<P> Lần cuối cùng đạo muội để lời chào chư vị huynh tỷ đệ muội ! Đang có kế hoạch biết bao nhiêu điểm luận bàn đan chuẩn bị thảo luận sau những ngày không vào diễn đàn ! Mà thế này thôi thì...</P>
<P>Ai nói gì thì nói , ai àm gì thì làm, nhận xét sau thì nhận xét, đạo muội không nói nữa !</P>
<P>Đăng lại bài viết vừa rồi!</P>
<P> </P>
<P> <strong>Ôi thôi !<BR>Lâu ngày không vào đây thiệt tình đọc mấy bài này khó nghĩ quá !<BR>Thưa, đạo muội trước giờ tham gia diễn đàn này có dám gọi ai là con là cháu là em mình khi nào đâu mà đạo huynh nguoi_xin_hoc lại lên tiếng phê phán đạo muội? Hồi tưởng lại bao năm ở tại Tổ Đình công quả , lần mò học hỏi vi tính vì thiết nghĩ thời buổi ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc, thời đại công nghệ vũ trụ mặt trăng mặt trời, chuyện thường là muốn phổ độ truyền đạo năm châu bốn bể thì đây cũng là phương nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời đây cũng có nhiều quan điểm nhiều thắc mắc phản hồi đóng góp không ít cho quá trình tu học và nghiên cứu đạo học. Chẳng hạn ngày xưa khi chẳng ai nói chẳng ai bàn đền năm đạo thì người trước làm sao thì người sau làm như vậy, còn nay tham gia diễn đàn thì có nhiều ý kiến, mình tham gia thì mình nghiên cứu thêm làm sáng tỏ chắc chắn lập luận của mình.Khi xưa thì không thuận thảo với Chi Phái cho lắm, nhưng ngày nay quan điểm đã khác và với hy vọng Cơ Thống Nhất sẽ đền gần đây. Nhưng thảm thay , " tri nhân tri diện bất tri tâm". Mấy quan điểm của đạo muội như sau :<BR><BR>Thứ nhất: đạo muội đăng ký tên tham gia trên diễn đàn này cũng kha khá lâu rồi. Tuy đạo học còn nông cạn nhưng điều gì nằm trong tầm hiểu biết hạn hẹp của mình thì đạo muội cũng mạn phép đưa ra quan điểm , hầu đóng góp cho quá trình tu học của mình và của người. Nghề nghiệp: người tu hành nghề nghiệp ngoài nghiên cứu đạo học thì còn chuyện gì khác đa? Cũng bao lần xích mích bao lần không hài lòng, bao lần nóng nảy nhưng lễ hạnh của người học đạo, đạo muội có dám xưng ai là em, là con là cháu ngoài đạo huynh, đạo tỷ chăng? Ôi thôi không hiểu vì lý do gì mà hết ngày này qua ngày khác đi bới vết tìm lông , rào dậu ngăn sân mà gieo tiếng oán.<BR><BR>Thứ hai: Giao Sư là ai? Trên diễn đàn này lật lại bài viết từ khia đăng ký thành viên đến giờ, đạo muội chẳng khi nào lên giọng dạy đời ai, vì thiết nghĩ chẳng hay người ta là con ngoan, trò giỏi của Thầy thì mình thất lễ. Với lại mnh2 có giỏi hơn ai, có hay hơn ai đâu mà xưng giọng, mà lớn lối ta đây, vì đâu hiếm " nhân tài trong lá ủ". Lý Đạo lẫn luật đời nào đâu có cái luật theo dõi nhân thân người khác. Cao Đài vốn Dân chủ mục, tự do quyền thì cũng chẳng có trường hợp ấy bao giờ. Chẳng biết nói gì ngoài hai từ đau xót.<BR><BR>Thứ ba: cũng chẳng hiểu lòng dạ người ta ra sao. Ôi thế thường là vậy mà, cũng phải có kẻ ganh người ghét, gièm pha đủ lẽ nhắm mưu lợi cho mình. Đưa ra đủ trò rốt cuộc cũng mình nhận lãnh mà thôi. Đạo vốn cao thâm, mà phép đạo nhiệm mầu, còn hơi hóp thì tranh đua bay nhảy theo thế thường rốt cuộc chung quy thì tội lỗi dẫy đầy biết ngày nào chuộc sạch. Người biết đạo nên lấy dạ vị tha mà đối đãi thế thái nhân tình.<BR>Qủa thật tối qua, đạo muội nằm mơ rõ ràng hình ảnh Đức Tôn Sư Hộ Pháp đang hành pháp, ôi dù sao cũng tẩy rửa trược khí cho mình rồi, đã từng bao lần thề trước Bát Quai Đài , bàn vi Hộ Pháp, giữ vẹn vô tư mà hành đạo thì cứ giữ vẹn vô tư. Chuyện của hai vị Phối Thánh ngày xưa còn soi rõ chặng đường đạo nghiệp thì đâu cớ gì mà đạo muội phải phiền lòng thối dạ. Chỉ buồn vì thế thái nhân tình. <BR><BR>Đạo huynh nguoi_xin_hoc cũng nên suy xét lại, đồng thời cũng kính đề nghị Ban quản trị , pháp nhân có đủ thẩm quyền và kỹ thuật trong diễn đàn này áp dụng kỹ thuật để nghiên cứu lại số IP của tất cả các nick trong diễn đàn này, xem có bao nhiều IP trong diễn đàn là từ cùng một máy chủ. Đạo muội có một người cháu đang thiết kế một trang web phát ngôn cho Tòa Thánh Tây Ninh nhưng vì không nằm trong quyền hạn được phép mà cậu ấy không làm được. <BR><BR>Trở lại nhìn đây mắc đau lòng<BR>Nạn đời ngẫm nghĩ hết chi mong<BR>Gương xưa Thượng Phẩm còn soi dấu<BR>Nạn tuồng Phối Thánh cũng rửa xong<BR>Ngẫm mùi lý Đạo lòng nhẹ gánh<BR>Bao nhiêu gay trở lại quy không<BR>Để tâm trong sạch đường Chánh giáo<BR>Cảnh Tiên trở gót bước thong dong.<BR><BR>Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát<BR>Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn<BR>Nam mô Tam Châu Bát Bộ Hộ Pháp Thiên Tôn<BR>Nam mô Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư<BR>Nam mô nhị vị Phối Thánh .<BR></strong></P>