Huynh VL đã can đảm nói lên ý mình là không chịu như cách nghĩ của ông bạn kia thì hay lắm !
Ta biết có người muốn an thân để tu vị kỷ thì không muốn cho ai chú ý đến sự phản kích vào nơi mình thì đó cũng chính là cách mà ông bạn của VL đang thực hiện.
Còn cách mà VL đang theo để phản biện lại những cái vị Kỷ thì đó là VL đang học cách Vị Tha biết lo chung cho Cộng Đồng thấy sự hay dỡ để mà tu sửa.
VL nói đúng lắm Tâm Thức là Nhãn Quang của mình là Thiên-Nhãn của mình là Thầy của mình là Tâm của mình. Xin Chúc mừng !./. Thân
Kính huynh hienhuu
VL chỉ biết người bạn của mình tới mức ấy thôi , còn trong sâu thẳm …thì khó mà biết được ; Tuy nhiên để có được câu nói ấy thì người ấy phải có một lực công phu không nhỏ . VL không tìm thấy câu nào giãi quyết vấn đề hay hơn thế , vừa ngắn gọn vừa bao hàm những điều sâu xa …
VL biết mình hay bị vướng trong cách hành xử cho đúng mực , làm thế nào để 1 lời nói ra không làm hệ lụy ai , nếu có thì phải đổi lại một cái gì đó lớn lao hơn …
Nói thế có nghĩa là không phải uốn lưỡi để lấy lòng nhau , vì cái điều kiện ban đầu phải được thỏa mãn là không vọng ngữ ( hại người lợi mình dù với hình thức nào )
Còn nói về vị tha và vị kỉ thì VL quan niệm đó là 2 mặt của 1 vấn đề , nếu ai đó phiến diện chỉ biết vị kỉ không thì họ sẽ không hiểu hạnh phúc là gì chứ đừng nói đến chân hạnh phúc . Bởi thế trong vị tha nào mà không vị kỉ …và vị kỉ nào mà lại thiếu vị tha . VL nghĩ thế
Về Thiên Nhãn thì với VL cũng không nằm đâu xa trên trời …mà nó nằm ngay trong tâm thức mình … Khi nào nhất cử nhất động của tâm thức đều phù hợp với tự nhiên , với trật tự vũ trụ , … thì nhân nhãn trong ta đã có cái đồng chất với thiên nhãn của trời
Có thể không đúng …nhưng VL đang nghĩ là như thế … biết đâu ngày mai lại khác đi sẽ viết khác hơn …phải không quí huynh tỷ