Q xin lỗi HTĐM! có lẽ do trí não kém cõi Q đọc đi đọc lại bài thánh giáo mà Huynh Đồng Tâm nêu trên Q cũng chưa hình dung được câu nói "Chỉ có tâm thức thì sáng mà ý thức còn u tối" là như thế nào! mới đọc qua thì hơi hiểu một cách mơ màng nhưng kg có hình dung cụ thể được! vậy cho Q hỏi :"tâm thức" hiểu như thế nào? có giống từ "tâm đạo" không? vậy "tâm thức: : có phải là những suy nghĩ, tư duy, cảm xúc nói chung là trí ruệ của mỗi người ? còn "ý thức" có phải là những hành động của chúng ta khi chịu một tác động nào đó từ bên ngoài??
"Chỉ có tâm thức thì sáng mà ý thức còn u tối" vậy xét theo nghĩa của câu thánh giáo này người đạo Cao Đài "tâm thức" thì sáng tức là có hiểu biết rộng, biết phân biệt đúng sai, phải trái , chánh - tà ! nhưng vẫn còn u tối trong cách hành xử, cách làm việc do chịu tác động của nhiều thứ trong cuộc sống như vật chất, gia đình, con cái ...!như vậy tâm thức là cái có trước rồi mới đến ý thức.....?
như chúng ta đọc một cuốn kinh chúng ta biết những lợi ích khi đọc kinh, tầm quan trọng của kinh, nên ta phải biết quý cuốn kinh đó đây có gọi là tâm thức? nhưng do chịu nhiều sự tác đọng có thể lười biếng, có thể vội vàng mà ta để cuốn kinh lung tung lúc thì trên giường, lúc thì ở một góc nào đó..như vậy có gọi là ý thức!? mỗi tín đồ ai cũng biết để Đạo Cao Đài có tiếng nói mạnh hơn trên thế giới thì chúng ta phải hợp nhất phái chi (tâm thức), nhưng có thể do nhiều nguyên do
(tranh giành, danh, lợi...) mà không muốn hợp nhất?(ý thức)
xét các đạo trên thế giới như tín đồ của đạo thiên chúa thì có thể đi đến đâu cũng có thể vào được vì ở đó có một kiểu thánh đường, các dãy ghế quen thuộc, thờ một cây thánh giá, một nét làm lễ đặc trưng! ....thử nghĩ về cách sinh hoạt, bài trí của đạo thiên chúa thì có thể hiểu phần nào câu nói của Đức Chúc gieusu mà đức Lý nhắt lại! kg biết có đúng không?
không phủ nhận nền Đạo Cao Đài là nền đạo lớn, mang một ý nghĩa lớn nhưng cũng mang một trọng trách lớn với toàn nhân loại! nhiều lúc nghĩ không biết HTĐM có bị áp lực hay bị xtress vì cách suy nghĩ này không?
vài dòng cảm nhận mong được nhận những chia sẻ cụ thể của HTĐM!
"Chỉ có tâm thức thì sáng mà ý thức còn u tối" vậy xét theo nghĩa của câu thánh giáo này người đạo Cao Đài "tâm thức" thì sáng tức là có hiểu biết rộng, biết phân biệt đúng sai, phải trái , chánh - tà ! nhưng vẫn còn u tối trong cách hành xử, cách làm việc do chịu tác động của nhiều thứ trong cuộc sống như vật chất, gia đình, con cái ...!như vậy tâm thức là cái có trước rồi mới đến ý thức.....?
như chúng ta đọc một cuốn kinh chúng ta biết những lợi ích khi đọc kinh, tầm quan trọng của kinh, nên ta phải biết quý cuốn kinh đó đây có gọi là tâm thức? nhưng do chịu nhiều sự tác đọng có thể lười biếng, có thể vội vàng mà ta để cuốn kinh lung tung lúc thì trên giường, lúc thì ở một góc nào đó..như vậy có gọi là ý thức!? mỗi tín đồ ai cũng biết để Đạo Cao Đài có tiếng nói mạnh hơn trên thế giới thì chúng ta phải hợp nhất phái chi (tâm thức), nhưng có thể do nhiều nguyên do
(tranh giành, danh, lợi...) mà không muốn hợp nhất?(ý thức)
xét các đạo trên thế giới như tín đồ của đạo thiên chúa thì có thể đi đến đâu cũng có thể vào được vì ở đó có một kiểu thánh đường, các dãy ghế quen thuộc, thờ một cây thánh giá, một nét làm lễ đặc trưng! ....thử nghĩ về cách sinh hoạt, bài trí của đạo thiên chúa thì có thể hiểu phần nào câu nói của Đức Chúc gieusu mà đức Lý nhắt lại! kg biết có đúng không?
không phủ nhận nền Đạo Cao Đài là nền đạo lớn, mang một ý nghĩa lớn nhưng cũng mang một trọng trách lớn với toàn nhân loại! nhiều lúc nghĩ không biết HTĐM có bị áp lực hay bị xtress vì cách suy nghĩ này không?
vài dòng cảm nhận mong được nhận những chia sẻ cụ thể của HTĐM!