Trên trời có lắm vì Sao
Đời thì lắm vị tu ẩn mình
Thế nên con thấy trong đời
Có bao nhiêu kẻ - đi không biết ... dừng .
Dừng vào chốn chỗ đáng dừng
Dừng vào chốn chỗ thật tâm của mình
Dừng dừng dừng dứt tâm mê !
Dừng chân - dừng dứt tâm mê để tường
Bởi còn chạy đuổi lòng vòng
Tâm mê chưa dứt - tâm mê vẫn hoài .
- Dừng chân Ta đợi Tri Âm
Người xưa - Cảnh cũ - Dáng Hình Tri Âm ?
Ngày ngày Ta đợi Tri Âm
Người đi - kẻ đến Tri Âm chốn nào ?
- Tri Âm ơi hởi Tri Âm
Sao ta còn mãi đợi chờ ... Tri Âm ?
Tri Âm có thấu - có tường.
Có nghe thao thức lòng người đợi mong ! ?
- Tri Âm ơi hởi Tri Âm
Tri Âm bạn Lữ => Kịp Đò cùng Ta ?
Ra đi Ta có Hẹn Thề
Ngày về tương hội - trùng phùng Tri Âm
- Ra đi tuy Bóng thiếu Hình
Nhưng Hình với Bóng đều cùng bên nhau
Nhưng Ai cứ mãi ... lòng vòng .
Tri Âm => Than thở => Đợi chờ ... ngàn năm
- Sanh ly - cách biệt từ đây .
Tạo dây oan trái - ngàn năm trôi chìm .
Có khi con đứng trước mình .
Nhưng con chẳng biết được ... mình là Ai ?
- Bởi nên con => Chối bỏ mình .
Mặc cho trần thế - xác thân dập vùi ?
Bởi nên con ngó ... kỹ xem !
Tri Âm - Tri Kỷ của con ... ngày nào !
Tri Âm tao ngộ trùng phùng .
Đơm Hoa - Kết Trái => Ngày về .... không lâu .
( Vu vơ vắng vẻ viết vần vui vui 19 / 7/ 2012 )
Đời thì lắm vị tu ẩn mình
Thế nên con thấy trong đời
Có bao nhiêu kẻ - đi không biết ... dừng .
Dừng vào chốn chỗ đáng dừng
Dừng vào chốn chỗ thật tâm của mình
Dừng dừng dừng dứt tâm mê !
Dừng chân - dừng dứt tâm mê để tường
Bởi còn chạy đuổi lòng vòng
Tâm mê chưa dứt - tâm mê vẫn hoài .
- Dừng chân Ta đợi Tri Âm
Người xưa - Cảnh cũ - Dáng Hình Tri Âm ?
Ngày ngày Ta đợi Tri Âm
Người đi - kẻ đến Tri Âm chốn nào ?
- Tri Âm ơi hởi Tri Âm
Sao ta còn mãi đợi chờ ... Tri Âm ?
Tri Âm có thấu - có tường.
Có nghe thao thức lòng người đợi mong ! ?
- Tri Âm ơi hởi Tri Âm
Tri Âm bạn Lữ => Kịp Đò cùng Ta ?
Ra đi Ta có Hẹn Thề
Ngày về tương hội - trùng phùng Tri Âm
- Ra đi tuy Bóng thiếu Hình
Nhưng Hình với Bóng đều cùng bên nhau
Nhưng Ai cứ mãi ... lòng vòng .
Tri Âm => Than thở => Đợi chờ ... ngàn năm
- Sanh ly - cách biệt từ đây .
Tạo dây oan trái - ngàn năm trôi chìm .
Có khi con đứng trước mình .
Nhưng con chẳng biết được ... mình là Ai ?
- Bởi nên con => Chối bỏ mình .
Mặc cho trần thế - xác thân dập vùi ?
Bởi nên con ngó ... kỹ xem !
Tri Âm - Tri Kỷ của con ... ngày nào !
Tri Âm tao ngộ trùng phùng .
Đơm Hoa - Kết Trái => Ngày về .... không lâu .
( Vu vơ vắng vẻ viết vần vui vui 19 / 7/ 2012 )
Sửa lần cuối: