Luật nhân quả

thienngo

New member
     <BR>                 <FONT size=4><strong>  Luật nhân- quả<BR></strong></FONT><BR>      <FONT size=3><EM> Một luật y hành rất tự nhiên ,<BR>       Chung cho đời đạo chẳng tư riêng.<BR>       Chiếu điều lành dữ xưa gây tạo ,<BR>       Giáng phúc ban tai chớ não- phiền !<BR>       Sức nghiệp dẫn vào ngươn tự diệt ,<BR>       Khó cầu nhân-loại đặng bình yên.<BR>       Kíp lòng dọn bớt điều oan trái ,<BR>       Thánh-đức may còn hẹn chút duyên.<BR><BR></EM></FONT>                                             Thiện-Ngộ.<BR>      <BR><BR>   
 

ThienThan83

New member
<P>      <EM><FONT color=#0000ff size=3><BR>      </FONT></EM><FONT size=3>Xin mạo muội tham gia với huynh Thienngo mấy điều. Kính mong lượng thứ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Như chúng ta đã biết, hai câu thực và hai câu luận của thơ Đường luật buộc phải đối. Trong tất cả các bài Thánh ngôn, Thánh giáo theo thể Đường luật đều tuân thủ rất đúng luật này. Hai câu<BR></FONT><FONT color=#0000ff size=3><FONT color=#000000>      </FONT><FONT color=#0000ff size=3><EM>Chiếu điều lành dữ xưa gây tạo ,<BR>      Giáng phúc ban tai chớ não- phiền !<BR></EM><FONT color=#000000>đối chưa được chỉnh lắm. </FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>Theo đệ, có thể sửa lại thế này: <BR>Xem lành xét dữ từng gây tạo<BR>Giáng phúc ban tai chớ não phiền.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hai câu luận cũng thế, đối chưa được chỉnh.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Mong được lượng thứ.</FONT></P>
 

thanhtinh

New member
<P> <FONT size=3>có thể đệ không có khiếu làm thơ mà có làm cũng sai lên trật xuống thôi thì đệ sưu tầm vậy đệ cảm ơn vì diễn đàn này là cơ hội cho đệ ôn lại kiến thức đạo mà đã lâu đệ chưa có dịp ôn lại.</FONT></P>
<P><FONT size=3>huynh thiện ngộ nói về luật nhân quả vậy đệ có một bài thi nói về luật nhân quả :</FONT></P>
<P><strong><U><EM><FONT size=5>LUẬT NHƠN - QUẢ </FONT></EM></U></strong></P>
<P><FONT size=4><EM>Gieo giống chi mọc liền giống nấy </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Cảm vật nào vật ấy ứng cho.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Giống như một chiếc xe bò </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Bánh xe lăn trả kịp giò bước chân</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Bò ngừng lại bánh ngừng đứng lại </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Chạy hay không cũng tại nơi bò. </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Bánh xe nó chạy theo giò.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>chạy không cũng tại con bò gây ra </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>xét lỗi người lỗi ta ai xét </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Sương nhà người người người quét đặng thôi.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Muốn cho thoát kiếp luân hồi </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Kiếp này phải quả nhồi cho mau.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Đời cũng có nghèo giàu cao thấp </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Tại nơi người tạo lập nó ra.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Rồi than oán trách trời già.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Không ngờ ta chác lấy ta cho nhiều.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Lòng tham dục bao nhiêu cho đủ.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Để thất tình làm chủ lấy tâm.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Khiến gây tội ác lỗi lầm </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Người chưng mắt phải vướn nhầm khổ nguy </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM><strong>Đời quấy phá tráo chì thay bạc.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM><strong>Mỏi mong lo cố gạt của đời.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM><strong>Không dè mắt phải lưới trời.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM><strong>Thưa mà không lọt chuyện người mảy lông.</strong></EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Luật báo ứng phép công thưởng phạt </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Hành hồn rồi hành xác chẳng chơi </EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Nhơn nào quả nấy không rời.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>đòn cân công luật phật trời thưởng răn.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Đặng quả ngon thì ăn lấy hột.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Gieo lại mà mai mốt còn ăn.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>nhược bằng hưởng quả hột quăng.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Ngày sau thèm khát xin ăn của người.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Nay đắc thế vui cười cho lắm.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>sau suy thời bụi bặm lấp thân.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>biết lo báo đức thi ân.</EM></FONT></P>
<P><FONT size=4><EM>Luân hồi trở lại hưởng phần cao sang.</EM></FONT></P>
<P>(ĐẠI THỪA CHƠN GIÁO)</P>
<P> </P>
 

thienngo

New member
   Vâng ! cám ơn  Thienthan_83 nhắc nhở.rất đúng !<BR>        Đôi khi , mình tự dễ dãi  một chút , tập làm thơ vậy thôi , ok.
 

MinhBachHoa

New member
<P> <FONT size=3>Xem lành xét dữ từng gây tạo<BR>Giáng phúc ban tai chớ não phiền.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đệ thấy <U>từng gây tạo</U> và <U>chớ não phiền</U> cũng chưa hẳn là đối nhau chan chát <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley1.gif" border="0">. Đọc mấy câu thơ xưa, như của Bà Huyện Thanh Quan chẳng hạn, thấy đối nhau từng chữ nghe rầm rầm, ớn lắm:<BR>Lom khom dứoi núi tiều vài chú - Lác đác bên sông rợ mấy nhà<BR>hoặc<BR>Gác mái ngư ông về viễn phố - Gõ sừng mục tử lại cô thôn<BR>v.v.........</FONT></P>
<P><FONT size=3>Nói vậy, chứ mình thời nay làm thơ chủ yếu là chơi cho vui, chứ nói làm cho đúng luật thì không khéo mình thành nhà thơ thực thụ thì thiên hạ có mà hỏi số nhà để học tập mất.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Hai câu đối đệ thích nhất (có lẽ là trong bài "Hoán tỉnh thanh niên hồn" nồi tiếng) là:<BR></FONT><FONT size=3><FONT color=#ff0000 size=4>Xuân khứ, Xuân lai, Xuân bất tận<BR>Vật di, vật hoán, vật vô cùng.</FONT><BR>Thật là thi thần, phải không chư vị HĐTM?</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>   
 

thienngo

New member
<P><BR>                           <FONT color=#000066 size=3><EM>     <strong> HỌC TRÒ  nghèo<BR></strong><BR>                     Trên năm mươi tuổi đã về chiều ,<BR>                      Tủi phận trò nghèo chịu hẫm-hiu.<BR>                      Vài bữa dưa tương qua đỡ dạ ,<BR>                     Năm ba trang sách lấy chi nhiều.<BR>                     Ngày vui non nước lòng trang trải,<BR>                     Đêm rộn anh em chuyện ít nhiều.<BR>                      Thế sự đã lâu không nhớ đến ,<BR>                      Vui cùng bạn đạo chốn phong phiêu...<BR></EM></FONT>                      </P>
 

Khong Tien

New member
<P><FONT size=3>Thấy Huynh Thiện Ngộ làm thơ hay quá, Đạo đệ mới tập làm thơ cũng xin gởi một bài cho vui ạ.Có gì sai xót rất mong quý huynh tỷ chỉ dạy thêm ạ!</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>PHÚ ĐẠO SĨ!</FONT></P>
<P align=center><FONT size=3>Đạo sĩ giàu đây! Đạo sĩ giàu!<BR>Công danh quyền tước chẳng cần đâu!?<BR>Hằng lo nhơn nghĩa cùng nhân thế<BR>Mãi gắng trau thân học Đạo mầu<BR>Chí quyết dưa tương tùng Đạo đức<BR>Tâm thành tu luyện hiệp song mâu<BR>Giàu tình, giàu nghĩa, giàu nhân ái<BR>Đạo sĩ giàu đây với Đạo mầu!</FONT></P> 
 

Xí muội

New member
<P>Chà, huynh Khong Tien làm thơ có "sông mâu" trong đó nữa ! Độc đáo thật ! Huynh có thể nói rõ hơn về hay chữ này không? Cám ơn huynh trước ạ !</P>
<P>Thân ái chào quý anh chị em.</P>
 

Tien Duc

New member
<P> <FONT size=3>Xí muội muội thiệt là thắc mắt. Các ACE làm thơ viết văn cẩn thận mới được. </FONT></P>
<P><FONT size=3>Mà thôi để chờ huynh Khong Tien giải thích song mâu là gì vậy.</FONT></P>
 

Hoa sen trang

New member
<P>                    <FONT size=4><strong>LUẬT NHÂN QUẢ</strong></FONT></P>
<P>       <FONT color=#0000ff size=3>Nhân quả, luật Trời đâu phải chơi,<BR>       Nhân nào quả nấy chẳng xa rời !<BR>       Thạnh suy chung cuộc còn lưu lại,<BR>       Thiện ác đáo đầu khó đổi dời.<BR>       Mây ủ tham lam che mấy lớp,<BR>       Mưa gieo thù hận khổ muôn đời,<BR>       Thất ,thành xin chớ đem bình luận,<BR>       Tự biết lại ta _ sống tuyệt vời.!  </FONT></P>
<P>                                        Hoa sen Trắng</P>
 

hoalacvung

New member
<P>           <FONT color=#006699 size=3>Cho tiểu muội này họa thơ với nhé!</FONT><BR><BR>                       <FONT size=3><FONT color=#006699><strong>  ĐẠO SĨ GIÀU<BR>                            (Họa Vận)<BR>           </strong>Đạo sĩ giàu ư? Đạo sĩ giàu!!!<BR>           Thế gian thâu tóm có gì đâu!?"<BR>           Lấy Trời làm nón chơi trăng gió<BR>           Đem Đất làm xe Đất chở mau.<BR>           Của cải dẫy đầy không đếm xỉa<BR>           Tình thương ban rải khắp năm châu.<BR>           Hỏi xem tất cả trên trần thế!?<BR>           Đạo sĩ giàu không? Đạo sĩ giàu!!!<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"><BR>                  <BR><BR></FONT></FONT></P>   
 

Hoa sen trang

New member
                    <FONT color=#000033 size=3><EM><strong>   PHÉP TU<BR><BR>      Phép tu Quý Báu luyện trường sanh<BR>      Tiêu Chuẫn tu hành trước bảo tinh.<BR>      Dưỡng khí tồn thần qui hiệp nhất<BR>      Huân chương ban thưởng đạo tâm Bình.<BR>      Chơn Thường thanh tịnh chơn thường lạc,<BR>      Đạo pháp siêng tu đạo pháp minh.<BR>      Gắn bó thêo Thầy tròn một kiếp.<BR>      Lục thông , lục tặc cũng do mình.</strong></EM></FONT>  
 

Khong Tien

New member
<P>Chào Xí Muội!</P>
<P>Bài thơ của mình hai chữ " Song Mâu " chứ không phải là  " Sông Mâu " hai cái này khác nhau xa lắm nha Tỷ!</P>
 

Facebook Comment

Top