nhận thấy có lẻ TU như vậy hơi nhu nhược và khó mong có ngày được,,,,và những ĐẤNG THẦY THIÊNG LIÊNG trên cao rất lấy đau lòng cho những đứa con khờ của CÁC Ngài lắm lắm, ( 1234 xin tạm dừng  và sẽ tiếp tục sau 1234 xin chào chư HUYNH,ĐỆ,TỶ,MUỘI VÀ DIỂN ĐÀN nếu có đều chi sơ thật 1234 rất mong nhận dược sự chỉ bảo )</P>
 

hongthanh

New member
<P>Đạo là cái vô hình,là thứ mà con người không thể nào nhìn thấy được bàng mắt thường mà phải lấy tâm ra mới tìm thấy được đạo.Chữ Đạo chỉ là mượn để nói lên sự định nghĩa ấy mà thôi.Khi ta làm một điều quấy ,lương tâm ta cắn rứt khôn nguôn,điều đó chứng tó ta là người có chút lương tri,mà lương tri ấy cũng là một phần trong chữ Đạo vậy.Đạo là cái máy định sanh định diệt,có câu"Nhứt âm nhứt dương chi vị đạo "là vậy.Một âm với một dương kết hợp có khả năng tạo ra sự sinh sôi phát triển,cả võ trụ này cũng chỉ có loại hai hào ấy mà thôi,Nếu không thì tại sao bát Quái chỉ có hai loại hào là Âm và Dương kết hợp lẫn nhau mà sanh ra 8 quái,64 quẻ? sao không lấy thêm một loại hào nào khác để thêm vào,bởi vì bao nhiêu đó đã đủ cho sự biểu trưng cho cả càn khộn mà  vạn vật quần sanh thì ở trong bầu càn khôn ấy.Thầy có day</P>
<P> </P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Quanh qua quẫn lại Càn Khôn một bầu <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">dầu cho chạy đáo đầu không khỏi<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Dầu bạo hung đến đỗi không rành<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Biết trời đổi tháng thay năm<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><strong>Mình sao chẳng chịu đổi lầm ra nên? </strong>là vậy </FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="Times New Roman" size=3>Điều đó chứng tỏ rằng cả càn khôn này không ai có thể tránh ra được cái gọi là Càn Khôn ấy ,</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="Times New Roman" size=3>Cho nên định nghĩa thứ nhất,đạo là âm dương sanh hoá mà thành, Ngoài ra đạo còn là cách đối nhân xử thế ở đời,Hiếu thảo với cha mẹ làm tròn bổn phận của một người con thì đó cũng là đạo,nhưng đó là nhân đao.</FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face="Times New Roman" size=3>Nhân đạo và thiên đạo khác biết nhau nhưng lại có mối quan hệ vô cùng khăn khít với nhau,cho nên ,con người ta muốn thành thiên đạo thì trước hết pahỉ la tu nhân đạo đã.Có lẽ định nghĩa này không đầy đủ lắm nhưng đó cũng là một phần của chữ đao.qúi HĐTM bổ sung thêm</FONT></P>
<P>Khải kính</P>
 

LongNguyen

New member
<font size="2"><span style="font-family: Courier New,Courier,mono;">Gửi đến các huynh tỷ đệ muội một vài suy nghĩ còn thô kệch.<br><br><br>Đạo là gì? Đó không phải là một câu hỏi. Đó chính là công án. Nghĩa là một nghi vấn cần được trả lời trong suốt quãng đời của người học đạo. Con người không thể luận bàn Đạo để tìm cách kết thúc một định nghĩa về mặt khái niệm hay phạm trù triết học. Quả thực, đạo đệ chưa từng hiểu Đạo là gì. Nhưng đạo đệ tạm nghĩ về Đạo thông qua các ý kiến như vầy:<br><br>- Đạo hiển lộ ở trong con người là Tâm (Chơn Tâm)<br>- Đạo hiển lộ ở ngoài con người là Pháp<br>- Đạo hiển lộ ở trong nhân sinh là Đức<br>- Đạo là con đường tiến hóa của con người và vạn vật.<br><br>Con người tìm Tâm để hiểu Pháp, để đối nhân xử thế thuận theo lẽ Đức để nâng mình lên một nấc thang cao hơn. Cao hơn con người là ai thì chắc quý huynh tỷ đệ muội biết hết trơn rồi, nên đạo đệ không dám nói ra! <img src="smileys/smiley17.gif" border="0"><br><br>Đạo là trãi nghiệm tâm linh nên ngôn từ khó có thể diễn đạt cho rõ ràng được. Vì lẽ đó, những tranh luận (tức là những trao đổi mang tính tranh chấp, phản đối) về lý lẽ của Đạo là không có hồi kết thúc. Mỗi một Tiểu Linh Quang khi hạ trần đều mang trên thân xác mình một "món nợ" mà ta tạm gọi là "nghiệp". Mỗi lần tái sanh là mỗi lần nghiệp đuợc huân tập để quy định "phương thức thanh toán" mới cho mỗi người trong kiếp sống mới. Chẳng ai lại giống ai cho được. Bổn phận làm người là "nhận ra" món nợ nào để trả trong hiện kiếp. Không ai chỉ ai cho được.<br><br>Các tôn giáo,triết thuyết xét cho cùng là phương tiện để người tu học cởi các lớp áo đang "phủ kín" cái ánh sáng thiêng liêng mà con người đã thọ nhận từ Thượng đế. Nên chúng ta có thể dùng chung phương tiện ấy - nên mới có đồng đạo; hoặc có dùng khác phương tiện ấy thì mục tiêu sau cùng vẫn là sự giải thoát ra những ràng buộc của kiếp nhân sinh, cũng có thể gọi là nghiệp vậy.<br><br>Nói gần nói xa chẳng qua là muốn nói: Đạo tức Tâm. Mà Tâm là ý chí hướng thiện của mỗi con người trong kiếp sống vi nhân! Có người thế này có người thế khác. Là người thực hành sứ mạng vi nhân, không gì khác hơn là hổ trợ cho tha nhân có thể học và hiểu được thánh ý. Mà đó không là chuyện giản đơn. Có người thích nói chữ cho được vẻ văn chương, do đó suy tư cũng có lúc thăng hoa vậy. Có người thích giản dị thông thường, do đó cuộc sống có phần thanh thản. Có lúc mình hiểu được cái hay, nhưng đôi khi "nhại" mà chưa hiểu. Có khi mình biết được điều xằng bậy, nhưng "dằn co" lắm lúc lại làm sai...Có lúc mình lo đi đuổi bóng, biết đâu được thời ngộ ra bóng chẳng phải mình. Có lúc mình thích tầm chương và trích cú, nhưng biết đâu "chương" với "cú" góp phần làm cuộc sống thật viên mãn với hương thơm của trí tuệ.<br><br>Cuộc sống là vậy! Con người là vậy! Đúng sai âu cũng trong luật Đạo, khó tránh. Miễn là không tự mãn mà thôi "luận về Đạo". Mỗi lần luận mỗi lần ta lại thấy ta chưa hành đạo. Có vậy mà cố hành đạo! <br><br>Có huynh tỷ nào đó đã nói Đạo là con đường, là quy luật. Đạo đệ thấy có lý. Con người hướng thiện, hành thiện, "trích cú" hay "tầm chương", văn thơ hay cộc lốc....thảy đều phải thuận theo luật đạo, phương thức ứng xử theo lẽ đạo. Nói cách khác là phải hiểu và hành theo Pháp.  Chay lạt là Pháp. Khắc kỷ tu thân là Pháp. Rèn luyện Tâm Hạnh Đức Tài là Pháp. Cúng tịnh là Pháp. Vong kỷ vị tha là Pháp. Tự độ rồi mới độ tha là Pháp. Dĩ tịnh chế động là Pháp. Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ cũng là Pháp. vân vân và vân vân... Cao siêu có, bình dân có. Kiểu nào cũng có phương thức để hành theo đó. Đạo không nói cho rõ được. Nhưng Pháp thì bàn cho kỹ được. Mà bàn là bàn cho tự tâm, tự tánh để tự lực tu học và hành đạo để "nghe" được Trời, để "cảm" được Đất! Thân và tâm mình sáng mới mong trợ giúp người bên cạnh đúng đắn được! (không phải nhà bên cạnh đâu nghen)<img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br><br>Biết được cái Tâm, hiểu được cái Pháp thì hành vi sẽ chuẩn mực. Nhờ đó cái đức sáng sẽ phô bày một cách tự nhiên. Đến chổ này thì đạo đệ thấy thật dư nếu tiếp tục suy nghĩ thêm. Tại sao? vì TRI TÂM, HÀNH PHÁP, DỤNG ĐỨC là ĐẠO. Hết nghĩ ra thêm gì để hiểu về Đạo rồi.<br><br>Rất mong được quý vị cao minh giảng dạy thêm để tỏ đường đạo, thạo đường đời, tránh được kiếp nạn chơi vơi, vừa thở vừa bơi trong cảnh trần còn quá trời là tranh với chấp!<img src="smileys/smiley1.gif" border="0"><br><br>Thân ái,<br><br></span></font>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P><IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"> RẤT HAY!<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">RẤT Ý VỊ!ĐẦY XÚC TÍCH 1234 HOAN NGHÊNH! RẤT HOAN NGHÊNH,MỘT BẠN ĐẠO CÓ MỘT BÀI TUY ĐƠN SƠ NHƯNG LẮNG ĐỌNG,ĐẦY TRĂN TRỞ CỦA NGƯỜI TU HỌC,VÀ ĐẦY Ý nghĩa<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">MONG NHẬN ĐƯỢC NHIỀU BÀI HAY CỦA HUYNH<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>1234 cảm đề tặng LongNguyen,và các ĐẠO HỮU,HUYNH,ĐỆ,TỶ,MUỘI</P>
<P> </P>
<P>ĐẠO thì VÔ THUỢNG THẬM THÂM</P>
<P>ĐẠO thì cách trở,nhưng gần kề bên</P>
<P>tựa như ÁNH SÁNG MẶT TRỜI!</P>
<P>trông thì thấy có,nhưng tay khó sờ! </P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top