Nguyện cầu - Lão Huynh Nhẫn Nại đã quy tiên

việt-sanh

New member
Nhận được tin Thượng Giáo Hữu Lương Thành Nhi. ( Đạo Huynh Nhẫn Nại ). Đã Quy tiên.

Xin Thành Kính Chia Buồn Cùng Gia Đình. Và Trang Cao-Đài Tuổi Trẻ Đã Khuyết Mất 1 Thành viên.

Thành Kính Phân Ưu

Việt-Sanh

Cộng Hòa Vương Quốc Bỉ
 

Phụng Thánh

New member
<TABLE border=0 cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%"><TBODY><TR><TD class=smText bgColor=#efefef vAlign=top background="">Nhan Nai
Thành Viên Ưu Tú
3_star_rating.gif



Ngày gia nhập: 06/2/2007
Thành viên thứ: 109
Giới tính:
male.gif

Trạng thái:
offline.gif

Bài viết: 596
Địa chỉ e-mail: Không cho biết
Yahoo! IM: Không cho biết
Cảnh cáo: (0%)
warn_minus.gif
warn0.gif
warn_add.gif
</TD><TD class=text bgColor=#efefef vAlign=top background=""><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%"><TBODY><TR><TD class=smText width="80%">Ngày gửi: 06/10/2009 lúc 13:45 | </TD><TD width="20%" noWrap align=right> </TD></TR><TR><TD colSpan=2><HR></TD></TR></TBODY></TABLE><!-- Message body -->
[FONT=Times New Roman, Times, serif] Chùm ảnh[FONT=Times New Roman, Times, serif][FONT=Times New Roman, Times, serif] ngày lễ Tấn Tôn Đức [/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]DIÊU TRÌ KIM MẪU t[/FONT][FONT=Times New Roman, Times, serif]ại [FONT=Times New Roman, Times, serif]Thánh Thất Cao Đài Bắc Houston, Texas, Hoa Kỳ :[/FONT][/FONT][/FONT][/FONT]
DSC00601.jpg


DSC00599.jpg


DSC00616.jpg

DSC00618.jpg

</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

Phụng Thánh

New member
Kính chư HTĐM
Kỷ thuật bây giờ, tôi chưa rành, nên không sao sửa hoàn chỉnh theo ý muốn. Những hình này do Lão Huynh Nhẫn Nại đưa lên. HTĐM nào biết có hình của Lão Huynh Nhẫn Nại không ? Nếu có, thì Huynh đứng chỗ nào ?
 

Trung ngôn

Active member
Đạt Tường nói:
Đạt Tường nói:
tiếp theo) Các bạn có nhận ra trong hình thứ hai, có 5 chức sắc nam ngồi hàng ghế đầu, lão huynh nhẫnnại là người ngồi nơi nào không?
Lẹ thiệt, mới ở VN mà huynh đã bay về Hoa Kỳ rồi?
2009-11-29_050620_IMG_0835.JPG

Từ phải sang trái: Phối Sư Thượng Hậu Thanh, Thừa Sử Thanh Giang, Truyền Trạng Ngô Minh Chính, ... , Giáo Hữu Thượng Nhi Thanh.
Vậy trong hình ni, lão huynh nhẫnnại ở nơi mô?
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 9"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 9"><link rel="File-List" href="file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:DoNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {margin-right:0cm; mso-margin-top-alt:auto; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> <o:p></o:p>


Thưa Huynh Phụng Thánh,
Đây là tin Huynh Đạt Tường đã gửi nói về Đạo Huynh Nhẫn Nại.
Tại hình này, Đạo huynh Nhẫn Nại ngồi ở vị trí đầu tiên, bên trái nhìn sang.
Muốn xem rõ hơn, nhấp chuột vào đường link bên dưới.

http://caodaivn.com/forum_posts.asp?TID=3227&KW=T%E1%BB%AB+v%C3%A2n


Ở hình do Huynh trích dẫn, hình cuối cùng, người đứng bên tay trái, đội khăn đóng đen, tay đang cầm chuổi châu màu xanh.


Lão huynh ơi, nước mắt lưng tròng ...


Kính.


<o:p></o:p>
 
Tổ Đình vừa nhận hung tin: Hiền Huynh Giáo Hữu Thượng Nhi Thanh thế danh Lương Thành Nhi Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài đã quy hồi Tiên cảnh.Hưởng thọ 84 tuổi.

Nghĩ vì linh sơn cốt nhục con chung một Cha, chung một gia đình Đại Đạo. Thành kỉnh đốt nén hương lòng khẩn nguyện cho Hiền huynh Giáo Hữu Thượng Nhi Thanh được cao thăng phẩm vị và xin thành thật phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.
 

Ngô Ngọc Hà

New member
KÍNH bút ngậm ngùi giọt lệ rơi
TIỄN biệt người xưa nghẹn thốt lời
HIỀN hiếu Chí Tôn danh đã rạng
HUYNH trung Thánh Thể tiếng vang vơi
NHẪN hòa thơ họa dìu sanh chúng
NẠI ái tạc gìn hậu tấn mơi
HỒI qui công quả ba ngàn đủ
VỊ an hiển chứng hỡi Huynh ơi

Thánh Địa Tây Ninh , 14 tháng 3 năm Canh Dần (DL :27 tháng 4 năm 2010)
Hiền Hòa Ngô Ngọc Hà
 

thay10

New member
cho đệ gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến gia đình lão huynh Nhan nai!
 

Phụng Thánh

New member
Vài Hàng Gởi Gió<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vào Diễn Đàn Tuổi Trẻ<o:p></o:p>
Nhớ Nhẫn Nại vô cùng<o:p></o:p>
Lão tướng ưu tú, khỏe<o:p></o:p>
Sinh hoạt thật là sung !<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Tuổi Trẻ theo không kịp<o:p></o:p>
Giờ đây ai nối tiếp ?<o:p></o:p>
Ngọn bút thần Lão huynh<o:p></o:p>
Tiếc thương và thương tiếc !!!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Cầu Thầy Mẹ ban riêng<o:p></o:p>
Sớm về chầu Cung Ngọc<o:p></o:p>
Uống Thanh Tửu, Đào Tiên<o:p></o:p>
Noi gương, gắng tu học.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vài hang gởi gió lên cao,<o:p></o:p>
Hư Linh rảnh rổi hôm nào đọc qua.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Vĩnh biệt, Lệ sa !!!<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
Phụng Thánh<o:p></o:p>
(3:36pm – 28-4-2010)<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
 

mimoza

New member
..."Còn vài ngày nữa... không lâu mấy
Tôi đếm trên tay, tự nhủ lòng...
Mẹ mong mình lắm ngày kế Tết,
Con sắp về đây Mẹ biết không?...

Dòng thơ của ĐH Nhẫn Nại nữa buồn, nữa vui, nữa như chờ đợi...vẫn còn đọng mãi trong tôi !
Xin đốt nén hương lòng tiển người về chốn củ quê xưa...

Huynh Tỷ nào có thông tin xin đưa thêm để ace chia xẻ...
 

An Phuoc

New member
Tiễn Biệt<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Trãi mấy mươi năm, ân tròn nghĩa vẹn<o:p></o:p>
Chừ Chú về, con vẫn mãi kiếp phù sinh<o:p></o:p>
Giọng tắt nghẽn, dâng lời kinh cầu nguyên <o:p></o:p>
Đôi mắt lưng tròng, lệ thấm vào tim.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Mấy mươi năm, trong tình đời nghĩa Đạo<o:p></o:p>
Huyết thống không đồng, nhưng một Đấng Cha chung,<o:p></o:p>
Ngày con vào Nam, Chú, sân Thánh Đường đưa tiển<o:p></o:p>
Duyên tương phùng, lưu dấu vết Trung Minh<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Giòng thời gian, như bóng câu qua cửa sổ<o:p></o:p>
Lưu lạc phương trời, hồn hoài vọng cố hương<o:p></o:p>
Chú cháu mỗi nơi, nữa vòng trái đất<o:p></o:p>
Cơ duyên lành, mừng hạnh ngộ trùng phùng,<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thơ không hay, xin khơi giòng tâm niệm<o:p></o:p>
Kính tiển Chú về miền Hằng Sống Thiêng Liêng.<o:p></o:p>
Dẫu biết dòng đời, thác về, sống gởi<o:p></o:p>
Con chẳng cam lòng cho tử biệt, sinh ly…<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Hai con An-Phước
Kinh Khóc Chú
 

Thiên Sứ

New member
Đã lâu rồi em không về
Nay quay trở lại, đâu rồi Lão Huynh ........

Thiên Sứ nhớ mãi lời anh
Ân cần khuyên dạy, trong đàng tu thân.........

Nhẫn Nại ôi ! Nhẫn Nại ôi !
Từ đây vĩnh biệt, anh hồi Ngọc Kinh ..........

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT, NAM MÔ CHƯ VỊ TIỀN KHAI CỨU THẾ THIÊN TÔN bảo hộ linh hồn Lão Huynh của chúng con nơi cõi thiêng liêng, cho linh hồn anh nhẹ nhàng sớm nhập vào cung Bạch Ngọc hồi vị.

-----------------------------------
Lời dạy của Lão Huynh :
Ngày 28.10.09,lúc 3:00 PM.
Nói về " khẩu nghiệp" thì chúng ta mắc đại nghiệp dù cho " Tịnh khẩu" thời gian suốt đời cũng phải mắc tội khó tránh khỏi ! Thánh nhân nói : "bệnh tùng khẩu nhập , họa tùng khẩu xuất ". Bạn Thiên Sứ kiểm tra lại xem có đúng sự thật phần nào không nè : Gần đây nhiều bài viết trên Diễn đàn quá ư tự do không kể tôn ty trật tự gì cả , muốn sao viết vậy chẳng nghĩ hậu họa ! " vạch áo cho người ta xem lưng ,gà nhà bôi mặt đá nhau " chẳng lợi lộc gì cả. Những tưỡng mình lý luận hay, có tài phán xét nên nói càng nói bậy nhiều quá Bởi vì thế , nên tôi tự giảm khẩu để tự tu tự tỉnh tốt hơn để đúng với nghĩa "lão giả an chi".
Vài lời nhắn gởi đến Bạn Thiên Sứ thông cảm , thành thật cảm ơn. Chúc Như ý. NN.
-----------------------------
Lời dạy của Lão Huynh :
Ngày gởi : 27.10.09 lúc 21:00.- Rất cảm ơn Thiên sứ đã quan tâm với Diễn đàn cùng thăm hỏi sức khoẻ và lời chúc "Hưởng lạc an nhàn"đến với Tệ huynh.
Thật tình mà nói : Tệ huynh đang ở mùa Tu tịnh dưỡng nên ít suy nghĩ nhiều ngòai việc tu tịnh , tuy nhiên ngày nào cũng dành 20 phút dạo quanh các mục trên Diễn đàn để hiểu biết qua một vài sự kiện mới lạ nhất là tin tức khắp nơi trong nền Đại Đạo. Hơn nữa , độ tuổi trên 80 sức khoẻ hay biến đổi bất thường ,nên khó so tài với các bạn trẻ ! Chúc Thiên sứ " an vui nếp sống Đạo."
----------------------------
Hỡi ôi thương thay hồn linh xin chứng ! Thiên Sứ Thành Kính Phân Ưu
 

hien_trunghien

New member
dạo gần đây không vào được diễn đàn. nay vừa trở vào thì lại hay tin hiền huynh Nhẫn Nại. Thật đau lòng biết bao.
Cầu xin Thầy Mẹ cùng các Đấng Thiêng Liêng ban phúc lành cho Hiền Huynh để Hiền Huynh sớm trở về ngôi xưa vị cũ.
Ở cõi Thiêng Liêng Hằng Sống, cầu mong hiền huynh sẽ luôn soi dẫn cho chúng đàn em ở lại để chúng em tiếp nối con đường huynh đã đi.
Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát
 

Trung ngôn

Active member
Tin không vui cùng lúc đã đến với gia đình Lão Huynh Nhẫn Nại.
Hiền nội Đạo huynh Lương Nguyễn Tuấn (Trưởng nam của Lão Huynh Nhẫn Nại) đã quy liễu tại Houston, USA.
Do xảy ra đột xuất như vậy nên việc đưa linh cữu của Lão huynh Nhẫn Nại về đất Mẹ trể hơn dự kiến 02 ngày (phải an táng Con dâu xong rồi mới đưa Cha về Việt Nam được).
Kính báo cho Quý huynh tỷ đệ muội được biết để chung lòng cầu nguyện.
Kính.
 

Phụng Thánh

New member
Ôi ! Sao mà buồn quá vậy !!!
Thật là " Họa vô đơn chí .
Hay là :
Việc sanh tử như đường chớp nhoáng,
Bóng quang âm ngày tháng dập dồn !!!
v.v... và v.v...

Xin chia buồn cùng tang quyến !
Cầu nguyện Thầy Mẹ Vạn Linh cứu độ người quá cố
(không thấy ghi danh tánh)
siêu sanh về cảnh Thiêng Liêng Hằng Sống.
 

1234

Active member
Xin đuợc chia sẻ cùng quý quyến của Lão Huynh Nhẫn Nại
Rõ là :

Trông nhìn lên tận cao xanh
Mây bay lờ lửng ,bồng bềnh nhẹ ...trôi
Tự do thong thả tháng ngày
Không chi trói buột, không phiền - không lo
Ngao du tứ hải, khắp nơi
Một vừng mây trắng dạo chơi : Khắp cùng

Mong rằng nguời hiểu đuợc : Mây
Để tâm thanh thoát nhẹ nhàng như : Mây
Mây tan , rồi tụ ; Nhẹ nhàng
Còn nguời Tan - Tụ nặng oằn : Trong Tâm

Bởi nguời nặng nợ nghiệp Đời
Còn Mây thì nặng đuợc gì vậy Đây ! ?
Thôi thì ai tỏ vậy rồi !
Thì xin gắng quyết Tâm này như : Mây

Vài dòng chia sẻ, vấn an cùng gia đình Lão Huynh Nhẫn Nại

( Giờ này Lão Huynh và vị Dâu Truởng đã thanh thoát nhẹ nhàng... hơn Mây ! )

Kìa Xuân ! Xuân đến bao lâu !
Bao lâu xuân đến, trong đời đuợc bao ?
Đời nguời có mấy xuân vui ?
Xuân vui có đuợc bao nhiêu hỡi nguời ?

Thôi thì nguời còn ở lại cứ coi như túc duyên,túc mạng, , đã đủ đầy,Duyên tan hợp đã đến giờ khắc định- phân , Cuộc hội ngộ nào chẳng có lúc...chia tay !

Đạo đệ 1234 , Xin vài dòng Chia buồn cùng quý quyến của Lão Huynh Nhẫn Nại
 
Sửa lần cuối:

trinhtantai

New member
Khoan, hình như huynh Trung Ngôn ghi sai tên người con trai trưởng của lão huynh Nhẫn Nại. Hôm 12 tháng 3 âl vừa rồi đệ có đến nghĩa trang Cao Đài ở BRVT viếng mộ cụ Lương Súy (thân sinh của đh Nhẫn Nại) trên mộ ghi "tôn tử Lương Nguyễn Chỉ" thì phải
 

dong tam

New member
Xin rót chén rượu tiễn đưa:

"Tâm tương tửu dễ nhường tiên tửu, Biết say men chí bửu Thiên ân; Giúp cho tánh Đạo sạch lần, Diệt trừ tư hữu ngã nhân pháp quyền." (Đức Lý Thái Bạch)

Và xin được tâm giao hòa cùng Trưởng huynh Nhẫn Nại đang trên đường trực chỉ quê xưa:

"Uống đi men Đạo lão huynh, Say men đạo đức để hòa cùng nhau; Có tâm mà chẳng thiếu tài, Đức tâm tài đủ Đạo Thầy hoằng dương."
 

Hao Quang

New member
vẫn biết sinh - tử là lẽ thường! nhưngđôi lúc sao thấy thật khắt nghiệt! người đi - người ở ..với những ai từng là người thân trong gia đình mới cảm nhận được...
một lần nữa xin chia buồn cùng gia đình Đạo Huynh! thành tâm!
 

Facebook Comment

Top