CAO ĐÀI - giáo lý từ Đâu?

luutunha

New member
Kính huynh THĐ ;



Đạo pháp giúp loài người tìm ra sự thật của con đường đi đến nơi cõi thiêng liêng vĩnh hằng . Sự sống vĩnh cữu mới là điều cốt lõi trong giáo lý các tôn giáo. Từ xa xưa và cho tới nay nguyên tắc này không khác gì . Nếu chúng ta tìm thấy sự thật rồi thì tất cả điều thấy giống như nhau .


Cái hiện tượng đạo quả xuất hiện trong thân ta nó như thế nào và ở đâu ? Người mới tiếp cận không thể nhận ra dễ dàng . Những người đã nhận ra sự thật tìm cách giải thích cho người sau hiểu biết để giúp nhau cùng về nguồn cội . Chỉ một hiện tượng thôi mà không biết bao nhiêu là cách giải bày . Mượn đủ mọi phương tiện hình thức : Chính trị thì lấy vua chúa , hoàng gia , hoàng tộc . . . . . ngay cả việc bình thường hằng ngày như sự ăn uống cũng được tận dụng .


Nguồn cội sự sống của con người ai cũng nói đó là cái tâm , phần hồn , chơn linh . . .nhưng nó ở đâu thì không biết . Ngày nay , giáo lý Cao Đài cũng vẫn phải dùng những từ đã có khi xưa nhưng có thêm bớt chọn lọc cho rõ ràng hơn . Cũng là Khiếu Huyền Quang , Nê Hườn Cung , Bạch ngọc Cung , Huyền Khung , Linh Tiêu điện . . .


Bây giờ ta thử tìm hiểu chữ Nê hườn cung xem thử ý nghĩa ra làm sao ? Đa số đều hay nói Nê Hườn Cung là cái mỏ ác trên đỉnh đầu . Nói thì nói vậy chứ không thể kiểm tra chính xác nơi đó là chỗ xuất hồn . Vậy xuất hồn tại nơi đâu và hiện tượng xuất hồn như thế nào ? Nếu hiểu được Nê Hườn Cung thì có thể biết được phần nào !
Nê Hườn Cung là gì ? Tại sao lại gọi Nê Hườn Cung ? Hườn cung là nơi trở về . Có thể hiểu đó là nguồn cội , là trung tâm . Nê có nghĩa là bùn . Vậy nơi đó có bùn ? Chẳng phải vậy đâu ! Bùn là do nước và đất hiệp lại mà thành . Thủy Thổ qui hiệp gọi là nê . Vậy nơi nào Thủy Thổ quy hiệp ? Ngày xưa vua được xem là giống rồng , rồng thuộc về nước . Màu sắc dùng cho hoàng gia là màu vàng , thuộc thổ .Rồng và màu vàng có thể hiểu là nê . Trong việc ăn chay của đạo học cũng tận dụng nguyên lý nầy để chỉ . Con số 6 là thủy , con số 10 là thổ . Ăn chay 6 ngày và 10 ngày để nhớ đó là NÊ .


Vậy khi hành đạo trong thân ta xuất hiện một sự kiện lạ . Nếu quán xét thấy sự kiện nầy qui gồm bởi THỦY và THỔ cùng nơi ăn uống thì đó chính là NÊ và nơi nó sinh ra được gọi là NÊ HƯỜN CUNG .


Hốt nhiên vũ hóa huỳnh quang ,
Trường tương tư ức từ hàng lân phô . ( bài nhụy châu ) .


Vũ hóa Huỳnh quang : Vũ là THỦY , huỳnh quang là THỔ . ( thủy thổ qui hiệp ).
Nếu thấy hiện tượng nầy xuất hiện thì suy gẫm và nhớ lại các chuyện xưa ( trường tương tư ức ) thì sẽ hiểu được pháp tu . ( từ hàng lân phô ).



Các truyện xưa , truyền thuyết . . . cũng là một phần trong giáo lý Cao Đài đó mà Huynh Trung Ngôn !


Kính .
 

Trung ngôn

Active member
luutunha nói:
Các truyện xưa , truyền thuyết . . . cũng là một phần trong giáo lý Cao Đài đó mà Huynh Trung Ngôn !Kính .
Kính Huynh luutunha,
Cám ơn câu chuyện lý thú của Huynh.
TN có đặt câu hỏi trong chủ đề "CAO ĐÀI - Giáo lý từ đâu?" như thế này:
Trung Ngôn nói:
Giáo lý Cao Đài ngày nay có được qua Cơ bút có gì khác với các câu chuyện đạo như đã thấy ?
Nếu được thì Huynh cho TN biết để học hỏi thêm.
Dĩ nhiên giáo lý của bất kỳ tôn giáo nào (chính thống) đều dựa trên Đạo mà có, lý Âm Dương dẫn giải mọi điều. Đối với những vị như Huynh hay Thích Học Đạo thì dường như dễ, tuy nhiên số đông thì lại mù mờ.
Huynh có cách nào để giải thích thêm về vấn đề tại chủ đề "CAO ĐÀI - Giáo lý từ đâu?" do Huynh (Tỷ) thanh_tam đặt ra không?
Có nghĩa là: Giáo lý Cao đài có được từ đâu kể từ khi Tam Kỳ vận chuyển?
Kính lời học hỏi.
 

luutunha

New member
Kính Huynh Trung Ngôn ;


Giáo lý Cao Đài tất nhiên có được là do cơ bút . Nhưng chỉ có cơ bút không thôi thì không thể thuyết phục toàn thể nhân loại tin tưởng . Chính vì lý do đó mà Đạo Cao Đài chưa đến cơ hoàn thành .


Thiên thời , Địa lợi nay đà sẵn ,
Còn đợi nhân hòa mới định an .



Cơ bút giảng dạy dù hay cách mấy mà không có con người chứng đạt thì không thể xem đó là chân lý . Thầy đã khổ công khai cơ giáo pháp chỉ mong chúng đệ tử phàm nhân tu hành chứng quả để làm sáng tỏ chân truyền . Thiên nhân hiệp nhứt đó là yêu cầu của giáo lý Cao Đài .


Chứng quả đạo đâu phải bỏ xác rồi về giáng cơ xưng tiên nầy thánh nọ mà phải thể hiện cho người đời thấy rõ cái mầu nhiệm , sự tốt đẹp của công việc tu hành mà người đời dù tài giỏi cách mấy cũng không có được . Chỉ cần thể hiện cụ thể thì nói gì người ta cũng tin , còn ngược lại chúng ta cố gắng biện chứng cũng khó vừa lòng người .


Trong tình trạng hiện nay , cơ đạo Thầy đã dạy xong , bổn phận người học đạo cố gắng khám phá bí mật trong đó và thực hành thành công là giúp Thầy hoàn thành giáo trình GIÁO LÝ CAO ĐÀI . Trong hoàn cảnh thời cơ chưa đến , chúng ta chưa vội khẳng định giáo lý Cao Đài không giống với tôn giáo khác như thế nào . Thời nào việc nấy , ai biết mình phải làm gì lúc nầy là đúng nhất thì người đó thành công . Kính
 
Kính huynh lutunha;

Thiên thời , Địa lợi nay đà sẵn ,
Còn đợi nhân hòa mới định an .


Theo huynh thì làm thế nào để có được thế nhân hòa ? Trời làm hay người làm ? Tình hình tổ chức con người hiện nay chúng ta thấy thực hiện thế nhân hòa khó quá ! Huynh có gì lạc quan xin chia xẻ để anh em cùng vui . Kính .
 

dong tam

New member
Huynh luutunha viết:

"Trong tình trạng hiện nay, cơ đạo Thầy đã dạy xong, bổn phận người học đạo cố gắng khám phá bí mật trong đó và thực hành thành công là giúp Thầy hoàn thành giáo trình GIÁO LÝ CAO ĐÀI. Trong hoàn cảnh thời cơ chưa đến, chúng ta chưa vội khẳng định giáo lý Cao Đài không giống với tôn giáo khác như thế nào. Thời nào việc nấy, ai biết mình phải làm gì lúc nầy là đúng nhất thì người đó thành công."

thiển nghĩ câu này có vài ý khác như sau:

"Trong tình trạng hiện nay, cơ đạo Thầy đã dạy xong, bổn phận người học đạo cố gắng khám phá bí mật trong đó và thực hành thành công là giúp Thầy hoàn thành giáo án GIÁO LÝ CAO ĐÀI (tương ứng với mỗi bậc căn trí).

Trong hoàn cảnh thời cơ chưa đến, chúng ta chưa vội khẳng định giáo lý Cao Đài (giống và) không giống với tôn giáo khác như thế nào.

Thời nào việc nấy, ai biết mình phải làm gì lúc nầy là đúng hơn cả thì người đó thành công."

THẾ NHÂN HÒA là điều mà anh chị em, không riêng nơi diễn đàn này, phải luôn nhắm tới nếu muốn góp phần trong cơ cứu độ Kỳ Ba.
 

luutunha

New member
Xin chân thành tiếp thu góp ý của huynh dongtam . Cám ơn huynh nhiều .



Kính huynh THĐ ;


Trong giáo lý Cao Đài có bức hình Tam Thánh ký hòa ước tại Tòa Thánh Tây Ninh. Đây là bí quyết , là qui ước mà Thầy dạy để nhân loại thực hành tạo được thế nhân hòa . Thế giới sẽ hòa bình nhờ nguyên lý nầy . Ai là người có lòng giúp cơ đạo chuyễn thế nhân hòa thì nghiên cứu hoàn thành qui ước nầy .
 

Vien Linh

New member
Có người hỏi VL rằng :" Kỳ 3 này Thầy không giao chánh giáo cho tay phàm ; thế thì nhất kỳ và nhị kỳ Thầy giao cho Tay Phàm nào vậy ?"

Xin quí huynh tỷ giúp ý kiến cho đệ với
 

mai_hanh

New member
Kính cùng quý ACE
Có người đã nói rằng: "Giáo lý Cao Đài dù hay, dù đẹp đến đâu nhưng lý thuyết ấy không đem vào ứng dụng được, tức nói được mà làm không được thì cũng chỉ là tà thuyết mà thôi" (người này nêu dẫn chứng là Kinh Cầu Nguyện Phước Thiện)
Quý huynh,tỷ nghĩ sao về phát biểu này?
 

1234

Active member
Kính huynh V.L ( Lâu quá đệ mới thấy huynh V.L tham gia d.đ )

Có người hỏi VL rằng :" Kỳ 3 này Thầy không giao chánh giáo cho tay phàm ; thế thì nhất kỳ và nhị kỳ Thầy giao cho Tay Phàm nào vậy ?"

Chỉ là vài dòng muội ý ( tản mạn vui , "Dốt" ... ) chia sẻ cùng huynh V.L

Có 1 người Cha có tới .... N*người con .

Người Cha có 1 khối tài sản , đếm kễ ... không hết ! Người Cha mới bèn gọi các con mà bảo rằng :

- Khối tài sản to lớn của Cha sẽ ... không giao cho riêng 1đứa nào cả !

Nếu người con nào có ý nghĩ là sẽ 1 mình "độc tôn" khối tài sản ấy ! Sau khi nghe Cha nói như thế bèn lấy làm ... thất vọng và sanh lòng buồn chán !

Nhưng người con nào có ý nghĩ là được sống chung dưới "Mái Nhà - Tình Thương" ấy ! với tư cách, cương vị ... "Đồng Sở Hữu" cùng các vị Anh - Chị - Em của mình thì họ sẽ cảm thấy rất vui , và rất ... an lòng !

Khối "Tài Sản" to lớn của Cha không trao riêng ( cụ thể cho 1 tay phàm nào ) cho 1 ai cả <=> Đồng nghĩa là = Trao đều cho tất cả vậy !

Cao Đài ứng hoá theo lòng chúng sanh .

Có phải chăng câu này muốn nói lên rằng !

Tâm tâm tương ứng . Hễ "tay Phàm" nào thấy mình có được "trao" thì tự biết mình có "dự phần" .

Lòng "Tay Phàm" nào có sự ứng hoá thì tất nhiên trong lòng "Tay Phàm" đó có bóng Cao Đài . Còn "Tay Phàm" nào cho dù là có cho mình là ... gì gì đi chăng nữa ! mà trong lòng "nguội lạnh" sự ứng hoá thì kễ như cái bóng sẽ mãi mãi là cái "bóng" ... bên ngoài ! ( ngoài môi, ngoài tâm , ngoài tính Đại Đồng , ngoài ... ! )

Còn hễ "Tay Phàm" nào cảm thấy mình bị mất cương vị , sự "độc tôn" thì đó cũng là sự cảm nhận không được trao vậy !

( Sự chiêu cảm do : Tâm Tâm tương ứng )

Vài hàng tản mạn ngu muội ( vui ) chia sẻ cùng huynh V.L .
 

Vien Linh

New member
@ Huynh 1234
Theo đệ nghĩ , chánh pháp không thể có 2 ( bất nhị ) , chánh pháp phải xuyên suốt cả 3 kỳ phổ độ , có khác chăng là ở lòng người mỗi kỳ khác nhau ( có thể con người ngày xưa ít cơ tâm hơn bây giờ )
Chính vì cái bất nhị đó , nên mới qui nguyên vào 1 mối được , mà công tác qui nguyên này Thầy đã chúng ta lấy đó làm tôn chỉ mà xây dựng thế giới Đại Đồng ; Tất cả các tôn giáo đều bắt tay nhau vì cảm thấy cùng là 1 nguồn cội cả ...thế là ...đâu còn hơn thua nữa mà chiến tranh
Thế mà có người khó hiểu vì cho rằng , nhất kỳ và nhị kỳ thầy giao chánh giáo cho Phật Nhiên Đăng , Phật A Di Đà , Phật Thích Ca , Lão Tử ,Khổng Tử, Chúa Jesus ,... Còn kỳ 3 này thầy trực tiếp xuống thế khai cơ dạy Đạo ; Không lẽ các vị Phật kể trên đều là tay phàm ư ? Không thể được phải không ? Thế ai là tay phàm ?
@ Huynh Mai_Hạnh
"Giáo lý Cao Đài dù hay, dù đẹp đến đâu nhưng lý thuyết ấy không đem vào ứng dụng được, tức nói được mà làm không được thì cũng chỉ là tà thuyết mà thôi"
Chánh pháp đâu dễ hiểu , đâu dễ tu , đâu dễ làm , đâu dễ ứng dụng ; nếu dễ thì người ta thành Phật tùm lum rồi ; Không lẽ khó quá không theo nỗi thì chánh pháp sẽ trở thành tà pháp sao . Nhưng dẫu có là tà hay chánh thì cũng chẳng liên quan tới câu hỏi như thế này
 
Kính huynh luutunha;

Huynh viết :
Trong giáo lý Cao Đài có bức hình Tam Thánh ký hòa ước tại Tòa Thánh Tây Ninh. Đây là bí quyết , là qui ước mà Thầy dạy để nhân loại thực hành tạo được thế nhân hòa . Thế giới sẽ hòa bình nhờ nguyên lý nầy . Ai là người có lòng giúp cơ đạo chuyễn thế nhân hòa thì nghiên cứu hoàn thành qui ước nầy .

THĐ có người bạn được thầy giáo hỏi (vì biết bạn ấy là người C.Đ.) : Tại Tòa Thánh TN có bức hình vẽ 3 người trong đó ông Trạnh Trình có tư thế xem như là ông chủ còn ông Tôn Văn lại như một người tớ đứng hầu cầm nghiên mực cho chủ mình chơi họa chữ cùng người bạn là Victor . Tôi có hỏi người chức sắc tại Tòa Thánh sao lại vẽ như thế , có xem thường ông Tôn Văn không ?Người ấy trả lời : Thầy bảo vẽ vậy thì hay vậy chứ chưa ai rõ lý do ! Người bạn của THĐ cũng không thể giải bày được .

Theo THĐ nghĩ một người muốn tìm hiểu lý lẽ bên trong tòa nhà tam đài nầy nhất định phải cần biết ẩn ý bên trong bức hình nầy . Đây cũng giống như tấm bảng chỉ đường , hướng dẫn người đi tìm sự thật biết ngõ đi lối về . THĐ thì chưa rõ ý tứ trong đó , xin huynh nói thêm . Kính.
 

luutunha

New member
Kính huynh THĐ ;



Tòa Thánh Tây Ninh có 5 đài chứ không phải Tam Đài như huynh nghĩ đâu ! Bát Quái Đài , Cữu Trùng Đài , Hiệp Thiên Đài , Nghinh phong Đài và Phi tưởng Đài . Không thực hiện phi tưởng và nghinh phong thì không thể có phẩm vị Cữu cữu càn khôn định mà hiệp cùng Trời được .


luutunha có một người bạn phát biểu : Mình muốn làm việc đạo có kết quả thì phải đi học khóa hạnh đường . Có chức vị thì làm việc theo ý mình mới được , chứ tín đồ trơn thì muốn làm gì cũng không thể , nào có ai thèm để ý đến mình khi mình không có phẩm vị !


Người bạn ấy nói đúng khi bạn ấy có tâm trạng giống ông Tôn Văn hay nhiều người khác thích làm người cai trị . Tại thế gian nầy từ khi có sinh vật ra đời thì nguyên lý cá lớn ăn cá bé xuất hiện hiển nhiên . Thế gian nầy bị xem là cảnh khổ đau cũng vì luật nầy . Ngày nay, con người đã phát triển trí tuệ nhiều, nên những người yếu thế biết đoàn kết lại để đấu tranh sinh tồn . Rồi vòng chuyển xoay lại thay đổi : Người yếu thành mạnh , kẻ mạnh thành yếu , cứ thế mà đấu tranh mãi mãi . Có người khi thắng rồi , muốn cho xã hội yên bình đã đề xướng : người lãnh đạo là đầy tớ còn quần chúng là chủ nhân ông .


Quần chúng là những người thấp kém trí năng làm sao bảo họ làm chủ khi những người khôn ngoan lanh lợi chiếm hết vị trí đầy tớ rồi ? Làm chủ mà yếu kém còn làm tớ lại thông minh ,khỏe mạnh thì có ổn không ?


Cái khác của đạo và đời là cách giải quyết vấn đề chủ tớ !
Với đạo thì người có chức vị ( đại diện là ông Tôn Văn ) nhất định là đầy tớ rồi . Điều nầy phù hợp với nguyện vọng của những người lo cho sự an vui của nhân loại . Cái khác biệt ở đây là ông chủ . Đời thì nói nhân dân là chủ . Còn đạo thì ai làm chủ ?


Ông Trạng Trình là biểu hiện của ông chủ trong giáo lý Cao Đài . Người nầy không ham danh lợi, có trí tuệ , hiểu biết sâu sắc về vũ trụ và nhân sinh . Đây là người tu luyện đắc đạo mà chúng ta thường gọi là độc thiện kỳ thân đó . Người nầy có khả năng phối hiệp cùng trời đất để giúp chúng sanh thuận hành Thiên Lý .


Trong quẻ Đồng nhân là quẻ cơ bản cho nguyên lý đại đồng thì hào quan trọng có năng lực là LỤC NHỊ chứ không phải ngôi CỮU NGŨ chí tôn . Hào lục nhị tuy không quyền lực như cữu ngũ nhưng lại là yếu tố thực hiện NHÂN HÒA thành công . Trong giáo lý Cao Đài thì ngôi vị nào là lục nhị ? ĐÓ LÀ HỘ PHÁP . Người bảo vệ chánh pháp . Giúp chúng sanh vui hưởng thanh bình , cho dù vị trí nầy không có quyền lực .
 

dong tam

New member
HUYNH luutunha viết:

"Trong quẻ Đồng nhân là quẻ cơ bản cho nguyên lý đại đồng thì hào quan trọng có năng lực là LỤC NHỊ chứ không phải ngôi CỮU NGŨ chí tôn . Hào lục nhị tuy không quyền lực như cữu ngũ nhưng lại là yếu tố thực hiện NHÂN HÒA thành công . Trong giáo lý Cao Đài thì ngôi vị nào là lục nhị ? ĐÓ LÀ HỘ PHÁP . Người bảo vệ chánh pháp . Giúp chúng sanh vui hưởng thanh bình , cho dù vị trí nầy không có quyền lực."

Thánh giáo lại dạy:

"Đến hào Lục Nhị, thì “đồng nhơn vu tông”, nghĩa là: hào này đồng nhơn là đại đồng với trong tông tộc, phe phái hệ thống của mình mà thôi. Đồng nhơn như thế cũng quá hẹp chật, chưa đúng với đại đồng, nên người hướng đạo coi hào này, mà cần mở rộng phạm vi liên kết với bạn bè ở nhiều tôn giáo, học thuyết rải rác khắp mọi nơi."



"Đến hào Cửu Ngũ, thì trước phải kêu rêu than thở, sau dùng đến đại binh, mới trừ được trung gian phá hoại, mà hai bên mới hội ngộ hợp nhau, vui cười sung sướng. Ôi! đồng tâm mà khó như vậy, phải dùng toàn lực đại vũ, mới đi lên thành công. Điều đó, nhà đạo chắc không làm, vì chi mạnh cho bằng đạo đức? Nên nói:

Lấy đạo đức làm nền xu huớng,
Lấy cảm tình làm tướng giục binh
."

XIN HUYNH GIẢI THÊM CHO RÕ Ý
 

luutunha

New member
Kính Huynh dongtam ;


Về quẻ Đồng nhân Thoán Truyện có viết :
Thoán viết. Đồng Nhân. Nhu đắc vị đắc trung nhi ứng hồ Kiền. Viết Đồng Nhân. Đồng Nhân viết, Đồng Nhân vu dã hanh. Lợi thiệp đại xuyên. Kiền hành dã. Văn minh dĩ kiện. Trung chính nhi ứng. Quân tử chính dã. Duy quân tử vi năng thông thiên hạ chi chí.


Và ông Nhân Tử dịch :
Thoán rằng: Mềm được ngôi trung,
Lại còn tương ứng, tương thông với Kiền,
Hòa đồng, khoan quảng, mới nên,
Đồng không man mác, nối liền gần xa,
Dầu rằng sông lớn cũng qua,
Sức trời hùng dũng, ai mà cản ngăn,
Cương cường, vẫn vẻ, vẫn văn,
Văn minh, tế nhị, êm đềm, mới nghe.
Thấy điều trung chính, ứng về,
Duy người quân tử, muôn bề thẳng ngay.


Nhu đắc vị đắc trung nhi ứng hồ Kiền. Là chỉ vào hào LỤC NHỊ .


Đây là chỗ cần quan tâm khi học và hành quẻ Đồng Nhân . Không có ngôi vị nầy không thể thực hiện Đại Đồng thực sự . Cố gắng cho lắm cũng chỉ hình thức bên ngoài chứ bên trong rạn nứt khó bề bền vững .


Đối với riêng mỗi cá nhân con người thì hào lục nhị chính là cái tâm hư không ( chơn tâm ) . Trong tu hành vì thiếu yếu tố quan trọng nầy mà hành giả chẳng thế nào qui tam bửu hiệp ngũ khí .


Câu chú điều khiển chiếc quạt Ba tiêu của Thiết Phiến công chúa , là chiếc quạt tạo ra mưa hòa gió thuận để giúp : hiện đời thuần lương :


Hồi hư ha hấp hô xi hô .


Không thực hiện hồi hư trước thì có vận công hấp khí cũng chỉ là công dã tràng .


Đối với thế đạo cũng vậy : Chưa có người đủ tài đức đứng vào ngôi vị nầy thì chẳng làm gì được . Đạo Cao Đài còn bị phân tán là do chưa có người nầy .


Nói về ngôi vị nầy còn nhiêu khê lắm !


Nay xin hỏi Đạo Huynh : Huynh là người tuyệt đối lấy Pháp Chánh Truyền làm căn cơ thì theo huynh ngôi vị Hộ Pháp theo pháp chánh truyền làm sao mà có ? Giáo Tông ,chức sắc Cữu Trùng Đài Nam và Nữ có được là do luật công cữ , còn chức sắc Hiệp Thiên Đài chỉ nói đến đạo phục mà không nói đến luật công cữ ?


Kính .
 

dong tam

New member
Huynh luutunha

1. Trước tiên nói về Đồng Nhân

Khi huynh lấy Soán truyện để chứng minh rằng trong thời Đồng Nhân hào thứ hai là "hào quan trọng có năng lực là LỤC NHỊ chứ không phải ngôi CỮU NGŨ chí tôn." thì e là có khập khiểng chăng?

Chúng ta xem lại Soán truyện: "Thoán viết. Đồng Nhân. Nhu đắc vị đắc trung nhi ứng hồ Kiền. Viết Đồng Nhân. Đồng Nhân viết, Đồng Nhân vu dã hanh. Lợi thiệp đại xuyên. Kiền hành dã. Văn minh dĩ kiện. Trung chính nhi ứng. Quân tử chính dã. Duy quân tử vi năng thông thiên hạ chi chí."

Lời Soán là lời tổng quát của toàn quẻ, nhưng huynh chỉ trích dẫn có phân nửa để chứng minh cho giá trị toàn quẻ thì có hợp lý không?

Lời Soán, đoạn đầu viết "Nhu đắc vị đắc trung nhi ứng hồ Kiền." phải chăng ý nói rằng hào Lục nhị là hào âm ở vị trí thứ hai (số chẳn là âm) nên vừa đắc trung và đắc chánh mà "ứng hồ Kiền" tức là ứng với hào năm của quẻ đơn Kiền ở Ngoại quái.

Và đoạn sau viết "Kiền hành dã. Văn minh dĩ kiện. Trung chính nhi ứng." Đây là nói về hào thứ năm là hào dương nên cũng "trung chánh" mà lại đồng thời ứng với hào 2 là hào âm của quẻ đơn Ly (Nội quái) có đức văn minh.

Như vậy Đồng Nhân chỉ có thể đạt được khi có sự chánh ứng cùng nhau của cả 2 hào Lục nhị và Cửu ngũ. Một âm một dương đều chánh trung ứng với nhau (Nhứt âm nhứt dương chi vị Đạo) hay là Thiên Nhân hiệp nhứt.

2. Tuy hiện nay không có ai đãm nhiệm Hộ Pháp hữu hình vì Pháp Chánh truyền không có qui định việc công cử này nhưng điều đó không có nghĩa là không có Hộ Pháp Vô Vi.

Vậy ở đâu đó nếu như tự bầu cho nhau vào những phẩm vị cao trọng của Hiệp Thiên Đài thì lịch sử ngày sau đời con cháu chít sẽ phán xét việc làm này có "Thuần chơn vô ngã" hay là "tâm hư không" hay không!

Thực tế, chưa có Hội Thánh nào dám tự bầu ai đó vào vị trí Hộ Pháp cả mặc dầu đã dám tôn cử vào phẩm Thượng Sanh và Thượng Phẩm

3. Thiên Nhân hiệp nhứt

Ngày nay biết bao người tự tìm học và hành pháp tu luyện nhưng nếu "không gỏ cửa Cao Đài = nhập môn" để được nhìn Thiên Nhãn để được đón nhận Thần vô vi của Cao Đài Giáo Chủ thì chỉ uổng công tu luyện mà thôi!

Thế mới thấy tuy là vô vi nhưng lại nắm quyền pháp đạo trong tay!
 

luutunha

New member
Kính Huynh dongtam ;

luutunha nói hào lục nhị quan trọng là vì nếu không có vị nầy thì cữu ngũ không thể thực hiện đồng nhân được .Phải nói : Nhu đắc vị đắc trung nhi ứng hồ Kiền. trước rồi sau đó mới nói Kiền hành dã. Văn minh dĩ kiện. Trung chính nhi ứng: .

Còn hỏi vị Hộ Pháp từ đâu mà có là muốn Huynh cho biết theo luật thì ai có quyền bầu chức vị nầy ? Toàn thể nhơn sanh hay các cấp chức sắc nào ? Sao pháp chánh truyền không có qui định nầy ? Thiếu chăng ? Có cần bổ khuyết hay không ?
 

dong tam

New member
Huynh luutunha,

1. Triết học Marx phân biệt 2 từ: "quan trọng" và "quyết định"

Như thế để có thể tạo lập được thế Đồng Nhân (Thế Đạo Đại Đồng) trọn vẹn thì phải có sự hổ tương của 2 hào "nhị và ngũ" như vậy mới đạt được yếu tố "quyết định"

Còn nếu như chỉ dụng hào 2 hay hào 5 mà thôi thì đạt được yếu tố "quan trọng" nhưng chỉ có "đồng nhân" trong phạm vi khu vực hay khoảng thời gian nào đó mà thôi.

2. PCT không có qui định phần công cử chức sắc cao cấp HTD vì Thầy nắm Thiên Cơ, biết rỏ diễn tiến sẽ xảy ra trong thời Mạt kiếp này!

Thầy không giao "chánh pháp cho tay phàm" cũng là chỗ này để tránh tình trạng vì dục vọng "lợi ích nhóm" mà lạm dụng quyền pháp thông công rồi điều khiển dẫn dắt chúng sanh đi không đúng theo Chánh Đạo!

Như vậy Thầy vẫn nắm giữ quyền bổ nhiệm chức sắc HTD cho đến khi Đạo thành, trời Nghiêu đất Thuấn xuất hiện khi đó mới chỉnh sửa cập nhật lại PCT. CTD và HTD vì lúc đó thành phần nhân sanh tồn tại trong đời Thượng Ngươn đó thì tư tưởng Đại Đồng đã thấm nhuần nên ít dục vọng tư kỷ!
 
Kính thưa quý Huynh ;

THĐ có thắc mắc như sau xin quý Huynh giải hộ :

7 vị chức sắc cao cấp Cữu Trùng Đài thì ngồi trên ngai phía trước và dưới Thiên Bàn , còn Vị Hộ Pháp lại ngồi trên bàn thờ . Một người khi bỏ xác mới lập vị trên bàn thờ sao Hộ Pháp còn sống trên thế gian lại có vị trí trên bàn thờ ? Ý nghĩa Đạo Pháp ở đây lý giải làm sao ? Kính hỏi .
 

khaitam

New member
Kính Huynh Dongtam!

Tệ đệ xin nhân tiện hỏi tại nơi mục này luôn. Huynh có nhận định gì về 12 Bài Tập Thể Dục Thân Thể Khí Công Đạo Dẫn của Đức Hộ Pháp để lại trong ý nghĩa Đạo Học. Đệ muốn nhấn mạnh về ý nghĩa Tâm Pháp Dụng Hành Hạ Thủ, không bàn nhiều về mặt thân thể. Xin Đạo Huynh chỉ giáo.

Kính học!
 

dong tam

New member
Hiền khaitam,

Từ nguyên lý của Đạo là "âm dương" giao dịch và biến dịch, cho nên mọi phương hướng tu học hành đạo đã được Ơn trên dạy đều dựa vào nền tảng này. Từ xa xưa cho đến nay đều như thế.

Vì vậy, Đại Đạo Cao Đài tuy phân làm nhiều chi phái khác nhau nhưng tất cả pháp môn cũng đều trong hệ thống Tân Pháp Cao Đài. Tuy nhìn về hình tướng, chúng ta thấy có vẽ khác biệt nhưng về Lý Đạo đều như nhau. Cái khác biệt chỉ ở phần "tôn giáo" (hình tướng) còn phần Đạo (nội dung) chỉ là một. Thí dụ, đã là Hội thánh Cao Đài thì đều thờ Thiên Nhãn (tượng trưng cho Thần của vũ trụ, là Đạo) nhưng mỗi Hội Thánh có cách biểu thị Thiên Nhãn theo góc độ riêng: nơi thì chỉ duy nhất con mắt trái, nơi thì có thêm nhựt nguyệt tinh, rồi nhựt nguyệt tinh thẳng hàng hay không thẳng hàng, v.v... Có Hội Thánh chỉ vẽ vài nét đơn sơ tượng trưng cho con mắt trong trái tim ...

Từ Lý Âm Dương, trong Cao Đài giáo, mọi pháp môn cũng đều song hành 2 phần ngoại giáo công truyền và nội giáo tâm truyền. Tất nhiên là tỷ lệ có khác nhau tùy theo căn trí duyên nghiệp của môn sanh giống như khi được phẩm chức sắc Cửu Trùng thì có người phái Thái, người phái Thượng hay phái Ngọc. Nếu hiểu lý "Tam giáo Đồng Nguyên" thì không thấy có gì khác biệt về phần Đạo mặc dầu về phần Tướng rõ ràng có khác biệt.

Phân tích cơ bản hơn nữa thì Đạo luôn có 3 phần (số 3 tượng trưng cho Pháp là sự biến hóa vạn vật, vạn pháp): Thể, Tướng và Dụng.

Tâm pháp Đại Thừa Cao Đài ở mỗi Hội Thánh chỉ khác đôi chút về phần hình tướng (cách biểu hiện bên ngoài) nhưng phần bản thể và phần ứng dụng đều giống nhau.

Tuy Đại Thừa nói tắt là "tu tịnh", ý nói về cái gốc là "tâm thanh tịnh", nhưng về phương pháp thực hành tất cả đều phải có 2 hình thức: thứ nhứt là ngồi thiền (bên ngoài thấy im lặng nhưng bên trong thì luôn vận động hành công vận khí: Thần dẫn Khí), thứ hai là "thể dục nội công" sau khi đã ngồi tịnh 15ph (các động tác vận động của cơ thể nhưng với sự chú tâm)

Hiện nay, những nơi nào chỉ hướng dẫn thực hành phần ngồi thiền mà chưa có phần thực hành thể dục nội công thì chỉ mới là bước đầu của Thiên Đạo!

Ở bậc 1, Sơ Thiền, có phần 12 động tác thể dục nội công. Phần dụng của các động tác này là giúp cơ thể có vận động sau phần "tịnh", về nội công sẽ mang lại kết quả "phòng bệnh" cho nội tạng.

Tb: vào mùa Tịnh Hạ Chí này, giờ giao tiết ở Việt Nam là ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 5 Nhâm Thìn (2012) từ 07g30 - 08g30.

[Vì lý do kỷ thuật, nên huynh không mở được tin nhắn đệ đã gởi. Có nhờ bộ phận kỷ thuật nhưng cho đến nay lỗi kỷ thuật này chưa khắc phục được.)
 

Facebook Comment

Top