Nghi Thức Thờ Phượng trong Cao Đài Giáo

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Chào huynh Đạt Tường!</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ có vài thắc mắc về hình chụp trên.</FONT></P>
<P><FONT size=3>1- <FONT color=#ff0000>Không biết đây có phải là 1 Thánh Thất thuộc ban Chỉnh hay không?</FONT> Vì có lần huynh Thanh Điện cho biết là Hội Thánh Bến Tre có để di ảnh của Ngài Nguyễn Ngọc Tương. Tuy nhiên, điều này càng khiến đệ thắc mắc. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Từ chỗ đèn Thái Cực đếm xuống, đệ thấy có 3 linh vị màu đỏ chắc là của Đức Phật Thích Ca, Đức Lý Giáo Tông và Đức Chúa Jésus.  <FONT color=#ff0000>Sau đó đến tấm hình</FONT>. </FONT></P>
<P><FONT size=3>1 a- Nếu hình này là của Đức Khương Thái Công thì tại sao lại không là linh vị màu đỏ như linh vị của 3 đấng kể trên?</FONT></P>
<P><FONT size=3>1b-  Còn nếu là hình của Ngài Nguyễn Ngọc Tương thì linh vị của Đức Khương Thượng ở đâu?</FONT></P>
<P><FONT size=3>1c-- Nếu đây là hình của Ngài Nguyễn Ngọc Tương ( tượng trưng cho Ngôi Nhân Đạo?) thì tại sao lại còn để 1 cái Ngai ở dưới? </FONT></P>
<P><FONT size=3>1d- <FONT color=#ff0000>Nếu đây là 1 cái Ngai thì ở Thánh Thất thì đâu có để Ngai</FONT>. Thí dụ như ở Hội Thánh Tây Ninh thì chỉ ở Tòa Thánh có 7 cái Ngai cho Ngôi Giáo Tông, 3 vị Chưởng Pháp và 3 vị Đầu Sư phái Nam. Ở cấp Thánh Thất không có để Ngai nào hết.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2- Về lễ phẩm thì hình chụp không rõ nên không có ý kiến nhiều. Chỉ xin hỏi tại sao lại có 1 bình bông bên phải (từ ngòai nhìn vô)  ngay dưới bàn thờ đức Quan Thánh?</FONT></P>
<P><FONT size=3>3- Ở chỗ bàn thờ đặt tấm ảnh (chưa biết là hình của Đấng nào như đã nói ở trên) thì thấy có lư hương, bông , quả.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu ở đây là bàn thờ Nội Nghi thì việc đặt tấm ảnh dù là của Đức Khương Thượng hay Ngài Nguyễn Ngọc Tương thì đệ thấy cũng không phù hợp.</FONT></P>
<P><FONT size=3>4- Hình chụp không cho thấy chỗ bàn Nội Nghi cắm bao nhiêu cây nhan. Theo bên Tây Ninh thì bàn thờ chính cắm 5 cây , tiếp theo bàn Nội Nghi có 3 cây nhan. Bàn thờ</FONT><FONT size=3>Hộ Pháp có 3 cây và bàn thờ Ngọai Nghi có 1 cây. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Tổng cộng là : 5 + 3 + 3 + 1 = 12.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Không biết ở Thánh Thất Đại Thanh -Gò Vấp mà huynh chụp có cắm 12 cây như vậy không?</FONT></P>
<P><FONT size=3>5- Ở bàn thờ Đức Quan Âm và Đức Quan Thánh (2 bên tả hửu) thì cắm mấy cây nhan huynh?</FONT></P>
<P><FONT size=3>5a- Theo hình chụp thì đệ thấy chắc là có linh vị của 2 Đấng này ở giữa rồi. Như vậy 2 linh vị này có dư chăng?</FONT></P>
<P><FONT size=3>5b- Việc có thêm 2 bàn thờ của 2 Đấng ở 2 bên thì lại phải để thêm các lễ phẩm khác như bông, quả, nhan , cặp đèn , và không biết là có các ly nước trà hay rượu gì không nữa? </FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#ff0000>Tuy nhiên về mặt kinh tế </FONT>như huynh đặt câu hỏi thì có nghĩa là bổn đạo phải tốn thêm tiền cho 2 bàn thờ của 2 Đấng Quan Âm và Quan Thánh. Ở những nơi mà bổn đạo gặp khó khăn tài chánh không biết quý huynh tỷ sẽ giải quyết ra sao? Nếu là ở xứ tiên tiến như Canada chẵng hạn không chừng có người lại đặt câu hỏi về mặt môi trường. Canada là xứ lạnh, mùa đông cúng phải đóng cửa hết.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify>1. Trong thực tế chúng ta thấy ở các thánh thất của Ban Chỉnh Đạo và thánh tịnh của Tiên Thiên có lập thêm vị trí ngôi Nhơn Đạo: Di ảnh Giáo tông Ban Chỉnh Nguyễn Ngọc Tương hay di ảnh Giáo Tông Tiên Thiên Nguyễn Bửu Tài</P>
<P align=justify>Đây là thánh tịnh cho nên hình đó là của Đức Thiện Pháp - Nguyễn Bửu Tài</P>
<P align=justify>Chiếc Ngai là sự đặc biệt của Tt DT</P>
<P align=justify>2. Theo cách thờ của 2 Hội Thánh này, có thêm 1 bàn thờ cho ngôi Giáo Tông (vì thế các bạn thấy tại đây có đầy đủ lễ phẩm) !</P>
<P align=justify>3. Có thể nói: cách thờ thiết kế có 3 nghi là hơi rườm rà (có thể dẫn đến sự dư thừa về bài vị và lễ phẩm)</P>
<P align=justify>Như vậy<strong> thiết kế 1 nghi như Tòa Thánh là đúng chuẩn Cao Đài nhứt</strong></P>
<P align=justify><strong>Câu đố: Bạn có cần thiết phải làm lễ bái lạy "đủ" ở cả 3 nghi thờ hay không?</strong></P>
 

Tầm Nguyên

New member
<P> Chào quí huynh tỷ,</P>
<P>Theo đệ thì khong nhất thiết phải lạy cả ba nghi. Chỉ cần hành lễ ở nghi giữa là đủ rồi. Hai bên có thể xá thôi cũng được rồi.</P>
<P>Kính</P>
<P> </P>
 

Trung ngôn

Active member
 
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Trung Hưng Bửu Tòa, ngày 16-5-ĐĐ.31 (Bính Thân) <?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center ="MsoText"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">(24-6-1956)<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">TIẾP ĐIỂN:<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><SPAN style="mso-tab-count: 4">                           </SPAN>THI<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">NGỌC lành không phải dễ tìm ra,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">HOÀNG cực coi trong lập Bửu Tòa;<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">THƯỢNG hạ tương hòa khai Giáo pháp,<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">ĐẾ thành cơ chỉ Đạo lần ba.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 70.9pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">THẦY mừng các con!<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Về Đạo pháp đã dạy cho các con ba ngôi trong một Thánh thể có nhiều ý nghĩa sâu kín hàm chứa cơ bí mật mà THẦY khi dựng nên Càn Khôn vạn hữu lấy ba ngôi đó mà tạo thành, rồi cũng cho các con ba ngôi đó hình hiện bằng Tam thể Pháp Đạo đến cứu các con.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Ngôi BÁT QUÁI, ngôi HIỆP THIÊN thuộc về phần Thiêng Liêng mầu nhiệm. Đã nói mầu nhiệm con cũng thấy bằng tưởng tượng nó đã có gì, mà cái gì đó hình như anh linh không thể biết mà biết. Không thể biết mà biết đã làm cho con nghi ngờ nên cố tìm để hiểu, mà hóa ra phần thực tướng. Phần ấy là HIỆP THIÊN ĐÀI, vì có thực tướng và bán phần Thiêng Liêng. Bán Thiêng Liêng, bán phàm trần nên mới suốt thấu tinh thần vật chất, pháp môn do đấy mà ra, kẻ đi người về đều qua ngã ấy. Phần nầy sẽ dạy riêng.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Nói về CỬU TRÙNG ĐÀI là nơi Hành pháp trị thế tượng trưng cho Cửu Trùng Thiên. Cửu Trùng Thiên hay Cửu Thiên Khai Hóa cũng như Cửu Trùng Đài<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>hay Cửu Phẩm Thần Tiên. Vì vậy mà các con cần phải học để làm tròn sứ mạng.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">THẦY sắp xếp các con vào trong chín ngôi, đứng trong chín bực. Từ Tín đồ đến Giáo Tông mỗi bực cũng là mỗi nấc thang. Ví như cái thang 09 nấc, để bắc liền cho Thế gian cùng Thiên đình gặp nhau, đưa chúng sanh về hiệp cùng THẦY ấy là cơ tận độ. Thì các hàng phẩm Thiên phong có một ý nghĩa là cái bậc nầy liền với bậc kia để cho nhơn sanh bước lên 09 cõi Trời về nơi Thiên quốc. Dù một tín đồ cũng phải làm bậc chót rước cả chúng sanh từ vật chất, thảo mộc, thú cầm, hóa nhân, nguyên nhân đọa lạc. Các cấp trong Cửu Trùng là từng bậc cho nhơn sanh để bước, cho vạn loại lên đường, mà cũng là nơi các Đấng Thiêng Liêng đến để khai hóa giáo hóa, lập Pháp môn Tận độ. Vì vậy mà người của mỗi con phải hạ mình cứu độ bao nhiêu sanh chúng trầm luân. Nếu các con không phải là cái đà mỗi cấp thì lấy đâu cho nhơn loại về tận đến THẦY. THẦY gắn nhiệm vụ vào mỗi con cũng chỉ trông mong bấy nhiêu đó.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Các con mỗi một chức phận dù ở bực nào cũng có một trọng trách, một ý nghĩa như nhau.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Đã nói CỬU TRÙNG ĐÀI là cái thang 09 nấc, là 09 phẩm Thần Tiên, mặc dù chức trọng danh thường cũng có giá trị tương đương. Có thang không người dắt cũng khó mà lên, có người dắt mà không có thang nương đâu mà bước? Vì vậy mà ý nghĩa Chức sắc có hai phần. Phần Đạo, phần Đời để đủ Pháp Quyền Tận độ.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Đạo là phần khai hóa thì các con bất cứ ở hàng phẩm nào cũng đều có bổn phận dìu dắt chúng sanh, lòng thương đời phải thi thiết cùng chúng sanh. Đã nói các con vì THẦY mà đến nơi nầy để cùng THẦY khai Đạo, hoặc các con vì tội lỗi mà ở nơi nầy cũng phải cùng THẦY mà học Đạo để rồi<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>trở về hội hiệp cùng THẦY. Kẻ thánh đức bị lu người thiện lương còn tỏ cũng đều lập công tu hạnh. Có công không hạnh không thành, có hạnh không công không lập.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.3pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Muốn thành lập nơi mình nên Tiên, Phật, Thánh, Thần đều phải đủ công đầy hạnh. Vì vậy mà THẦY chia ra hai việc phải làm là tự giác, giác tha; giác tha để mà tự giác, hay tự giác để giác tha, không phải tuần hoàn vô căn địa, nên hai phần nhờ lẫn nhau qua lại xuống lên, nối tiếp cơ động tịnh mà thành tựu là lập hạnh viên mãn, muốn vậy con nên nghĩ lại cho nhiều. Cái tước cái quyền để thêm sức mạnh mà tu, không phải gắn vào để chưng bày vô vị.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Các con làm Thần Thánh hay Thần Thánh hằng ngự nơi lòng; lòng các con phải trọn vẹn thanh cao, thân các con phải đủ đầy trong sạch để làm thang cho người bước để vói rước người về. Các con là cái đà gác trên một cái đà, cái đà để cho các cái đà khác để lên là THẦY. Vì THẦY lại hạ mình dưới hết để cho các con bước lên đây mà đi, thì các con có hà hoạn so đo gì mà nói hơn nói thiệt. Các con gắng đi làm tròn trách nhiệm.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Nơi CỬU TRÙNG ĐÀI còn phải tìm hiểu và liên hệ lại bản thân và tìm đó để khai thông Đạo mạch.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 1cm; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><FONT color=#0000ff>Bây giờ nói đến BÁT QUÁI ĐÀI. Các con cũng thấy trên quả Càn Khôn tượng hình vũ trụ, dưới liệt các linh tượng Tam Giáo Ngũ Chi là theo Chơn truyền đã dạy, Nhưng THẦY thấy sự trình bày nơi ngôi Bửu Tòa quá thô sơ, kém phần uy nghiêm cung kỉnh. Hơn nữa hiện nay các Chi Phái Đạo ở trong trình trạng chia rẽ, nơi nào cũng ưng lấn quyền đoạt thế, nên nơi nầy thờ phượng theo một Tòa Thánh duy nhất thì không khỏi lòng phàm phu đổ ra nghi ngờ, gây điều chọc rối. Nên THẦY cho các hình tượng đó ngự nơi HIỆP THIÊN ĐÀI mà ban quyền pháp, giáo hóa các con, dìu dắt các con trên đường tu thân độ thế.</FONT> <FONT color=#0000ff>Mà HIỆP THIÊN ĐÀI cũng là nơi các con đi lại gặp THẦY gặp các Đấng Thiêng Liêng Hướng đạo. </FONT>HIỆP THIÊN ĐÀI chẳng phải hẳn là đồng tử hay nơi thờ của Hội Thánh và cơ quan Bảo pháp mà thôi, nó có ý nghĩa ở đó mà cũng ở nơi não thức mỗi con, cửa Vi hộ để làm cái giới Người Trời tại đó.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 1cm; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">Vậy thì THẦY cho Phật, Tiên, Thánh, Thần đến ngự nơi HIỆP THIÊN ĐÀI cũng là ban hạnh phúc cho các con đó rồi. Dưới quả Kiền Khôn phải để một cái bàn có bàn cân Thiên bình và hai ngọn đèn sáp với một ý nghĩa sâu rộng và kín đáo; trước mắt THẦY luôn luôn đều trông thấy sự công bình, mà công bình là cơ mầu nhiệm hiện đến.<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"> <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial">. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 35.45pt; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 49.65pt 70.9pt 92.15pt 127.6pt" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Arial"><O:p></O:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="mso-tab-count: 6">                                                               </SPAN>THẦY ban ơn mỗi con./.</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><EM>[Bài thánh ngôn trên Thầy đã giảng dạy (vào trước ngày Khánh thành) cho thấy vì sao nghi thờ kính tại Trung Hưng Bủu Tòa - HTTG Cao Đài có sự khác biệt so với các nơi khác] </EM></SPAN></P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify>1. Có bao giờ chúng ta thấy ở thánh thất kiến trúc có 3 nghi, sau một buổi cúng đàn, vị chức sắc quỳ chứng lễ ở Thượng Đàn lại qua xá ở 2 nghi 2 bên không?</P>
<P align=justify>Và nếu các đạo hữu đều "phải" xá cho đủ ở 3 nghi thì cảnh tượng khi đó lộn xộn đến dường nào !</P>
<P align=justify>Cái thần của nghi lễ là trật tự và điều hòa. Dù quỳ cúng nơi nghi nào đi nữa trong "tam ban" thì cũng đều là dâng tâm thành lên Đức Chí Tôn và các đấng. Do đó, <strong>chỉ cần hành lễ 1 lần duy nhứt nơi mình được sắp xếp, thế là đủ!</strong></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff>2. Theo các bạn, cách thờ chữ khí như hình sau đây có đúng chân truyền hay không? (phần khung ở trên là hình bán nguyệt)</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff>Về lễ phẩm, các bạn có nhận xét chi không?</FONT></P>
<P align=justify><IMG src="uploads/hinhanh_09.2007//2008-03-26_020627_DSC08923.JPG" border="0"></P>
 

Donghanh

New member
<P> Thưa huynh Đạt Tường.</P>
<P>Nói về có đúng chân truyền hay không ,thì đệ không giám trả lời ,vì thật sự đệ không biết chân truyền mà THẦY dạy là như thế nào ( đệ chưa có tài liệu về việc này).</P>
<P>Nhưng theo đệ thấy có không ít những Thánh Thất thuộc HTTG, đã không thiết đầy đủ, trên bàn thờ Hộ Pháp ,theo như hướng dẫn của HT.</P>
<P>Ở hình trên đệ thấy hơi lạ là bàn Ngũ Lôi cũng có hoa và quả, hình như có thêm nước nữa thì phải.</P>
<P> Nhờ huynh giải thích giúp vậy !</P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify>
Donghanh nói:
Nói về có đúng chân truyền hay không thì đệ không giám trả lời, vì thật sự đệ không biết chân truyền mà THẦY dạy là như thế nào ( đệ chưa có tài liệu về việc này).</P>
<P align=justify>Nhưng theo đệ thấy có không ít những Thánh Thất thuộc HTTG, đã không thiết đầy đủ, trên bàn thờ Hộ Pháp, theo như hướng dẫn của HT.</P>
<P align=justify>Ở hình trên đệ thấy hơi lạ là bàn Ngũ Lôi cũng có hoa và quả, hình như có thêm nước nữa thì phải.
 </P>
<P align=justify>1. Đoạn Thánh Ngôn chân truyền là: "<SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US"><EM>Sau lưng, bàn thờ Hộ Pháp phải để một miếng nỉ dài, ngang một thước rưỡi, cao ba thước, thêu <B>chữ bùa</B> Lão vẽ đây (bùa chữ Khí)"</EM></SPAN></P>
<P align=justify>2. HTTG đã hướng dẫn như thế nào về bàn thờ Hộ Pháp?</P>
<P align=justify>3. Đó là bàn "ngọai nghi" chứ không phải là bàn Ngũ Lôi</P>
<P align=justify>Dẫu sao thì nơi bàn ngọai nghi này mà có đủ thứ lễ phẩm thì dư thừa quá. Đúng ra, bàn này chỉ có khi cúng đại đàn để có chỗ để các lễ phẩm sẽ dâng lên Thầy, chứ không phải là một bàn thờ !</P> 
 

Đạt Tường

New member
<P align=justify><FONT size=3>Xin trở lại mục Lễ Phẩm nơi Thiên Bàn</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nơi lư nhang cắm 5 cây. (Hàng trước 2 cây - chính giữa để trống, hàng sau 3 cây)</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Nhưng trong thực tế quan sát chúng ta có thể thấy lúc dâng hương sau khi đọc bài Niệm Hương có nơi lại cắm cây nhang "dâng hương" này vào vị trí chính giữa của 2 cây nhang ở hàng đầu</FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Thành ra khi đó ở lư nhang có đến 6 vị trí gồm 2 hàng, mỗi hàng đều có 3 cây </FONT></P>
<P align=justify><FONT size=3>Các bạn có ý kiến gì về trường hợp này?</FONT></P>
 

Tầm Nguyên

New member
<P>Chào quý huynh tỷ</P>
<P>Về việc cắm nhang như thế làm cho ý nghĩa  vị trí năm cây hương bị mất. Còn đệ không biết vì sao nơi BCĐ thì gom 5 cây sát lại như 1 chứ không cắm 5 vị trí như Tây Ninh?</P>
<P>Mong được tỏ.</P>   
 

Donghanh

New member
<P> Xin trả lời huynh Đạt Tường.</P>
<P>Câu 1:Đoạn chân truyền ấy chỉ nói về chử KHÍ thôi mà huynh ,vậy có đoạn nói về toàn bộ cách thờ trên bàn Hộ Pháp không vậy huynh.</P>
<P>Câu 2:. <FONT color=#0000ff>HTTG đã hướng dẫn như thế nào về bàn thờ Hộ Pháp?.</FONT>Câu này nhờ huynh xem trong quyển Kinh Tận Độ ,trang 12 ,của HTTG tải bản năm ất hợi  1995 đấy ạ.</P>
<P> Mời huynh tiếp tục ạ!</P> 
 

Donghanh

New member
<P>Huynh Đạt Tường viết :</P><FONT size=3>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3>Thành ra khi đó ở lư nhang có đến 6 vị trí gồm 2 hàng, mỗi hàng đều có 3 cây</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#333333 size=2>Thưa huynh đúng là như vậy ,nhưng hàng được cắm thêm, thì 3 cây lại không đều nhau ,bởi vì lúc nào khi dâng lên thì cây chính giữa, cũng trồi lên so với 2 cây còn lại.</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#0000ff size=3>Các bạn có ý kiến gì về trường hợp này?</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#333333 size=2>Theo đệ cây nhang cắm thêm ,nhằm tượng trưng  thêm lòng thành kính cho lời cầu nguyện lúc đó.Bởi vì sau khi vị chứng đàn cầu nguyện xong thì mới cắm thêm lên.Chứ những lời mật khấn không có nhang ,thì vị trí này vẫn giữ nguyên đấy chứ ạ.</FONT></P>
<P align=justify><FONT color=#333333 size=2>Chào huynh !</FONT></P><!-- Signature --></FONT>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Nhân đây xin được hỏi thăm A C E:</FONT></P>
<P><FONT size=3>1/<strong><FONT color=#0000ff> Tài liệu Thánh giáo nào</FONT></strong>, chỉ dẫn cụ thể về việc cách thắp nhang trên<FONT color=#0000ff><strong> các</strong> </FONT>bàn thờ trong Cao Đài Giáo.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2/ Nếu không có một Thánh giáo nào qui định cụ thể như: " Lúc nào cắm nhang trên bàn thờ Thầy, cũng phải thắp đủ năm cây cùng một lúc". Thì theo HDDD việc cắm thêm một cây nhang hay một nhắm nhang sau khi đọc bài kinh Niệm hương, trên lư hương tại bàn thờ Thầy chắc là "không là phiền lòng hay sai "bí pháp" nào cả. Không biết suy đoán của cá nhân HDDD như vậy có gì không ổn chăng?</FONT></P> 
 

Đạt Tường

New member
HUYNHDEDAIDONG nói:
<FONT size=3>1/<strong><FONT color=#0000ff> Tài liệu Thánh giáo nào</FONT></strong>, chỉ dẫn cụ thể về việc cách thắp nhang trên<FONT color=#0000ff><strong> các</strong> </FONT>bàn thờ trong Cao Đài Giáo.</FONT>
<P align=justify><FONT size=3>2/ Nếu không có một Thánh giáo nào qui định cụ thể như: " Lúc nào cắm nhang trên bàn thờ Thầy, cũng phải thắp đủ năm cây cùng một lúc". Thì theo HDDD việc cắm thêm một cây nhang hay một nắm nhang sau khi đọc bài kinh Niệm hương, trên lư hương tại bàn thờ Thầy chắc là "không là phiền lòng hay sai "bí pháp" nào cả". Không biết suy đoán của cá nhân HDDD như vậy có gì không ổn chăng</FONT>
 </P>
<P align=justify><FONT size=3><strong>1. Về số lượng 5 cây nhang</strong> cắm ở lư hương trên Thiên bàn, "<strong>có Thánh giáo</strong>" dạy.(Xin xem thêm trong Kinh Tam Ngươn Giác Thế)</FONT></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">“<I>Trong Bát Quái Đài, nơi Thiên bàn, các con phải tầm lý để học trong sự vật trên ấy, coi tại sao phải thờ quả càn khôn? Tại sao Thiên bàn có năm cấp? Đông bình? Tây quả? Tả dương? Hữu âm? Tại sao cúng bông, trà, rượu? <strong>cùng thắp năm cây hương?</strong></I><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Những lý ấy con cần phải đạt hiểu để thấu đến chơn lý vô vi chơn đạo đó các con! Vì rằng, về đạo thể, như Tân Luật, Pháp Chánh Truyền cùng tất cả nghi thức hữu hình để các con dùng trí thức thi hành phận sự bồi công lập đức. Còn về chơn đạo vô vi là để các con lập vị thành ngôi. <o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bởi vậy, các con chỉ tu theo bề thể đạo hữu hình thì con chỉ được phước đức mà thôi. Muốn đạt đến chỗ vị ngôi thì phải tu về chơn đạo vô vi.<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Vì thế, Thầy hằng khuyên các con trên đường Đạo luôn luôn phải song tu mới hoàn toàn đến chỗ tuyệt khổ đại đồng là mức tuyệt vời của nền chơn đạo vô vi của Thầy đó mỗi trẻ!<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đạo thể hữu hình, con lập công;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Vô vi Chơn Đạo mới tròn xong;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Vị ngôi phản bổn ngày tròn phận,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đắc phẩm Phật, Tiên hưởng phước hồng;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Thầy đã cạn bày trong lý sự,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Con cần hiểu biết thực hành xong;<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Tương quan hai lẽ cần lo đủ,<o:p></o:p></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 1.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Kết quả tương lai tuyệt khổ đồng</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">” </SPAN><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><FONT color=#0000ff><U>[1]</U></FONT></SPAN></SUP></SPAN></SPAN></SUP></A><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></I></P></DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list"> </DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list" align=justify><FONT size=3><strong>2.</strong> Vấn đề quan trọng là <strong>5 cây nhang đã được xác định vị trí trong lư hương</strong>. Có cắm đúng như thế thời mới <strong>tượng trưng Lý Đạo của quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân</strong> (Thế Đạo Đại Đồng)</FONT></DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list"> </DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><FONT size=3>Các bạn cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé.</FONT></DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><FONT size=3><BR clear=all> </DIV></FONT>
<DIV style="mso-element: footnote-list" align=justify><FONT size=3>Tb: đề tài thờ phượng này ý nghĩa rất "thú vị" nhưng tiếc là có "ít" thành viên có đủ tâm chí theo dõi tu học trao đỗi góp ý, nhứt là các huynh trưởng đang hướng dẫn các em tại các thánh thất !!! <IMG src="smileys/smiley5.gif" border="0"></DIV></FONT><FONT color=#0000ff><U>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</DIV></U></FONT>
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face="Times New Roman"> Đức Chí Tôn, Thánh Huấn Hiệp Tuyển 1 xb 1961 tr 164, bài Tánh Mạng Song Tu</FONT></P></DIV>
 

Tien Duc

New member
<P><FONT size=3>Vậy thì nhờ huynh giải thích sơ lược về quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân được không ạ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Xin đáp ứng yêu cầu </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">cùng bạn Tiến Đức:</SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Vớị trí <B>sắp xếp của 5 cây nhang</B>, </SPAN><SPAN lang=FR-CA style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-ansi-: FR-CA">nếu mỗi cây nhang tượng trưng cho một vạch dương trong quẻ đơn, </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">hàng trong 3 cây tượng trưng cho quẻ Kiền (<SPAN style="mso-spacerun: yes"> 3 hào dương </SPAN>) hàng ngoài 2 cây tượng trưng cho quẻ Ly (2 hào dương ở ngoài, 1 hào âm ở giữa).</SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Trên là Kiền (tức là Thiên) dưới là Ly (tức là Hỏa) kết hợp 2 quẻ đơn đó lại <B>là quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân</B>. Ý nghĩa như lời Thánh giáo sau:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></SPAN></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"><FONT size=3>“</FONT></SPAN><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đạo Trời lần ba hoằng khai để cứu vãng tình trạng nguy vong của nhơn loại mà tái lập cuộc thế giới an bình. Thượng Đế chọn đất <SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US"><strong>Việt </strong></SPAN>làm Thánh địa, chọn dân <SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US"><strong>Việt </strong></SPAN>làm tiền phong khai đạo, nói lên những lời thiết tha bằng tình thương lẽ thật và sự sống đời đời.<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Cái sứ mạng trọng đại này, cái quyền pháp vinh hạnh này, chư hướng đạo đã chịu ơn Trời, đảm đương công vụ hầu thay gánh cho Chí Tôn ở dưới cõi này. Làm sao đây?<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Đạo lớn lao thì trách nhiệm cũng quá chừng to tát, đâu phải một người làm xong, mà cần hiệp sức nhau, chia sớt nhau, để cùng lo cùng tính. Kẻ trong người ngoài, nơi nào cũng có mặt con nguời hướng đạo, hầu nói lên cái tôn chỉ dung hòa bình đẳng</SPAN></I></B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">, hầu mọi người, mọi nơi được nhận định nguồn gốc là Đạo có một không hai, để lấp bằng các hố chia rẽ bất bình, xô đổ những thành trì ngăn ngại phân ranh màu sắc, tín ngưỡng</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">.” </SPAN><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" target=_blank name=_ftnref1 target="_blank"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT color=#0000ff><U>[1]</U></FONT></SPAN></SUP></SPAN></SPAN></SUP></A><BR clear=all><FONT color=#0000ff><U>
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</U></FONT>
<P></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt" ="MsoFootnoteText"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" target=_blank name=_ftn1 target="_blank"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN ="MsoFootnoteReference"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face="Times New Roman"> Đức Gia Tô Giáo Chủ, Đạo Lý15 tr06 Huờn Cung Đàn 15.11 Bính Ngọ (25.12.1966)</FONT></P></DIV></DIV>           
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                              Kính chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội</P>
<P>Hoàn Không xin chép ra đây về năm cây nhang, lấy trong cuốn Đại Lễ Vía Đức Chí Tôn.của Đinh văn Khá</P>
<P>3 )- Năm cây nhang. ( khi cúng )</P>
<P>Trong chiếc lư hương trên Thiên bàn luôn có năm cây nhang xếp thành hai hàng : hàng trong có ba cây, hàng ngòai có hai cây.Ba cây hàng trong được cắm vào lư hương trước để tượng trưng cho ngũ khí vừa tượng trưng cho ngũ phần pháp thân hương.</P>
<P>a .- Tam Tài :</P>
<P>Tam Tài là Trời, Đất, Người, ba yếu tố quan trọng nhất , cao quí nhất trong vũ trụ...</P>
<P>b .- Ngũ khí :</P>
<P>Ngũ khí hay Ngũ hành chi khí là năm yếu tố : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ...  Đó là ngũ hành đã suy mà ngũ tạng đã nhược. Vậy nên người tu phải không ham giàu, không ham sang, không ham ngon, không ham dục, không, không không hết ráo, thế mới thành công.</P>
<P>                   Thi</P>
<P>Làm người đồng đứng bực Tam Tài,</P>
<P>Giữ vẹn tinh anh gái với trai,</P>
<P>Luyện đạo phân thanh cùng khử trược</P>
<P>Thành công đắc quả lánh trần ai </P>
<P>Muốn được thế người tu phải dụng công phu để cái tâm của mình, gìn ý và bế ngũ quan, chừng đó tâm hồn mới thanh tịnh vô vi, ngũ khí mới hiệp thành và khi ấy mới đắc đạo được.</P>
<P>c. Ngũ phần pháp thân hương</P>
<P>Tuy nhiên, trong phép tu luyện, người tu hành không dễ gì mà tiến thẳng đến giai đoạn siêu phàm nhập thánh đó mà phải qua năm giai đoạn tùy theo công đức mình nhiều hay ít : giới, định, huệ, tri kiến và giải thóat.Cứ qua một giai đoạn tu tập trên đây thì con người sẽ có một thứ hương thơm riêng. Vậy năm cây hương còn tượng trưng năm thứ hương sau đây.</P>
<P>- Giới hương : ...</P>
<P>- Định hương : ...</P>
<P>- Huệ hương : ...</P>
<P>- Tri kiến hương : ...</P>
<P>- Giải thóat hương : ..</P>
<P>Tóm lại năm cây hương còn tượng trưng ngũ phần pháp thân hương nghĩa là năm sự thơm lành hợp lại tạo nên pháp thân. Vì thế năm thứ hương ấy quí nhất, quí hơn bất cứ lọai hương nào bằng vật chất mà nhơn sanh dâng lên Đức Chí Tôn.</P>
<P>                 Dài lắm xin được thông cảm rút gọn. ( 5 trang )</P>
<P>                              Hoàn Không Kính</P>
<P>.</P>     
 

Trung ngôn

Active member
<P> <FONT size=3>Tại HTTG, người thắp nhang trên bàn thờ dùng tay trái (thuộc dương) để thực hiện.</FONT> </P>
<P><FONT size=3>Vẫn chưa rõ lý đạo về việc này. Xin được hỏi.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                                          Kính Trung Ngôn</P>
<P>Hoàn Không hỏi người bạn đạo trong Thánh Thất và được chỉ là trong cuốn Nghi Lễ tóm lược của Lễ Sanh Hương Muội có ghi ở trang 140.</P>
<P>Cúng đốt 5 cây hương, xá 3 xá rồi cắm :</P>
<P>1. Cây thứ 1 ở giữa, tượng trưng ngôi Thiên, hay là Phật.</P>
<P>2. Cây thứ 2 ở bên trái ( ngoài nhìn vô ), tượng trưng ngôi Địa, hay là Pháp.</P>
<P>3. Cây thứ 3 ở bên phải (ngoài nhìn vô ), tượng trưng ngôi Nhơn, hay là Tăng.</P>
<P>4. Cây thứ 4 ở bên trái (ngoài nhìn vô ), gọi là Âm.</P>
<P>5. Cây thứ 5 ở bên phải (ngoài nhìn vô ), gọi là Dương.</P>
<P>Hàng trong 3 cây gọi là Án Tam-Tài ( Thiên, Địa, Nhơn ). Hiệp 5 cây lại gọi là Tượng Ngũ-Khí là Bát-Quái sanh Ngũ-Hành, Ngũ-Hành biến Ngũ-Khí, Ngũ-Khí biến Ngũ-Sắc. Ngũ-Khí tức là Ngũ-Hành chi Khí ; Còn gọi là qui Tam-Giáo, hiệp Ngũ-Chi, hay qui-nguyên phục-nhứt.</P>
<P>                                   ( Hoàn Không cầm nhang bên tay trái để cắm )</P>
<P>                                                          Kính</P>
 

Trung ngôn

Active member
<P> <FONT size=3>Xin cám ơn huynh Hoàn Không đã giải nghĩa về lý đạo. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ cũng thực hiện việc này khi thắp nhang do các trưởng hướng dẫn từ lúc còn nhỏ. Xin hỏi thêm vấn đề này có được Ơn trên dạy bảo hay luận từ lý mà ra? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin kính hỏi.</FONT></P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Cảm ơn huynh Đạt Tường đã dẫn chứng cho chúng ta thấy có lời Thánh Giáo nhắc lại việc "cùng thắp năm cây nhang" trên Thiên Bàn.</P>
<P>HDDD rất tâm đắc với đoạn nhắc nhở của Thầy:</P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Bởi vậy, <FONT color=#0000ff><strong>các con <U>chỉ tu theo bề thể đạo hữu hình</U> thì con chỉ được phước đức</strong> </FONT>mà thôi. <strong><FONT color=#ff0000>Muốn đạt đến chỗ vị ngôi thì phải tu về chơn đạo vô vi.<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></strong></SPAN></I></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'">Vì thế, Thầy hằng khuyên các con trên đường Đạo<FONT size=4> </FONT><FONT color=#ff0000><U><strong><FONT size=4>luôn luôn phải song tu</FONT></strong></U> </FONT>mới hoàn toàn đến chỗ tuyệt khổ đại đồng là mức tuyệt vời của nền chơn đạo vô vi của Thầy đó mỗi trẻ!<O:p></O:p></SPAN></I></P>
<P>Đồng cảm ơn huynh Hoàn Không đã bỏ công sưu tầm một bài viết của tác giả Đinh văn Khá, với cách suy nghĩ của tác giả về ý nghĩa của năm cây nhang trên Thiên bàn.</P>
<P>Thân,</P>
<P> </P>
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Facebook Comment

Top