GÓP Ý CHO CƠ ĐẠO Ở HẢI NGOẠI

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Xin chào chung toàn diễn đàn, những tinh thần dung hòa của Đại Đạo. HDDD xin được phép đưa lên diễn đàn đề tài này hòng chúng ta tuổi trẻ Đại Đạo có cơ hội góp ý cho tinh thần xây dựng cơ đồ hoằng dương mối Đạo trên thế giới.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Trước mắt tại hải ngoại, do một số điều kiện khách quan tế nhị, cơ Đạo chưa được xiển dương là mấy. Đồng Đạo tại đây phải đối đầu với nhiều khó khăn như: </FONT></P>
<P><FONT size=3>1/Thiếu các chức sắc lãnh Đạo, thiếu "Quyền Pháp", các vị chức sắc lão thành lần lượt ra đi, không có điều kiện đào tạo thế hệ kế thừa.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2/ Hầu hết bổn Đạo thừa hưởng được tinh thần dân chủ và dung hòa của xã hội Tây phương đã cùng nhau sinh hoạt chung trong cùng một NHÀ CHA không phân biệt HỘI THÁNH. Nhưng không làm sao tránh khỏi những đụng chạm về lối suy nghĩ và hình thức đã ăn sâu trong mỗi con người qua những năm tháng sinh hoạt Đạo trên quê hương mình.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Chính vì những trăn trở ấy, ngày 12 tháng 5 năm 2007 vừa qua, những bạn Đạo của chúng ta tại khắp nơi trên thế giới gặp nhau tại California, Hoa Kỳ. Họ thăm dò và vận động thành lập một tổ chức để nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn như trên.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin mời A C E góp phần, góp ý cho các bạn Đạo của chúng ta hòng chúng ta có thể hoằng khai Đại Đạo ra xứ người.</FONT></P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Xin được gởi đến quí A C E một số hình ảnh của buổi hội thảo tại California <IMG src="uploads/hinhanh_03.2007/HUYNHDEDAIDONG/2007-05-15_130111_307to507_082.jpg" border="0"></P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Tại cuộc hội thảo chúng ta thấy sự có mặt của Giáo sư Thượng Thành Thanh ( Hội thánh Cầu Kho-Tam Quan), Giáo hữu Ngọc Sách Thanh (HTTG, Chức sắc niên trưởng Cao đài giáo hải ngoại-CĐGHN), Giáo hữu Thượng Nhi Thanh (HTTG, Đầu họ Đạo TT Cao Đài Houston), Hiền tài Bác sỉ Bùi Đắc Hùm ( TTTN, nguyên chủ trưởng CĐGHN) </P>
<P><IMG src="uploads/hinhanh_03.2007/HUYNHDEDAIDONG/2007-05-15_131135_307to507_075.jpg" border="0"></P>
 

Phuong Tung

New member
<P> Xin cho hỏi tại sao có vị lại mặc áo dài trắng mà đội khăn đóng trắng là tại sao??? Trên Tổ Đình Tòa Thánh Tây Nnh thì cho dù là đại huynh Đầu Sư Thượng Tám Thanh đi chăng nữa khi đi Đạo Vụ thì đại huynh vẫn chỉ trong bộ áo của tín đồ ( nghĩa là khăn đen áo dài trắng àm thôi ) </P>
<P> Dám hỏi đó là gì ( khăn đóng trắng )</P>
<P> Chào mong vui chỉ giáo !</P>
<P> Hòa ái !</P>
 

MinhBachHoa

New member
<P><FONT size=3> Những chuyện <strong>trắng - đen, phải - trái, trong - ngoài, trên - dướ</strong>i... như thế này mà bàn cho rốt ráo cũng cực kỳ hay à nghen. Nhất là đối với một kẻ "hậu sinh" như tiểu đệ. Đệ nhớ huynh nguoi ao trang đã khởi xướng và ACEs mình có bàn chuyện này rồi. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Bây giờ mà bàn lại cũng vui ra phết. Mới hơn 80 năm nhưng đệ thấy nơi này, nơi khác, một số vị chức sắc có, chức việc có, tín đồ có đã "canh cải" nhiều việc, từ nội dung đến hình thức, làm lớp trẻ như chúng đệ đây chẳng biết đâu mà lần... </FONT></P>
 

MinhBachHoa

New member
<P><FONT size=3> Đệ buồn lắm, nói thực sợ chư huynh tỷ nổi giận <IMG src="smileys/smiley7.gif" border="0">, chứ có một số vị đóng cái "mác" nước ngoài về, có được đồng tiềng rũng ra rũng rĩnh trong túi, cúng chỗ này một ít, cúng chỗ kia một ít, như thế đã tự cho mình là công cao đức cả. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Có tiền, cúng làm chùa quý lắm chứ sao? Nhất là khi đạo mình còn nghèo, những thánh sở ở miền núi, miền quê nghèo rớt mồng tơi chạy ăn hằng ngày đã cực rồi, lấy đâu ra tiền để cúng làm chùa. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Nhưng xót một điều là có vị (một số ít thôi) ở nước ngòai về xe đưa xe đón, cúng được là cứ cho mình là ghê gớm lắm. Nhưng các vị có biết là đồng đạo mình, chức sắc mình vất vả, gian nan như thế nào để giữ trọn Đức Tin tại những vùng heo hút đó không? Một vồng khoai, một trái bí, một gánh rau muống... nước mắt, mồ hôi chan với cơm <IMG src="smileys/smiley19.gif" border="0"> để làm nên thánh sở. </FONT><FONT size=3>Chính các vị đó, đệ nghĩ, chắc chắn sẽ lên nước Thiên đường bằng cái tâm trung kiên của mình chứ không phải bằng những của cải ở thế gian. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ xin lỗi, đệ chỉ nói một số vị thôi. Xin đừng <IMG src="smileys/smiley7.gif" border="0"> đệ.</FONT></P>
 

Thai Nguyen

New member
<P>Nước Ngoài, Nước Trong?</P>
<P>Ngọai Kiều, Nội Kiều?</P>
<P>"Cái nào cũng Nước, "Cai" nào cũng Kiều cả.</P>
<P>Bỏ ra 100 đồng, Bạn muốn mua cái gì, thì Bạn được cái đó. Không muốn mua thì càng tốt hơn.</P>
<P>Mua Danh, thì tiền đâu còn để mua công đức, Mua công đức thì màng gì đến danh? Nhưng nếu thiện tâm của Bạn hằng tại, thì Bạn đâu có muốn mua cái gì. Bây giờ thì công đức sẽ vô biên.</P>
<P>Người Ban trẻ chủ nhân của Google, cách đây 2 tháng, chỉ trong một ngày mần được 1,8 tỉ đô la, so với Bạn, một phụ xây cất công trường (mấy đứa cháu "ruột" của tôi), chỉ kiếm được từ 2 đến 3 đô trong một ngày mồ hôi nước mắt. Nếu Bạn cúng chùa 2 đô, ngày hôm đó, vợ con Bạn phải rau luột chấm tương, Google owner dẫu có donate 1 tỉ đô thì he vẫn phây phây ngồi trên lụa là nhung gấm. Công đức ấy ai đầy hơn ai? Tự dưng tôi bật khóc. Nghĩ mình dô diên đến thế là cùng. </P>   
 

Facebook Comment

Top