Kính Huynh dongtam
Để Rời lìa và ...thoát ra khỏi cái "Vỏ Sò" Định kiến & để => 1 sự "Lột Xác" thật sự theo nghĩa chiều sâu ! Theo đệ nghĩ quả là không phải ...chuyện dễ gì & Đơn Giản gì ! ?
"Chừng Nào Đất dậy Trời Thay Xác ! ..."
Chừng nào thì ...Đất dậy ? để => Trời thay Xác ! ? Có lẽ là chưa phải lúc thì phải ? Phải không Đạo Huynh !
Kính Huynh dongtam
Nhưng theo đệ ĐẠO là HƯ VÔ CHI KHÍ nên đạo chẳng có 1 cái gì có thể "Gút Cột" cũng như là ... ĐẠO chưa từng "Ăn Chịu" hay Cam kết chung thân với Bất cứ 1 DANH XƯNG nào cho dù là Mỹ Miều & Đẹp nhất Trần Gian .
ĐẠO chẳng có : ĐẠO A, ĐẠO B, ĐẠO X, ĐẠO Y, ĐẠO Z, ĐẠO ,,,,,, gì cả ! ( mà ĐẠO chỉ là ĐẠO thôi ! )
Vì Đạo vốn gốc chẳng ...Hình Danh,Sắc Tướng .... Lật ngược vấn đề... Nếu quả là ĐẠO là 1 thứ gì đó được Định Hình và được định DANH và có "ĂN CHỊU" vào 1 DANH XƯNG hay gì đó 1 cách cụ thể thì ... Có lẽ đó chỉ là Bào Ảnh của "BÓNG TRĂNG in Đáy Nước" lung linh tỏa sáng trong phút chốc và chỉ được nhìn rõ ( trong tuơng đối của phút giây mặt hồ phẳng lặng ! ) mà muôn năm ,ngàn kiếp chúng ta không thể và không hề hiểu được TRĂNG đang muốn... sắp tàn ,hay sắp lặng,hay sắp bị mây che ! hay TRĂNG đang sắp lên đến đỉnh điểm TRĂNG TRÒN ! ? ? ( hay sao đó ! nói chung là chúng ta chỉ nhìn mãi biết được 1 thứ Ánh TRĂNG trong Đáy Nước chứ không bao giờ biết được TRĂNG THẬT 1 khi chúng ta cứ cho TRĂNG ta nhìn thấy trong Đáy Nước,Mặt Hồ là cái Ta được Biết và Đẹp Nhất ,Do Chấp Thủ trong "VỎ SÒ" Định kiến chủ quan mà chúng ta không thể ( không biết có nằm trong định mạng,nghiệp lực hay không hay nằm trong đẳng ...! ) => Nên chúng ta không biết và cũng như sẽ chẳng bao giờ NGẨNG được lên TRỜI cho dù 1 lần đễ được biết ÁNH TRĂNG Thật thì vô cùng Lung Linh & Diệu Ảo biết bao ! so với những gì chúng ta đang định tưởng,chấp thủ,chủ kiến trong thâm tâm bấy lâu !
Nhưng 1 đều đệ chỉ biết chắc rằng ĐẠO vốn tạm gọi DANH XƯNG nhưng thật danh thì chẳng "ĂN CHỊU" vào XYZABCKMNLM...... Hay bất cứ 1 tướng trạng "CỤ THỂ" nào ở trần gian cho dù là DANH XƯNG ấy có MỸ MIỀU & ĐẸP nhất trần gian
Tại sao chúng ta không nghỉ đến : Tại sao Đức Từ Phụ lại dùng đến từ ngữ : Tá Danh Cao Đài ? ? ?
Tá có nghĩa là tạm mượn Dùng chăng ? ( mà ẩn nghĩa của Thực Thể thì chẳng phải...như vậy ! ? ? Chẳng định DANH hay ăn chịu cụ thể mà chỉ là Tạm tá ! ? ? ) Nếu đã vậy thì chúng ta cũng chẳng nên ..câu chấp ! Mà nếu có lỡ câu chấp thì âu cũng do...chúng ta vậy !
Vài dòng giao cảm cùng Huynh dongtam.Có lẽ đệ huynh chúng ta chỉ nhận và gặp được nhau trong "Giấc chiêm bao" Nêu âu đệ không cạn được hết nỗi niềm cùng huynh bằng câu lời thiển thô tuơng đối của cõi tạm này cho cạn ý cùng huynh được ! Mong rằng những thiển thô bằng câu lời nếu có chi diển đạt không "liền mạch" mong rằng Huynh dongtam hiểu cho mà lượng thứ !
Rất mong sự giao cảm "Thần Khí ", "Niêm" tư tưởng của nhau mà Huynh đệ mình có thể cảm thông sẻ chia cũng như là hiểu cho nhau những ... nổi niềm, Những.... DỄ - KHÓ trong bước đường TU - HỌC của nhau !
Thôi thì ...Ai Ăn nấy "No" vậy ! Ai Uống nấy Đả Khát vậy ! Mong rằng nỗi niềm trong ta ít ra cũng có người "giao cảm" sẻ chia trong chặng đường TU - HỌC phải không huynh !
Còn như trích dẫn trong bài của Huynh HUYNHDEDAIDONG :
bà nói:"Tôi không cần phải ràng buộc mình vào bất kỳ một cái lồng kín nào mà bên ngoài được dán nhãn Phật giáo, Công giáo, hay Hồi giáo", bà nói tiếp:"Tôi tin rằng, khi tôi chết đi, những gì tôi làm bây giờ sẽ được Ơn Trên phán xét, và tất nhiên cổng nhà trời cũng không ghi dành riêng cho Tôn giáo (hay chi phái) nào cả."
Thì đệ thấy được trong này 1 "Tinh Thần" Vô Ngã => Tinh Thần ĐẠI ĐỒNG ( Cấp Tiến )
Vì Bà đã "Biết" TRỜI ngay tại Lòng BÀ chứ chẳng đâu ...XA !
Chúc Huynh dongtam , Phấn Phát Bồ Đề Tâm .Kính Huynh
Để Rời lìa và ...thoát ra khỏi cái "Vỏ Sò" Định kiến & để => 1 sự "Lột Xác" thật sự theo nghĩa chiều sâu ! Theo đệ nghĩ quả là không phải ...chuyện dễ gì & Đơn Giản gì ! ?
"Chừng Nào Đất dậy Trời Thay Xác ! ..."
Chừng nào thì ...Đất dậy ? để => Trời thay Xác ! ? Có lẽ là chưa phải lúc thì phải ? Phải không Đạo Huynh !
Kính Huynh dongtam
Nhưng theo đệ ĐẠO là HƯ VÔ CHI KHÍ nên đạo chẳng có 1 cái gì có thể "Gút Cột" cũng như là ... ĐẠO chưa từng "Ăn Chịu" hay Cam kết chung thân với Bất cứ 1 DANH XƯNG nào cho dù là Mỹ Miều & Đẹp nhất Trần Gian .
ĐẠO chẳng có : ĐẠO A, ĐẠO B, ĐẠO X, ĐẠO Y, ĐẠO Z, ĐẠO ,,,,,, gì cả ! ( mà ĐẠO chỉ là ĐẠO thôi ! )
Vì Đạo vốn gốc chẳng ...Hình Danh,Sắc Tướng .... Lật ngược vấn đề... Nếu quả là ĐẠO là 1 thứ gì đó được Định Hình và được định DANH và có "ĂN CHỊU" vào 1 DANH XƯNG hay gì đó 1 cách cụ thể thì ... Có lẽ đó chỉ là Bào Ảnh của "BÓNG TRĂNG in Đáy Nước" lung linh tỏa sáng trong phút chốc và chỉ được nhìn rõ ( trong tuơng đối của phút giây mặt hồ phẳng lặng ! ) mà muôn năm ,ngàn kiếp chúng ta không thể và không hề hiểu được TRĂNG đang muốn... sắp tàn ,hay sắp lặng,hay sắp bị mây che ! hay TRĂNG đang sắp lên đến đỉnh điểm TRĂNG TRÒN ! ? ? ( hay sao đó ! nói chung là chúng ta chỉ nhìn mãi biết được 1 thứ Ánh TRĂNG trong Đáy Nước chứ không bao giờ biết được TRĂNG THẬT 1 khi chúng ta cứ cho TRĂNG ta nhìn thấy trong Đáy Nước,Mặt Hồ là cái Ta được Biết và Đẹp Nhất ,Do Chấp Thủ trong "VỎ SÒ" Định kiến chủ quan mà chúng ta không thể ( không biết có nằm trong định mạng,nghiệp lực hay không hay nằm trong đẳng ...! ) => Nên chúng ta không biết và cũng như sẽ chẳng bao giờ NGẨNG được lên TRỜI cho dù 1 lần đễ được biết ÁNH TRĂNG Thật thì vô cùng Lung Linh & Diệu Ảo biết bao ! so với những gì chúng ta đang định tưởng,chấp thủ,chủ kiến trong thâm tâm bấy lâu !
Nhưng 1 đều đệ chỉ biết chắc rằng ĐẠO vốn tạm gọi DANH XƯNG nhưng thật danh thì chẳng "ĂN CHỊU" vào XYZABCKMNLM...... Hay bất cứ 1 tướng trạng "CỤ THỂ" nào ở trần gian cho dù là DANH XƯNG ấy có MỸ MIỀU & ĐẸP nhất trần gian
Tại sao chúng ta không nghỉ đến : Tại sao Đức Từ Phụ lại dùng đến từ ngữ : Tá Danh Cao Đài ? ? ?
Tá có nghĩa là tạm mượn Dùng chăng ? ( mà ẩn nghĩa của Thực Thể thì chẳng phải...như vậy ! ? ? Chẳng định DANH hay ăn chịu cụ thể mà chỉ là Tạm tá ! ? ? ) Nếu đã vậy thì chúng ta cũng chẳng nên ..câu chấp ! Mà nếu có lỡ câu chấp thì âu cũng do...chúng ta vậy !
Vài dòng giao cảm cùng Huynh dongtam.Có lẽ đệ huynh chúng ta chỉ nhận và gặp được nhau trong "Giấc chiêm bao" Nêu âu đệ không cạn được hết nỗi niềm cùng huynh bằng câu lời thiển thô tuơng đối của cõi tạm này cho cạn ý cùng huynh được ! Mong rằng những thiển thô bằng câu lời nếu có chi diển đạt không "liền mạch" mong rằng Huynh dongtam hiểu cho mà lượng thứ !
Rất mong sự giao cảm "Thần Khí ", "Niêm" tư tưởng của nhau mà Huynh đệ mình có thể cảm thông sẻ chia cũng như là hiểu cho nhau những ... nổi niềm, Những.... DỄ - KHÓ trong bước đường TU - HỌC của nhau !
Thôi thì ...Ai Ăn nấy "No" vậy ! Ai Uống nấy Đả Khát vậy ! Mong rằng nỗi niềm trong ta ít ra cũng có người "giao cảm" sẻ chia trong chặng đường TU - HỌC phải không huynh !
Còn như trích dẫn trong bài của Huynh HUYNHDEDAIDONG :
bà nói:"Tôi không cần phải ràng buộc mình vào bất kỳ một cái lồng kín nào mà bên ngoài được dán nhãn Phật giáo, Công giáo, hay Hồi giáo", bà nói tiếp:"Tôi tin rằng, khi tôi chết đi, những gì tôi làm bây giờ sẽ được Ơn Trên phán xét, và tất nhiên cổng nhà trời cũng không ghi dành riêng cho Tôn giáo (hay chi phái) nào cả."
Thì đệ thấy được trong này 1 "Tinh Thần" Vô Ngã => Tinh Thần ĐẠI ĐỒNG ( Cấp Tiến )
Vì Bà đã "Biết" TRỜI ngay tại Lòng BÀ chứ chẳng đâu ...XA !
Chúc Huynh dongtam , Phấn Phát Bồ Đề Tâm .Kính Huynh