Hỏi về xuất sứ của Mười điều khuyến tu

dophin

New member
 Cho tiểu muội hỏi Mười điều khuyến tu sau đây có nguồn gốc từ đâu ạ? <br><br>Muội search trên mạng thì thấy của Phật Thầy Tây An? Điều này có đúng không? Hay của thánh giáo của Thầy (Thượng Đế) của Cao Đài? <br><br><br>Điều thứ nhất Thầy khuyên con nhớ <br>Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu <br>Dầu ai nặng nhẹ trăm điều <br>Quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy <br>Nhiều thử thách đang vây con đó <br>Nếu ngã lòng công khó tiêu tan<br>Việc chi còn ở trần gian<br>Là điều huyễn hoặc chớ mang nơi lòng <br><br>.... <br>
 

trung_thu123

New member
<P> Xin chào HTĐM! xin chào dophin ! chào Hiền Hòa !</P>
<P>Cũng chưa biết rõ xuất xứ bài của dophin hỏi,"Điều thứ nhất...." với "Điều chót hết..."có là một bài không vậy? Mới có một hỏi,một trả lời chắc chờ thêm ý kiến nữa mới rõ được./.</P>
<P> Xin chào !</P>
 

dophin

New member
 
Dạ chào hiền huynh trung_thu123 <br>Bài mười điều khuyến tu đó dophin mới trích đoạn 1  điều, huynh Hiền Hoà đã trích điều cuối cùng. <br>Nhân đây dophin xin chép luôn toàn bài vào đây vậy. <br><br>MƯỜI ĐIỀU KHUYẾN TU <br>
<br>
Điều thứ nhất: <br>
Thầy khuyên nên nhớ <br>
Lòng trung kiên muôn thưở còn nêu <br>
Dù ai nặng nhẹ trăm điều <br>
Quyết không bỏ lý cao siêu cuả Thầy <br>
Nhiều thử thách đang vây con đó <br>
Nếu ngã lòng công khó tiêu tan <br>
Việc chi còn ở trần gian <br>
Là điều huyễn hoặc chớ mang trong lòng <br>
<br>
Điều thứ hai: <br>
Thầy khuyên đệ tử <br>
Tình bạn bè phải giữ thuỷ chung <br>
Luôn luôn tha thứ khoan dung <br>
Nhủ khuyên nhỏ nhẹ chứ đừng lời thô <br>
Diù dắt nhau điểm tô công quả <br>
Phải thật thà với cả chung quanh <br>
Thiệt thòi cam chịu đã đành <br>
Vô vi phẩm hạnh Thầy dành cho con <br>
<br>
Điều thứ 3: <br>
Vẹn tròn hạnh đức <br>
Tuy bán buôn cơ cực tảo tần <br>
Đổi công nuôi lấy tấm thân <br>
Đừng ham muốn chuyện phi nhân gạt lường <br>
Dù bạc vàng tràn rương đầy tủ <br>
Cuộc trần này chưa đủ con ơi <br>
Ác gian cũng chỉ một đời <br>
Thà nghèo trong sạch thảnh thơi linh hồn <br>
<br>
Điều thứ tư: <br>
Pháp môn quy luật <br>
Lục thập chay cố sức trau dồi <br>
Thịt thà xương máu tanh hôi <br>
Cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn <br>
Đức từ bị lòng hằng thể hiện <br>
Không sát sinh lòng thiện ta còn <br>
Lạt chay tuy chẳng ngọt ngon <br>
Còn hơn thú vị cơm chan máu hồng <br>
<br>
Điều thứ năm: <br>
Quyết không hờn giận <br>
Ghét ganh chi cho bận lòng mình <br>
Con xem vạn quyển thiên kinh <br>
Hiền nhân quân tử rộng tình vô câu <br>
Muôn việc đến bắt đầu sân nộ <br>
Là nguyên nhân thống khổ ly tan <br>
Chân truyền chánh pháp đạo tràng <br>
Tập xong chữ Nhẫn Niết bàn không xa <br>
<br>
Điều thứ 6: <br>
Thiết tha Thầy dạy <br>
Ngày hai thời lẳng lặng công phu <br>
Việc chi dù quá cần cù <br>
Cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu <br>
Khi rãnh việc đồng sâu chợ búa <br>
Đem sấm kinh tự của Thầy ban <br>
Học cho thông thuộc đôi hàng <br>
Ngân nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn <br>
<br>
Điều thứ 7: <br>
Quyết tăng công quả <br>
An ủi người già cả ốm đau <br>
Tuỳ duyên có thể giúp vào <br>
Lâm cơn hoạn nạn khi nào cần con <br>
Phước đức đó vẫn còn muôn thưở <br>
Tuy vô hình đừng nghĩ rằng không <br>
Con ơi! Trong cõi hồng trần <br>
Mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao <br>
<br>
Điều thứ 8: <br>
Lời nào Thầy dạy <br>
Dù khổ lao chớ ngại công trình <br>
Biết rằng con phải hy sinh <br>
Phật Tiên đâu nỡ quên tình con sao? <br>
Đừng chấp việc núi cao rừng thẳm <br>
Hay là đương muôn dặm xa trông <br>
Nếu con thề giữ trọn lòng <br>
Đương nhiên đắc đạo thoát vòng tử sinh <br>
<br>
Điều thứ 9: <br>
Đạo lành cơ bản <br>
Giữ làm sao có bạn không thù <br>
Từ đây con nhớ rằng tu <br>
Hạ mình nhận lỗi mặc dù là không <br>
Lời nói sao hoà trong hợp ngoại <br>
Đừng hơn người nếu phải ép lòng <br>
Không ham những chuyện mênh mông <br>
Vừa no đủ ấm đèo bồng làm chi <br>
<br>
Điều chót hết: <br>
Mười ghi trăm nhớ <br>
Phật - Pháp - Tăng con chớ quên ơn <br>
Gia đình nghĩa trọng là hơn <br>
Tình thương xã hội giúp cơn thiết cần <br>
Ơn Tổ Tiên dành phần con cháu <br>
Đó những lời dạy bảo Thầy mong <br>
Con ơi hãy khá ghi lòng <br>
Bấy nhiêu tâm huyết bấy dòng văn thơ <br>
<br>
 

DUY LINH

New member
 chào quý huynh tỷ theo như đệ được biết thì xuất sứ của mười điều khuyến tu này là từ quyển SẤM GIẢNG ĐỨC PHẬT KHÙNG
 

NAMMÔ

New member
 đúng vậy đây là Mừoi Điều Sấm Giảng của đức Phật Thầy Tây An chứ không phải là Đức Chí Tôn.
 

dophin

New member
 
Muội cũng nghĩ như huynh Hiền Hoà, <br>trước đây muội luôn nghĩ đây là Thánh Giáo của Thầy vì ý tứ và lời lẽ rất cao siêu. <br>Nhưng từ khi search trên mạng thì muội lại phân vân tại sao người ta nói của Phật Thầy Tây An. Nếu họ nói vậy chắc có chứng cứ nào đó? <br><br>Với bản chép trên là muội copy từ một diễn đàn khác nên muội thấy có một số dị bản so với những gì trước đây muội đọc. <br>Ví dụ <br><br>  Điều thứ sáu thiết tha Thầy dặn <br>  Ngày tứ thời lẳng lặng công phu <br><br> Muội nhớ là tứ thời chứ không phải là hai thời. <br><br>Mong các huynh tiếp tục chỉ bảo. Vì muội không hiểu rõ pháp môn của Phật Thầy Tây An như thế nào, nhưng trong bài Khuyến tu trên thể hiện rõ tinh thần tam giáo đồng nguyên qua các từ <br> "Phật Pháp Tăng", "Phật Tiên", "hiền nhân quân tử"...<br>lại còn đủ đầy lời dạy về tam công, công phu: hai thời lẳng lặng, công quả: quyết tăng công quả, công trình:  chớ ngại công trình<br>và còn dạy sao cho hoàn thiện cả phần nhơn đạo lẫn thiên đạo: gia đình nghĩa trọng là hơn... <br><br>Tiểu muội thiết nghĩ, những điều trên đều rất rõ ràng là giáo lý Cao Đài, bởi giáo lý Cao Đài rất đặc biệt. Ngoài giáo lý Cao Đài thì giáo lý của Đức Phật Thầy Tây An cũng giống vậy? <br><br>Nếu vậy chúng ta sẽ nhìn nhận Đức Phật Thầy Tây An cũng là một sứ giả của Thầy trong lần phổ độ kì ba này? <br>  <br><br>
 

NAMMÔ

New member
<P> Ai trong càn khôn đuọc goị là Thầy "hết thaỷ chúng sanh đều là Thầy cuả ta",</P>
<P>Thầy có rất nhiều nghiã VIỆT chẳng hạn theo đaọ phật goị là Thầy tức là Sư,Thầy trong Học đuòng cũng là Sư mà thêm chữ Phụ có nghiã là"Công cha sanh hoá ra ta,công thầy daỵ dỗ cũng bì như nhau"(Kinh Tụng khi Thầy qui vị:Toà Thánh Tây Ninh")như vậy ngay kinh cuả Tây Ninh vẫn xưng ông Sư Phụ là Thầy,hoặc goị Ngaì Hộ Pháp là Thầy.Trong Đaọ Cao Đaì cũng có phẩm bậc Chức Sắc cưủ trùng đaì là thầy,đó là PHỐI SƯ,GIÁO SƯ,ĐẦU SƯ.Nhưng ta không goị thầy để tránh hiểu lầm với danh từ Thầy là Đaị Từ Phụ (Thầy là Cha)mà theo phong tục khi xưa cuả người VIỆT quen goị người sanh thành ra mình(TIÁ,BỐ,...)</P>
<P>Còn NamMô thấy baì naỳ cuả Phật Thầy Tây An mười đieù6 sấm giảng chư đệ tử,mà NamMô đã từng đọc taị Thất An Thuỷ (tờ rơi).</P>
<P>Kì ba Phổ Độ Thầy đem cả thaỷ Chư Tiên Phật xuống trần khai đaọ chúng ta để ý trong thời gian đaọ mở có rất rất nhiều đaọ khai ra mà chúng ta không thể công nhận cũng như phủ nhận mà chỉ noí đaị khaí cho xong chuyện chẳng hạng như "ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ,ĐỨC CAOTHUỌNG PHẨM,ĐỨC PHẬT THẦY,ĐỨC NGUYỄN NGỌC GIAÓ TÔNG,ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP,ĐỨC CAO TRIỀU TIỀN BỐI,....rất nhiều nhiều và nhiều lắm</P>
<P>ah chúng ta nên biết rằng Bên CHIẾU MINH người TU cao đều được goị là Thầy tức là ÔNG NGỌC HOÀNG CON,mà theo họ cho rằng Thầy là đaị linh quang mình là tiểu linh quang,tức ông thầy cha và ông thầy con (Bốn câu thơ đầu trong TÂY DU CHƠN GIAỈ)</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Thanthong

New member
 Vậy thì 10 điều khuyến tu trên là lời dạy của của Đại Từ Phụ hay là của Đức Phật Thầy Tây An?<IMG src="smileys/smiley5.gif" border="0"> 
 

Thanthong

New member
 Huynh nhớ gửi mau mau, đệ nóng lòng muốn biết lắm<IMG src="smileys/smiley4.gif" border="0">
 

NAMMÔ

New member
Hiền Hòa nói:
<P> Kính !</P>
<P> 9 người thì 10 ý ! Theo đệ là của Đức Chí Tôn ! Hiền đệ Nam Mô đợi thư thả ít hôm nhé , Huynh sẽ gửi rõ xuất xứ của bài Thập Thiện Khuyến Tu được in trong quyển Thánh Giáo nào , chính xác số trang nhé đệ !</P>
<P> Vài lời tham gia chia sẻ cùng chư vị !</P>
<P> Xin kiếu ! </P>
<P>
 </P>
<P>Vậy huynh nhớ gửi mau mau nhá ! Đệ cũng đang nôn na muốn biết có thật tờ rơi nầy là của Phật Thầy Tây An không?Vì đệ đọc nhận biết được rằng có đề "MỪOI ĐIỀU SẤM GIẢNG CỦA ĐỨC PHẬT THẦY TÂY AN"mà vì là tờ rơi nên không rõ nguồn gốc,nên đệ không dám chắc chắn !</P>
<P>Vậy kính mong huynh đăng rõ nét nhá !</P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>Hoàn Không có coi lại và nhận xét thấy rằng. </P>
<P>Điều thứ tư  : Lục thập chay cố sức trau dồi         ( giống Đạo Cao-Đài )</P>
<P>Điều thứ sáu : Ngày hai thời lẳng lặng công phu    ( giống Đạo Hòa-Hảo )</P>
<P>Có thể mười điều khuyên nầy ở trong cuốn Kim Cổ Kỳ Quan. ( của Bửu Sơn Kỳ Hương )</P>
<P>và có thể ai đó sửa đổi trong mười điều khuyên đó. ( chỉ là có thể thôi nhé )</P>
<P>Hiền-Hòa mà kiếm được nó ở trong Cao-Đài anh phục em lắm đó.</P>
<P>                                                        Kính</P>
<P> </P>
 

DUY LINH

New member
 chào chư vị huynh tỷ theo đệ đệ dám chắc chắn với chư huynh tỷ rằng đây là sấm giảng của phật thây tây an.
 

NAMMÔ

New member
hoan-khong nói:
<P> </P>
<P>Hoàn Không có coi lại và nhận xét thấy rằng. </P>
<P>Điều thứ tư  : Lục thập chay cố sức trau dồi         ( giống Đạo Cao-Đài )</P>
<P>Điều thứ sáu : Ngày hai thời lẳng lặng công phu    ( giống Đạo Hòa-Hảo )</P>
<P>Có thể mười điều khuyên nầy ở trong cuốn Kim Cổ Kỳ Quan. ( của Bửu Sơn Kỳ Hương )</P>
<P>và có thể ai đó sửa đổi trong mười điều khuyên đó. ( chỉ là có thể thôi nhé )</P>
<P>Hiền-Hòa mà kiếm được nó ở trong Cao-Đài anh phục em lắm đó.</P>
<P>                                                       Kính</P>
<P> </P>
<P>
 </P>
<P>KIM CỔ KỲ QUAN không có mười điều khuyến tu,mà KIM CỔ KỲ QUAN dùng để THIÊN CƠ mà !</P>
<P>ĐỆ cũng dám chắc mười điều nầy là của PHẬT THẦY TÂY AN mà không dám chắn</P>
 

dophin

New member
 
Tiểu muội mạo muội có vài lời mong quý anh chị em đừng giận<br>Quý huynh tỷ nào chắc chắn khẳng định bài này của Phật Thầy Tây An thì cũng nêu rõ lý do hoặc xuất sứ chứ, hoặc là quý anh chị em dựa vào đâu khẳng định vậy, ai nói, hoặc nhìn thấy ở đâu, hoặc từ kinh sách nào, ở địa điểm nào, trong trường hợp nào. <br><br>Nếu không, chỉ khẳng định mà không nêu được tí thông tin liên quan đến sự khẳng định đó thì làm sao anh em phục cho được ạ. <br>Mong quý anh chị em xét lại mà bỏ qua cho lời mạo muội của tiểu muội nhé! <img src="smileys/smiley1.gif" border="0"><br><br>Rất thân ái! <br>
 

NAMMÔ

New member
<P> Lời vàng của...Phật Tiên Thánh Thần,các đấng thiêng liêng</P>
<P>Như vậy chưa hẳn là của Đức Chí Tôn,mà ông Phật Thầy cũng nằm trong các đấng thiêng liêng,phật tiên thánh thần</P>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Mến chào ACE!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tiến Đức có thấy bài Mười Điều Khuyến Tu đăng trên trang Bửu Sơn Kỳ Hương và ghi tác giả là Phật Thầy Tây An.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Các bạn có thể vào <FONT color=#ff0000>Google, đánh chữ Bửu Sơn Kỳ Hương</FONT>. Sau khi vào trang nhà BSKH thì <FONT color=#ff0000>click vào phần <strong>Nội Điển</strong> </FONT>rồi <FONT color=#ff0000>click Mười điều khuyến tu</FONT>.</FONT></P>
<P><A href="http://bskh.net/2008/muoidieu.htm" target="_blank">http://bskh.net/2008/muoidieu.htm</A></P>
<P>Mến</P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                            Khâm-Phục Khâm-Phục</P>
<P>                                                         Kính</P>
 

trung_thu123

New member
<P align=center> Kính chào Huynh Tỷ Đệ Muội !</P>
<P>Trung_thu cũng có xem mười điều khuyến tu ở trang nầy,điều thứ 6 Đức Phật Thầy khuyên đệ tử công phu hai thời,khác với mình là "tứ thời cơng phu".Khi gỏ chữ"phat thay tay an"thì thấy đây là vị chân tu có thế danh là Đoàn minh Huyên (1807-1856) ,ở Núi Sam ( Châu Đốc) có chùa Phật Thầy Tây An.</P>
<P>Như vậy, theo mình cũng nghiêng về bài sấm kinh nầy không hẳn là của Cao-Đài ,nhưng nội dung,.tinh thần của bài kinh rất gần gũi với việc tu thân, làm lành, lánh dữ như giáo lý C Đ  </P>
<P> Còn Hiền Hòa có đưa bài Sưu tầm thánh giáo của Cô Lễ Sanh Hương Huyền,tức là có bài của Thầy,Mẹ, và các chư vị Phật Tiên Thánh Thần ,lời dạy nào cũng hay nên Cô sưu tập ấn tống cho em cháu học tập,Vậy ý Hiền Hòa nói cũng đúng.</P>
<P> Trong Thánh ngôn ,Thánh giáo của CĐ chắc có những điều khuyên của Thầy Mẹ các Đấng Thiêng Liêng ,các ACE mình đưa lên cùng nhau học ,cho có vẻ "cân bằng" để quý Huynh Tỷ rầy mình bàn chuyện ở ngoài nhiếu hihi!</P>
<P align=center> Xin trân trọng kính chào !</P>
<P> </P>
 

Facebook Comment

Top