Nhật ký!

vietanh

New member
23h ngày hôm nay, Mình mới vừa làm xong công việc đánh
<br />tên các vị Tiền bối để ghi dấu dưới mỗi tấm hình của các vị
<br />để mọi người thế hệ hôm nay thế hệ mai sau rỏ.
<br />Thì xảy một việc mà VA liên tưởng thật nhiều sự trùng lâp
<br />khong biết phải chăng Vị Tiền bối này muốn nhắc nhỡ điều
<br />gì.????
<br />Bỗng nghiêu ngao vài câu trong bài hát. <<Tráng anh
<br />đoàn lừng danh Cao Hữu Chí, Thanh Niên đoàn Giáo lý
<br />truyền rao, Đạo đức đoàn....>>
<br />
<br />Chuyện kể lại: cách đây không lâu VA có dịp lên " Thánh
<br />Lâm
<br />Phước Địa" (nơi nghĩa địa danh cho Chức sắc HTTG, ở địa
<br />danh rất ý nghĩa xã Đại La thuộc Huyện Hòa Vang Thành
<br />Phố Đà Nẵng)
<br />Và lần đó khi thắp hương tất cả các vị Tièn Bối khi đến Mộ
<br />Ngài Cao Tiếp Văn Pháp Quân Cao Hữu Chí thì thắp xong
<br />khi lạy xong thì VA bị táng đầu vào mộ Ngài như là cái gõ
<br />vào đầu nhẹ nhang nhắc nhỡ điều gì đây 'theo suy nghĩ của
<br />mình.'
<br />Và tối nay biết bao lần đánh máy tên Ngài không dưới 5 lần
<br />sai và lỗi. Mà số hình này ngày mai phải gởi lên Thánh Thất
<br />Trung Kiên HTTG chủng bị cho ngày 26-27 tháng 10 Kỷ sữu
<br />này là khánh thành.
<br />
<br />Thanh niên Cao Đài hãy làm những gì cần làm thì làm ngay
<br />bây giờ.
<br /><img src="http://caodaivno/up/images/ivha0niw2zqqb7e9qq
<br / border="0">87.jpg">
 

Đại Đồng

Administrator
 
Tự nhiên có người add nick xưng tên là người em trong đạo, thấy tên và họ trùng với một em khác cũng học cùng trường cùng khóa nên nhầm. <br>Trao đổi một hồi mới nhận ra em, hóa ra em không phải người em mình nghĩ, đã nhiều năm rồi còn gì?<br><br>Thật là vui khi nghe em nói: "em trở về cùng gia đình lớn của mình chị à!"<br>Welcome em trở về gia đình lớn của mình em nhé!
 

hien_trunghien

New member
<P> Hôm nay định cúp học ở nhà xem đá banh và làm bài tập cho xong, chủ nhật này là nộp rồi.<IMG src="smileys/smiley9.gif" border="0">. Nhưng sợ ông thầy điểm danh, thế là dắt xe ra. Vừa leo lên xe, thằng bạn gọi nói ở nhà đi, hôm nay ít đứa đi học lắm, chắc thầy cho nghĩ. Hehe. zậy là có động lực để nghỉ. </P>
<P>Vừa leo lên máy, định mở bài lên làm thì điện thoai reo. </P>
<P>- Em có đang đi học không?</P>
<P>- Dạ không.</P>
<P>- Vậy em chạy qua Từ Vân phụ giữ xe cho đám tang bác Giáo Sư Ngọc Minh Thanh đi.</P>
<P>- Dạ</P>
<P>Vậy là xách xe chạy qua Từ Vân, giữ xe từ 3h30 tới gần 10h. hjx, mệt lã cả người. Nhưng được tham dự lễ điếu tang thật xúc động của Đại Gia Đình Phổ Tế. </P>
<P>Cầu mong cho Giáo Sư sẽ nhẹ nhàng trở về cùng Thầy Mẹ, và phù hộ độ trì cho Sinh Hoạt, tu học của những người ở lại sẽ luôn tinh tấn</P>
<P>Hôm nay tuy mệt thì mệt thiệt, nhưng nghĩ lại cũng vui, có lẽ không lười thì đã không có cơ hội làm công quả rồi. <IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0"><IMG src="smileys/smiley36.gif" border="0">.</P>
 

Hao Quang

New member
 
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>SG này 20-12-2009</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>nghe theo lời "rỉ tai" của các bạn: Ghé Thánh Thất Trung Minh  để nghe thuyết giảng của một đức Cha! 8 giờ 7 phút vừa đến cổng thánh thất thì đứa bạn gọi về lấy “cây tăm” quay đầu xe chạy, <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>đúng 8h20phút trở lại Thánh thất Trung Minh chạy lẹ lên phòng sinh hoạt khi chạy ngang qua hội trường thì vang lên 1 câu từ đạo <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Huynh Phổ tế: “ngô thân bất độ hà thân độ” dừng lại si nghĩ 1 lúc sao cái câu này hao hao giống “tu thân – tề gia – trị quốc- bình thiên hạ” quá! mới dừng lại  chuyển hướng qua hội trường dòm thử thì ra đây là buổi giảng khóa tu TỊNH VIÊN” củng không biết nghĩ gì tự nhiên đi vô ngồi …tỉnh bơ!(hàng ghế cuối)</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nôi dung chính của buổi giảng là về “TƯ TƯỞNG” của đạo Huynh Phổ tế! </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Cũng học hỏi được chút chút :</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Con người muốn thành công trên đường đời – đường đạo cũng đều do cái tư tưởng! tư tưởng lành thì ứng lành- tư tưởng dữ thì ứng dữ! </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mỗi tín đồ cần phải hy sinh những tư tưởng ham muốn tầm thường loại bỏ những tư hữu, tư tâm, ích kỷ phải hướng về đạo nghiệp chung không phải mình sinh hoạt ở thánh thất <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>chỉ biết lo cho thánh thất mình phát triễn trong khi thánh thất bạn gặp khó khăn! Mà phải tương thân tương ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ! dù chưa thực hành nhưng đã hình thành nên cái tư tưởng! tư tưởng này phát lên không trông hiệp cùng vạn vật chuyển hóa cơ màu nhiệm tạo ra mưa thuận gió hòa – thánh thất an ninh – nội bộ vững chắc</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Lúc trước mình cứ tưởng khi dán lá bùa cứ nghĩ lá bùa này lợi hại lắm! nhưng mới biết rằng lá bùa lợi hại hay không là do người sự dụng nó, người đó dùng cái tư tưởng, cái thần, cái đạo <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>của mình mà truyền vào đó nhờ đó mà ma quỷ tránh xa! “ đạo xa thì …ma gần ”</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mình nghĩ đơn giản vị đầu họ khi cầu ngủ nguyện chỉ là cậu nguyện cho quốc thái dân an …..nhưng thực ra người thốt ra ngũ nguyện lại quan trọng! Chính cái tư tưởng , mong muốn thiết tha của vị đầu họ đúng như nội dung câu nguyện mà truyền lên không trung Đạo gọi là điễn lực phát khắp nơi hòa vào thời tiết cho cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an! nhơn sanh tu hành tin tinh tấn </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Hồi đó mình cũng không biết khóa tu tịnh viên lại quan trọng đến vậy, phải ăn chay, phải luyện châu nhiều, phải giữ mình cho lắm ……nên sẽ ít vị theo tu khóa này nhưng bất ngờ hôm nay vào thấy khoản gần 30 người cả nam lẫn nữ! dù chưa biết kết quả ra sao nhưng với con số này thật đáng khích lệ! chẳng vậy mà đạo trưởng phối sư của hội thánh để lời khen ngợi 3 họ đạo tại TP</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Còn nhiều nữa! nhưng có một chi tiết kg ổn trong khi vị đạo huynh Phổ Tế giảng đạo đứng liền 2 <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>tiếng đồng hồ (8h – 10 giờ) thì 1 vị ở dưới những tưởng được ngồi là sướng rồi, được nghe giảng đạo cũng vui rồi ..ai dè đạo huynh này ngửa đầu ra sau ghế ..ngủ gà gật ngon lành! Phải khiến 1 đạo huynh khác nhắt nhở</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Liền liên tưởng đấn câu giản của đạo huynh Phổ tế: “cái tư tưởng trong mỗi con người nó quan trọng lắm, có tác động ghê lắm! thử tưởng tượng một mặt hồ phẳng lặng bỗng có một chiếc lá vàng rơi hay một con cá đớp mồi thì cả mặt hồ sẽ chuyển động! nó lan tỏa ngay tức thì! Cái tư tưởng hình thành trong mỗi tín đồ đối với giáo hội <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>cũng y như thế! </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">“ tư tưởng đó hòa vào không khí để cảm hóa chúng sanh”</B> (đức ngô)”</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>Và cũng học tiếp 1 câu: “ đồng thanh tương ứng – đồng khí tương cầu” cũng có một đoạn ơn trên nói về Ngài Huệ Lương đại ý “ dù việc chưa trọn nhưng ý đã thành” và được phong làm quảng đức chơn tiên vào năm đại đạo 56!và người vẫn luôn là người anh cả mẫu mực luôn theo sát hộ trì các bậc hướng đạo ở truyền giáo - CQPTGL tiếp nối những việc còn dang dở</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Hihi một ngày gặt hái cũng không ít </FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>đúng 10 giờ chạy lên phòng sinh hoạt tính mở cửa vào nhưng mắt dòm vô thấy không khí trang nghiêm quá các bạn hình như đang chép gì đó sợ làm không khí "loản" nên...rút êm!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman" size=3>chúc HTĐM ngủ ngon</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></O:p></P>     
 

dtcl

Administrator
 
Sắp noel rồi, không khí mùa lễ hội tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Năm cũ năm mới cứ thế đến và đi.<br>Bao năm rồi, lời cầu nguyện vẫn không đổi, vẫn xin cho tâm hồn con được bình an. Y như là không bình an thì không làm được việc gì khác. <br>Con vẫn chỉ là một linh hồn bé nhỏ, yếu ớt, phủ phục dưới chân Thầy. Biết bao giờ con cao lớn hơn, vững chãi hơn để làm điểm tựa cho đàn em? <br> ---<br>Hôm trước đi ké với chú từ ngoài trung vô, đến thăm mộ Ngài Trần Đạo Quang ở Hócmôn. Có nhiều bức ảnh và tư liệu mà chú chụp hình lại (máy ảnh du lịch thôi, chụp không chuyên). Ngày trước chú thường hay sưu tầm tài liệu, sách vở, các bức ảnh cổ hay chụp ảnh các di tích còn sót lại để làm triển lãm lịch sử. Những lúc đó hơi tiếc vì bức ảnh khá cũ và không rõ. Giờ chú lại chụp ở góc độ ko đầy đủ ánh sáng, và góc chụp không hoàn hảo lắm những tấm ảnh trên tường và bàn thờ thì mình lại thấy tiêng tiếc. Giá như mình biết về chụp ảnh và có máy ảnh chuyên nghiệp, thì sau tài liệu sẽ có giá trị hơn. <br><br>Nhân cơ hội đi ké chú đến Toà Thánh cũng nhân dịp rằm tháng mười. Chú đi 2 lần rồi nhưng lần này muốn đi xem kĩ hơn, mình còn giúp chú đo kích thước từng bậc trong chánh điện, màu sắc ở Bát Quái Đài... Nếu không đi với chú thì có lẽ chẳng bao giờ mình để ý những điều đó. <br><br>Được giới thiệu ao Thất Bửu nhưng không có cơ hội ghé thăm. <br>Một thắc mắc riêng là nhìn thấy băng rôn "Đạo Cao Đài trường cửu" ở đường đi trong khuôn viên Toà Thánh. Mình hơi khó hiểu, tại sao không chọn một câu khác, chẳng hạn như "Thuần chơn vô ngã", "Vạn giáo nhất lý". Và thắc mắc là bởi, Đạo Cao Đài, rồi cũng theo luật tuần hoàn vũ trụ, giống như cách mình nhìn nhận về 3 nền đạo nhị kì phổ độ? <br><br><br><br><br><br>
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">ChàoQuíHiền!</span>Một thắc mắc riêng là nhìn thấy băng rôn "Đạo Cao Đài trường cửu" ở
đường đi trong khuôn viên Toà Thánh. Mình hơi khó hiểu, tại sao không
chọn một câu khác, chẳng hạn như "Thuần chơn vô ngã", "Vạn giáo nhất
lý". Và thắc mắc là bởi, Đạo Cao Đài, rồi cũng theo luật tuần hoàn vũ
trụ, giống như cách mình nhìn nhận về 3 nền đạo nhị kì phổ độ? <br><br>    <span style="font-weight: bold;">"Đạo Cao Đài trường cửu" là có ý nói Đạo Cao Đài lâu dài mà Thầy đã cho biết truyền cho tới 700 ngàn năm. Còn nhứt kỳ hay nhị kỳ thì không được lâu dài như thế.<br>   Thuần chơn vô ngã mà ngày nay Thầy đã nói: Thầy là các con hay các con là Thầy mà không phân ra tiểu ngã hay đại ngã vì nó đã hiệp nhất tức vô ngã. Nên ở Tòa-Thánh thì biết rõ được điều này nên không đăng lên làm gì.<br>   Còn vạn giáo nhất lý là tất cả các tôn giáo đều có 1 lý là Đấng tối cao làm chủ mà nay Đạo Cao-Đài là Qui-Nguyên Tam-Giáo và Hiệp-Nhứt Ngũ-Chi cũng có 1 lý là Đấng tối cao làm chủ đó chính là Đấng Cao-Đài Ngọc-Đế hay là Ngọc Hoàng Thượng-Đế là Chúa Tể càn-khôn vũ-trụ. Nên ở Tòa-Thánh cũng không cần phải đăng.<br>   Mà Chỉ đăng lên " Đạo Cao Đài trường cửu " là đủ nghĩa<br>   Lý do đã biết bao lần muốn tiêu diệt Đạo Cao-Đài mà không diệt được. Nên Tòa-Thánh đăng như vậy để nhắc nhỡ là Đạo Cao Đài lâu dài tới 700 ngàn năm./.<br></span>
 

Măngcụt

New member
<P> Giáng sinh cũng là SN của chị, nghỉ một buổi để thăm chị vì lâu rồi gặp chị ở thế giới thực.<BR>Vừa gặp là chị hỏi ngay về việc vắng mặt lâu nay.<BR>"Gần đời thì rời đạo", không đi sinh hoạt, không đến Thánh Thất mà không thường xuyên tiếp cận với kinh sách đạo nên bị vòng xoáy cuốn trôi không hay lúc nào.</P>
<P>Nghĩ lại, cuộc đời mình còn bao nhiêu năm nữa không biết trước được. Hôm nay ngồi đây gõ gõ thế này nhưng ngày mai có còn được ngồi như vậy nữa không.<BR>Em sẽ cố gắng, nếu không được ở thế giới thực thì ở thế giới ảo, miễn sao mỗi ngày được gần đạo là được thôi mà!</P>
 

Trung ngôn

Active member
<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p><FONT size=4>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"> <FONT size=4>Giáng sinh an lành.<IMG src="smileys/smiley2.gif" border="0"><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">Vài dòng suy nghĩ khi đọc chủ đề "Vì một Giáo hội Cao Đài duy nhất" trong ngày Giáng sinh (Chủ đề lại bị đóng nữa rồi):</SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt">Xưa, Chúa Jesus uống cạn chén đắng tội lỗi của lòai người và trăn mình trên cây Thánh giá. </SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt"><?:namespace prefix = u1 /><u1:p>Nay, các sứ đồ của Người đang là chức sắc của nền tân giáo làm gì cho giáo dân trong kỳ ba mạt kiếp?</u1:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt"><u1:p>Kính.</u1:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt"><u1:p></u1:p></SPAN> </P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 13.5pt"><u1:p></SPAN></u1:p><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; COLOR: black; FONT-SIZE: 10pt"><o:p></o:p></SPAN> </P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 10pt"> <o:p></o:p></SPAN></P>
<P></FONT></o:p></SPAN></P>
 

Hao Quang

New member
<P><FONT size=4></FONT> </P>
<P><FONT size=4>thứ bảy nghỉ! xuống bàu cát uống ca fe với 1 người bạn! hắng thì đọc báo còn mình thì chăm chú vào cái điện thoại! bổng hắn hỏi:" điện thoại bị hư hay sao mà sửa hoài vây? </FONT></P>
<P><FONT size=4>mình nói:" thì Tôi cũng đang đọc báo nè!</FONT></P>
<P><FONT size=4>bạn nói:" vậy ông đọc trên wifi hay GPRS vây??</FONT></P>
<P><FONT size=4>"trên GPRS", mình trả lời!</FONT></P>
<P><FONT size=4>rùi bạn nói" giàu quá hén! đọc báo trên GPRS tốn tiền lắm đó"</FONT></P>
<P><FONT size=4>Tôi nghèo rớt....hàm răng chớ giàu gì! Tôi  làm gì có tiền trả GPRS như ông chứ! Tôi nghèo thì Tôi phải dùng chiêu chứ! rùi thằng bạn cũng tò mò hỏi...</FONT></P>
<P><FONT size=4>nhân đây cũng chỉ cho các bạn một chiêu lên GPRS mà tốn rất ít tiền! nhiều bạn thật phí khi cái điện thoại có GPRS mà không dám vào mạng vì tốn tiền nhiều!</FONT></P>
<P><FONT size=4>hiện nay cước phí GPRS bên mobiphone là 50đồng/10kb có nghĩa là khi bạn vào 1 trang wed dung lượng tải về 10kb là bạn mất 50đồng, 100kb bạn mất 500đồng, 1000kb tức là 1mb bạn mất 5000đồng!  bạn có cái điện thoại có chức năng GPRS thì bạn phải cài thông số điện thoại vào! để chắc chắn bạn liên lạc với tổng đài nhờ hướng dẫn! </FONT></P>
<P><FONT size=4>sau đó bạn tải phần mềm OPERAMINI 4.2 rùi cài vào điện thoại bạn vào mục cài đặt bạn bỏ hết dấu chọn chỉ chọn cái mục "xem điện thoại thui" tất nhiên khi vào mạng thì bạn sẽ không xem hình ảnh được! bởi vì vào GPRS tốn tiền là do mấy cái ảnh này! vì dung lượng nó lớn! </FONT></P>
<P><FONT size=4>ví dụ bạn vào caodaivn.com trường hợp bạn vào thông thường sẽ có tải ảnh thì bạn mất khoản 70-100kb nghĩa là bạn mất đi 400-500đồng roài! nếu bạn vào bằng OPERAMINI4.2 thì mức tải caodaivn.com khoản 10-12kb nghĩa là bạn mất đi có 50đồng! tất nhiên nếu bạn đọc mục nào có lượng chữ nhiều, tài liệu phong phú thì khoản 60-70kb là cùng! bạn hãy lựa ra những trang wed mình ưa thích để dễ quản lý! </FONT></P>
<P><FONT size=4>tối tối bạn vào mạng vào mấy trang như caodaivn.com, hay lời dich.com để học cách dịch mấy bài hát tiếng anh, xem mail.....rất hữu ích mà lại ít tốn tiền, khỏi phải ra tiệm net hìh ì! hãy cài cái ỎPAMINI vào để tiết kiệm tiền làm....công quá nhé! </FONT></P>
<P><FONT size=4>Chúc thành công!</FONT></P>
<P><FONT size=4>--------------------------</FONT></P>
<P><FONT size=4>...hôm qua! ngày 25-11-2009</FONT></P>
<P><FONT size=4>"chiếc dép đâu mất tiêu roài"</FONT></P>
<P><FONT size=4>7 giờ tới nhà người bạn! theo thói quen không kêu tên thật mà kêu là "MẬP"! vừa tới cổng gọi với vào: "Mập ơi! có nhà không"?? thế rùi hắn dắt chiếc xe đạp cà tàn ra? mình hỏi:"MẬP đi đâu đó? hắn nói xuống PHONG VŨ mua cái RAM! thấy chiếc xe đạp "mỏng manh- yếu ớt" mình suy nghĩ " không biết có chịu nỗi thân hình hộ pháp của hắn không?"  nghĩ tiếp: hay là cho chiếc xe hắn.....xẹp lun" bằng cách...xin MẬP chở đi cho vui!</FONT></P>
<P><FONT size=4> chắc hắn cũng cảm nhận được sức nặng của 2 người nên tính không cho đi! mình gài bẫy "về máy tính MẬP không rành bằng mình đâu - MẬP mua RAM mà không đúng loại là coi như mất tiền đấy! thế rùi hắn cũng chở đi trên chiếc xe đạp "mỏng manh - yếu ớt" ấy! nhưng....mèn ơi! hắn và chiếc xe của hắn khỏe kinh khủng! mình ngồi yên sau mà xe chạy dù dù! đii khoảng 5km vì ngồi lâu hai <strong>cái chân nó tê cứng ngắt không biết cảm</strong> <strong>giác là gì hết</strong>! phần tới cái dốc hay qua cái cầu thì mình phải dọt xuống đẩy đi! khi xuống tới PHONG VŨ bước vô trổng cảm giác cái chân phải sao nó <strong>lạnh lạnh </strong>ngó xuống thì mèn ơi: <strong>"chiếc dép đâu mất tiêu roài???" </strong></FONT></P>
<P><strong><FONT size=4>đúng là "báo ứng nhãn tiền" mà! hic</FONT></strong></P> 
 

mimoza

New member
         Hổm nay <span style="text-decoration: underline;"></span>chiếc máy tính của<span style="text-decoration: underline;"></span> mình bị trục trặc không đăng nhập được.<br><span style="font-style: italic;">         </span><span style="font-weight: bold;"></span>Đêm 02.01.2010 Dalat tổ chức khai mạc Lể hội Festival Hoa.<br>         Mình không đi được vì đi dự lễ Tế Điện vị Lễ Sanh Thái Cải Thanh.<br>              Cai quản Thánh thất Bồng Lai, Họ Đạo Đức trọng, Lâm đồng.(Tòa Thánh Tây Ninh)<br>         Hiền Huynh Lễ sanh Thái Cải Thanh (Nguyễn Cải) sanh năm 1946.<br>     Qui vị lúc 0giờ 30 ngày 17.11.Kỷ sửu (dl 01.01.2010).<br>         Xin chép bài thơ kính viếng của ban đại diện Hội Thánh tỉnh Lâm đồng.<br>                                                     THI<br>                KÍNH cẩn nguyện cầu thắp nén hương,<br>                ĐIẾU người bằng hữu đáo thiên đường.<br>                VỊ tình chứng giám chư đồng Đạo,<br>                 LỂ mọn lòng thành gởi vẹn thương.<br>                 SANH tử lẽ trời âu dĩ định,<br>                 THÁI hư vái Phật độ thiên lương.<br>                 CẢI tâm hướng thiện tùng chơn pháp,<br>                 THANH tịnh bồng lai đắc vỉnh tường.<br>          Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tác Ma Ha Tát.<br>                  Lể tiển đưa lúc 07 giờ 30 ngày 03.01.2010. (19.11.Kỷ sửu).<br>                  An táng tại nghĩa trang Bồng Lai, Đức Trọng, Lâm đồng.<br>               <br>              <br>        <br>
 

Đại Đồng

Administrator
  Ngày... tháng... năm<br><br>   Không biết dạo này bị gì mà liên tục cập nhật thiếu sót hoặc sai. Thiệt là áy náy với quý htđm.<br>   Mong rằng 30 giờ còn lại sẽ không có sự sai sót nào trong việc sơ kết. Nếu có chắc quỳ hương rụi cả chân mất. <br><br>   <br>
 

hoan-khong

New member
<P> </P>
<P>                                            <FONT size=3> Kính Đại Đồng </FONT></P>
<P><FONT size=3>Hoàn không ít nhứt cũng một lần tự đi quỳ hương và nghiệm ra rằng : quỳ hương cũng là một Pháp Môn. </FONT></P>
<P><FONT size=3>                                                        Kính</FONT></P>
 

Trung ngôn

Active member
hoan-khong nói:
                                                <FONT size=3>Kính Đại Đồng </FONT>
<P><FONT size=3>Hoàn không ít nhứt cũng một lần tự đi quỳ hương và nghiệm ra rằng : <FONT color=#0000ff>quỳ hương cũng là một Pháp Môn</FONT>. </FONT></P>
<P><FONT size=3>                                                        Kính</FONT>
 </P>
<P><FONT size=3>Huynh hoan-khong nói đúng. Quỳ hương là một pháp môn. Trì hành để chứng nghiệm. Dần dần từng bước một.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Đạo đệ mỗi ngày quỳ được 1/2 nhang - một buổi cúng, k</FONT><FONT size=3>hông nhiều lắm nhưng tâm có an đôi chút.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>
 

thanhthanh92

Moderator
<P> Gió lạnh lại tràn về trên vùng núi cao, mưa lất phất rơi. Cuộc sống vẫn ngày ngày hối hả, bỏ quên cái ảm đạm của không gian và không gian. Anh buông câu :"Mưa thế này, hoa cà nở hư hết." Thế mới biết, cái lo thường ngày của ba mẹ, anh chị... đôi khi vô tâm ta giận hờn và trách cứ. Có những nỗi lo đối với ta chỉ là không đâu nhưng......</P>
<P>  Con người quả là một sinh vật kì lạ. Nhiều khi biết sẽ đau khổ nhưng vẫn cứ đâm đầu vào, biết sai mà vẫn cứ làm. Biết bao giờ....!?</P>
<P> Cuộc sống sẽ vẫn cứ tiếp diễn và ta vẫn cứ sống và nổ lực cố gắng chỉ vì một lí do đơn giản "đó là cuộc sống". Chợt nhớ lại một bài hát :" Cuộc đời ta lầm lỡ bao ngày qua. Thức dậy đi em, lòng người luôn bao dung..."</P>
 

mimoza

New member
<P> thanh thanh,</P>
<P>      Gió lạnh lại tràn về trên vùng núi cao... huynh cũng vùng núi cao nhưng kg mưa lất phất... </P>
<P>      chỉ thấy khí trời se lạnh; chỉ nhớ một cảm xúc vui vui...</P>
<P>   Hôm đó : 31.12  đêm cuối cùng của 2009. Trong lúc gia đình chờ chương trình đêm Giao thừa tivi có gì lạ, huynh lang thang hóng gió một mình. Đường vắng trăng thanh...</P>
<P>        Thật tình cờ; Giao thừa dương lịch năm nay lại nhằm ngày 16.11 âm lịch....</P>
<P>     Đâu đó lời ca Say Trăng của Đình Nghĩ : " Đêm nay say trăng Dalat mộng mơ, trăng nằm im trên lá "</P>
<P>      Trăng là tiêu đề ; là nổi lòng của bao thi nhân :</P>
<P>                  " Nhưng đêm khuya đến một chàng kỵ mã,</P>
<P>                    Nhúng đầy trăng... màu áo ngọc lưu ly</P>
<P>                    Chàng gọi đò; gọi đò như hối hả, </P>
<P>                    Sợ trăng vàng rơi khuyết lối chưa đi..."</P>
<P>       Trăng hiền dịu, kiêu sa đến nổi có người muốn đem trăng đi...bán :</P>
<P>                   " Ai mua trăng tôi bán trăng cho</P>
<P>                    Trăng nằm im trên cành liểu đợi chờ..."</P>
<P>        Và nổi lòng của ông lái đò :</P>
<P>                   " Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách, </P>
<P>                     Để thuyền hồn bơi khỏi bến My lăng</P>
<P>                     Tiếng gọi đò; gọi đò như oán trách,</P>
<P>                     Gọi đò thôi rung rẩy cả nghìn trăng..."</P>
<P>        Rồi đến trăng của thanhthanh :</P>
<P>                      "Trăng là đạo đức, giận là mây "</P>
<P>         Giận hờn, ghét ganh..., yêu thương, thù hận như những đám mây đen vần vũ... rồi cũng... gió cuốn mây trôi...</P>
<P>          Chỉ Đạo đức rạng ngời... luôn như vần trăng tỏa sáng... vĩnh hằng; vĩnh hằng</P>
<P>          Thật tiếc....dù đã bao mùa trăng đi qua, trăng đêm nay thật đặc biệt, ước gì mình có một tí năng khiếu về văn chương, mình sẽ sáng tác vài vần thơ để bày tỏ cảm xúc của mình, để ca ngợi ánh trăng lung linh huyền diệu của đêm nay : Trăng Giao Thừa.</P>
<P>                              thật tiếc...</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
 

Trung ngôn

Active member
<P><FONT size=3> Sáng nay đọc báo Tuổi trẻ chủ nhất, vẫn là tin Haiti gần hết nửa trang đầu.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Cảnh nay, ai đã từng trải qua hoạn nạn mới thấy, ai đã từng ôm người không quen biết để chận xe trên đường để yêu cầu cứu nạn (TNGT) thì mới biết hoặc là nạn nhân, TN nghĩ mới chia sẻ được một phần; mạng sống của họ được tính bằng phút (trong cấp cứu người ta gọi là thời gian vàng).</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất là lạ cho người Miền Trung, nhất là các bạn đang là thành viên diễn đàn này. TN nhận thấy khi miền Trung Việt Nam bão lụt tang thương thì các bạn năng nổ chia sẻ, đóng góp. Thế nhưng, đồng lọai của mình đang bị thiệt hại nhân mạng thì không thấy các bạn sẻ chia dù một lời ngắn ngủi gồm có 12 từ, dù họ là ai, có quen biết hay không. 12 từ cho đồng lọai và cho chính bạn mà khó vậy sao?? Sao không thấy các bạn cho đi; cho đi các bạn sẽ nhận được nhiều hơn, dù chỉ có một câu niệm 12 từ.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Lòng thật buồn.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Các Quản trị viên có thấy không???</FONT></P>
<P><FONT size=3>Kính.</FONT></P>   
 

Hao Quang

New member
 
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Sài Gòn ngày 17/1/2010 nhằm ngày 3/12/kỷ sửu</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Buổi công quả tại <strong>Thánh Xá Trung Minh!</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Sáng chủ nhật tung tăng về <strong>Thánh Thất</strong></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Gặp bạn hiền lâu quá!<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>Hỏi thăm nhau:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Năm mới rồi! hổng có gì mới sao??</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">ừ! Cũng “rứa rứa” thui… Các cậu ơi!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=4><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>Việc năm cũ giải quyết hoài không hết!</FONT></FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman"></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">cảm thấy đói! bạn hiền bưng xôi tới</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">nào cùng ăn! Lẹ lẹ lên đường rùi!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Mình vòng đến <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Thánh xá Trung Minh</B> thui!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Cũng lâu lắm ! cái ngày đưa tang đó…!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Quá chừng bạn! tay lăm lăm chổi – giỏ</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Riêng phần mình vác cái cuốc …xông ra!......xuuung phoong </FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Chổ nào đông giặt cỏ quyết có ta!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Chỉ ….một nhát: gốc - cành đều bay hết! hihi</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Có chuyện vui mình cũng xin kể hết!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Tớ đi! nhưng quên cái khẩu trang òy</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Bụi ngút trời! em hỏi: có đeo không!??</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Còn cái! Cho anh mượn nè! …nhớ trả hihi</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Cuối buổi! gặp em thầm một câu nhá:</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Anh <FONT color=#ff0000>mượn luôn</FONT> hỏi: có được không em!???</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Rằng: <FONT color=#ff0000>dụt luôn </FONT>cũng được không sao anh!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Em “Đối” thiệt! hay vờ không rõ ..."rứa"??? Hihi</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><O:p><FONT size=4 face="Times New Roman"> </FONT></O:p></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Buổi công quả thật vui và thấm thía</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Đám hậu sanh ghi nhớ bậc tiền nhân…!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Một chén chè mát mẻ cả tấm thân!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">Thêm quả chuối ấm lòng tình đồng đạo!</FONT></P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman"></FONT> </P>
<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" ="Msonormal"><FONT size=4 face="Times New Roman">chúc HTĐM ngủ ngon!</FONT></P>           
 

thanhthanh92

Moderator
<P> Biển Quy Nhơn sóng thật mạnh. Đêm trên biển Quy Nhơn thật đẹp, tình người ở đây cũng thật đẹp. Đêm cuối cùng trước khi rời khỏi nơi đây cùng hai chi đi dạo biển, lâu lắm rồi mới lại được nghe lại giọng hát của Ngọc Lan và có lẽ....cũng đã lâu lắm rồi mới tự mình suy ngẫm.  Cuộc đời như một giấc mộng hôm qua là vậy nhưng biết mai sẽ thế nào.??!! </P>
<P> Trên ngôi lầu cao Hiệp Thiên Đài của Tỉnh Đạo Quy Nhơn nhìn xung quanh thật ồn ào mà cũng thật trầm tĩnh. Nhớ lại lời bác nói : Chuyện chồng con khổ lắm, ngẫm lại lại thấy lòng dâng một cảm giác là lạ mà chẳng hiểu tại sao.</P>
<P> Cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn, con người ta vẫn cứ bước trên nó nhưng rồi có mấy ai biết được rằng ở bên kia thế giới là như thế nào?</P>
<P>                " Say mộng hay tỉnh mộng</P>
<P>                  Cũng đều là mộng cả."</P>
 

newdigimon

New member
<P>Một mai vô thường đến</P>
<P>Mới biết là trong mộng</P>
<P>Tất cả đều bỏ lại</P>
<P>Chỉ có nghiệp theo thân</P>
<P>...</P> 
 

Facebook Comment

Top