Chúng sanh căn tánh chẳng đồng .
Nên ... > đời vạn pháp > để người ... tùy căn .
Bởi căn , do tánh chẳng đồng .
Nên ... đời : Chấp pháp , chấp vào đường tu .
Tịnh tâm để rõ được mình !
Còn hơn ... vọng ngữ mà đòi ... Vị Ngôi .
Vị Ngôi chẳng để ... lôi thôi .
Cho người vọng ngữ , vọng cầu > Đăng tên .
Tuổi tên , tên tuổi ở đời !
Làm gì có chỗ ... trên Đài Liên Hoa .
Tập Đui > để Rõ mắt NHÌN !
Tập lần ... Câm , Điếc > để ... Lòng Trời thông .
Sợ CÂM > con ... phải Nói nhiều ?
Sợ Nhìn chưa rõ > con Nhìn ... lung tung ?
Sợ Nghe chẳng đủ ... kiếp người ?
Nên rằng ... con trẻ > mải hoài Ngóng , Nghe ?
Sợ Tay con khó ... Bít TRỜI ?
Nên ... thường > Xằng Bậy > thử TRỜI ... Rõ không ? (thử chơi trò đánh đố với thiêng liêng...)
Sợ trong thiên hạ khắp cùng ...
Không ai ... rõ biết ! Mình là ... CAO NHÂN ?
Thế thì ... ngày nghĩ , đêm trông .
Làm sao ... Tô Điểm : phàm phu NGÃ này ?
> Lạm dùng phây - bút thần công .
Để cho ... thế giới > Đăng tên > biết Mình !
Biết mình tựa ... bãi đất Sình !
Hay là biết tới như là ... Siêu Nhân ?
> Siêu Nhân phải : tự RÕ mình .
Không tìm ... Hư Ảo + không màng ... Hư Danh .
Thà rằng ... rõ biết tâm mình .
SÌNH ... như : Cục Đất > vậy mà ... Tâm An .
Chẳng trông + chẳng luyến + chẳng chờ ...
Chẳng ngồi ... chờ đợi > để đời ... biết Tên .
Lượn phây con ... phấy tâm mình .
Thế thì ... rõ biết > con tầm Hư Danh .
Thật tu thì chẳng còn màng .
Còn mơ , còn mộng ... Thiên Đàng trần gian .
Đời tu gắng chí Công Phu .
Nhìn THÔNG sự thể + chẳng vì Hư Danh .
Canh tàn ... sao mải mơ màng ?
Làng chàng > đánh mất : Đời Tu của mình .
( Vô vi viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vô vi )
03 / 11 / 2016
Ngày nay thế giới khoa học rất tiến bộ , tiến bộ vượt bậc ... Nhưng bản thân 1234 ngẫm nghĩ lại thấy mình quá lạc hậu , phây bút không biết chơi ! Nhưng khi mượn nick của một người bạn lạng xem phây bút thì thấy quả tình nơi đây không kém chi một cái chợ trời , Nếu như là để vào đó để nói chuyện đời xã giao với bạn bè , họ hàng thì có lẽ rất tiện ích ! Nhưng có không ít người phô trình quan điểm tư tưởng đạo học cá nhân của mình trên này quả là không ổn chút nào ! Vì không ít người trên này là Cao Thủ , Thấp thủ thậm chí là ... Sát Thủ nghiệp dư và kể cả Sát Thủ đấu đá chuyên nghiệp nữa là ...
Do bất đồng căn tánh , bất đồng tôn giáo , pháp tu ...v.v nên không tránh khỏi sự "đá xéo"thậm chí "đá thẳng vào mặt nhau"... rồi cứ thế là "máu nóng sân si" bộc phát ra lúc nào không hề hay biết ! và mất sự kiểm soát của bản thân nên có những Cao Thủ miệt thị nhau , văng tục ... > Đánh mất luôn tất cả những gì mục đích tốt đẹp ban đầu mà họ ngỡ rằng mình sẽ vào đó để độ hóa , giáo hóa cho một ai đó ...
Thế là vô hình trung họ kết tập một số người có đồng quan điểm với mình thành một phe nhóm , và bên kia đối tượng có tư tưởng không đồng thuận lại cũng có một số "đồng minh" > Thế là cuộc khẩu chiến Nổ ra y như "Giang Hồ phàm phu" . Do chốn phây bút là chốn CHỢ TRỜI . Không có Trọng Tài , ban quản lý "Chợ" nên chi người Hay vào đó lâu dần hóa Dở , Tệ . kẻ học đạo bập bõm non nớt ... lại có kết quả càng tệ hại hơn nữa ! Vào đó chỉ mua được phiền não cho mình và cho người mà thôi ! Đây chỉ là vài dòng cảm nhận nhìn về mặt Tiêu Cực của trang mạng phây bút ảo .
Đa phần vào phây bút thoạt đầu là xiển dương Đạo Đức , lâu dần nếu không "Cứng Cựa" lại trở thành xiển dương . tô điểm hoành tráng thêm cho cái tánh phàm phu đầy Bản Ngã của mình ... mà thôi ! để bù lấp cho cái khoảng trống , cái TA đang khao khát cho thế giới biết mình là Ai ! ... là Trung Tâm , là cái RỐN của Vũ Trụ, là bậc CAO NHÂN ... thứ thiệt !
Hỡi ơi ! Cao Nhân gì mà ... chẳng tự RÕ đặng được mình ? chẳng chuyển nỗi Nghiệp thân , nghiệp thức của chính mình thì thấy đáng "hổ thẹn" với lòng mình lắm lắm vậy ! Có phải chăng những vị CAO NHÂN này luôn tự GẠT lấy chính mình ngày đêm mà không ngớt ngừng nghỉ ? do mê mải phây bút , do bị lực ẢO HÓA đó quá lớn "Nó" khống chế ? nên không có kịp thời giờ Tĩnh Tâm , hay do Công Phu nội tâm quá yếu kém > nên không đủ thời giờ phản tỉnh để nhận ra điều đó ?
Nên ... > đời vạn pháp > để người ... tùy căn .
Bởi căn , do tánh chẳng đồng .
Nên ... đời : Chấp pháp , chấp vào đường tu .
Tịnh tâm để rõ được mình !
Còn hơn ... vọng ngữ mà đòi ... Vị Ngôi .
Vị Ngôi chẳng để ... lôi thôi .
Cho người vọng ngữ , vọng cầu > Đăng tên .
Tuổi tên , tên tuổi ở đời !
Làm gì có chỗ ... trên Đài Liên Hoa .
Tập Đui > để Rõ mắt NHÌN !
Tập lần ... Câm , Điếc > để ... Lòng Trời thông .
Sợ CÂM > con ... phải Nói nhiều ?
Sợ Nhìn chưa rõ > con Nhìn ... lung tung ?
Sợ Nghe chẳng đủ ... kiếp người ?
Nên rằng ... con trẻ > mải hoài Ngóng , Nghe ?
Sợ Tay con khó ... Bít TRỜI ?
Nên ... thường > Xằng Bậy > thử TRỜI ... Rõ không ? (thử chơi trò đánh đố với thiêng liêng...)
Sợ trong thiên hạ khắp cùng ...
Không ai ... rõ biết ! Mình là ... CAO NHÂN ?
Thế thì ... ngày nghĩ , đêm trông .
Làm sao ... Tô Điểm : phàm phu NGÃ này ?
> Lạm dùng phây - bút thần công .
Để cho ... thế giới > Đăng tên > biết Mình !
Biết mình tựa ... bãi đất Sình !
Hay là biết tới như là ... Siêu Nhân ?
> Siêu Nhân phải : tự RÕ mình .
Không tìm ... Hư Ảo + không màng ... Hư Danh .
Thà rằng ... rõ biết tâm mình .
SÌNH ... như : Cục Đất > vậy mà ... Tâm An .
Chẳng trông + chẳng luyến + chẳng chờ ...
Chẳng ngồi ... chờ đợi > để đời ... biết Tên .
Lượn phây con ... phấy tâm mình .
Thế thì ... rõ biết > con tầm Hư Danh .
Thật tu thì chẳng còn màng .
Còn mơ , còn mộng ... Thiên Đàng trần gian .
Đời tu gắng chí Công Phu .
Nhìn THÔNG sự thể + chẳng vì Hư Danh .
Canh tàn ... sao mải mơ màng ?
Làng chàng > đánh mất : Đời Tu của mình .
( Vô vi viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vô vi )
03 / 11 / 2016
Ngày nay thế giới khoa học rất tiến bộ , tiến bộ vượt bậc ... Nhưng bản thân 1234 ngẫm nghĩ lại thấy mình quá lạc hậu , phây bút không biết chơi ! Nhưng khi mượn nick của một người bạn lạng xem phây bút thì thấy quả tình nơi đây không kém chi một cái chợ trời , Nếu như là để vào đó để nói chuyện đời xã giao với bạn bè , họ hàng thì có lẽ rất tiện ích ! Nhưng có không ít người phô trình quan điểm tư tưởng đạo học cá nhân của mình trên này quả là không ổn chút nào ! Vì không ít người trên này là Cao Thủ , Thấp thủ thậm chí là ... Sát Thủ nghiệp dư và kể cả Sát Thủ đấu đá chuyên nghiệp nữa là ...
Do bất đồng căn tánh , bất đồng tôn giáo , pháp tu ...v.v nên không tránh khỏi sự "đá xéo"thậm chí "đá thẳng vào mặt nhau"... rồi cứ thế là "máu nóng sân si" bộc phát ra lúc nào không hề hay biết ! và mất sự kiểm soát của bản thân nên có những Cao Thủ miệt thị nhau , văng tục ... > Đánh mất luôn tất cả những gì mục đích tốt đẹp ban đầu mà họ ngỡ rằng mình sẽ vào đó để độ hóa , giáo hóa cho một ai đó ...
Thế là vô hình trung họ kết tập một số người có đồng quan điểm với mình thành một phe nhóm , và bên kia đối tượng có tư tưởng không đồng thuận lại cũng có một số "đồng minh" > Thế là cuộc khẩu chiến Nổ ra y như "Giang Hồ phàm phu" . Do chốn phây bút là chốn CHỢ TRỜI . Không có Trọng Tài , ban quản lý "Chợ" nên chi người Hay vào đó lâu dần hóa Dở , Tệ . kẻ học đạo bập bõm non nớt ... lại có kết quả càng tệ hại hơn nữa ! Vào đó chỉ mua được phiền não cho mình và cho người mà thôi ! Đây chỉ là vài dòng cảm nhận nhìn về mặt Tiêu Cực của trang mạng phây bút ảo .
Đa phần vào phây bút thoạt đầu là xiển dương Đạo Đức , lâu dần nếu không "Cứng Cựa" lại trở thành xiển dương . tô điểm hoành tráng thêm cho cái tánh phàm phu đầy Bản Ngã của mình ... mà thôi ! để bù lấp cho cái khoảng trống , cái TA đang khao khát cho thế giới biết mình là Ai ! ... là Trung Tâm , là cái RỐN của Vũ Trụ, là bậc CAO NHÂN ... thứ thiệt !
Hỡi ơi ! Cao Nhân gì mà ... chẳng tự RÕ đặng được mình ? chẳng chuyển nỗi Nghiệp thân , nghiệp thức của chính mình thì thấy đáng "hổ thẹn" với lòng mình lắm lắm vậy ! Có phải chăng những vị CAO NHÂN này luôn tự GẠT lấy chính mình ngày đêm mà không ngớt ngừng nghỉ ? do mê mải phây bút , do bị lực ẢO HÓA đó quá lớn "Nó" khống chế ? nên không có kịp thời giờ Tĩnh Tâm , hay do Công Phu nội tâm quá yếu kém > nên không đủ thời giờ phản tỉnh để nhận ra điều đó ?
Sửa lần cuối: