Nhật ký!

Tindo

New member
Kính chào quý anh (chị) em
Chào huynh Trung Ngôn!
Lâu ngày gặp lại huynh vẫn vậy, chẳng thay đổi xí mô. Vẫn nhớ mình là một đứa con dòng Trung Hưng, vẫn trung thành với giáo hội.
Tindo thì hư lắm huynh ạ! Ham chơi, lên facebook được 1 năm rưỡi. Lúc mới vào thì đạo trường Cao Đài trên facebook là một chiến trường. Đến chiến trường thì dĩ nhiên Tindo sẽ trở thành một chiến binh... Lành thay! Thảm cảnh ấy nay đã không còn nữa, hòa cả làng rồi!!! Tindo cũng thôi ác khẩu, bây giờ chỉ muốn Amen! Mô Phật! cho đời nó lành, cho tâm hồn được thanh thản. Nhưng mãi mê chơi, Tindo quên mình là con dòng Hội Thánh Truyền Giáo; có khi còn quên luôn mình là một tín đồ Cao Đài
Hư đến vậy là cùng phải không huynh?
 

dong tam

New member
Cao thủ, cao thủ!

"Con hạ mình thấp trở nên cao" [Thầy] và "Cao Đài không là CD, đó chính thị CD" [Lý GT]

Chúc mừng Tín đồ đã sắp thành Chức sắc phái Thái!

À, xí quên, nữ đâu có phái!
 

Hao Quang

New member
Sấm trạng trình:

nhị ngủ thư hùng vị quyết​
Ðảo HOÀNG SƠN tam liệt ngũ phân​
Ta hồ vô phụ vô quân​
Ðào viên tán lạc, " Ngô dân " thủ thành


475.ÐOÀI phương phước địa giáng linh​
Cửu trùng thụy ứng Long Thành ngủ vân​
Phá điền Thiên tử giáng trần.
Dũng sĩ nhược hai mưu thần như lâm​
Trần công nai thị phúc tâm​
Giang hồ tử sĩ Đào Tiềm xuất du​
Tướng thần hệ xuất Y Chu
Thứ kỵ phục kiến Ðường Ngu thi hành​
Hiệu xưng thiên hạ thái bình​
484.Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia


 
Sửa lần cuối:

dtcl

Administrator
Hôm nay 23 tháng chạp, chung niên sám hối, đi mới biết rằng hình như chỉ có HT Truyền Giáo là có ngày sám hối này. Đi đến 1 thánh tịnh của HT Tiên Thiên thấy đóng cửa im lìm không thấy gì, đến 1 thánh thất HT Tây Ninh thì chỉ cúng hàng ngày thôi.
 

dong tam

New member
Có như vậy ông bà mình mới nói: ĐI MỘT NGÀY ĐÀNG, HỌC MỘT SÀNG KHÔN.

Ở nhiều nơi, trước 1975, đọc sám hối mỗi tháng 1 lần!
 

Đại Đồng

Administrator
Ngày ... tháng ... năm ...

"Dare to Fail" (Billi P.S.Lim) là cuốn sách mà Anh đã chia sẻ cho chúng em vào năm 2004 nhưng mãi tới bây giờ em vẫn chưa đủ tự tin để một lần "dám thất bại". Em tin rằng trong những chuyến hành trình kế tiếp, em sẽ it nhất một lần dám thất bại. Em chân thành cảm ơn Anh về tất cả!


[MEDIA]http://caodaivn.info/upload/images/977rsqddl4sh2wzhcamx.mp3[/MEDIA]
THẮP ĐUỐC
Nhạc và lời: Đạo Huynh Thiện Quang

Trong mỗi trái tim có ngọn lửa hồng. Mình cùng nhau thắp lên giữa thế nhân.
Xua tan sẽ chia sang bằng oán hận. Để tình thương yêu sưởi hâm cuộc sống.
Sinh giữa thế gian cũng một kiếp người, chạnh lòng nhìn cảnh khóc cười nỗi trôi!
Theo chân Chí Tôn mang Đạo cứu đời, trải tình nhơn sanh khắp muôn phương trời.

Nguyện cùng thắp lên giữa đêm đen lạnh lùng, một ngọn đuốc thiêng sáng soi tâm hồn sanh chúng.
Một lòng thủy chung, một dạ kiên trung. Tâm chí từng ngày đêm nấu nung.
Một đời xả thân dưới bóng cờ Đại Đạo. Một đời thiết tha góp tay vun nền chơn giáo.
Một niềm khát khao Đạo mầu truyền trao. Xây đắp từ nhơn sanh Đài Cao.
 

nhất tâm

New member
sáng chủ nhật ăn mỳ gói. chợt nhớ ra mai ăn chay, trước đây thì toàn là thích ăn chay nhiều ngày nên chẳng cần phải nhớ ngày này ăn mặn có sao không, giờ thì việc ăn chay cũng khó hơn, tại hông phải mình nấu mình ăn mà là người khác nấu cho ăn, mà người ta chỉ nấu đồ mặn, không nấu đồ chay. :22:. những bữa ăn chay, một là nhịn, hai là ăn cơm với rau (không dùng nước chấm), nếu thấy đói thì chế thêm mỳ gói ăn hoặc uống thêm sữa. má ở nhà mà biết chắc la mới dữ đây. dạo này cứ vùi đầu vào sách vở, sáng học, trưa nghỉ 1 tiếng vừa ăn vừa nghỉ ngơi, chiều học, tối học, xong chỉ còn thời gian ngủ, cũng chẳng biết bên ngoài nó đang thế nào nữa.
dạo này tệ quá, lâu lâu nhớ ra thì lại cầm quyển kinh ra đọc. chắc tuần sau ghé Thánh Thất cúng một bữa mới được. tội lỗi quá. (từ chỗ ở lên thánh thất phải bắt 2 chuyến xe buýt và 2 chuyến xe ôm).
phải đàng hoàng lại thôi, ở xa nhà không ai la, không ai ré, không ai nhắc nhở đâm ra lười là không được. nào đoàng hoàng lại đi nha.
mai là 14 âm lịch đó mọi người.:)
 

DangVo

New member
tội nghiệp Nhất Tâm nè :20:, ráng ăn chay nhiều nhiều để được Thầy Mẹ thương .
Đề nghị Nhứt Tâm dành 10 phút tbuổi sáng, buổi trưa, bửa tối trước khi ngủ niệm danh Thầy, thử sau 1 tuần lễ coi việc học của mình có được thông suốt không ? 10 phút đó là món ăn tinh thần, tinh thần khoẻ khoắn thì việc học được dễ dàng .
Chúc học giỏi
 

Hao Quang

New member
Dạ! Kính Huynh QTV Diễn đàn!
QTV viết: "Xét về nội dung, dường như không đem lại lợi ích thiết thực gì cho môn đệ Đức Cao Đài trên đường tu học.
Chính vì lý do nêu trên, QTV1 sẽ tạm đóng diễn đàn này cho đến khi thành viên Hòa Quang cung cấp nguồn

HQ nói vui: " nếu đã không đem lại lợi ích gì thiết thực cho môn Đệ Đức Cao Đài trên đường tu học thì HQ nghĩ có đưa nguồn cũng chẳng ích chi!! Huynh QTV1 cứ tùy nghi mà xử lý! :)
 

Trung ngôn

Active member
Buồn,
Vẫn biết buồn là một trong lục dục thất tình mà hễ còn mang xác phàm là còn dính đến “ả”; Dứt không được nên phải mang theo.
Hôm nay, ngày giỗ của ngài Cao Hữu Chí, một trong những tiền bối của cơ đạo Miền Trung, một thời lừng danh với Tráng anh đoàn, bài hát với câu mở đầu “Tráng anh đoàn lừng danh Cao Hữu Chí, …”. Sự hy sinh của Ngài là một trong những mốc son trong suốt chiều dài dựng xây cơ đạo Trung Hưng.
Cũng hôm nay, không biết đến 12 giờ 00 phút trưa ngày 03/8/2015, có bóng ai đó - một “màu áo tam thanh” quỳ cúng nơi Trung Hưng Bửu Tòa để ghi nhớ công đức người xưa?!
Tiếng kêu “gào”: “soi dấu tiền nhân” vang … vang … vang … nhưng kẻ đi sau thì … không thấy!!!
Vẫn phải buồn cho những “dấu chân của kẻ đi sau”!!!
Thôi thì thôi, bật bài hát “An tráng vọng vang” để nghe rồi an ủi chính mình vậy!
 

Tindo

New member
hihi...buồn chi cho mệt huynh Trung Ngôn ơi!
Huynh không thấy dấu của kẻ đi sau nhưng thực tế người đi sau nhiều lắm. Hãy tin là vậy "Chi chi cũng có Thầy trong đó"
 

DangVo

New member
tội nghiệp cho các em thanh thiếu niên Cao Đài khi mình coi một video trên youtube, quí anh lớn xúi các em đấu tranh, các em còn trong trắng sao lại nhẩn tâm thế :20:
Các em thanh thiếu niên nghe lời Thầy lo học tập nên người đức hạnh , mấy việc khác có Thầy và các Đấng lo rồi.
 

Trung ngôn

Active member
Lời bài hát (TN chỉ nhớ đứt quãng bởi vì lâu rồi không được hát, xin lỗi vì đã không nhớ lời) Hoa Hưng đạo:
Kìa là những nụ hoa xinh tươi,
Kìa là những đàn chim reo vui,
Loài hoa trắng ngát hương một trời,
Hoa trắng kia loài hoa Hưng Đạo,
….
Rồi từ trong gạch đá đổ nát,
Sẽ nở những nụ hoa xinh tươi,
Loài hoa trắng ngát hương một trời,
Hoa trắng kia loài hoa Hưng Đạo,
Vừa rồi, có anh bạn gửi cho vài tấm ảnh, nhìn các em mà mình muốn được quay lại hơn 20 năm một chút; để được đứng cùng các anh em trong hàng ngũ của những bông hoa “Hưng Đạo” rồi cùng một lần hát to “Nguyện cầu” rồi “Từ đây mỗi linh hồn chúng con rộng mở, đón ân từ đức cao. Từ đôi cánh đức tin Thầy trao, chúng con theo vừng thái dương bay về hiệp cùng hào quang rực rỡ của Ngài. Thượng Đế, chúng con mãi tin Ngài … (Tin Ca).
Dương Đông, được coi là khởi nguồn của Tam Kỳ Phổ Độ; rồi đến Gò Kén là nơi Thượng Đế khai minh Đại Đạo; trôi theo dòng Cửu Long, Người môn đệ chứng ngôi Đại Tiên Ngô Minh Chiêu, thị hiện pháp môn thời Tận Độ; không hai là Bất Nhị, đất Trung Kỳ, nơi mà những bông hoa Hưng Đạo đang mỗi ngày tỏa hương Hưng Đạo, bất ngôn nhi mặc tuyên để thực hiện “thân giáo”, mượn lời đạo đức để “Hưng danh đạo đức, Hưng Đạo truyền rao”, thị hiện “ngôn giáo” – “lời các con nói là lời của Thầy nói”; nói hay không nói – bất nhị: không hai để rồi làm tất cả, không từ nan.
Áo màu Tam thanh, màu từ 3 màu Vàng Xanh Đỏ hòa quyện vào nhau, các bạn mặc trên người như một lời nhắc nhở: Đạo kỳ dưới một hình thức khác “cắm ở muôn nơi”; nơi nào có đạo kỳ nơi đó có Giáo Tông, Giáo Tông ở đâu – Hội Thánh ở đó. Vẫn biết có kẻ nói rằng “cái áo không làm nên thầy tu” nhưng cái áo để cho đời biết “ta” là kẻ đang tu và sẽ “thành”. Các bạn ở đâu, Thầy ở đó; chung lộn cùng các bạn.
Gò Kén I, hãy tự khắc tên mình vào bia đá.
Một mai, trong số đông ấy, có kẻ cầm trong tay tấm bằng có tên “Bất Nhị”, TN đoan chắc sẽ có kẻ sẽ chảy nước mắt; giọt nước mắt ấy vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc; khóc đi em, khóc cho anh và cho nhiều người nữa vì hạnh phúc; một đoạn đường xa vời vợi từ Dương Đông sáng ngời ánh dương – đến Gòn Kén – rồi cuồn cuộn Cửu Long giang – và dừng chân ở Bất Nhị; những kẻ vừa ngôn giáo vừa thân giáo ở tuổi từ 18 trăng tròn mang trên mình trọng trách mà Giáo hội tin yêu, chỉ cần một tờ quyết định mà không cần lá phiếu công cử Cửu Trùng Đài; “đoàn người truyền giáo chí muôn phương”.
Cố gắng lên để tỏa hương “hưng đạo” đi các em; học giúp anh, làm giúp anh! Để rồi ngày chung cuộc, lột bỏ lớp đạo phục để đời biết mình là ai.
Mượn lời bài hát:
“Loài hoa trắng ngát hương một trời,
Hoa trắng kia loài hoa Hưng Đạo”.
Ai đó kia, khi đọc bài này, nếu khóe mắt chợt cay thì hãy nhớ mình đã thọ bẩm bởi Thượng Đế một tiểu linh quang; mau dừng chân - đừng để đời lôi cuốn, quần tụ về Trung Hưng Bửu Tòa mà chung tay xây đắp cơ đồ Truyền Giáo.
Thời gian vẫn tiếp tục trôi và chẳng chờ ai cả!!!
Một phút 60 giây, một giờ 60 phút. Tíc tắc, tíc tắc . . .


 

Trung ngôn

Active member
Tu hành và chăm sóc sức khỏe.
TN rảnh lúc 17 giờ 40, trên VTV4 bản tin về cuộc thi Robocon ở Indonesia; TN thấy một tình nguyện viên nước sở tại kiểm tra sức khỏe đối với thí sinh tham gia cuộc thi; việc kiểm tra dường như đơn giản [đo huyết áp] nhưng lại gây cho TN một sự chú ý. Một thủ tục hành chánh được Ban tổ chức sắp xếp một cách chu đáo tuy rằng người thực hiện chưa đạt yêu cầu [quấn dụng cụ đo lên lớp áo tay dài khá dày của thí sinh, điều này dẫn đến chỉ số không trung thực].
Còn gần 01 tháng nữa đến ngày mà các chức sắc Hội thánh cùng các tịnh viên ở các tầng bậc công phu bước vào đợt tu 36 ngày, mùa tu năm Ất Mùi.
Một niềm hy vọng rằng, các tịnh viên được kiểm tra sức khỏe và hơn cả là có sự giúp đỡ của chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo tỷ trọng calo, vitamin, vi lượng, v.v. cho người tham gia. Hãy tưởng tượng rằng, cả người 30 tuổi lẫn người 93 tuổi cùng chung khẩu phần thức ăn; thức ăn thì nhiều muối và có sử dụng cả bột ngọt. Đây là điểm bất hợp lý nhưng vẫn được duy trì không một lời phản đối hay góp ý của những người trong cuộc lẫn người có kiến thức y học khá chuẩn mực trong xã hội hiện nay [khá nhiều bác sỹ đã từng một lần hoặc nhiều lần ăn cơm tại Hội Thánh].
Hy vọng bữa cơm tại Hội Thánh được chăm sóc kỹ hơn hiện nay.
Hy vọng rằng mình còn hy vọng.

 

dong tam

New member
TRÊN MỖI BÀN ĂN LUÔN CÓ SẲN HỦ MUỐI MÈ ĐƯỜNG để bảo đàm chất đạm.

Cách 2 hoặc 3 ngày nên bổ sung 1 viên ONE TABLET DAILY cho người lớn tuổi.
 

Trung ngôn

Active member
Sau “An Tráng Vọng Vang” không biết còn bài hát nào ra đời để nhắc lại các bước chân của người đi trước hay không?
Hy vọng là có.
Dấu chân của người đi trước hoặc “nhỏ quá” để chẳng kẻ hậu sanh nào nhớ; hoặc quá lớn để không cần phải nhớ; hôm nay, ngày giỗ của bậc anh hào lớp thứ hai sau “Tráng anh đoàn lừng danh Cao Hữu Chí”: Tổng đoàn trưởng Tổng đoàn Thanh Niên Hưng Đạo Đoàn – Trần Luyện.
Cầu nguyện Huynh trưởng vẫn cứ “âm phò mặc trợ” cho lớp đàn em ngu ngơ hiện nay; cho dù có nhớ hay không nhớ.
Hy vọng lớp kế thừa một ngày nào đó đưa Quý anh vào bài học để nhớ rằng đã có những dấu chân đi trước.
Hy vọng, vẫn phải hy vọng cho dù chỉ là hy vọng.
 

Trung ngôn

Active member
Kính HTDM,
Hôm nay là ngày vía của Đức Lý Giáo Tông.
Giáo tông theo lời dạy của Thầy thì có nhiệm vụ dìu dắt nhân sanh,
- Dìu một người đi thì một tay đỡ dưới nách người kia, một tay đỡ lấy thân hình; người dìu [Giáo tông] không rời người được dìu quá một nửa bước chân.
- Dắt một người đi thì một tay nắm lấy tay người kia, không để rời tay người được dắt; người dắt [Giáo tông] không rời người được dắt không quá một bước chân.
Ai cũng đã từng một lần dìu người lớn tuổi và cũng qua một lần dắt con em còn nhỏ; cảm giác làm việc này chắc hẳn cũng đã rõ. Người được dìu và được dắt cũng đã rõ.
Vậy, hiện tại trong Giáo hội Cao Đài, bao gồm các Hội Thánh cho mình là lớn và các tổ chức Cao đài; chức sắc các bậc có học được cách dìu, dắt nhân sanh như Giáo Tông đã và đang làm hay chưa?
Hay cũng là "áo mão cân đai" xênh xang ta bước, còn nhân sanh thì ....
Cầu nguyện Đức giáo tông dìu dắt nhân sanh như lời dạy của Thầy.
Kính mừng ngày Vía Đức Lý Giáo Tông.
Kính.
 

Hao Quang

New member
Một chiều mưa

..đem mấy chậu hoa ra cho nó tắm mưa! Vì một tuần rồi không tắm rửa chi hết! vô nhà thì nghe đúng bài “Nơi ấy con tìm về” của Hồ Quang hiểu hay hiếu gì đó! Nghe cũng hay hay! Vừa kết thúc bài thì một cu chạy lại bảo: anh mở dùm em bài: “ Con nợ mẹ” nghĩ thầm chắc tay này nghe bài Nơi ấy con tìm về nên chắc là có lầm lỗi chi với Mẹ nên biểu mở bài này đây mà: ừ! Thì mở bài "con nợ mẹ'. Ai mà không nợ Mẹ chứ!! Nghe xong mình bật lại! nghe xong bật lại lần nữa! định bật cái nữa thì một tay chạy lại bảo: anh mần răng mà " con nợ Mẹ" nhiều rứa!:17: anh mở giúp em bài “ ngước mắt nhìn đời” đi anh! Nghĩ thầm bửa nay mưa nghe! ừ! Thì …ngước mắt nhìn đời! cũng cố nghe thử nó ra răng! Thấy cũng thấm thía lắm!
Đang cố nghe thử bài hát nói gì thì 2 tay khác chạy lại bảo cái gì “ đít đít”:39: nghe không rõ! Vặn nhỏ nhạc lại hỏi: “ đít gì vậy em?”
Một tay bảo: “ con ngựa có chiếu …đít được không anh?
Mình cũng hỏi lại: “ Chiếu cái chi em?"
Em í nói: “dạ! thằng A nó không chịu con mã em chiếu đít nó”
Nghe nó nói mà tức cười! Chạy ra dòm bàn cờ rồi bảo: “ xe hay chuột thì không được ..chiếu đít!” con mã tuy đứng sau … nhưng vẫn chiếu đít con tướng được đó em!”
Nó hỏi lại câu nghe nhột: “ anh có biết đánh cờ không? Mình đáp: “ cũng không biết em”
Nó hỏi: “ thế sao anh biết con mã được chiếu đít con tướng còn xe và chuột thì không?
ờ! Thì anh thấy khi xe và chuột nhập cung thì không chiếu đít tướng được! còn ngựa của em ở vị trí con tượng dòm đít tướng thì chiếu được vì ngựa em chưa nhập cung!
Dường như nó chưa phục liền móc điện thoại ra chụp lại bàn cờ rồi chạy đi đâu đó…một lát về nghe nó nói với đứa bạn nó: “ ừ! Anh tao nói Ngựa mi chiếu đít tướng ta được”
Chịu không nỗi luôn! Một ngày thật ồn ào! 10 rưỡi rồi! lại nghe những bài của Ngô Thụy Miên bất hủ: Bản tình cuối!
Khi tiếp xúc quá nhiều với ồn ào và náo nhiệt ta lại thấm thía và hiểu được tầm quan trọng của sự yên lặng!
 
Sửa lần cuối:

Hao Quang

New member
Chia buồn cùng nhân dân Pháp! Quê hương đại văn hào Victor Hugo

(suu tam)
"Trong vụ Charlie Hebdo, điều đáng phẫn nộ là súng đạn được dùng để đàn áp tiếng nói. Còn trong vụ này, có vẻ như súng đạn được dùng để đáp lại bom đạn, có gì đáng nói? Có chăng là người dân vô tội phải chết vì những việc không phải do họ quyết định."(Một người đã viết như vậy trên trang facebook cá nhân.​)
Chuyện kể rằng: sau vụ đánh bom khủng bố ở pháp thì có một anh chàng dắt chiếc xe đạp trên xe chở theo cây đàn piano đến ngay nơi xảy ra khủng bố và cất lên bài nhạc Imagine ..làm mọi người đứng xung quanh như ...chết lặng!
Imagine
John Lennon
( Tưởng tượng
John Lennon)


Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today...

Imagine there's no countries,
It isn't hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace...

You may say Im a dreamer,
but Im not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as one.......
..........

Thử tưởng tượng xem không có thiên đường
Nếu cố gắng thì cũng dễ dàng thôi
Bên dưới không có địa ngục
Trên kia chỉ có bầu trời cao xanh
Tưởng tượng xem tất cả mọi người
Chỉ sống cho ngày hôm nay (sống cho hiện tại)

Tưởng tượng xem không phân ra các quốc gia
Không khó thực hiện đâu
Không có gì để giết hay chết chóc
Không còn tôn giáo nữa
Tưởng tượng xem tất cả mọi người
Sống trong hoà bình

Bạn có thể nói tôi là người mơ mộng
Nhưng tôi không phải là kẻ duy nhất
Mong rằng ngày nào đó bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi
Và thế gian này cùng chung sống như một thể...............
( sưu tầm)
 

dong tam

New member
ANH CHỊ EM,

Hôm nay, Rằm tháng 10, Kỷ Niệm Khai Minh Đại Đạo. Có vài điểm cần lưu ý:

1, KHẰNG ĐỊNH đây không phải là ngày bắt đầu của Cao Đài Giáo. Cho nên nếu cho lên Năm Đạo từ hôm nay là không đúng với lịch sử. Cao Đài giáo chúng ta vẫn còn ở năm đạo thứ 90.

2. Về cách dùng từ: phải nói và viết Kỷ Niệm lần thứ 89 Khai Minh Đại Đạo.
Cần phân biệt khái niệm Năm Đạo và kỷ niệm. Khi xưa dùng từ Hán nhưng ý nghĩa rất rõ Kỷ Niệm Đệ Bát Cửu Chu Niên Khai Minh Đại Đạo. (2015-1926=89) nói theo tiếng Việt là: Kỷ Niệm TRÒN 89 năm KMĐĐ.

3, Ý nghĩa KMĐĐ: Khai mở ra con đường sáng (tư tưởng tinh thần Đại Đạo) từ hữu thể (không phân biệt tôn giáo) đến nội dung (tôn trọng các xu hướng tín ngưỡng, pháp môn Công truyền và Tâm truyền). Các đấng Giáo chủ các tôn giáo đều là sứ giả của Thượng Đế.(bình đẳng)

Trân trọng
 

Facebook Comment

Top