Cuộc đời tựa giấc Chiêm Bao
Hồng trần vốn thế => Chiêm Bao bao lần ?
Chiêm Bao chồng chất Chiêm Bao .
Thật tâm đã tỏ : Chiêm Bao bao lần ?
Chiêm Bao lại tiếp ... Chiêm Bao .
Chiêm (chêm) bao nhiêu lớp ? con Chiêm suốt đời ?
( Viết 09 / 04 / 2014 )
Coi chừng các thứ lầm mê .
Kẻo không kịp hối ... bước bừa nẻo mê !
Không công mà muốn ... => Thượng Thừa ?
Thừa (thải) thì có đó ! => Thượng thì ... mông lung !
Bởi Ta chẳng có hơi ... thừa .
Còn con cũng vậy - chẳng thừa ... thời gian .
Thời gian tựa nắng sắp tàn !
Mơ màng đứng đó mà trông ... => Thượng Thừa ?
Nghiệp kia tích tạo sâu dày .
Mà mong : Một lúc ... Nghiệp kia => chuyển dời ?
Xem qua đủ rõ : Tánh trần .
Muốn đi vài bước là ... Thăng tới Trời ? ?
Bởi đời chôn chặc Chiêm Bao .
Bao Chiêm nhiều lớp - Chiêm rồi lại ... bao ?
Bao cho đẹp đẽ vẻ ngoài .
Bao xong lại Lót => kiếm đồ Chiêm (chêm) thêm ?
Chiêm Bao chồng chất chiêm (chêm) bao .
Chiêm bao nhiêu lớp cuộc đời con tu ?
Tưởng rằng bỏ dứt Chiêm Bao .
Ai ngờ ... lại kiếm thêm ... bao chồng vào ?
Bao xong con lại còn ... Chêm ?
Bao qua bao lại + con chêm mấy đời ?
Chừng nào con dứt Chiêm Bao .
Con đây sẽ tỏ ... lời hèn hôm nay .
( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vài vần vui . )
14 / 04 / 2014
Trong đời ắt không tránh khỏi ( nếu không muốn nói là nhan nhản ) Có rất nhiều vị .... Hễ nghe ngóng được ở đây hay hay ! lạ lạ , linh linh , ứng ứng gì đó ! v.v là lo mau mau "xách bị" đến đó để thưởng thức , học hỏi , thậm chí có vị thì còn tâm chấp ngã sâu nặng thì tầm tới để mà ... "đấu pháp" v.v... ( Nếu là để học hỏi thêm , cũng là một thiện ý tốt , rất hay . nhưng ...thử hỏi còn phần căn cơ ? mình có tương thích không ? )
Có những vị đang hành Pháp Môn này nghe đâu đó linh ứng quá ! hiệu nghiệm quá ! ... bèn muốn đổi "tông" ?
Qủa là đang chiêm bao mộng mị chưa tỉnh dứt cơn mê ! lại lật đật kiếm thêm một cái BAO khác chồng thêm vào ! CHÊM thêm cho đủ thước tấc bề dày chăng ?
Thực ra Pháp Môn nào cũng là Phương Tiện cả ! Duy chỉ có người kẹt trong Pháp , chấp Pháp , chấp ngã ... ( thì dù ở góc độ nào cũng bị Pháp Chuyển cả ! ) . Còn vị nào đã thông lưu được Pháp thì ... tự nhiên ắt thấy các Pháp đều bình đẳng như nhau cả , và họ tự dưng không còn kẹt Pháp , chấp Pháp , kẹt trong sở đắc .v.v. Với họ bên trong rất tự tại . )
Ví như một người nọ ! Thông thạo "ngón nghề" , họ rành rõ về Viết , Vẽ thì dù có cầm cây cọ cùn họ vẫn tạo nên được Chữ nghĩa , hình ảnh như ý muốn (không cần biết họ ở góc độ hay trường phái nào ? với người ấy ! họ đã làm chủ được cây cọ vẽ rồi ! ).
Còn như ai đó vô tình (nhầm tưởng) thấy người kia chắc tại + bị ... vì họ cầm trên tay cây cọ "Xịn" quá nên chi người kia họ có thể viết vẽ thao thao , liền lạc quá !
Bèn (ảo tưởng ) nghĩ rằng : - Chắc tại người kia họ đang cầm viết vẻ bằng cây cọ mới "Xịn" còn ngon, chưa bị ... cùn chăng ?
Bèn đi mua cọ MỚI về rồi loay hoay , viết , vẽ . Nhưng rốt cuộc viết vẽ nào có ... ra Hồn gì !
Bởi từ trong căn gốc họ chưa từng thực chứng được khả năng trình độ, kinh nghiệm để : Làm chủ được CÂY CỌ ( Pháp ) . => Nên khi họ giao tiếp với cây cọ ( pháp) thì chính CÂY CỌ khi ấy làm chủ lấy họ ... mà thôi !
@ - Tí chút vui vui .
Có người đi nhờ người hoạ chép tranh truyền thần . Hỏi giá bức này chú tính bao nhiêu vậy ?
Người vẽ tranh bảo : Bức trắng đen này 70 ngàn .
Khách : Trời ! gì mà mắc dử vậy ? chỉ có một tờ giấy , và vài miếng bột chì đen mà và tôi thấy chú chỉ "quẹt quẹt" chứ đâu có lâu lắcgì đâu ? mà lại ... tới 70.ngàn lận ? mắc quá !
Người vẽ : 70.ngàn đó ông có biết là tôi đã đánh đổi bao nhiêu thời gian công sức , cơm gạo trong đó bao nhiêu lâu để học và biết cách "quẹt quẹt" được một cách lẹ làng như ông nói , ông nghĩ... không ? vậy ông muốn rẻ thì về tự đi mua tờ giấy rồi về tự vẽ , tự "quẹt" lấy cho ... đỡ tốn !
Người khách , gải đầu : Ờ !ờ ... ờ he !
@ - Về Thuốc uống để "chữa , trị" BỆNH lại cũng có cái để mình suy ngẫm !
Có người trong người có tới 3, 4 hoặc 5,6 căn BỆNH . Vì có bệnh nên cực chẳng đã họ phải dùng nhiều loại THUỐC ( Nhìn thấy họ uống mà mình phải biết "ngán" giống như là uống Thuốc thay Cơm vậy ! )
THUỐC là để chữa Bệnh (Pháp môn) (họ có niềm tin là họ sẽ dùng trong một thời gian ngắn để "DỨT BỆNH" và họ hy vọng trong tương lai họ sẽ "dừng THUỐC" vì đã dứt BỆNH ( Dùng thuốc để DỪNG THUỐC , CHẤM DỨT THUỐC ! )
@ - Còn như người khác cứ nghĩ : Sao mình dùng ít THUỐC thế ! bèn cũng bắt chước uống "nhiều" THUỐC như vị kia với ý nghĩ Thuốc là TỐT .
Đồng thời có người họ vừa bị đau bao tử , vừa bệnh đau khớp . Nếu không chữa bao tử cho tương đối họ dùng thuốc khớp thì có lẽ còn "tệ" hơn cho cái bao tử vì phải "gánh đòn" bởi tác dụng phụ của thuốc chữa khớp !
Người bệnh biết cách dùng theo "căn cơ" bệnh của mình đúng cách thì có tương lai dứt bệnh và dứt chuyện dùng THUỐC lâu dài ( không hệ luỵ với Thuốc nữa ! vì đã chữa đúng cách và đã dứt BỆNH ) . Nhưng củng có người dùng THUỐC để từ chỗ tương đối thành ra phải hệ luỵ dùng THUỐC cả đời !
Riết rồi họ bị ... lẩn quẩn trong THUỐC ( kẹt Pháp , chấp Pháp ) là vậy !cho dù là THUỐC đó là THUỐC HAY , THUỐC ĐẶC TRỊ ...v.v ( Vì dùng xong họ sẽ biến chứng qua bệnh khác vì không dùng đúng "căn cơ" BỆNH của mình .)