Minh Phong
New member
<P> Kính thưa quý chư vị Hiền Huynh Tỳ Muôi..</P>
<P>Lần đầu tiên gia nhập diễn đàn là niềm vinh hạnh và cũng là ước ao cùa đệ đây,Đạo là Chân Lý bất diệt,là nguồn cội của mọi sáng tạo vĩ đại nhất mọi thời đại,là ngọn hải đăng vĩnh cửu soi tỏ mọi nẻo đường lầm lạc của Nguyên Linh chủng tử.....nên có thể thấu hiểu là 1 điều không tưởng nên rất cần sự chia sẻ của mọi người.</P>
<P>Như tiêu đề làm thế nào Đạo Đời song hành?nghe qua thật khó nghĩ.!</P>
<P>ĐẠO:là sự tinh khiết,kết tinh của Chân Lý,là sự Thăng Hoa của Tâm Linh,sự trường tồn bất diệt.....</P>
<P>ĐỜI:là bể khổ vô biên,là sự thử thách nghiệp ngã,là cuộc danh lợi đấu đá không hồi kết,là trường thi đạo đức vĩ đai....</P>
<P>Thế nên vấn đề đặt ra ở đây là làm sao dung hòa Đạo-Đời một cách tinh tế mà không sinh ra nghiệp chướng hiện tiền? Như chúng ta biết,được sinh ra là 1 con người của quả địa cầu 68 này là 1 sự tiến hóa vô lượng kiếp để thoát khỏi 4 quả địa cầu ô trượt kia.Ngày xưa khi chưa gặp Đại Đạo đa số trong chúng ta nghĩ sanh ra là người thì chết đi là xong,cứ hưởng thụ cuộc sống 1 cách thực dụng,bất cần bánh xe nhân quả luân hồi đang chuyển động không ngừng.Nay mừng thay gặp Đại Đạo được đại ân xá,biết được máy Thiên Cơ chuyển động,bánh xe luân hồi nhân quả vận hành nên việc tu Tâm dưỡng Tánh cần kíp hơn bao giờ hết vì Long Hoa Đại Hội gần kề.Công chưa dầy,quả chưa đủ ngẫm lại thật buồn thay...!,vì chén cơm manh áo ở đời mà chà đạp nhau,thủ đoạn tàn nhẫn dẫu rằng biết được nhân quả nhưng mấy ai làm được?Tham Sân Si luôn chực chờ bên cạnh,Quỷ Vương bày ra muôn vạn cám dỗ trong thời buổi Văn Minh này.Bị dằn xéo giữa Thiện và Ác giữa Lý Trí và Dục Vong điên cuồng,giữa Chân Lý và Cám Dỗ.Như nhân gian thường nói :"không biết luật thì thôi,biết mà phạm luật tội nặng gấp đôi"</P>
<P>Nếu hiến thân trọn đời cho Đạo quá sớm thì lỗi đạo làm con chưa tròn,bất hiêu..!</P>
<P>Còn sống ở đời thì phải tranh đua ganh đấu,nhưng lòng nâu nấu không yên tội phước làm sao há đặng đôi đường.</P>
<P>Long Hoa Đại Hội gần kề nhưng lòng chưa sạch bụi trần thân nhiễm ô trượt khí thì làm sao dám mơ ngày sau vinh hiễn ngôi vị?</P>
<P>Mong quý hiền huynh tỳ muội góp ý con người vẹn cả đôi đường,mọi góp ý đều tạo nên công đức vô lượng,và đây cũng là tâm sự chung của nhiều người......</P>
<P>Lẽ Đạo vô cùng vô biên,1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lai nên hòn núi cao...mong đóng góp.</P>
<P>Kính!</P>
<P>Lần đầu tiên gia nhập diễn đàn là niềm vinh hạnh và cũng là ước ao cùa đệ đây,Đạo là Chân Lý bất diệt,là nguồn cội của mọi sáng tạo vĩ đại nhất mọi thời đại,là ngọn hải đăng vĩnh cửu soi tỏ mọi nẻo đường lầm lạc của Nguyên Linh chủng tử.....nên có thể thấu hiểu là 1 điều không tưởng nên rất cần sự chia sẻ của mọi người.</P>
<P>Như tiêu đề làm thế nào Đạo Đời song hành?nghe qua thật khó nghĩ.!</P>
<P>ĐẠO:là sự tinh khiết,kết tinh của Chân Lý,là sự Thăng Hoa của Tâm Linh,sự trường tồn bất diệt.....</P>
<P>ĐỜI:là bể khổ vô biên,là sự thử thách nghiệp ngã,là cuộc danh lợi đấu đá không hồi kết,là trường thi đạo đức vĩ đai....</P>
<P>Thế nên vấn đề đặt ra ở đây là làm sao dung hòa Đạo-Đời một cách tinh tế mà không sinh ra nghiệp chướng hiện tiền? Như chúng ta biết,được sinh ra là 1 con người của quả địa cầu 68 này là 1 sự tiến hóa vô lượng kiếp để thoát khỏi 4 quả địa cầu ô trượt kia.Ngày xưa khi chưa gặp Đại Đạo đa số trong chúng ta nghĩ sanh ra là người thì chết đi là xong,cứ hưởng thụ cuộc sống 1 cách thực dụng,bất cần bánh xe nhân quả luân hồi đang chuyển động không ngừng.Nay mừng thay gặp Đại Đạo được đại ân xá,biết được máy Thiên Cơ chuyển động,bánh xe luân hồi nhân quả vận hành nên việc tu Tâm dưỡng Tánh cần kíp hơn bao giờ hết vì Long Hoa Đại Hội gần kề.Công chưa dầy,quả chưa đủ ngẫm lại thật buồn thay...!,vì chén cơm manh áo ở đời mà chà đạp nhau,thủ đoạn tàn nhẫn dẫu rằng biết được nhân quả nhưng mấy ai làm được?Tham Sân Si luôn chực chờ bên cạnh,Quỷ Vương bày ra muôn vạn cám dỗ trong thời buổi Văn Minh này.Bị dằn xéo giữa Thiện và Ác giữa Lý Trí và Dục Vong điên cuồng,giữa Chân Lý và Cám Dỗ.Như nhân gian thường nói :"không biết luật thì thôi,biết mà phạm luật tội nặng gấp đôi"</P>
<P>Nếu hiến thân trọn đời cho Đạo quá sớm thì lỗi đạo làm con chưa tròn,bất hiêu..!</P>
<P>Còn sống ở đời thì phải tranh đua ganh đấu,nhưng lòng nâu nấu không yên tội phước làm sao há đặng đôi đường.</P>
<P>Long Hoa Đại Hội gần kề nhưng lòng chưa sạch bụi trần thân nhiễm ô trượt khí thì làm sao dám mơ ngày sau vinh hiễn ngôi vị?</P>
<P>Mong quý hiền huynh tỳ muội góp ý con người vẹn cả đôi đường,mọi góp ý đều tạo nên công đức vô lượng,và đây cũng là tâm sự chung của nhiều người......</P>
<P>Lẽ Đạo vô cùng vô biên,1 cây làm chẳng nên non 3 cây chụm lai nên hòn núi cao...mong đóng góp.</P>
<P>Kính!</P>