Xin Hỏi Về Đức Hộ Pháp

hien_trunghien

New member
<P>Mặt hồ đang dần tĩnh lăng. hãy để thời gian làm lắng đọng lại những bùn đất, những hoen ố mà lịch sử để lại. Chúng ta đừng khuấy cho nước động lên để rồi lại làm những vết bùn nhơ lại được dịp tung hoành. Hãy để thời gian làm lắng đọng tất cả, làm lộ ra 1 vùng nước trong veo tinh khiết. để chúng sanh nói chung và tín hữu Cao Đài nói riêng được hưởng 1 nguồn đạo thật thanh khiết, thật trong lành.</P>
<P>Mong quý huynh tỷ hãy suy xét về những hậu quả và những ảnh hưởng đến sự tinh khiết của nền đạo trước khi có ý định đưa ra 1 lời phản bác, 1 lời nhận xét nào đó. </P>
<P>Chuyện của các bậc tiền khai sẽ đến 1 ngày nào đó chúng ta được tường tận. Mắt phàm, tai phàm, trí phàm chúng ta không thể hiểu hết sự vận hành và màu nhiệm của Thiêng Liêng để có thể có 1 nhận xét đúng đắn được. Mong mọi người suy xét. </P>
<P> </P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Chào A C E,</FONT></P>
<P><FONT size=3>Rất mừng khi thấy A C E chúng ta ngày càng thể hiện tinh thần hòa hiệp khiêm tốn để cùng nhau tu học trên không gian ảo này.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Theo HDDD điều cần thiết bây giờ là chúng ta đã làm được điều gì giúp cho bản thân và mọi người chung quanh trên con đường tiến tới thế đạo đại đồng. Mọi người thật sự biết tôn trọng nhau, thương yêu, giúp đỡ nhau để cùng vui hưỡng cảnh thanh bình tại thế. Bên cạnh đó cũng không quên tu dưỡng tâm linh hằng ngày hằng giờ để bổ sung hổ trợ cho đường tu được hanh thông hơn cho mình và đồng đạo chung quanh mình.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Có như vậy chúng ta mới có thể làm vui lòng các bậc tiền bối, và là điều thực tế nhất phải không các bạn. </FONT></P>
 

dotieucuc

New member
huynh Thiên Sứ khen làm cái mũi em to lên được một tý....<img src="smileys/smiley2.gif" border="0"><br><br>Tiểu Cúc xin chào quý huynh tỷ!<br>Hồi nảy có viết một bài, không biết sao lúc gửi lại bị mất, tiếc ghê, giờ phải đánh lại nữa.<br><br>Đại khái em chỉ muốn nói vài lời cám ơn các huynh Thiên Sứ, HĐĐĐ, Hiền Hòa, Tuổi Trẻ, Đạt Tường...riêng nghe huynh Đạt Tường than thở thấy thảm thương thiệt, <img src="smileys/smiley4.gif" border="0"><br><br>Việc xảy ra em thấy hơi tiếc, không biết các huynh tỷ nghĩ sao nhưng riêng em thì thấy như vầy nè:<br>---xxx---<br><span style="color: rgb(0, 102, 255);">Phần huynh Đạt Tường:</span><br>Nếu huynh đã đem một bức tranh ra giữa chợ đời để mọi người chiêm ngưỡng, thì huynh phải có đủ nội công để tiếp nhận mọi ý kiến khen-chê. Vì chủ đề là do huynh đề xướng, thì mọi ý kiến đóng góp cũng đều giúp cho huynh và mọi người cả. Nếu huynh không bức xúc mà nói đến khẩu nghiệt, thì em chắc đề tài này sẽ còn hay lắm...Trước có huynh Nam Mô, sau có Đại Đồng, rồi giờ có Minh Kỳ, mong huynh suy nghĩ lại. Nay huynh Minh Kỳ (tạm) bị đóng sổ, chắc huynh cũng không muốn điều đó. Và với tinh thần hòa hiệp, ít nhiều cũng có lỗi của huynh trong đó.<br><br><span style="color: rgb(0, 102, 255);">Phần huynh Minh Kỳ:</span><br>Chuyện huynh nói không phải là lạ với diễn đàn này, nhưng nếu huynh đừng để ý đến người khác, chỉ chú trọng đến việc mình làm thì huynh sẽ thấy...thanh thoát hơn,...nhẹ nhàng hơn. Em cảm nhận được khi đọc huynh nói có phần hơi trực ngôn, thâm thúy và nặng lời (theo nghĩa bóng của nó). Nóng tính không phù hợp với cung cách của một diễn giả. Huynh đừng lo, sử sách còn đó, chỉ khó là phân tích mà thôi.<br>---xxx---<br><br>Thanh niên còn trẻ thì máu mạo hiểm, thích khá phá tìm tòi cái mới thì ai cũng có, quan trọng là phải đón nhận tất cả mọi cái, rồi từ từ sàng lọc vẫn chưa muộn. Vì có đón nhận chúng ta mới khỏi bị thiển cận, và có sàng lọc thì sau này chúng ta không bị cục bộ như các lớp tiền bối đi trước.<br><br>Mấy lời vậy thôi, mong sao hai người đề huề, diễn đàn có thêm những cây bút tích cực.<br><br>Huynh tỷ thấy em nói vậy có được không? Đọc rồi đừng để bụng nghen, chết Tôi à!!!<img src="smileys/smiley32.gif" border="0"> <br> <br>
 

Facebook Comment

Top