Hay tin trễ , xin có ít lời tiễn biệt Lão Huynh Nhẫn-Nại !
Diễn Đàn nói nói cười cười
Mới đây mà đã ra người thiên thu
Một đời không uổng kiếp tu
Hành trang cất bước vân du cỏi ngoài
Ví còn hối tiếc đành thôi !
Mảnh thân cát bụi trả rồi nợ duyên
Bao đêm "thao thức" triền miên (*)
Nỗi nhà , việc đạo ưu phiền tâm tư
Lỡ làng trở bước giả từ
" Vui riêng" đã chín " sầu dư " cho người ! (**)
Thiện-Ngộ
Kính lời tiển biệt !
(*) , (**) : Tựa đề mấy bài thơ : "Thao-Thức" ," Sầu riêng vui riêng" của Lão Huynh đã đăng trên Diễn Đàn .
Diễn Đàn nói nói cười cười
Mới đây mà đã ra người thiên thu
Một đời không uổng kiếp tu
Hành trang cất bước vân du cỏi ngoài
Ví còn hối tiếc đành thôi !
Mảnh thân cát bụi trả rồi nợ duyên
Bao đêm "thao thức" triền miên (*)
Nỗi nhà , việc đạo ưu phiền tâm tư
Lỡ làng trở bước giả từ
" Vui riêng" đã chín " sầu dư " cho người ! (**)
Thiện-Ngộ
Kính lời tiển biệt !
(*) , (**) : Tựa đề mấy bài thơ : "Thao-Thức" ," Sầu riêng vui riêng" của Lão Huynh đã đăng trên Diễn Đàn .