Chuyện xưa tích cũ

hieplong

New member
Kính gửi quý đạo hữu!
Mấy hôm nay tôi có xem lại truyện xưa Nhân Trung Dài, có kể về chuyện Đông Phương Sóc cười ông Bành Tổ. Có chi tiết còn chưa thông suốt, đó là việc vua Hán đọc sách tướng cho rằng "Nhân trung dài một tấc thì sống lâu một trăm tuổi", vì vậy Đông Phương Sóc theo lý ấy cười rằng Ông Bành Tổ sống tám trăm năm thì nhân trung dài tám tấc. Theo tôi thì như vậy là không đúng, nếu xét câu nói của vua Hán mà suy ra câu tương đương thì phải là "Nếu không sống lâu một trăm tuổi thì nhân trung không dài một tấc". Ngoài đời ta cũng thường gặp những câu nói tương tự như là: "Nếu trời mưa thì đường ướt", câu cùng nghĩa phải là "Nếu đường không ướt thì trời không mưa" chứ không phải là "Nếu đường ướt thì trời mưa" vì có nhiều nguyên nhân khác nhau làm cho đường ướt, ví dụ ai đó đổ nước,.. không nhất thiết phải trời mưa. Xin mời quý hiền chỉ giáo!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

lackhai

New member
Truyện ấy như sau
"Một hôm, Vũ Đế nhà Hán nói với các quan:

- Ta xem trong sách tướng có câu: "Người ta nhân trung dài một tấc thì sống lâu một trăm tuổi"

Đông Phương Sóc đứng bên phì cười.

Các quan bắt tội vô phép.

Đông Phương Sóc cất mũ, tạ tội:

- Muôn tâu Bệ hạ, kẻ hạ thần đâu dám cười Bệ hạ, mà cười cái ông Bành Tổ mặt dài mà thôi!

Vua hỏi:

- Sao lại cười ông Bành Tổ.

Đông Phương Sóc thưa:

- Tục truyền ông Bành Tổ sống tám trăm năm. Nếu quả thật câu trong sách tướng mà Bệ hạ vừa nói là đúng, thì nhân trung ông ấy phải dài đến tám tấc, mà nhân trung dài tám tấc, thì mặt ông dễ thường phải cao đến một trượng.

Vũ Đế nghe nói, bậc cười, tha tội cho ông."
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính quí vị ! Câu chuyện cũng hay !
Theo hh thì đường khô hạn thì trời mưa, Nếu không mưa thì đến con cóc cũng phải chết…
Cho nên khi khô hạn thì con cóc mà nghiến răng thì Trời sắp mưa đó.
Còn đường ướt do con người bơm nước ra đường cho bớt nóng nực, thì cũng vẫn mưa nếu trúng mùa mưa. Mà có sái mùa mưa trời cũng có mưa thì gọi là mưa sái mùa….
 

Vien Linh

New member
Mượn trang "chuyện xưa tích củ " đệ xin hỏi quí huynh tỷ 1 thắc mắc

Ngày 10 tháng 3 là ngày giổ tổ Hùng Vương , Đạo Cao Đài chúng ta hình như không có khái niệm về " chuyện xưa tích cũ" này phải không ?
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Có trang web Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh có nói về ngày lễ mùng 10 tháng 3 tại Báo Quốc Từ là Lễ Giổ Tổ Hùng Vương .
Còn nới trang nầy thì không có đăng lễ đó ?
 

Vien Linh

New member
Những lời dạy của thiêng liêng qua thánh ngôn thánh giáo của nền Đại Đạo Tam kỳ phổ độ có rất nhiều đấng Tiên Thánh rất gần gủi với thế hệ chúng ta như các bậc tiền khai Đại Đạo ; Đệ rất lấy làm lúng túng khi các con cháu của mình đặt câu hỏi là :" Các vị vua Hùng , các anh hùng như Lý thường Kiệt , Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Trần nhân Tông .v.v...chắc có lẽ không đắc Thánh nên chẳng thấy giáng cơ dạy đạo " Đệ thiết nghĩ không riêng gì các em trẻ , mà ngay chúng ta cũng cần thỏa mãn câu hỏi này

Huynh hienhuu trả lời như thế , e rằng các em không chịu ; Mong huynh phân giải rỏ ràng hơn , xin cảm ơn
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính VL ! hh có biết gì đâu mà giải về chuyện tích ? Chỉ thấy có trang đăng lên và có trang không có đăng thì thấy sao nói vậy !
Còn nói về có giáng cơ mới là Thánh thì e rằng không đúng thế. Nếu có việc cần thì mới giáng hay là mình cầu khẩn thì mới có.
Có nhiều người cầu cơ chơi thấy vong linh hạ đẳng cũng đến đó vậy. hay là mượn danh xưng ông nầy bà kia cũng có vậy.
 

lackhai

New member
Đạo đệ hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Đạo Huynh hienhuu. Không phải cứ giáng cơ thì gọi là Thánh.
Xưa, Đạo mình đã từng cầu cơ và xây bàn, Bao gồm nhiều hạng nhập cơ, nhưng từ ngày Chí Tôn dạy về Đại Ngọc Cơ và Tiểu Ngọc Cơ thì mọi việc cầu cơ đều có nguyên tắc.
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là cơ tận độ "Trời mở đại hồng ân rộng mở Kỳ Ba nơi cõi Á Đông" . Do đó, các Đấng có nhiệm vụ dạy đạo và thi hành Công Quả với Thượng Đế mới giáng cơ, có nhiều Đấng đã là thánh nhưng ko giáng cơ là vì không có nhiệm vụ nên Thượng Đế không cho giáng cơ. Đừng bao giờ nghgĩ rằng không giáng cơ thì không phải là Thánh, nói như vậy là lộng ngôn với chư vị Tiên Bang.
Thánh là danh từ nói chung để dùng chỉ cho các vị Thiêng Thiêng, khác với từ Thánh dùng theo nghĩa kà Thánh Đạo trong Ngũ Chi Đại Đạo. Ví như Phật Thích ca, Chúa Jesu, Đức Khổng Tử và Đức Đão Tử cũng đều được gọi là Tứ Đại Thánh ấy thôi.
Thánh còn có nghĩa là Sáng, những người Sanh Tiền rõ đạo nhơn luân, ngươn thần thâu trọn và khi trở về với cõi vĩnh hằng nhận được sắc chỉ của Ngọc Đế hiển linh thì gọi là Thánh, Cõi thiêng liêng chúng ta không rõ được vì bản thân chúng ta là những người trần mắt thịt, nên chắc chắn rằng có nhiều đấng đã được Phong Thánh nhưng cơ duyên của chúng ta với chư thánh ấy chưa đến hoặc không có nên ta chưa thấy các Đấng hiển linh nơi mình sống mà hiển linh ở nơi khác thì sao. Hoặc cũng có thể các Thánh ấy được Chí Tôn giao một nhiệm vụ thiêng liêng khác mà không nhập cơ thì sao???
Đừng thấy sao nói vậy, chúng ta là người đang cố gắng lần theo sợi chỉ mà Chí Tôn và chư Thiên đã vạch ra, vậy hãy cách vật trí trí để tìm rõ căn cơ sự việc. Đôi khi thế gian này có nhiều việc tưởng mị nhưng chơn, những cũng có nhiều việc tưởng rằng chơn nhưng lại là mị, cho nên cẩn tắc thì vạn sự an.

Còn việc cầu cơ, nếu như nói là các vong hồn hạ đẳng thì cũng không đúng, vì vong hồn là vong hồn, đồng thời đó là chơn linh do Thượng Đế sinh ra, tất cả đều bình đẳng như nhau, nhưng cũng tùy vào sự tu tiền kiếp mà họ trở thành các linh hồn chờ ngày phán xét, nhưng dù sao họ cũng là linh hồn, có thể cha mẹ ta, tiền kiếp sống chưa tích đủ ngươn khí nên phải trở về Đại Đồng để chờ ngày ân xá, vậy chúng ta có dám nói rằng cha mẹ chúng ta là hạ đẳng so với chúng ta chăng???? Có ai dám nói rằng trong Ngũ Chi Đại Đạo, Nhơn Đạo là Hạ Đẳng chăng, đấy chỉ là phẩm truật và cấp bậc mà thôi, Có ai dám nói rằng Phật Đạo là thượng đẳng chăng.
Ngũ Chi Đại Đạo sắp xếp để chúng ta từng bước tiến lên. Chắc chắn rằng từ hạ đẳng là Hán Việt Tự, nó có nghĩa là cấp thấp, vậy tại sao không dùng từ cấp thấp đi mà phải dùng từ hạ đẳng làm gì, như vậy nghe nó nặng nề quá, và như vậy cũng thấy miệt thị các linh hồn quá.
Phải vậy chăng????
Lạc Khải
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Huynh Lac Khai nói hay !
Hh không nói Nhơn Đạo là hạ đẳng hay Phật Đạo là Thượng Đẳng vì đó Là trong Ngũ Chi Đại-Đạo.
Và cũng không nói Cha Mẹ hạ đẳng hay Ông Bà hạ đẳng.
Mà chỉ nói vong linh hạ đẳng là có vì vong linh là chơn thần nó có đẳng cấp. Còn Ngươn Linh là Thầy thì không phân biệt.
Như ta biết cúng vong linh thì nghi tiết nó cấp bậc với khác với những cấp bậc Thiên-Thần và Thánh, Tiên, Phật.
Vong linh là để nói chơn-thần hay vía thì có cấp bậc.
Còn Ngươn-Linh thì thuộc về Chơn-Linh hay Hồn của thầy thì không phân biệt. Đây cũng là thấy sao nói vậy và cần để biết thêm.
 

lackhai

New member
Trung ngôn thì nghịch nhĩ, nhưng khi Đạo Đệ viết ra đây, thì mong rằng quý huynh đệ tỷ muội trong Diễn Đàn góp ý để mình cũng học với nhau, chứ như mà nếu nói ra mà lại gây canh cãi mất tình đoàn kết thì đáng tiếc thay.
Như huynh hien huu nói, và như đệ nói thì cũng chưa làm sáng tỏ vấn đề. nhưng mà mong là các anh chị em mình góp ý với nhau để cùng học, chứ đừng tranh đấu với nhau.
Đạo đệ xin được bộc bạch vài phân:
Huynh hien huu nói :
"vong linh là chơn thần nó có đẳng cấp" và "Vong linh là để nói chơn-thần hay vía thì có cấp bậc".
Quả rằng chúng ta không thể biết được thượng giới như thế nào nếu không có các Đấng chỉ dạy, mà cũng chắc chắn rằng các đấng không bao giờ chỉ dạy hết cho chúng ta, và chúng ta là người trần mắt thị thì chúng ta khômng thể biết được thế giới của các đấng, cho nên, mình bàn đây cũng chỉ là thằng mù đi đêm mà thôi. Tuy nhiên, anh chị em nào biết thì chỉ cho những anh chị em chưa biết, để chung ta cùng sáng và mở được phần nào khiếu huyền quan. Tuy nhiên và phần sử dụng câu từ của huynh hien huu, chúng ta hãy cùng nhau phân tích, để thấy rằng các vong hồn có cấp bậc, linh hồn có phẩm hàm hẳn hoi. và không có cái gọi là thượng đẳng và cái gọi là hạ đẳng:
Rõ ràng rằng để xác nhận trật tự cho ba cõi, Chí Tôn đã phân định phẩm hàm và thứ tự, được gọi là trật tự. mà khi đã có cấp bậc thì có thứ tự và có lớn nhỏ, có trước sau.
Tuy nhiên, tinh thần đại đồng không phân chia như thế, mỗi người thi hành phận sự của mình và mỗi linh hồn có vị trí xác định của mình, tuy là nhỏ nhất cũng được các linh hồn cấp trên hay các đấng tôn trọng, đó cũng giống như nhân quyền của con người chúng ta vậy, vì vậy phải tôn trọng họ, tuy rằng cấp bậc của họ thấp nhất thì cũng không nên gọi là hạ đẳng, vì như vậy là miệt thị người quá cồ và các linh hồn.
Còn về các linh hồn:
Từ hồn đôi khi còn được theo nghĩa là thần, linh hồn là thần linh quang của Ngọc Đế ban cho, như vậy
Như huynh hien huu nói, có phân biệt thành chơn hồn và ngươn hồn:
Đạo đệ xin phép múa rìu qua mắt thợm, chỗ nào không phải thì các anh chị em chỉ giúp:
Hồn được chia là ba loại, điều này đã được nhắc trong kinh sách Đại Đạo" đó là Thần Hồn, Anh Hồn và Linh Hồn, Anh Hồn là sự sáng, thần hồn là sự đòi hỏi của xác thịt, và linh hồn là ngọc của Chí Tôn (là tiểu linh quang của Đức Chí Tôn) Linh Hồn của mỗi người đều do Đức Chí Tôn ban tặng, nó thuộc về tiên thiên hạo nhiên chi khí, còn Thần Hồn và Anh Hồn là Hồn thuộc hậu thiên, nó được hình thành mà người ta gọi là tánh linh, tánh linh tùy mỗi người mỗi khác, tùy vào thời điểm và lúc sanh tiền mà có người tốt người xấu, và chính tánh linh này sẽ làm liên đới cho Linh Hồn, và khi tánh linh xấu thì linh hồn bị tội, tánh linh tốt thì linh hồn được phước, Và đi tu, chúng ta không phải là tu trực tiếp cho linh hồn và thực chất chúng ta chỉ tu gián tiếp, gọt giũa tâm tánh, xác thịt, tức là tánh linh để bồi bổ cho linh hồn mà thôi, để linh hồn sau khi triều ngươn chủ thì được luận cong hay tội của chính thần hồn và anh hồn.
Tuy nhiên, bộ ba hồn này luôn luôn đi chung với nhau, và do đó có thể coi bộ ba này là một thể duy nhất, bên trong một thể duy nhất này là ba thể riêng biệt. Và Linh Hồn là chơn thật nhất., vì nó thuộc về tiên thiên.
Khi con người chết đi, bộ ba hồn này sẽ thoát ra khỏi xác thịt ô trược này, và linh hồn thuộc về tiên thiên luôn luôn tồn tại, để chờ đến Đại Đồng phán xét, nếu anh hồn và thần hồn làm điều quấy thì linh hồn bị phạt, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà có thể bị "Ngũ Lôi Hỏa Kiếp diệt tiêu linh hồn" - chữ dùng trong kinh Tam Kỳ Thánh Huấn. còn như nhẹ thì có thể đầu thai lại làm người để tích đụ ngươn khí cho linh hồn mạnh mẽ, còn anh hồn và thần hồn thì sau khi thoát xác sẽ tan theo khói mây và trở thành vô thường... Linh Hồn sau khi thoát xác thì anh hồn và thần hồn đều hết trách nhiệm, và tất cả những gì còn lại do anh hồn làm được đều đã bồi bổ cho linh hồn, cho nên nếu được đâu thai thì có thể sẽ được sáng hơn, thông minh hơn, đó là nhờ anh hồn lập công vậy... còn thần hồn thì như đã nói, nó là sự đòi hỏi xác thịt, người đi tu là phải đè nén cho nó đừng lớn lên....
Tuy nhiên, việc đầu thai nó là thiên cơ, mà bản thân chúng ta không biết được, nhờ có kinh sách, chúng ta biết rằng, trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, con người càng đầu thai thì càng ngu si, vì sao, nếu như tu trọn thần và thành đạo thì công đức của thần hồn và anh hồn sẽ lớn hơn tội, và như vậy thì sẽ thành đạo, dù là phầm cao hay thấp, còn như tội nghiệp nhiều hơn, nhưng chưa đủ để bị đọa địa ngục hay linh hồn bị tiêu diệt theo ngũ lôi thì sẽ bị đọa luân hồi, như vậy thì linh hồn sẽ bị hao tổn nguyên khí, và anh hồn và thần hồn đã làm tổn hao nguyên khí ấy, và hiển nhiên là bản thân anh hồn làm cho linh hồn lu mờ đi, và khi đầu thai theo luật luân hồi thì người tái kiếp ngu si hơn người tiền kiếp, cho nên kinh có dạy "luân hồi nhiều kiếp ngu si càng nhiều" là vậy.
Sau đây là đoạn kinh Chánh Tà Yếu Lý, để minh chứng rằng hồn có ba loại
"Thần-Hồn khôn dại không chừng,
Theo màu thuốc nhuộm, theo lằn sóng đưa.
Noi chánh lý ngăn ngừa nẻo vậy,
Chính Anh-Hồn phải quấy phân minh,
Hễ người cốt cách được thanh,
Thần-Hồn ít lúc cãi canh Anh-Hồn.
Kẻ tiền kiếp đeo còn nghiệp cốt,
Nặng nhẹ mang những lốt thú cầm,
Thần-Hồn nhiều ít giã tâm,
Anh-Hồn khó nỗi việc châm nom liền.
Linh-Hồn vốn thiêng liêng hượt bát,
Chính là Ngôi Bổn Giác Thầy ban,
Gìn cho trong sạch hoàn toàn,
Thần dầy Đạo Đức, Linh càng phẩm cao."
còn như huynh hien huu nói, linh hồn chia ra làm hai loại là ngươn hồn và chơn hồn.
Theo đạo đệ thì chưa có cơ sở, vì đạo đệ lấy câu chu x mà nói theo lý như vầy:
Ngươn hồn và Chơn hồn thục chất là 1, và đó là linh hồn mà thôi. bởi vì: Ngươn là gốc, nó là Hán Việt Tự, thường được biết là từ nguyên nhiều hơn là từ ngươn,
Vậy Ngươn Hồn là hồn gốc, do chính Đức Chí Tôn ban cho,
Chơn là thật, Chơn Hồn chính là hồn thật sự do Đức Chí Tôn ban cho, và chơn chơn như như chính là hồn như lai, từ ngàn năm vẫn không thay đổi, đó là linh hồn.
Cho nên thực ra thì cả chơn hồn và ngươn hồn chỉ là hai tên gọi khác nhau của linh hồn. Bản thân linh hồn không có đẳng cấp vì Đức Chí Tôn là Đấng đại công bình, đại ừ bi và đại bác ái, do đó người đã phân chia linh hồn cho tất cả chúng sanh đều như nhau và bằng nhau, Phật gọi cái đấy là Phật Tánh mà tất cả chúng sanh đều có phật tánh như nhau (nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật Tánh), điều đó chúng ta khẳng định rằng phật tánh của mỗi người đều có sẵn và đó cũng là linh hồn, hồn tiên thiên duy nhất mang tánh lành của Thượng Đế ban cho.
Và như vậy thì bản thân các linh hồn là đồng đẳng như nhau, và không có thượng đẳng và cũng không có hạ đẳng.
Có chăng là anh hồn và thần hồn làm cho linh hồn bị đọa, nhưng như vậy cũng không thể gọi là linh hồn hạ đẳng được, mặc dù nó có bị hao phí nguyên khí đi chăng nữa thì chúng ta cũng không nên dùng từ hạ đẳng để nói nhưng linh hồn tiền kiếp sống không tốt (do thần hồn và anh hồn) nên mới bị đọa. từ đó nghe nặng nề và miệt thị quá.
Đạo đệ chưa có duyên để tìm gọc kinh điển hay sách nào của các vị tiền bối nói linh hồn chia làm chơn hồn và ngươn hồn, nếu huynh có thì post lên đây cho anh em cùng đọc
Vài điều múa rìu qua mắt thợ, mong quý anh chị em chỉ giáo...
Đa Tạ
Lạc Khải
 
Sửa lần cuối:

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Huynh Lac Khai giải trình mhiều làm hh không nhớ hết được !
Theo hh thì Ngươn Linh, Chơn-Linh, Ngươn Hồn, Chơn Hồn là 1 đồng nhứt mà thôi.
Chỉ có Vong mới là Chơn Thần.
Trong TNHT gọi lạy Vong Phàm thì lạy 4 lạy. Còn Quyển tang Lễ Hội-Thánh gọi đó là lạy hàng Vong Thường thì Vong Phàm hay Vong Thường thì cũng chính là Vong-Linh.
Chữ Hạ hh nói vậy không phải là khinh miệt thị như:
hạ đẳng là cấp dưới
thiên hạ là dưới trời thì có loài Người là vi chủ
thiên thượng là trên trời thì có Thượng-Đế.
Nên nếu gọi là cấp dưới cũng được hay là hạ đẳng ( gọi hạ đẳng không phải miệt thị)
Cũng như gọi thiên hạ là chỉ dưới trời thì có chúng sanh.
Và hh chỉ học như con nít là Hồn chỉ có 1 Đấng Chủ Tể là Thượng Đế mà thôi !
 

caovan

New member
Xưa nay CaoVan mới biết mỗi con người chúng ta có ba phần: Thể xác, Chơn Thần và Linh Hồn thôi. Linh Hồn (vô hình, vô vi) do Chí Tôn ban cho, Thể xác (hữu hình) do cha mẹ hữu hình tạo nên, còn Chơn Thần thì bán hữu hình, liên lạc giữu thể xác và Linh Hồn. Chơn Thần do Đức Phật Mẫu tạo thành. Nếu Chơn Thần nghe theo Thể Xác, làm thỏa mãn cho dục vọng của Thể Xác thì gây thêm tội cho Linh Hồn, làm cho Linh Hồn khó trở về với ngôi xưa vị cũ được.
Vậy phải chăng theo Lạc Khải: Thần Hồn là Chơn Thần chăng?
Còn như bạn Hiền hữu có nói đến từ Hạ đẳng, Vong linh và Ngươn Linh: từ Hạ đẳng đâu đó đã dùng (hạ đẳng thú cầm) chứ không dùng cho Vong Linh. còn từ Vong Linh Văn thường được nghe ba mình nói là: xá trước vong linh ... nào đó. như vong thường, hay vong linh khi sống giữ đủ 10 ngày chay, .... vậy phải chăng Vong Linh là từ dùng để chi cho hai thể xác còn lại của "con người"? mà người đời thường gọi là "vong hồn". Còn cấp bậc mà bạn Hiền Hữu nói theo Văn đó là bát hồn: Vật chất hồn, Thảo mộc hồn, thú cầm hồn, Nhơn hồn, Thần hồn, Thánh hồn, Tiên hồn, Phật hồn. Còn từ "Ngươn Linh" Văn cũng chưa được nghe, Văn mới biết tới "Nguyên nhơn", hóa nhơn, quỷ nhơn mà thôi.
À xin hiền huynh Lạc Khải giải thích thêm cho mình hiểu vì sao "con người đầu thai thì càng ngu si"? Theo Văn nghĩ nếu càng đầu thai mà vẫn giữ được nhơn phẩm (tức là đừng làm nhiều tội lỗi mà bị đày đội mang lông sừng) làm trọn phần nhơn đạo của một kiếp người thì con đường về với cõi thiêng liêng hằng sống gần hơn, linh hồn đó được sáng láng, thông minh hơn chứ?
 

lackhai

New member
Kính cùng quý anh chị em, chúc các anh chị em được bình an và nhận lãnh được nhiều hồng ân của các Đấng.
Tại sao con người ta càng đầu thai lại càng ngu si.
Đầu thai nghĩa là đã bị rơi vào luân hồi
Thời kỳ này là cơ tận độ. Thầy mở Đạo đặng cứu vớt tất cả chúng snh về lại quê xưa cảnh cũ, các huynh tỷ đệ muội có muốn mình tu trọn một kiếp mà bị đọa luân hồi chăng????
Tại sao không gọi là được thăng luân hồi mà lại bị đọa luân hồi, điều đó chứng tỏ là vồ luân hồi lục đạo chẳng tốt lành gì rồi đúng không???
Đã nói rằng tu đây là chúng ta cải tà qui chánh, và sảu bỏ tật xấu đam lại tánh lành thuần khiết của Đấng Tạo Hóa, và Thần Hồn là tác nhân phải làm nhiệm vụ ấy, bởi lẽ thần hồn chính là sự đòi hỏi về xác thịt của con người, tham ăn, tham ngủ, tham mặc tham từ trong ý niệm đến tham về cả hành động, gây ra sự chai rẽ và tranh lấn, mất đi tình yêu thương của Thượng Đế, đó là đã làm nên ác nghiệp, mà đã vướng phải ác nghiệp thì tất sẽ phải trả quả.
Quả gồm hai loại, khi làm thiện sinh ra nghiệp thiện, thì hưởng quả thiện, làm ác thì tạo thành nghiệp ác tất sanh ra quả ác:
Chưởng hoa vụ đắc hoa. đó là lý
Thiện ác đáo đầu vay có trả, và chính viậy mà luật tiên thiên phải công bình vơi tất cả chúng sanh nhưng khi tội nghệp nặng hơn phước nghiệp thì tất sẽ không siêu thăng được chứ đừng mong chi là đắc quả. Vậy linh hồn ấy phải vào Đại Đồng chờ ngyà phán đoán, ngày ấy cũng có thể là ngày phán xét để tội phước được cân trừ cho tất cả chơn linh, nếu không bị đọa a tỳ thì phải đầu thai lại, đầu thai lại để trả quả và đầu thai lại để tu, nhưng đầu thai sẽ dẫn đến ngu si do mình bị nghiệp tiền kiếp nên mới phải đầu thai (phân biệt với viêc các đấng đầu thai để tu hành và giáo đạo), vậy thì ngươn khí phải tổn hao, nếu mình tốt lành thì đã chầu Ngươn Chủ rồi chứ đâu phải chờ đến Đại Đồng ròi lại đạo luân hồi.
Hình thức luân hồi cao nhất là người và thấp nhất là con trụ điểu thú, hữu thường phù vu máy cụ cựa.
Nếu đã là người có nghiệp quả chưa sâu có thể làm người để trả quả, nhưng vì ngươn khi đã tốn hao thì làm soa có thể bằng tiền kiếp được, do đó khi linh hồn suy kiệt thì anh hồn cũng phải suy, và thần hồn lại vượng để làm điều quấy, và anh hồn không lấn lướt để điều khiền được thần hồn thì cũng đồng nghĩa với việc sự sáng của linh hồn yếu dần và người của kiếp sau sẽ ngu si hơn người của tiền kiếp. cho đến một ngày, người của kiếp sau thoát xác lại vào đại đồng vfa linh hôn lại càng tổn hao ngươn khí cho đến một mức nào đó mà không thể thành người được nữa thì bắt buộc pahir đầu thai làm ngạ quỹ, súc sanh và điểu thu côn trùng... thì hiển nhiên rằng anh hồn đã mỏi mòn yếu ớt và sự ngu si càng ngày càng tăng.
Một người tu là để tích tụ được ngươn khí (tiên thiên hạo nhiên chi khí) nhưng trước hết phải biết tự bảo toàn ngươn khí của mình trước, nhưng khi không bảo toàn được thì hiển nhiên sẽ bị tổn hao, và như vậy qua nhiều kiếp ngươn khí càng ngày càng bị tổn hao, anh hồn càng ngày càng tối và càng ngày càng ngu si hơn,
..."Nếu không cách vật, trí tri
Luân Hồi nhiều kiếp ngu si càng nhiều"
Các huynh tỷ đệ muội chỉ giáo thêm
Kính
Lạc Khải
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính !
Theo hh thì Luân Hồi càng nhiều thì càng tiến hóa ! nếu đứng chựng thì dừng mà không tiến hóa và nếu không có nó thì càn khôn vũ trụ cũng không có còn !
Luân Hồi là bài học khôn thì càng học nhiều lần thì càng thấy được cái ngu của mình để mình hiểu thêm và tiến hóa khôn lên thì nó khác với càng học càng ngu.
Và càng học mà càng thấy ngu được thì là may phước cho mình vì đó là sự khôn của mình. Nếu mà không thấy ngu đó thì mình đứng sẽ đứng chựng mà không có khôn.
Như Chúa Giê Su cho biết : Phải sống lại mới Thấy được Nước Đức Chúa Trời thì Luật Nhơn Quả để răn Thánh-Đức; Phép Luân-Hồi nhắc bực Cao Siêu.
Vậy luân hồi là bài học làm sống lại của Càn Khôn Vũ Trụ thì càng Luân Hồi thì Càn Khôn Vũ Trụ càng hay càng tốt càng đẹp tức đời thì tận thiện và vật thì tận mỹ.
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> bạn Cao Van ! Theo hh thì Vong là tên gọi của Chơn Thần thì nó đẳng cấp.
Như Phật giáo có lệ thường may áo giấy con nít để cúng nó vì nó hay phá phách.
Còn cấp thường là vong thường, cấp cao là Thần, Thánh Tiên Phật.
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Xin xem về Kiếp Luân Hồi
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ VIẾT CAO ÐÀI
GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG
K...
Nếu các con hiểu rõ cơ huyền diệu của kiếp luân hồi con người, chẳng phải như thói thường tình định liệu, thì con không buồn và cũng không oán trách Thầy. Nơi Bạch Ngọc Kinh cả thảy đều là con cái của Thầy, tức là anh em với nhau.
Cái phẩm vị của các con phải buộc tái sanh nhiều kiếp mới đến địa vị tối thượng mình là nơi Niết Bàn. Một lời nói với nhau, cũng đủ cả hai xuống thế mà khuyên giúp lẫn nhau. Con chẳng nên gọi oan nghiệt. Còn đạo mới khai lập, tuy xuất hiện chưa đầy một năm, chớ chư Tiên, chư Phật đã lập cùng cả Năm Châu.
Chẳng khác nào khi trước Nhơn đạo chưa mở, thì đã có Châu Công truyền trước.
Thánh đạo Jésus chưa ra đời, thì đã có Moïse, Élie, Gérimie, Saint Jean Baptiste.
Ðạo Tiên Nguơn Thỉ chưa ra đời, thì có Hồng Quân Lão Tổ, Lão Tử, Thông Thiên Giáo chủ truyền đạo.
Phật Thích Ca chưa ra đời, thì đã có Nhiên Ðăng Cổ Phật và Brahma truyền đạo.
Thầy chưa giáng cơ lập đạo tại nước Nam, chớ chư Thần, Thánh, Tiên, Phật dùng huyền diệu nầy mà truyền đạo cùng Vạn Quốc.( TNHT)
 

lackhai

New member
KÍNH quí huynh tỷ đệ muội
Quả rằng luật nhơn quả để răng thánh đức
Phép luân hồi nhắc bực Cao siêu
theo ý đạo đệ thì thấy đó mà sợ chứ không phải thấy đó để mà vướng
Huynh có ý định tu xong kiếp này xong rồi lại xin Đức Chí Tôn cho mình luân hồi để đầu thai hay không????
Đạo đệ thì không bao giờ dám đâu, chỉ mong tu xong kiếp này thì hưởng được hồng ân của thượng đế và đạt thành chánh quả thôi, nếu khongdduwjowcj mà phải đọa luân hồi thì đó là Luật Chí Công, đành chịu
Huynh muốn thấy luật luân hồi thì .....
Còn "luân hồi nhiều kiếp ngu si càng nhiều" là lời dạy rồi....
Vui vui cho người biết chọn đường đi....:36:
 

lackhai

New member
Đạo đệ cũng đã nói là phải phân biệt luật luân hồi của phàm phu của tục tử với việc giáng thế đầu thai của các đấng rồi mà,
Đạo đệ không dám bàn đến chuyện các đấng, vì các đấng đã là ngươi rời khỏi ba cõi lục đạo luân hồi rồi, các đấng xuống trần đó không phải là luật luân hồi đâu, mà đó là Thiên Lịnh để giáng trần giáo đạo Nam Phương....
Đừng bạn đến vấn đề đó mà phạm thượng đến các đấng, đạo đệ cũng có cảm giác như sắp cải nhau nữa rồi, nên dừng lại thôi. Đạo đệ ngô tánh không cao nên hiểu vấn đề theo kinh dạy là như thế, còn chư huynh ngộ vấn đề theo hướng khác, tất cả đều tùy duyên và ngô căn.... Nhưng đệ thì hiểu như vậy.
Thôi không bàn nữa... gây mất hòa khí, tùy ngghi anh chị em hiểu vậy... đi nữa sẽ gây mất hòa khí.
Kính
Lạc Khải
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính !
Nhơn Quả, Luân Hồi là răng dạy, nhắc nhở là bài học phải có thì đương nhiên phải có đời đời không dứt.
Như người có lòng nhơn thì quả nhơn.
Mà ác nhơn thì quả ác.
Còn Luân là đi, mà Hồi là về thì có Luân-Hồi là có đi thì có về.
Thì Cửa Luân-Hồi là chổ cho đi xuống sống nơi thế trần và cũng là chổ cho trở về sống cảnh thiêng liêng. Nếu cho là sợ mà ai cũng có về mà không có xuống thì Càn Khôn Vũ Trụ cũng không đứng vững, vì không công bình.
Cho nên Chí-Tôn buộc xuống thế phải công quả và mãn kiếp thì trở về thiêng liêng thì đó mới là Nhơn Quả Luân Hồi để tạo lập cho được đời Thánh Đức của bực cao siêu.
 

caovan

New member
Rất cảm ơn hai bạn Hienhuu và Lackhai đã giải thích vấn đề "luân hồi". Khi Phật Thich Ca đắc đạo nhìn thấy được mười phương, thấy được các kiếp sanh của mình: nào là rắn, báo, sư tử, ... điều này chứng tỏ Phật Thích Ca từ một "Hóa nhơn" tu hành nhiều kiếp mà đắc đạo thành Phật. Vậy việc "tu hành nhiều kiếp" của Đức Thích Ca có phải là "luân hồi" không? Nếu hai điều này là một thì hiền huynh Lackhai có nhầm lẫn chỗ nào đó.
Bởi vì như theo đệ hiểu: từ bài "Ngọc Hoàng Thượng Đế" thì trong càn khôn vũ trụ này, thấp nhất là 72 quả địa cầu, rồi qua tứ đại bộ châu, đến ba ngàn thế giới, rồi mới lên đến ba mươi sáu tầng trời. Trong mỗi phần còn có nhiều lắm nhưng tạm hiểu như vậy. Và chúng ta đây đang ở quả địa cầu thứ 68 dưới ta còn có 4 quả nữa: 69, 70, 71, 72. Và nếu một người bình thường không theo tôn giáo nào nơi quả địa cầu 68 nầy, mà cả kiếp sanh làm tròn bổn phận của một kiếp người thì khi chết được đầu thai lên quả địa cầu 67. Bậc cao nhất ở quả 68 nầy không bằng bậc thấp nhất ở quả 67. Còn ngược lại nếu cả kiếp sanh không làm tròn bổn phận của con người (Tội nhiều hơn phước) thì lại bị đày xuống quả 69. Bởi vậy nếu kiếp nào mình cũng làm tròn bổn phận của mình thì cần mấy chục ngàn kiếp ... đâu? hơn nữa chứ ... mình cũng về được với Chí Tôn. Do đó trên con đường trở về với Thầy thì càng gần thì chơn linh đó càng sáng lạng, càng minh mẫn hơn chứ?
Nói đến đây thì đệ mới hiểu "càng" đầu thai... càng ở đây là bao nhiêu? nếu càng là mãi mãi, cứ luân hồi, cứ đầu thai mãi mãi như thế mà không có ngày trở về thì chơn linh đó quả là ngu mụi, quên hết mùi đạo đức rồi. Do đó hiều huynh Lackhai nói cũng đúng mà hiền huynh Hienhuu nói cũng phải.
Thân kính chào hai huynh.
 

hienhuu

New member
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Kính Cao Van !
Nếu 1 người ở thế đây mà ý tưởng không chịu về thiêng liêng thì là ngu muội.
Nhưng làm gì có chuyện đó là vì con người cho nó 100 năm thì cũng phải về theo luật Luân Hồi của Trời-Đất.
Còn hể nói đầu thai càng nhiều thì nói đến luân hồi càng nhiều tức là có đi xuống và có trở về thì Trời-Đất mới đứng vững thì đó là minh triết chớ không phải ngu muội.
Chỉ có ý tưởng muốn thiêng về một phía như là muốn ở thế gian đây hoài hay là ở trên thiêng liêng hoài thì đó mới là ý tưởng ngu muội. Chớ định Luật của Tạo-Hóa không phải vậy mà phải có âm có dương, có ngày có đêm, có lên có xuống, có luân có hồi, như nhiên Tạo-Hóa là tổng thể là Thầy là các con là chúng sanh là Tạo-Hóa.
 

Facebook Comment

Top