Nhật ký!

Hao Quang

New member
hơi rảnh tý tý! lướt mạng gặp mấy tấm ảnh mà HQ ngồi cười túy tiếp! cười mỉm chi! xen lẫn chút gì đó khó tả! nào là phân biệt, nào là chánh pháp, nào là chơn truyền, nào là bàng môn tả đạo! nào là tu, nào là hành! nào là chổ tui mới là chánh, chổng ông là tà....! tranh biện cho cố xác, hụt hơi rồi làm khó nhau cả thôi!





:D:D:D
ảnh lấy từ facebook
 

Tindo

New member
Hihi, lẽ ra Hao Quang phải khai là ở trang "Thanh Niên Cao Đài Nghiêm Túc" trên facebook thì rõ ràng hơn
 

dong tam

New member
Chúng ta đang trong tháng 7 âm lịch nên chung quanh mình "chư vong" nhiều lắm! Họ luôn "rình" cơ hội để xúi giục chúng ta sân si với nhau rồi hả hê vổ tay cười!

Vì thế Thầy đã dạy: “Thầy nói trước cho các con biết mà giữ mình; chung quanh các con, dầu xa, dầu gần, Thầy đã thả một lũ hổ lang ở lộn với các con. Thầy hằng xúi chúng nó thừa dịp mà cắn xé các con; song trước Thầy đã cho các con mặc một bộ thiết giáp, chúng nó chẳng hề thấy đặng là đạo đức của các con. Vậy ráng gìn giữ bộ thiết giáp ấy hoài cho tới ngày các con hiệp cùng Thầy. Nghe và ráng tuân theo.” [Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I, đàn 13 Mars 1926]

Hơn 40 năm sau, Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhật có dạy thêm:

Khi mở Đạo, Thượng Đế Chí Tôn có nói: Thầy đã cho các con bộ thiết giáp và Thầy cũng thả một bầy hổ lang chen lẫn để khảo thí các con (...) Dụng ý của Chí Tôn muốn nói rằng: bộ thiết giáp đó là đạo với đức, từ nội tâm suy tư, đến ngoại thể hành động của mỗi giáo đồ, chớ không phải bộ thiết giáp chỉ là bộ Bạch Y vật chất mà các em đang mặc đó. Mặc một bộ Bạch Y để nhắc nhở người giáo đồ cũng như hàng tín hữu luôn luôn phải trong trắng, phải mát diụ, phải hiền hòa nơi nội tâm. Chớ nếu chỉ là bộ Bạch Y bên ngoài mà thiếu những điều kiện bên trong về mặt đạo đức thì không thể gọi đó là bộ thiết giáp được.

Màu trắng cũng là màu dễ lấm và nổi bật những vết nhơ. Dầu lớn, dầu nhỏ, khi đã dính vào, người ngoài dễ trông thấy và đánh giá người chủ sử dụng bộ đồ. Các em nên lưu ý điều đó mà hành đạo
."
[Đức Thượng Trung Nhựt, Giáo Hội Tiên Thiên Minh Đức 20.9 Đinh Mùi (1967)]
 

Tindo

New member
Phương Nam quẻ bất tường
Lửa nóng thế khôn đương
Kiện cáo văn thơ trệ
Vương thêm chút họa ương

Phải giác ngộ thiết tha tu học!
Phải quyết tâm khó nhọc đừng lui
Nếm cho thấu vị biết mùi
Thì lòng mới khỏi ngược xuôi đoạn đời


Hihi, đến bây giờ mình mới hiểu hai lộc xuân mình đã hái được đầu năm nay
Giả mù lòa, câm điếc không khó; sống nhu nhược không khó ; liều mạng cương tới bến cũng không khó. Nhưng rơi vào thế "muốn cương không được, nhu nhược cũng hổng xong" thì quả nhiên khó xử quá!

Số phải dừng bước, nhưng mình vẫn tiến. Biết chắc chắn sẽ thất bại nhưng vẫn thực hành.
Còn khỏe thì cứ đi, đi không được thì bò, bò không được thì lếch, mình vẫn tiến chớ không bỏ cuộc. Còn thất bại hay thành công thì kệ cha nó.
 

dong tam

New member
"Còn thất bại hay thành công thì kệ cha nó."

Nói với ngôn ngữ như thế nầy sẽ thấy Nhân quả đó!
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Kinh sám hối có câu:
Họa phước vô môn,
Duy nhơn tự triệu,
Như ảnh tùy hình.

Kính lời.
 

Tindo

New member
Hihi...huynh Trung ngôn nhầm rồi!
Dù không thuộc "bản gốc" Thái THượng Cảm Ứng Thiên (chỉ thuộc phần diễn nghĩa) nhưng Tindo vẫn khẳng định câu: Họa phước vô môn, Duy nhơn tự triệu, Như ảnh tùy hình được trích trong Kinh Cảm Ứng có nghĩa là "Điều họa phước không cửa tự mình dời đến. Điều lành dữ, vay trả như bóng theo hình" (Chương: Minh Nghĩa) chớ không phải Kinh Sám Hối
Kính
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Cám ơn Tindo đã chỉ cho TN chổ nhầm lẫn.
Kinh Cảm ứng chứ không phải Kinh sám hối.
Kính.
 

Tindo

New member
Hôm nay cao hứng quyết định bỏ nick Tindo để lập nick mới. Nhưng eo ơi! đăng ký khó thí mồ.
Hèn gì dạo này diễn đàn ít có thành viên "rác".
Hổng được thì thôi, quay lại facebook giao lưu với anhem cũng vui.
hihi
 

dong tam

New member
Tindo,

Đệ định đăng ký nick mới là "chức việc" hay "Chức sắc" vậy?

Nay là thời "tá danh" thì việc thay tên đỗi họ cũng là thường tình. VÔ CỰU.
 

Tindo

New member
Kính huynh dongtam
Tindo định đăng ký nickname là tên thật của mình.
Lúc đăng ký nick Tindo thì bản thân đã quyết định bỏ đi quyền lợi "thân mật" với quý ACE, được nói thẳng mà không sợ quý ACE giận....(khó giải thích lắm). Nhưng rồi, xác mới thì hồn vẫn cũ, khẩu nghiệp vẫn đeo mang, hihi.
Kính
 

Đại Đồng

Administrator
Kính lời cùng quý huynh Tindo,

Vì nhiều lý do nên việc đăng ký thành viên caodaivn không được dễ dàng như trước. Sau khi quý hiền đăng ký tài khoản mới trên diễn đàn, Tindo có thể cho ĐĐ nick để BĐH kích hoạt tài khoản và tài khoản mới sẽ được phép gởi bài bình thường.

Vì hạn chế thư rác và lọc thành viên nên BĐH không kích hoạt tài khoản ngay sau khi đăng ký, đây cũng là một sự bất tiện nhưng sẽ hạn chế được nhiều điều rủi ro nên kính mong quý thành viên thông cảm. Tài khoản chỉ được kích hoạt sau khi BQT quan sát hoạt động của tài khoản một khoảng thời gian.

Quý thành viên đã đăng ký mà tài khoản không được kích hoạt thì vui lòng gởi tin nhắn đến Đại Đồng hoặc qua mail daidong_cd@yahoo.com

Kính,
 

Hao Quang

New member
Trở lại chốn xưa!
Hôm rồi, có chở một vị " hơi lớn" đến nơi đó... để thăm " ông bạn già" đường xa cách trở phải gặp cho được vì " không biết khi nào mới gặp lại". đến nơi bao nhiêu kỷ niệm ập về làm xao xuyến tâm hồn! :x có thể nói: nơi nào cũng dạy cho ta một điều gì đó không nhiều thì ít!

Ngày đó thất nghiệp chẳng biết đi đâu chạy xe ra ngã ba mũi tàu( giao Trường Chinh với Cộng Hòa) dừng lại 5 phút chẳng biết nghĩ gì quay đầu xe chạy thẳng tới đó! ngày đó không biết nơi đó là nơi nào chỉ nghe đến một số Thánh Thất một số vị nói không nên đến nơi đó nào là nơi đó không hay, không tốt! nói chung những điều không mấy tốt lành! (Không biết đường đi thế là tập vô tiệm internet gõ địa chỉ ghi vào giấy xong đi tiếp )

Đến nơi, giống như ở quê cây cối um tùm, chim hót liếu lo, tiếng chuông vang vọng, và có một nhà làm và phát thuốc miễn phí cho người dân mỗi cuối tuần.
từ ngày đó đi đi về về gần một năm và cũng năm đó mình phát hiện ra những bài viết trên caodaivn có khác khác ( giống như: đi làm răng khi bước ra khỏi phòng khám nha khoa mới phát hiện mình có khả năng : hả họng một cách ..vô tận vậy) :D

nên nói: đừng nghe những gì người ta nói hãy đến nơi và tự mình cảm nhận và mình cũng " nghĩ suy kỹ kỹ chút" khi nói lại những gì người ta nói, người ta nói: "lời nói không mất tiền mua" chính vì lời nói không mất tiền mua nên phải luôn cẩn thận! thế thường: cái gì miễn phí là đều ẩn chứa cái gì đó không tốt lành! nên Trong Đạo mới lan truyền hai từ: Cẩn Ngôn!

mời HTĐM xem mấy ảnh Trở lại chốn xưa vừa rồi:

 
Sửa lần cuối:

ThachKhe

Member
Bài thơ Nhàn của tác giả Mậu Pháp mà Hào Quang gửi lên có phong cách hơi ngông - cái ngông của người có Đạo. Đọc nghe hay!
 

Tindo

New member
Mới đó mà hết một năm. Nhìn lại, thấy bản thân thay đổi nhiều quá Trước kia, mình nói nhiều. Bây giờ chỉ muốn nghe, không thích thảo luận đạo nhiều...
 

Tindo

New member
Lộc đầu năm
Trong Giáo hội có người cán đáng
Xứng vai tuồng Thiên mạng Hồng ân
Công lao Quyền Pháp lãnh phần
Giúp đời mở đạo quên thân mới thành

(Diêu Trì Kim Mẫu)
 

1234

Active member

Bạn Ngô Ngọc Hà :

Kính quý Huynh Tỷ Đệ Muội

Nếu quý Huynh Tỷ Đệ Muội cho rằng "Chi Phái" ăn cắp bản quyền của Tòa Thánh Tây Ninh, thì tiểu đệ xin được lộng ngôn yêu cầu Toàn Đạo hoan hỉ trả bản quyền thờ Thiên Nhãn lại cho Đức Ngô Văn Chiêu.

Kính chúc quý Huynh Tỷ Đệ Muội năm mới thân tâm thường an lạc.



Nhật ký hành trang ngày ... tháng ... năm ...

Có những khi ngồi bâng quơ nhớ những diễn trình của ký ức xa, gần mình chợt bỗng nhiên nhớ tới lời cuồng ngôn , lộng ngữ của bạn Hà mang họ ...Ngô ghê! và nó rất mang chất Ngô Ngọc Hà . Phải nói rằng lời phát biểu của bạn mang đầy chất Cuồng (say ) hơn là chất Lộng .

Có thể trong bạn trước khi đăng lời phát biểu mang chất Cuồng này bạn từng trăn trờ trong bối cảnh :

Nói ? không nói ?
Không nói ? Nói?
Nói ? không nói ?
......?....?
.......?.....?
........?........... ? Thôi thì cuối cùng bạn đã quyết định ... Nói ! ( đó là quyết định cuối cùng của tui ? hì, hì ...)

Đã từ rất lâu mình mong gặp, chờ đợi được lắng nghe , giao tiếp những tư tưởng đột phá ! bức phá tạo những cú Hat - trick ... những đường lên banh ... ngoạn mục gần tựa tựa như Lộng như Cuồng như Say ....

Bạn dám "thoát" ra ngay chính Bạn , thoát ra khỏi những gì mà ít ai dám như bạn ! vậy là bạn đã "thoát" và có một cảm nhận trong bạn rất thanh thoát nhẹ nhàng . Bạn dám dùng "Chân" để mà đi . Bù lại có những người họ cũng đi nhưng lại không quen dùng "Chân" để đi mà họ bị ràng buộc hệ phược vào cái "Nạng" .

Bạn dám dùng cái "Chân" ( chơn ) đi mà lấn bước . Còn rất nhiều người họ không may mắn được như bạn . họ quen dùng "Nạng" làm chân để đi ?

Có lẽ do lâu dần họ ngộ nhận ra là cặp "Nạng" kia là "Chân" của họ . Nên luôn cho "Chân" là giả . cho "Nạng" gỗ kia mới là "Chân" của họ ?

Mình rất thán phục cái Chất rất Ngô Ngọc Hà nơi bạn !

Người tu học cần có những tư tưởng tầm nhìn bức phá như bạn thì cuộc đời tu học này sẽ không hoài uổng một cách vô ích và trở nên => thăng hoa hơn biết mấy !

Chúc bạn Hà luôn "Phẻ mạnh" thân tâm ý luôn cường kiện để thêm có những cú Hat - Trick thật ngoạn mục . Những đường lên banh thật "Thoát" Để mình còn được thưởng thức và suy ngẫm .

Chúc Hà luôn tinh tấn trong An Lạc Hạnh .

 

Ngô Ngọc Hà

New member
Kính Huynh 1234, nhiều người còn ngộ nhận "xe lăn" là chân nữa kìa chứ nói chi đến "nạng".

May mắn thay đạo đệ đã có dịp ra được cửa hàng "xe lăn", cửa hàng "nạng" và sau một quãng thời gian rất dài, để đắn đo về "túi tiền" của mình, đạo đệ không "đủ tiền" nên đành phải đi bằng chính đôi "chân thật" của mình, chứ nói thật ... thấy các anh em đi bằng "xe lăn" và "nạng" gỗ mà cứ nghĩ đó là "chân thật" của mình, để rồi bỏ "chân thật" của mình ở đâu không thì cũng buồn lắm ...

Thôi thì ... phước ai nấy hưởng vậy... mến chào và chúc Huynh tinh tấn an lạc
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top