Niên Đạo thứ 85

Trung ngôn

Active member
hoan-khong nói:
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                </FONT><FONT size=4>Kính hiền huynh Đạt Tường và hiền huynh Trung Ngôn có lẽ các huynh chưa thấm giáo lý cho nên còn cao giọng, Hội-Thánh là gì ? là Phật, Tiên, Thánh, tình nguyện Hạ thế cứu đời Thầy mới gôm lại để lập thành một Hội-Thánh, Thầy và Đức Lý tận tình chỉ dạy mà lập thành một nền Đại-Đạo còn gọi là Đạo Cao-Đài. ( nếu có sai Đức Lý đã sửa rồi )</FONT></P>
<P><FONT size=4>Nay vì một con số 84, 85 mà mình chưa hiểu tới, lại có ý nhúng chề, thôi thì để hai huynh suy nghĩ lại.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Phải suy luận sâu xa thì mới mong tìm ra lý Đạo, trong câu Khai-Đạo</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                              Kính</FONT>  </P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=4>Vâng, như đã thưa, Đạo đệ học vấn đề đâu thì suy nghĩ đến đó. Các bài biết thật sự cẩn ngôn trước khi đăng bài; các vấn đề khi thảo luận đều có khá thắng thắn nên có một số từ ngữ mà góc nhìn của Huynh cho rằng "cao giọng". Đạo đệ xin lỗi vậy.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cũng như đã thưa, các tranh luận này chỉ làm sáng tỏ vấn đề chứ không áp đặt vấn đề này cho bất kỳ đối tượng nào cả, nếu Huynh lo ngại thì có lẽ Huynh cũng nên tìm kiếm thêm các cơ sở khác để thuyết phục các tín đồ khác niên đạo thứ 85 đến năm 2009 là có cơ sở.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Đạo đã có lần xin dừng lại không tham gia nữa vì "không có gì mới về chứng cứ và lập luận hay giả thiết".</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kính.</FONT></P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                                    Kính</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cám ơn các Huynh đã nói những lời làm cho Hoàn Không vui đầu năm Tây-Lịch.</FONT></P>
<P><FONT size=4>kính cùng Huynh, Tỷ, Đệ, Muội cái gì cũng do mình giải thích có họp lý hay không mà thôi.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không xin kể một mẫu chuyện nhỏ sau đây : Hoàn Không có một người bạn đạo và người nầy thích nghiên cứu, Anh thấy một đồng bạc của nước Mỹ có một con mắt để trên Kim-tự-tháp cắt ngang đầu, anh mới viết thư hỏi coi tại sao ? Thì được trả là " con mắt là tượng trưng cho Thượng-Đế, Kim-Tự-Tháp tượng trưng cho sự Văn-Minh không có sự tột cùng của nước Mỹ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hòn Không đề hai tấm bản coi các Huynh, Tỷ chọn tấm nào .</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=5>Mừng-Lễ Kỷ-Niệm ngày Khai-Đạo lần thứ 84.</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=5>Mừng Đại-Lễ Khai-Đạo năm thứ 85.</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=4>các Huynh, Tỷ chọn ra rồi tự giải thích thử coi</FONT>.</P>
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                             Kính</FONT></P>
 

LongNguyen

New member
 
Huynh Hoan-Khong sử dụng chức năng "reset" để khởi động lại từ đầu cuộc thảo luận này! <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"> hi...Đạo đệ cũng vâng theo gợi ý mà chọn câu này: <br><br><font size="5">Mừng-Lễ Kỷ-Niệm ngày Khai-Đạo lần thứ 84.<br></font><br>Vì câu này viết dài hơn câu dưới. Và vì viết bên trên nên câu này chắc quan trọng hơn câu dưới! <img src="smileys/smiley5.gif" border="0"><br><br>Lý do mà đạo đệ nghĩ năm nay nên là năm thứ 84:<br><br>1. Dù rằng việc chuyển niên đạo vào ngày mùng 1 tháng Giêng, hay rằm tháng Mười thì ngày đầu tiên của ngày lễ khai minh đạo vẫn vào năm 1926. Và tính đến nay là 84 theo cách tính của người Việt Nam từ xưa đến nay!<br><br>2. Nếu hiểu Đạo là Thái Cực là khởi thủy của vạn hữu chúng sinh, là ĐẠI LINH QUANG, nguồn sáng tự nhiên cho chúng sanh thì ĐẠO ấy chẳng cần khai mở chi cả vì có từ trước con người. Khai Đạo chính là khai mở tâm thức của chúng sanh để nhìn ra ĐẠO hiện hữu vô thủy vô chung, và ngày Rằm tháng Mười Bính Dần là đánh dấu ngày lên tiếng với cả chúng sinh toàn cầu rằng Cao Đài mang trọng trách chuyển cái VÔ VI (hay gọi là ĐẠO) ra hữu hình tại thế để giáo hóa quần linh!. Ngày rằm tháng Mười đó cũng trong năm 1926 và tính đến 2009 là 83 năm và 84 tuổi theo cách tính tuổi thông thường của dân gian.<br><br>3. Đạo vốn đơn giản nhưng huyền vi. Nhưng không phải là tối mật ảo ảnh đến mức năm đạo cũng trở nên "huyền bí thâm cung" để đến nổi người đời không hiểu nổi cách tính năm, tuổi cho đặng.<br><br>Thiệt ra trước đây trong một chương trình nghiên cứu đạo Cao Đài (co viếng tòa thánh Tây Ninh trong 3-4 ngày) của khoa Triết học, Đại học Tổng hợp (hồi đó) khi nói về vấn đề niên đạo có một giả thiết được đưa ra: có thể sự hổn loạn tại thời điểm nào đó trong lịch sử đã khiến cho năm đạo được tăng lên 1 để xem như qua khỏi tuổi nạn! <img src="smileys/smiley18.gif" border="0"> Tất nhiên điều đó là tư tưởng dị đoan và Triết học không chấp nhận luận điểm dị đoan như thế vậy và Cao Đài lại càng không thể có yếu tố dị đoan trong hành chánh như thế được! Sau khi biết được thảo luận nhỏ đó, đạo đệ thấy "thường dân" chưa nhiễm giáo lý cũng hiểu ra khối chuyện!<img src="smileys/smiley2.gif" border="0"> Kết luận: lỗi kỹ thuật và thói quen làm theo việc đã có trước của người Việt nên chuyện ra thế! <br><br>Riêng về huynh Trung Ngôn, thì huynh Hoan-Khong đừng hiểu nhầm huynh ấy. Người miền Trung thường nói thẳng, nói ngay nói nghe "lốp bốp" theo cách rất Trung nên chi cũng khiến người miền trong cảm thấy hơi bị dội. Nhưng kỳ thật tâm đạo của huynh Trung Ngôn thì mọi người cũng thấy rồi. Không có ác ý chi hết....Đạo đệ cũng học được cách để nói chuyện với các huynh đệ ở miền Trung rồi nên không thấy có vấn đề gì! Vui vẻ cả nhà hà! <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br>
 

Đạt Tường

New member
<img src="smileys/smiley5.gif" border="0"><br><img src="smileys/smiley5.gif" border="0"><br><br>MỪNG LỄ KỶ NIỆM ... LẦN THỨ ... (n)<br><br>Đã có bạn lưu ý rồi, nay nhắc lại: Khi nói hay viết MỪNG KỶ NIỆM có nghĩa là việc đó đã qua !<br>Khi nói và viết CHAO MỪNG la su viec SE DEN: <br><br>1. Nếu lấy ngày Rằm tháng 10 Bính Dần (1926) là ngày Hoằng Khai Đại Đạo thì ngày hôm đó bắt đầu Năm thứ NHẤT (theo cách nói của người Việt)<br><br>2. Sang năm 1927, vào ngày Rằm tháng 10 Đinh Mão thì chuyển lên Năm Đạo thứ HAI<br><br>Nhưng phải nói và viết <span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="text-decoration: underline;">KỶ NIỆM</span> LẦN THỨ NHỨT</span><span style="color: rgb(0, 0, 255);">.</span> Ngày xưa quý Tiền bối nói và viết theo tiếng Hán Việt là "Kỷ niệm Đệ Nhứt Châu Niên". Hay nói và viết <span style="font-weight: bold;">MỪNG</span> ngày Khai <span style="font-weight: bold;">Năm Đạo thứ HAI</span><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Vậy ngày Rằm tháng 10 Kỷ Sửu (2009) phải nói và viết <span style="font-weight: bold;">KỶ NIỆM LẦN THỨ 83</span> ĐẠI LỄ HKDD</span><br><br><span style="font-weight: bold;">Đây là cách nói và viết theo chuẩn mực của xã hội</span> dầu xưa hay nay. Nếu nói và viết không đúng theo qui ước thông dụng của xã hội là tự mình xếp mình vào hạng ... !!! <img src="smileys/smiley5.gif" border="0"><br><br><br><br><font size="4">Một số các bạn <span style="font-weight: bold;">viết</span></font><font style="font-weight: bold;" size="4"> </font><span style="font-weight: bold;">15.10.1926 thay vì phải viết là Rằm tháng 10 của năm 1926</span><br><br><span style="font-weight: bold;">Nếu còn đi học, nộp bài cho giáo viên, chỉ cần viết sai như thế là lãnh ngay "trứng vịt" không cần xét đến nội dung thế nào! Vì đã lẫn lộn giữa ngày Âm lịch vào năm Dương lịch !</span><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
   
 

Thiên Sứ

New member
hoan-khong nói:
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                                   Kính</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cám ơn các Huynh đã nói những lời làm cho Hoàn Không vui đầu năm Tây-Lịch.</FONT></P>
<P><FONT size=4>kính cùng Huynh, Tỷ, Đệ, Muội cái gì cũng do mình giải thích có họp lý hay không mà thôi.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không xin kể một mẫu chuyện nhỏ sau đây : Hoàn Không có một người bạn đạo và người nầy thích nghiên cứu, Anh thấy một đồng bạc của nước Mỹ có một con mắt để trên Kim-tự-tháp cắt ngang đầu, anh mới viết thư hỏi coi tại sao ? Thì được trả là " con mắt là tượng trưng cho Thượng-Đế, Kim-Tự-Tháp tượng trưng cho sự Văn-Minh không có sự tột cùng của nước Mỹ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hòn Không đề hai tấm bản coi các Huynh, Tỷ chọn tấm nào .</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=5>Mừng-Lễ Kỷ-Niệm ngày Khai-Đạo lần thứ 84.</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=5>Mừng Đại-Lễ Khai-Đạo năm thứ 85.</FONT></P>
<P> </P>
<P><FONT size=4>các Huynh, Tỷ chọn ra rồi tự giải thích thử coi</FONT>.</P>
<P> </P>
<P><FONT size=4>                                            Kính</FONT></P>
<P>
 </P>
<P><FONT size=4>Thiên Sứ tính không dính dáng đến chủ đề năm Đạo nhưng có trường hợp cần làm rõ với huynh, chứ không nói cái đúng cần thêm thì sợ biết đâu có mất tội nơi thiêng liêng, hj !</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kim Tự Tháp được xếp gồm 13 hòn gạch là tượng trưng cho 13 bang đầu tiên ở Mỹ.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thiên Sứ !</FONT></P> 
 

Đại Đồng

Administrator
<P>  Đọc qua hết bài viết của quý huynh tỷ đệ muội về chủ đề Niên Đạo. </P>
<P>  Đại Đồng có thắc mắc thế này: vậy theo quý huynh tỷ trong cuộc bình chọn diễn đàn BQT có đề như sau: "<strong><FONT color=#0000ff>mừng ngày kỷ niệm tròn 83 năm Đạo Cao Đài chính thức công khai trước nhơn sanh.</FONT></strong>"  Vậy câu này theo ý kiến của quý huynh tỷ là đúng hay sai ạ? </P>
<P>  Sở dĩ Đại Đồng đặt vấn đề này vì có một huynh tỷ diễn đàn đã hỏi đạo muội.</P>
<P>  Kính mến!</P>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=4>         Kính cùng chư Huynh, Tỷ, Đệ, Muội </FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>                                      Thái Bạch</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thiên-điều mầu-nhiệm của Đạo còn thiếu sót lắm.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cười ....</FONT></P>
<P><FONT size=4>Nhưng điều ấy chư hiền-hữu biết đâu mà lập cho đặng.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hại thay ! Nếu chẳng có cơ mầu-nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành Luật nếu chẳng thành Luật thì thế nào thành Đạo ?</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cười .... </FONT></P>
<P><FONT size=4>Lão tâu cùng Đại-Từ, Đại-Bi, xin thêm vào Luật những điều bí-mật yếu-trọng ấy ;  ( TNHT tr 66 )</FONT></P>
<P><FONT size=4>( còn tiếp )</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>           </FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
 

hienhuu

New member
 
"<strong><font color="#0000ff">mừng ngày kỷ niệm tròn 83 năm Đạo Cao Đài chính thức công khai trước nhơn sanh.</font></strong>"<br>   <span style="font-weight: bold;">Nếu mình đã tính như thế thì không sai Vì kỷ niệm 83 năm nó không dính dáng tới niên Đạo hiện nay mà các Hội-Thánh đã dùng trong các văn bản hành chánh là Bát-Thập Ngũ-Niên hay là niên-Đạo thứ 85 của Đạo Cao-Đài./.</span><br>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                      <FONT size=4>Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                  Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ</FONT></P>
<P><FONT size=4>Có ngày Khai Đạo là Ngày rằm tháng 10 năm 1926, vậy dứt ngày Đại-Ân-Xá là ngày nào ? Và ngày cuồi cùng của Đạo lại rơi vào ngày nào, ai biết ? ( có ngày khỏi đầu thì phải có ngày cuối cùng của 7 trăm ngàn năm Đạo, niên Đạo không bí-mật yếu-trọng sao ? )</FONT></P>
<P><FONT size=4>Hoàn Không tính đúng là kể từ ngày rằm tháng mười 1926 tới rằm tháng mười năm 2010, đúng là niên Đạo thứ 85. ( tính theo cách bí-mật yếu-trọng )</FONT></P>
<P><FONT size=4>Vậy tới đây rồi có thuyết phục được một, hai Huynh, Tỷ, Đệ, Muội nào không ?</FONT></P>
<P>                                                           <FONT size=4> Kính</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Nói về Niên-Đạo Cao-Đài thì là của Cao-Đài, Cũng như Phật-Giáo thì có Phật-Lịch, còn Chúa thì có Tây-Lịch của Chúa và nhiệm vụ chỉ có vậy thôi chớ nó không phải là cứu cánh bí mật gì ! Vì mỗi Tôn-Giáo đều có cách tính riêng của mỗi Tôn-Giáo.<br>   Khi nào mở Hội Long Hoa xong rồi thì đó là dứt kỳ Đại Ân Xá.<br>   Và cứ mỗi năm thì ta cứ đôn thêm tuổi Đạo và cho tới khi đủ Thất-Ức Niên như Thầy đã nói thì dứt./.<br></span>
 

Thiên Sứ

New member
<P> <FONT size=3>Một câu chuyện Thầy Bói Xem Voi, e ra rất hay ! xưa nay mới thấm</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cám ơn Hoàn Không đã giải được tâm sự của Thiên Sứ, phải tính đến năm 2010 mới đủ một năm đạo chứ ! có 74 ngày còn lại của năm 2009 sao đủ một năm ! vấn đề này Thiên Sứ có nói nhiều, mà chẳng ai hiểu cả !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nếu nói sai, vậy quý huynh tỷ trả lời dùm Thiên Sứ "Đại Đạo đã nhảy lên 1 năm, từ thời gian nào?" chỉ cần trả lời bài toán này là ok cho mọi việc !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hoàn toàn can, chi khác với con số, hai đàng tuy giống nhau bản chất nhưng thật là khác thời gian</FONT></P>
<P><FONT size=3>Tại sao chúng ta cứ nói Đại Đạo sai, không chuẩn mực xã hội, không Khoa Học,...?mà không tìm hiểu cho kĩ, vội phán đoán như thế chứ ! chẳng khác nào chê tiếng mẹ đẻ cả ! quý huynh tỷ có thấy hàng triệu người cùng</FONT><FONT size=3> đếm 1 2 3 4 5 7 8  chưa? </FONT></P>
<P><FONT size=3>Bàn chuyện này chỉ có con số 85 thôi mà chẳng khác nào tìm hiểu con số 2009 ngày sinh của Chúa cả !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Không biết mấy bài viết bên trên của Thiên Sứ tuy là văn có thô sơ, dài dòng nhưng có ai đọc lại coi người bày bùa trước cửa lỗ bang này đã viết những gì hay chưa nữa !</FONT></P>
<P><FONT size=3>còn về Khai Đạo (nên hiểu không phải ngày kỉ niệm Khai Đạo) thì là ngày mùng 1.1.Bính Dần, theo lời giảng Đạo của Đức Quyền Giáo Tông tại nhà ông Nhơn ở Bến Tre. Nhưng ở đây không luận !</FONT></P>
<P><FONT size=3>Thiên Sứ !</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
 

Thiên Sứ

New member
<P align=center><FONT size=4> <IMG src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_07.2008/ThiênSứ/2010-01-02_233711_ThienNhan2.jpg" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=4>Chủ đề này thực sự rất hay nhưng thử hỏi năm Đạo do ai đặt ra </FONT></P>
<P><FONT size=4> Hội Thánh</FONT></P>
<P><FONT size=4> vậy chúng ta cần biết, Hội Thánh là gì? </FONT></P>
<P><FONT size=4> có thể nói là nơi thay Trời hành Đạo, giờ không biết đúng sai mà đi vạch tội Trời thì thật uổng kiếp tu</FONT></P>
<P><FONT size=4> Nội nhiêu đây không khí hoà cũng chẳng có, người tính đàng kẻ tính nẻo rốt cuộc kẻ dửng dưng, ngừơi 83, kẻ 84, lại là 85, chê HT sai, tiền khai thiếu Khoa Học, rốt cuộc đề cao cái trẻ chuẩn theo xã hội, mà than trời quấy ! </FONT></P>
<P><FONT size=4> Là một tín đồ nếu đã tin tưởng nơi HT, bậc đàn anh đi trước thi chúng ta nên cứ thế mà làm, bàn cãi là chuyện dư thừa, mà tóm gọn lại là chuyện ngàn năm nếu vậy mãi !</FONT></P>
<P><FONT size=4> Các Hội Thánh, là nơi thừa hành chơn truyền Chí Tôn có thể hiểu là có nơi đúng nơi sai đi chăng nữa thì năm Đạo vẫn là chơn truyền Thánh thể Thượng Đế, là tuổi của Đạo Kỳ Ba do chính ông Trời là Thầy Cao Đài sáng lập, không lý nào cái nhỏ này mà cũng sai lệch !</FONT></P>
<P><FONT size=4> Ai chẳng hiểu cộng, trừ, nhân, chia là sai năm Đạo ! và thật sự là thừa hiểu, nhưng có ai xét lại cho cùng quá khứ đã có thời gian nào nhảy lên chưa, hay nó theo trình tự rằm tháng 10 hằng niên</FONT></P>
<P><FONT size=4> Đa phần quý HTĐM ai cũng thông đạo, hiểu lý, có tài, cộng đức mà cái đơn giản nhứt của Văn Hoá Cao Đài cũng bị bôi nhoạ, muốn sửa cải chơn truyền ư ! đều không thể</FONT></P>
<P><FONT size=4> Cũng xin nhắc lại lời nói của Anh Lớn Thượng Pho Thanh nói với Đức Phạm Hộ Pháp :" vì đây là Họ Đạo đã tùng nơi Hội Thánh, nên có mạng lệnh Hội Thánh thì em mới dám quyết", qua câu nói học được cái gì !</FONT></P>
<P><FONT size=4> Vậy chúng ta thuộc Hội Thánh nào, thì cứ y mạng lịnh mà thi hành !</FONT></P>
<P><FONT size=4>Quý HTĐM có thể cho Tệ Sinh biết Hội Thánh nào đang sử dụng năm Đạo 83, Hội Thánh nào đang sử dụng năm Đạo 84 trong thời gian này hay không? Hàng triệu nhân sanh cũng có ngừơi mắt sáng, trong đó có biết bao nguyên nhân của Thượng Đế ! </FONT></P>
<P><FONT size=4>Tệ Sinh đây kém tài lẫn kém Đức, cứ tranh luận thế này sợ mất tội nơi Thiêng Liêng mà phiền lòng quý tiền Khai Đại Đạo, việc canh cải chơn truyền, sửa mạng lệnh Hội Thánh là chuyện không thể ở Tệ Sinh.</FONT></P>
<P><FONT size=4>thở phào..........nhẹ nhõm...............</FONT></P>
<P><FONT size=4>Thiên Sứ !</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4></FONT> </P> 
 

nguoihocDao

New member
Huynh Hoan-Khong nói:
Hoàn Không tính đúng là kể từ ngày rằm tháng mười 1926 tới rằm tháng mười năm 2010, đúng là niên Đạo thứ 85. ( tính theo cách bí-mật yếu-trọng )
<br />
<br />Vậy tới đây rồi có thuyết phục được một, hai Huynh, Tỷ, Đệ, Muội nào không ?
<br />

<br />
<br />Huynh Hoàn Không mến!
<br /> Sau đây là kết quả tính mà muội đã dùng phần mềm cho ra được, kết quả tính này dựa trên ngày Khai Đạo là 15. 10 Bính Dần (1926)
<br />
<br /><img src="uploads/hinhanh_07.2008/nguoihocDao/2010-01-03_101526_Untitled.jpg" border="0">
<br />
<br />Thân mến!
 

LongNguyen

New member
 
Huynh Thiên Sứ,<br><br><span style="font-style: italic;">"</span><font size="4"><span style="font-style: italic;"> Nội nhiêu đây không khí hoà cũng chẳng có, người tính
đàng kẻ tính nẻo rốt cuộc kẻ dửng dưng, ngừơi 83, kẻ 84, lại là 85, chê
HT sai, tiền khai thiếu Khoa Học, rốt cuộc đề cao cái trẻ chuẩn theo xã
hội, mà than trời quấy !"</span><br><br>1. Như đạo đệ đã từng giải bày trước đây. Trong cuộc sống tu học thường nhật, cố nhiên sẽ có việc để đem ra thảo luận cho rõ lý lẽ, chứ không phải tranh chấp thiệt hơn hay cao thấp. Như việc thảo luận niên đạo vậy. Đúng là co các quan điểm rất khác nhau từ phương pháp chứng minh, luận giải đến kiểu "quả quyết sơ sơ" cho cùng một vấn đề. Nhưng nhờ đó mà đạo đệ cũng học được nhiều chuyện lắm. Trước hết là cách nói chuyện với các huynh tỷ đệ muội trên diễn đàn này sao cho thật trúng với trách phận của mình! Nên trong thảo luận này không thể nói là không có hòa khí, mà lần lần đi đến chổ thấy được tính tình của nhau mà hòa nhã hơn. Nếu huynh chịu khó xem lại từ đầu câu chuyện sẽ thấy sự tranh luận gay gắt đã bớt đi phần nào rồi đó! <img src="smileys/smiley2.gif" border="0"><br><br>2. Không có quan điểm nào chê bai Hội Thánh nào làm sai cả. Nếu huynh Thiên Sứ nghĩ như thế là do huynh suy luận mang tính bắt cầu rất tự nhiên như sau:<br><br>Niên đạo là do Hội Thánh viết<br>Niên đạo sai<br>Suy ra Hội Thánh sai!<br><br>Chắc huynh cũng thấy đó là logic hình thức mà chương trình đại học đại cương ai cũng học qua rồi! Nhưng suy luận ấy không đúng về mặt thực tiễn, đó vốn là nhược điểm của logic hình thức trong khi vận dụng vào thực tiễn. <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br><br>Thực tiễn của vấn đề nằm ở chổ: Niên đạo sai. Vậy có một chổ nào đó chưa trúng mà chúng ta (hay Hội Thánh) chưa quan tâm đúng mức để nhìn ra vấn đề này. Đó là do chúng ta, người Việt Nam thường làm theo thói quen trước việc ra sao giờ cứ để vậy! Nay trong diễn đàn, chúng ta với tư cách là con em nhà đạo, thấy cái sai đó thì bàn với nhau để cùng hiểu 1 vấn đề. Hy vọng sau đó có anh em nào đó trong chúng ta trình lên các Anh lớn suy nghĩ của mình để vấn đề được xem xét cẩn trọng hơn. Sau đó mới là chuyện của Hội Thánh! Đó chính là nguyên tắc làm việc khoa học, theo tinh thần của Tứ Đại Điều Quy, vốn là khoa học trong hành xử hành chánh đạo. Huynh Thiên Sứ có thấy vậy chăng?<br><br>Có ai tự hỏi, tại sao sau hơn 80 năm mới phát hiện ra cái sơ suất này chăng? Trả lời luôn là chẳng qua việc đó chúng ta quen chấp nhận theo thói quen rồi nên không để ý. May nhờ có huynh tỷ để ý mà ta học được việc mới. Nên sao lại trách Trời ở chổ này? Trách ta, tuổi trẻ chậm tiến mới đúng chứ nhỉ?<br><br>3. <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"> Vấn đề tính niên đạo không thể gọi là vấn đề chơn truyền được! Và khi tham gia diễn đàn đạo đệ chắc chắn rằng không ai phải đại diện cho Hội Thánh của mình cả. Vì Hội Thánh không phê chuẩn các luận điểm từ diễn đàn, tính đến hôm nay là như vậy! Diễn đàn là nơi học tập công cộng cho CÁ NHÂN huy tỷ đệ muội nhà đạo mà không bị ràng buộc bởi Pháp lý, Đạo luật. Trên diễn đàn mọi trao đổi chỉ có tính cách cá nhân. Nghĩ thế để trao đổi cho thoải mái huynh Thiên Sứ nhé! <img src="smileys/smiley4.gif" border="0"><br><br><br>Huynh hoan-khong,<br><br>Đạo đệ có thể học cách tính "bí mật, yếu trọng" của huynh trong vấn đề này hay không? Vì cho đến nay đạo đệ vẫn chưa nhận ra cách tính này. Nếu căn cứ theo bảng tính của minh bạch của đạo huynh đạo tỷ An Phuoc, quenmattieu và NguoihocDao thì vẫn không theo ý của huynh? <br><br>Câu chuyện niên đạo diễn ra theo 2 hướng:<br><br>Một là, khăng khăng cho rằng niên đạo năm nay là 85 và không có luận giải chi hết, hoặc giải thích một cách rất bí mật?<br>Hai là, căn cứ theo cách tính năm thông thường và minh bạch của lịch Tây và Ta thì ta có 83 tuổi đạo tính theo Tây lịch, 84 tuổi đạo tính theo Âm lịch.<br><br>Câu chuyện niên đạo đến đây cũng rõ đôi phần chân tướng của sự việc. Thiển ý của đạo đệ chúng ta nên dừng thảo luận về vấn đề này.<br></font> 
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P><FONT size=5>                                        Kính</FONT></P>
<P><FONT size=5>Thôi, việc của Thánh Nhân làm Thánh Nhân biết. ( H-T )</FONT></P>
<P><FONT size=5>Người không theo Tôn-Giáo cho rằng theo Tôn-Giáo là dị đoan mê tín, còn Tôn-Giáo thì kình chống Tôn-Giáo, thậm chí người cùng chung một Tôn-Giáo mà tôi thích ông Thầy nầy, không thích ông Thầy kia ... mọi việc đều không đúng theo ý của nhân-sanh. </FONT></P>
<P><FONT size=5>Niên Đạo thứ 85 chưa hiểu nổi thì làm sao hiểu nổi cuộc Đại-Ân-Xá và những sự Huyền-vi Mầu-Nhiệm khác của Thầy lập Đạo ?</FONT></P>
<P><FONT size=5>             Hoàn Không xin ngừng tại đây.</FONT></P>
<P><FONT size=5>                                  Kính</FONT></P>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Có thể là chúng ta nên dừng niên Đạo thứ 85 đi vì cũng bàn nhiều rồi !<br>  Nhưng đến rằm tháng 10 Hạ-Nguơn năm Canh-Dần là bước sang niên-Đạo thứ 86 thì hãy bàn tiếp nếu muốn..../. Kính.<br></span>
 

Thanh Điện

New member
<P><FONT size=4> Um Vậy nên kết thúc vấn đề này ở chổ này đi, vì đã làm rỏ ra một số quan điểm rồi. Kết luận xin hãy để tương lai!!! nhưng chí ít chúng ta đã thấy được vấn đề là ở chổ nạo mai mốt đây khi có người trong hay ngoài Đạo chất vấn chúng ta thì chúng ta cũng không còn bị bở ngỡ......</FONT></P>
<P><FONT size=4>Cái bản ngã của nhiều người trong DD này là "tự xem" mình là đại diện tiêu biểu cho Hội Thánh mình đang theo nên khi thảo luận thì phát sinh nhiều việc như thế.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Chúng ta phải ráng vứt bỏ cái này thì mới có tiếng nói chung, từ đó lời nói với nhau nó nhẹ nhàn hơn, vui vẽ hơn!</FONT></P>
<P><FONT size=4>Kính</FONT></P>
 

hongthanh

New member
<P> Tính niên đạo mà cũng thành ra rườm rà phức tạp như vậy sao? Như vầy hén: Các chi phái trong hệ thống đại đạo đã tính như vầy: Lấy ngày khai Đạo 14-10 là mùng 1 tháng 1 của Đạo thì từ năm Bính Dần đến năm Canh Dần là 84 năm , không cãi bàn , nhưng có ai nói đó là niên đạo 85 cũng chính xác nốt , tại sao??? </P>
<P> Ngày Đức Chí Tôn Xưng là Ngọc Hoàng Thượng Đế là ngày bao nhiêu?: đêm 24 rạng 25 tháng 12 năm 1925 dương lịch như vậy thì năm đó là năn Ất Sửu. Bản thân tôi lấy ngày đó là ngày Khai Đạo , Thầy là Ngọc Hoàng , trước khi xưng là NGọc Hoàng theo đúng chính thể và địa vị cũng như mọi thứ cần thiết để lập thành một nền tôn giáo thì Thầy đx xưng rất nhiều danh khác nhau chỉ khi đến ngày đó thì Thầy mới cho biết danh xưng Thượng Đế của Người , ngày đó là mốc vậy đó là năm khai đạo , tới nay đã là 85 năm rồi , </P>
 

LongNguyen

New member
 
Thiệt ra việc tính niên đạo không phiền hà và phức tạp. Cái vấn đề mà mọi người bị "vướng" để có những thảo luận ở đây là một vấn đề về lịch sử:<br><br>1. Xác định chính xác ngày nào được xem là ngày khai Đạo. Hiện nay có 2 tư tưởng chính như chúng ta đã thấy ở đây. Chỉ tiếc là có một tư tưởng được đưa ra nhưng lại không chịu lý giải chi hết.<br><br>2. Trong khi thảo luận vấn đề trên thì có một vấn đề thứ 2 là "thế nào là ngày khai Đạo". Vì lẽ nếu hiểu Đạo là Đại Đạo như đức Lão Tử đã nói thì Đạo không hình danh sắc tướng, không đầu không cuối, không không-thời gian! Và Đạo ấy nằm trong vạn hữu....thì "khai ĐẠO" là khai cái gì???? Vì theo ý riêng của đạo đệ thì nếu là tuổi của ĐẠI ĐẠO thì chắc phải là "cộng vô cực" chứ không phải 84, 85 chi hết. <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br><br>Cách lý giải "lưỡng toàn" của huynh hongthanh lại đặt thêm vấn đề mới về cách tính tuổi của một hiện thể: Tính tuổi từ lúc thai nhi, mầm sống bắt đầu hay từ lúc hiện thể được "sinh ra" và độc lập với gốc ban đầu (mẹ cha)? Nếu theo cách của huynh thì tuổi của mọi người chắc nên cộng thêm 9 tháng mười ngày nữa. Thiệt ra trong ý của huynh hongthanh có một điểm mà LongNguyen cũng thắc mắc: vào ngày 25 tháng 12 năm 1925 thì chỉ còn 6 ngày là hết năm! Vậy nếu 7 ngày sau đó chúng ta lên 2 tuổi đạo sao nhỉ?<br><br>Trên đây chỉ là một vài thắc mắc không có ý chi khác. Mong các huynh góp ý thêm cho rõ và vui!<br><br>Thân,<br>
 

trung_thu123

New member
<P> Kính chào quý H T Đ M !</P>
<P>Đến một ngày nào đó chắc cũng phải có một ngày để kỷ niệm năm đaọ dùng chung mà thôi, trung_thu thấy trong cách tính của mấy Huynh Tỷ thường dùng âm lịch, còn dùng dương lịch chỉ có ngày 25/12 ( Décembre ) 1925 là ngày Thầy giáng trần xưng hồng danh " NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI GIÁO ĐẠO NAM PHƯƠNG " Như vậy hiện giờ chúng ta đang ở vào năm thứ 85 ( 2010 trừ 1925 ).</P>
<P>Giả sử ( giả sử thôi nhé) đả thống nhất ngày tính năm đạo mà không đúng cách tính như chúng ta từng tính thì quý Huynh Tỷ Đệ Muội có vui vẻ trong tinh thần vì Một Đạo Cao Đài hay không?</P>
<P>Nói ngày khai đạo hay tính năm đạo là nói khai đạo Cao Đài chớ có nói Đại- Đạo như Long Nguyen đâu mà cộng vô cực.<IMG src="smileys/smiley1.gif" border="0"></P>
<P>Theo trung thu lấy ngày dương lịch cũng có cái gì đó hay hay mà bản thân  không diễn tả được!!!, vì nay đang vào kỷ nguyên hội nhập mà ! <IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P>Vài ý cho vui như Long Nguyen nói vậy ! Trân trọng kính chào !</P>
 

Facebook Comment

Top