3. Quan tâm hợp tác cùng các nơi
Tờ Đạo Lý số 2 của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất ra mắt năm 1964 có trích đăng lại bài tường thuật Phái Bộ Cao Đài Đại Đạo Liên Hòa Tổng Hội viếng Thánh thất An Hội:
“Nhơn ngày 29 tháng 5 và mồng 1 tháng 6 năm Đinh Sửu (nhằm 7, 8 Juillet 1937) tại Thánh Thất An Hội Bến Tre có thiết cuộc lễ Tiểu Tường ông Thượng Chưởng Pháp Lê Bá Trang, chúng tôi được thơ ông Thượng Đầu Sư Nguyễn Ngọc Tương mời đến dự, luôn tiện sẽ nhóm chức sắc mà tán thành sự hòa hiệp.
Sớm mai ngày 7 tháng 7 năm 1937 đúng 8 giờ chúng tôi là Nguyễn Văn Đước, Trương Vĩnh Quí, Trần Văn Nghiêm và Phạm Văn Long khởi hành từ Thánh Thất Cầu Kho (Sài Gòn), đến Bến Tre vào khoảng 11 giờ rưỡi trưa chúng tôi ghé nghỉ tại nhà ông Nguyễn Bửu Tài. Tình cờ không hẹn mà chúng tôi gặp quan phủ Trương Mỹ Thạnh ở Hà Tiên lên chơi. Cuộc hội ngộ rất vui vẻ, chuyện trò hơn nửa giờ rồi chúng tôi cùng đi với ông Thạnh và ông Tài vào Thánh Thất An Hội.
Giờ này ông Nguyễn Ngọc Tương – chủ Thánh Thất vắng mặt nên chúng tôi đồng lên bửu điện làm lễ ra mắt Đức Chí Tôn. Khi trở xuống hậu đường, bà sương phụ Lê Bá Trang hay tin phái bộ “Cao Đài Đại Đạo Liên Hòa Tổng Hội” xuống bèn đem trên 20 người tín nữ ra đứng sắp hàng mà chào mừng.(…)
Đến đây thì ông Thượng Đầu Sư Tương về đến, 11 giờ cúng trung lễ mở đàn, các chức sắc và tín đồ lưỡng phái đều tập trung lên Bửu điện hết. Chúng tôi và ông Thạnh theo ông Tài trở ra nhà ông để dùng cơm trưa. Ông Nguyễn Ngọc Tương có mời chúng tôi ở lại. Song đạo huynh Nguyễn Văn Đước từ chối và hứa 3 giờ chiều anh em sẽ trở lại nhóm hội.
Đúng 3 giờ chiều hội chức sắc ở Bửu điện để bàn sự hòa hiệp.
Ông Nguyễn Ngọc Tương ngồi ghế chủ tọa. Cuộc nhóm họp bữa nay có quý ông: Trương Mỹ Thạnh, Nguyễn Văn Đước, Trần Quang Nghiêm, Trương Vĩnh Quý, Lê Tấn Hoài, Nguyễn Bửu Tài, Nguyễn Hiển, Phạm Văn Long, Nguyễn Văn Kinh, v.v…
Ông Tương: Vả chăng sự hòa hiệp đã có nhứt định rồi, bây giờ sở dĩ đem ra nói nữa là muốn biết phải làm thế nào để hợp tác đây. Xin trong anh em có ý kiến gì hay thì tỏ ra.
Ông Nghiêm: Sự hòa hiệp cốt chủ “Tâm” vậy anh em trong Đạo cần hiểu nhau và thương nhau. Gác bỏ những đảng phái, chức sắc, kinh sám, những cái hình thức giả tạm bề ngoài ra một bên. Chúng ta đồng thờ một lý tưởng ta là con chung của Thầy, ta phải hiệp nhau để mở mang cho Đạo Trời.(…)
Ông Nguyễn Ngọc Tương: Hôm nay chư vị đã tỏ ý kiến cao thượng hết. Song vấn đề đem ra nói nơi đây là Hiệp chớ Hòa thì đây có vi bằng rồi. Quí vị nói qua nói lại rốt cuộc ở đâu cũng còn đó. Chỗ nào cũng giữ luật riêng hết. Tại điều ấy mới thấy chia rẻ. Thật tôi lấy làm áy náy khi bước ra một bước đường thì có người hỏi ở Chi nào? Đạo là một. Hòa là thương yêu. Vậy chúng ta ráng Hiệp, nếu ở đâu mời có thể đi được thì đi hết không nệ cố chấp nhỏ nhen.(…)
Trước khi giải tán ông Tương xin anh em đến 8 giờ tối nhóm họp lần nữa.(…)
Đúng 8 giờ tối chư chức sắc tề tựu đông đủ tại Bửu điện, ông Tương xin ba điều như dưới đây:
1. Đừng bàn chuyện quốc sự
2. Hội phải cho êm tịnh
3. Hiệp nhứt về đâu?(…)
Ông Đước:… mời ông Tương lên Thánh Thất Cầu kho lại mồng 9 tháng 7 An nam.
Cuộc hội nghị bế mạc, kế đến 11 giờ (khuya) cúng Đại lễ thượng sớ cầu siêu cho ông Thượng Chưởng Pháp. Chúng tôi rời Thánh Thất An Hội về đến Sài gòn vừa đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau.”
Tờ Đạo Lý số 2 của Giáo Hội Cao Đài Thống Nhất ra mắt năm 1964 có trích đăng lại bài tường thuật Phái Bộ Cao Đài Đại Đạo Liên Hòa Tổng Hội viếng Thánh thất An Hội:
“Nhơn ngày 29 tháng 5 và mồng 1 tháng 6 năm Đinh Sửu (nhằm 7, 8 Juillet 1937) tại Thánh Thất An Hội Bến Tre có thiết cuộc lễ Tiểu Tường ông Thượng Chưởng Pháp Lê Bá Trang, chúng tôi được thơ ông Thượng Đầu Sư Nguyễn Ngọc Tương mời đến dự, luôn tiện sẽ nhóm chức sắc mà tán thành sự hòa hiệp.
Sớm mai ngày 7 tháng 7 năm 1937 đúng 8 giờ chúng tôi là Nguyễn Văn Đước, Trương Vĩnh Quí, Trần Văn Nghiêm và Phạm Văn Long khởi hành từ Thánh Thất Cầu Kho (Sài Gòn), đến Bến Tre vào khoảng 11 giờ rưỡi trưa chúng tôi ghé nghỉ tại nhà ông Nguyễn Bửu Tài. Tình cờ không hẹn mà chúng tôi gặp quan phủ Trương Mỹ Thạnh ở Hà Tiên lên chơi. Cuộc hội ngộ rất vui vẻ, chuyện trò hơn nửa giờ rồi chúng tôi cùng đi với ông Thạnh và ông Tài vào Thánh Thất An Hội.
Giờ này ông Nguyễn Ngọc Tương – chủ Thánh Thất vắng mặt nên chúng tôi đồng lên bửu điện làm lễ ra mắt Đức Chí Tôn. Khi trở xuống hậu đường, bà sương phụ Lê Bá Trang hay tin phái bộ “Cao Đài Đại Đạo Liên Hòa Tổng Hội” xuống bèn đem trên 20 người tín nữ ra đứng sắp hàng mà chào mừng.(…)
Đến đây thì ông Thượng Đầu Sư Tương về đến, 11 giờ cúng trung lễ mở đàn, các chức sắc và tín đồ lưỡng phái đều tập trung lên Bửu điện hết. Chúng tôi và ông Thạnh theo ông Tài trở ra nhà ông để dùng cơm trưa. Ông Nguyễn Ngọc Tương có mời chúng tôi ở lại. Song đạo huynh Nguyễn Văn Đước từ chối và hứa 3 giờ chiều anh em sẽ trở lại nhóm hội.
Đúng 3 giờ chiều hội chức sắc ở Bửu điện để bàn sự hòa hiệp.
Ông Nguyễn Ngọc Tương ngồi ghế chủ tọa. Cuộc nhóm họp bữa nay có quý ông: Trương Mỹ Thạnh, Nguyễn Văn Đước, Trần Quang Nghiêm, Trương Vĩnh Quý, Lê Tấn Hoài, Nguyễn Bửu Tài, Nguyễn Hiển, Phạm Văn Long, Nguyễn Văn Kinh, v.v…
Ông Tương: Vả chăng sự hòa hiệp đã có nhứt định rồi, bây giờ sở dĩ đem ra nói nữa là muốn biết phải làm thế nào để hợp tác đây. Xin trong anh em có ý kiến gì hay thì tỏ ra.
Ông Nghiêm: Sự hòa hiệp cốt chủ “Tâm” vậy anh em trong Đạo cần hiểu nhau và thương nhau. Gác bỏ những đảng phái, chức sắc, kinh sám, những cái hình thức giả tạm bề ngoài ra một bên. Chúng ta đồng thờ một lý tưởng ta là con chung của Thầy, ta phải hiệp nhau để mở mang cho Đạo Trời.(…)
Ông Nguyễn Ngọc Tương: Hôm nay chư vị đã tỏ ý kiến cao thượng hết. Song vấn đề đem ra nói nơi đây là Hiệp chớ Hòa thì đây có vi bằng rồi. Quí vị nói qua nói lại rốt cuộc ở đâu cũng còn đó. Chỗ nào cũng giữ luật riêng hết. Tại điều ấy mới thấy chia rẻ. Thật tôi lấy làm áy náy khi bước ra một bước đường thì có người hỏi ở Chi nào? Đạo là một. Hòa là thương yêu. Vậy chúng ta ráng Hiệp, nếu ở đâu mời có thể đi được thì đi hết không nệ cố chấp nhỏ nhen.(…)
Trước khi giải tán ông Tương xin anh em đến 8 giờ tối nhóm họp lần nữa.(…)
Đúng 8 giờ tối chư chức sắc tề tựu đông đủ tại Bửu điện, ông Tương xin ba điều như dưới đây:
1. Đừng bàn chuyện quốc sự
2. Hội phải cho êm tịnh
3. Hiệp nhứt về đâu?(…)
Ông Đước:… mời ông Tương lên Thánh Thất Cầu kho lại mồng 9 tháng 7 An nam.
Cuộc hội nghị bế mạc, kế đến 11 giờ (khuya) cúng Đại lễ thượng sớ cầu siêu cho ông Thượng Chưởng Pháp. Chúng tôi rời Thánh Thất An Hội về đến Sài gòn vừa đúng 3 giờ sáng ngày hôm sau.”