Làm thế nào Đạo - Đời song hành?

Minh Phong

New member
<P> Kính thưa quý chư vị Hiền Huynh Tỳ Muôi..</P>
<P>Lần đầu tiên gia nhập diễn đàn là niềm vinh hạnh và cũng là ước ao cùa đệ đây,Đạo là Chân Lý bất diệt,là nguồn cội của mọi sáng tạo vĩ đại nhất mọi thời đại,là ngọn hải đăng vĩnh cửu soi tỏ mọi nẻo đường lầm lạc của Nguyên Linh chủng tử.....nên có thể thấu hiểu là 1 điều không tưởng nên rất cần sự chia sẻ của mọi người.</P>
<P>Như tiêu đề làm thế nào Đạo Đời song hành?nghe qua thật khó nghĩ.!</P>
<P>ĐẠO:là sự tinh khiết,kết tinh của Chân Lý,là sự Thăng Hoa của Tâm Linh,sự trường tồn bất diệt.....</P>
<P>ĐỜI:là bể khổ vô biên,là sự thử thách nghiệp ngã,là cuộc danh lợi đấu đá không hồi kết,là trường thi đạo đức vĩ đai....</P>
<P>Thế nên vấn đề đặt ra ở đây là làm sao dung hòa Đạo-Đời một cách tinh tế mà không sinh ra nghiệp chướng hiện tiền? Như chúng ta biết,được sinh ra là 1 con người của quả địa cầu 68 này là 1 sự tiến hóa vô lượng kiếp để thoát khỏi 4 quả địa cầu ô trượt kia.Ngày xưa khi chưa gặp Đại Đạo đa số trong chúng ta nghĩ sanh ra là người thì chết đi là xong,cứ hưởng thụ cuộc sống 1 cách thực dụng,bất cần bánh xe nhân quả luân hồi đang chuyển động không ngừng.Nay mừng thay gặp Đại Đạo được đại ân xá,biết được máy Thiên Cơ chuyển động,bánh xe luân hồi nhân quả vận hành nên việc tu Tâm dưỡng Tánh cần kíp hơn bao giờ hết vì Long Hoa Đại Hội gần kề.Công chưa dầy,quả chưa đủ ngẫm lại thật buồn thay...!,vì chén cơm manh áo ở đời mà chà đạp nhau,thủ đoạn tàn nhẫn dẫu rằng biết được nhân quả nhưng mấy ai làm được?Tham Sân Si luôn chực chờ bên cạnh,Quỷ Vương bày ra muôn vạn cám dỗ trong thời buổi Văn Minh này.Bị dằn xéo giữa Thiện và Ác giữa Lý Trí và Dục Vong điên cuồng,giữa Chân Lý và Cám Dỗ.Như nhân gian thường nói :"không biết luật thì thôi,biết mà phạm luật tội nặng gấp đôi"</P>
<P>Nếu hiến thân trọn đời cho Đạo quá sớm thì lỗi đạo làm con chưa tròn,bất hiêu..!</P>
<P>Còn sống ở đời thì phải tranh đua ganh đấu,nhưng lòng nâu nấu không yên tội phước làm sao há đặng đôi đường.</P>
<P>Long Hoa Đại Hội gần kề nhưng lòng chưa sạch bụi trần thân nhiễm ô trượt khí thì làm sao dám mơ ngày sau vinh hiễn ngôi vị?</P>
<P>Mong quý hiền huynh tỳ muội góp ý con người vẹn cả đôi đường,mọi góp ý đều tạo nên công đức vô lượng,và đây cũng là tâm sự chung của nhiều người......</P>
<P>Lẽ Đạo vô cùng vô biên,1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lai nên hòn núi cao...mong đóng góp.</P>
<P>Kính!</P>
 

Đạt Tường

New member
<P>Xin đệ Minh Phong cho một vài trích dẫn Thánh Ngôn hay Thánh giáo dạy rằng: Đời Đạo song hành ???</P>
<P>Hình như Ơn Trên chỉ có dạy: "<EM><strong>Đem Đạo vào đời</strong></EM>"</P>
<P>và: "<EM><strong>Con ơi bớt bớt việc trần, </strong></EM><EM><strong>Sáu phần lo Đạo, bốn phần đời thôi</strong></EM> !" (Tiên Thiên Thánh Huấn)</P>
<P>chứ Thầy không có dạy đời Đạo song hành 50-50 ! <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
 

DangVo

New member
Đạt Tường nói:
<P>Xin đệ Minh Phong cho một vài trích dẫn Thánh Ngôn hay Thánh giáo dạy rằng: Đời Đạo song hành ???</P>
<P><FONT color=#0000ff>Hình như Ơn Trên chỉ có dạy: "<EM><strong>Đem Đạo vào đời</strong></EM>"</FONT></P>
<P>và: "<EM><strong>Con ơi bớt bớt việc trần, </strong></EM><EM><strong>Sáu phần lo Đạo, bốn phần đời thôi</strong></EM> !" (Tiên Thiên Thánh Huấn)</P>
<P>chứ Thầy không có dạy đời Đạo song hành 50-50 ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
<P>
 </P>
<P><FONT color=#0000ff>Hình như Ơn Trên chỉ có dạy: "<EM><strong>Đem Đạo vào đời</strong></EM>"  <FONT color=#000000>rồi <strong>"dẫn đời về Đạo</strong></FONT><strong>"</strong> <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></FONT></P>
 

DangVo

New member
Minh Phong nói:
<P> Kính thưa quý chư vị Hiền Huynh Tỳ Muôi..</P>
<P>Lần đầu tiên gia nhập diễn đàn là niềm vinh hạnh và cũng là ước ao cùa đệ đây,Đạo là Chân Lý bất diệt,là nguồn cội của mọi sáng tạo vĩ đại nhất mọi thời đại,là ngọn hải đăng vĩnh cửu soi tỏ mọi nẻo đường lầm lạc của Nguyên Linh chủng tử.....nên có thể thấu hiểu là 1 điều không tưởng nên rất cần sự chia sẻ của mọi người.</P>
<P>Như tiêu đề làm thế nào Đạo Đời song hành?nghe qua thật khó nghĩ.!</P>
<P>ĐẠO:là sự tinh khiết,kết tinh của Chân Lý,là sự Thăng Hoa của Tâm Linh,sự trường tồn bất diệt.....</P>
<P>ĐỜI:là bể khổ vô biên,là sự thử thách nghiệp ngã,là cuộc danh lợi đấu đá không hồi kết,là trường thi đạo đức vĩ đai....</P>
<P>Thế nên vấn đề đặt ra ở đây là làm sao dung hòa Đạo-Đời một cách tinh tế mà không sinh ra nghiệp chướng hiện tiền? Như chúng ta biết,được sinh ra là 1 con người của quả địa cầu 68 này là 1 sự tiến hóa vô lượng kiếp để thoát khỏi 4 quả địa cầu ô trượt kia.Ngày xưa khi chưa gặp Đại Đạo đa số trong chúng ta nghĩ sanh ra là người thì chết đi là xong,cứ hưởng thụ cuộc sống 1 cách thực dụng,bất cần bánh xe nhân quả luân hồi đang chuyển động không ngừng.Nay mừng thay gặp Đại Đạo được đại ân xá,biết được máy Thiên Cơ chuyển động,bánh xe luân hồi nhân quả vận hành nên việc tu Tâm dưỡng Tánh cần kíp hơn bao giờ hết vì Long Hoa Đại Hội gần kề.Công chưa dầy,quả chưa đủ ngẫm lại thật buồn thay...!,vì chén cơm manh áo ở đời mà chà đạp nhau,thủ đoạn tàn nhẫn dẫu rằng biết được nhân quả nhưng mấy ai làm được?<strong><FONT color=#0000ff>Tham Sân Si luôn chực chờ bên cạnh,Quỷ Vương bày ra muôn vạn cám dỗ trong thời buổi Văn Minh này</FONT></strong>.Bị dằn xéo giữa Thiện và Ác giữa Lý Trí và Dục Vong điên cuồng,giữa Chân Lý và Cám Dỗ.Như nhân gian thường nói :"không biết luật thì thôi,biết mà phạm luật tội nặng gấp đôi"</P>
<P>Nếu hiến thân trọn đời cho Đạo quá sớm thì lỗi đạo làm con chưa tròn,bất hiêu..!</P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>Còn sống ở đời thì phải tranh đua ganh đấu,nhưng lòng nâu nấu không yên tội phước làm sao há đặng đôi đường.</strong></FONT></P>
<P>Long Hoa Đại Hội gần kề nhưng lòng chưa sạch bụi trần thân nhiễm ô trượt khí thì làm sao dám mơ ngày sau vinh hiễn ngôi vị?</P>
<P>Mong quý hiền huynh tỳ muội góp ý con người vẹn cả đôi đường,mọi góp ý đều tạo nên công đức vô lượng,và đây cũng là tâm sự chung của nhiều người......</P>
<P>Lẽ Đạo vô cùng vô biên,1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lai nên hòn núi cao...mong đóng góp.</P>
<P>Kính!</P>
<P>
 </P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Tham Sân Si luôn chực chờ bên cạnh,Quỷ Vương bày ra muôn vạn cám dỗ trong thời buổi Văn Minh này</FONT></strong></P>
<P> theo mình nghĩ, áp dụng Đạo lý trong cuộc sống để kềm chế Tham Sân Si , chính nhờ đời, xã hội mới trắc nghiệp được sự tiến bộ của nội tâm, đã giảm hay tăng cái <FONT color=#ff0000><strong>Tham, danh, quyền, lợi</strong> </FONT>tới đâu    </P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Còn sống ở đời thì phải tranh đua ganh đấu,nhưng lòng nâu nấu không yên tội phước làm sao há đặng đôi đường.</FONT></strong></P>
<P> khi đã thức tỉnh biết cuộc đời là tạm mượn để học hỏi tiến hóa, không còn thích danh quyền, lợi, thì theo gương tu của đức Ngô Minh Chiêu nếu có căn duyên , đó là bằng chứng cụ thể trong đạo Cao Đài , chẳng cần danh, cần quyền , đắc Đạo tại thế.</P>
<P> </P>
 

Minh Phong

New member
<P> Đạt Tường:</P>
<P>Xin đệ Minh Phong cho một vài trích dẫn Thánh Ngôn hay Thánh giáo dạy rằng: Đời Đạo song hành ???</P>
<P>Hình như Ơn Trên chỉ có dạy: "<EM><strong>Đem Đạo vào đời</strong></EM>"</P>
<P>và: "<EM><strong>Con ơi bớt bớt việc trần, </strong></EM><EM><strong>Sáu phần lo Đạo, bốn phần đời thôi</strong></EM> !" (Tiên Thiên Thánh Huấn)</P>
<P>chứ Thầy không có dạy đời Đạo song hành 50-50 ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
<P>Thưa hiền huynh,chữ Song là chữ Hán Việt có nhiều nghĩa,ở đây nghĩa là kề,đi cùng.Chữ Hành nghĩa là đi,tóm lại là cùng nhau bước đi kề bên nhau,đâu thấy có nghĩa j là 50-50 đâu?nội dung bài viết mong được chia sẻ cách sống ,cách làm người có Đạo,sống thế nào hòa đồng cùng xã hội nhưng không hòa tan,hành sử như thế nào,còn lời Thánh Huấn đệ xin chịu thua,đọc qua 1 lần hiểu nghĩa bây j bảo đệ nhắc lại thật...đệ bây j chỉ hành thôi..!</P><!-- Signature -->
 

DangVo

New member
 
<CENTER>
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width=592 border=1>
<T>
<TR>
<TD vAlign=center><FONT size=2>
<P>Trích dẫn:</FONT></P></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=center>
<P>Thưa hiền huynh,chữ Song là chữ Hán Việt có nhiều nghĩa,ở đây nghĩa là kề,đi cùng.Chữ Hành nghĩa là đi,tóm lại là cùng nhau bước đi kề bên nhau,đâu thấy có nghĩa j là 50-50 đâu?<B><FONT color=#0000ff>nội dung bài viết mong được chia sẻ cách sống ,cách làm người có Đạo,sống thế nào hòa đồng cùng xã hội</B> </FONT>nhưng không hòa tan,hành sử như thế nào,còn lời Thánh Huấn đệ xin chịu thua,đọc qua 1 lần hiểu nghĩa bây j bảo đệ nhắc lại thật...đệ bây j chỉ hành thôi..! </P></TD></TR></T></TABLE></CENTER>
<P></P><B><FONT color=#0000ff>
<P>nội dung bài viết mong được chia sẻ cách sống ,cách làm người có Đạo,sống thế nào hòa đồng cùng xã hội</B> </P></FONT>
<P>thực hành theo ngũ nguyện là bảo đảm , đời đạo vẹn toàn <IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0">, là phương pháp hoằng dương Đại Đạo ( phải thực hiện ngũ nguyện bằng <B>tâm thành</B>, chứ không phải miệng nói là mà lòng không thành, chia rẽ, chánh tà, gốc ngọn, hơn thua, v. v... )</P><FONT face=Verdana size=2></FONT>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Đức Lê Đại Tiên có dạy:</FONT></P>
<P><FONT size=3>"<EM>Biết mà không hành là thừa. <strong>Hành mà không đúng là phá họai</strong>. Người giữ đạo không hành là không Đạo. <strong>Hành đạo mà không hiểu Đạo thời hại đạo</strong></EM>."</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nguyên lý căn bản về việc "hành" của tín hữu Cao Đài đã được Ơn Trên dạy: "<strong><EM><FONT color=#0000ff>TÂM VẬT BÌNH HÀNH</FONT></EM></strong>.". Đời sống nhân sinh và đời sống tâm linh song hành.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì thế trong Mục đích của DDTKPD bao gồm 2 mục tiêu Thế Đạo và Thiên Đạo. (cho nên có kinh Thiên Đạo - Thế Đạo)</FONT></P>
<P><FONT size=3><strong>Thế Đạo chứ không phải là "đời"</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Do đó, nếu chưa nhắm vào và cố gắng thực hành chuẩn tối thiểu như Thầy đã dạy: " <EM><strong>Sáu phần lo đạo, bốn phần đời thôi.</strong></EM>" thì tương lai về tiến hóa tâm linh của bản thân người tín hữu còn "xa lắm" vì hầu như không đóng góp được bao nhiêu vào sứ mạng của dân tộc này "<strong><EM><FONT color=#0000ff>Dân Nam Sứ Mạng Tiền Phong</FONT></EM></strong>". </FONT></P>
<P><FONT size=3>Các bạn trẻ "cần phải ý thức" rõ ràng mục tiêu lý tưởng của đời mình kẻo "<EM>Tiền đồ Đại Đạo quá xa xăm</EM>"</FONT></P>
<P><FONT size=3>Minh Phong đã có một định hướng tốt nhưng cần nâng chất thêm trong kế họach của "lộ trình". <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=3>Lấy thí dụ: nhìn những hình "Trại" ở Quảng Nam hay Hoa Kỳ của thanh thiếu niên con em nhà Đạo, bước đầu ai cũng vui mừng vì kết quả "hòa hiệp" của giới trẻ. Nhưng, nếu các trại sinh này, chưa hay ít tham gia vào các đạo sự của thánh thất sở tại như cúng sóc vọng, quan hôn tang tế v.v... thì chư vị chức sắc lãnh đạo vẫn còn mãi ưu tư cho "Tiền đồ Đại Đạo" của các thánh thất nơi các em đang sinh họat.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cụ thể là nếu việc hướng dẫn tu học, làm công quả cho các em mà không đạt được 60% quỹ thời gian, trái lại phần sinh họat chuyên môn còn chiếm nhiều thời gian hơn thì là đang ở hoàn cảnh được Ơn Trên nhắc nhở: "<strong><EM>Thanh niên có xác không h</EM>ồn</strong>" !!!</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p>
<P align=justify><FONT size=3>Đức <strong>Lý Giáo Tông</strong> có dạy:</FONT></P>
<P align=justify>"<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><EM><strong>Đạo và Đời phải tương hợp</strong>. <strong>Tâm linh và nhân sinh không thể tách rời nhau được</strong>. Thiên mạng, sứ mạng chọn ai và trao cho ai? Không chọn mà chọn, không trao mà trao. Chọn và trao cho những ai biết mình là người được trao, được chọn</EM>.<o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><EM>Đại Đạo rộng sâu như rừng như biển. Lý Đạo huyền nhiệm bao quát cả không gian và thời gian. Người tu hành học đạo là người giác ngộ tâm linh trong nhơn sinh. Hàng lãnh đạo hướng đạo là người phải biết hòa mình cùng vạn thể, (...) nhưng (...) <B style="mso-bidi-font-weight: normal">cái mấu của Thánh ý là đạo đức và tình thương</B>. Tâm linh đã khởi phát song hành <B style="mso-bidi-font-weight: normal">về mặt thực thể <U>đạo cứu đời</U> là <U>đem cái ta để làm cho người</U></B></EM>.</SPAN>"</P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Ngọc Minh Đài, Tuất thời, Rằm tháng 4<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Kỷ Dậu <SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">(30. 5.1969)</SPAN></SPAN></o:p></SPAN></P>
 

Donghanh

New member
<P> Chào cả nhà !</P>
<P>Đệ xin có đôi dòng bên lề :<FONT color=#333333><FONT color=#0000ff>Phước- Huệ Song Tu </FONT>không </FONT>hoàn toàn đồng nghĩa với<FONT color=#000000> </FONT><FONT color=#0000ff>Đạo-Đời Song Tu</FONT>.</P>
<P> Mến ái .</P>
 

Facebook Comment

Top