Tìm Hiểu :GIÁ-TRỊ CỦA CON NGƯỜI

1234

Active member
Hiền Huynh Li Li :


Trong nhiều phương pháp giúp cho những người tìm đến điều ấy ( tìm đến là cần thiết chứ không phải muốn,thích ) có 2 phương pháp chính : Ăn uống và thiền định


Ăn - Uống Là Nhu Cầu thiết yếu của giả thân ngủ uẩn,là nhiên liệu nuôi dưởng kéo dài


mạng căn, bồi bổ,bổ sung hoặc tiết giãm ,,, để cân bằng tứ đại ( đất,nước,gió,lữa) thịnh -


suy trong 1 cơ thể con người,Dư Thủy chúng ta => sổ mũi,Dư Hỏa => chúng ta nóng sốt, vv


và vv . Thiền Định cũng là nhu cầu thiết yếu để trưởng dưỡng Tâm Linh ! Là 1 thứ thức ăn


thiết yếu bồi bổ - cân bằng - sàng lọc trược khí => tiếp thọ nguồn thanh khí và quan yếu là


để Restar lại tâm linh sau những chặng đường trần lấm lem, ô nhiễm đầy những,bụi


bậm,tập khí.... của tình khí thế gian !


Hiền Huynh Vi Li :


“Bất kì cái gì làm cho ta trở thành nô lệ , thì chung cuộc không hề có ích cho mặt tâm linh , bởi vì tâm linh về cơ bản có nghĩa là làm chủ bản thân mình “


Ok,Đệ rất tán đồng quan điễm này cùng huynh ! Nhưng theo thiển ý đệ : Trong đời đôi lúc


chúng ta thường ai cũng có quan điểm như vậy cả và đều cho là.... đúng 100%.Ngay cả


chính đệ cũng có quan điễm như vậy ! Nhưng có lẽ ,,, không hoàn toàn như vậy 100% Vì


chúng ta có lẽ còn thặng dư 1 chút ảo tưởng nên cứ ngở là chúng ta có thể làm chủ bản


thân mình 100% ( vì bản thân này y thiệt là của mình mà !
smiley36.gif
 ) Nhưng kỳ thật ! nếu trong



tinh tế sâu lắng chúng ta sẽ nhận thấy được là 1 thứ làm chủ trong sự "bị động".Tựa Như


câu : Nhà nước lãnh đạo - Đảng Quản Lý - Nhân Dân làm chủ , vậy !
smiley36.gif
mọi tài sản trên



quốc thổ này đều là của nhà nước ! Mọi cái hữu vi ( trong đó có kể cả giả thân mà cái


được gọi là CỦA MÌNH này ! ) trong đất trời tạo hóa - phân ban cũng là do Cha - Mẹ lập


dựng ! Vậy thì chúng ta nên... nói đi mà cũng cần phải xét lại thân này cũng chẳng phải


thật là của mình !
smiley36.gif
Giả thân ngủ uẩn của chúng ta
được ví như chúng ta được tạm


mượn con ngựa,chiếc xe để dùng cởi => đương nhiên là chúng ta có trách nhiệm lau


chùi "o bế" nó kỷ lưỡng để nó sẽ họat động tốt trong việc "di chuyển" trong những chặng


đường dài của chúng ta ! ( Có người quá chú trọng "o bế nó" có người lại bỏ phế lảng ngơ


"nó" quá đáng ! ) Còn nếu nói mình làm chủ "nó" hoàn toàn thì mình bảo nó đừng bệnh


đi ! Đừng nóng,đừng lạnh, đừng đói đi ! đừng....! ( nó hổng chịu nghe theo mình !
smiley36.gif
 ) Có



lẽ do chúng ta ngộ nhận trong sự đứng ,đi suy nghĩ ,,,chúng ta được tự do,độc lập (trong


tâm tưởng !) Nhưng mà Hạnh Phúc thì ....... chưa có !
smiley36.gif
chừng đó thôi cũng đủ làm... =>



chúng ta cứ ngỡ là chúng ta hoàn toàn làm chủ mình ! Nhưng để hái đạt những cái mình


mong,mình muốn thì lại... => Lực bất tòng tâm ( trong sự Cầu Bất Đắc ! )





Hiền Huynh Vi Li :


bởi vì tâm linh về cơ bản có nghĩa là làm chủ bản thân mình “





Nhưng cho đệ xin được "bổ sung" thêm ý nhỏ : Đều đó chỉ đạt được,có được tính " Nhân Chủ"


đều đó được cấp giấy chủ quyền hoàn toàn trong trạng thái Thiền Định ! ( Thiền là 1 phương cách


nghĩ ngơi hoàn toàn ! )


Đôi dòng cảm nhận cùng hiền huynh Vi Li
 
Sửa lần cuối:

Vi Li

New member
 

<br><!--
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso- padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
fon t-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0 400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->

<p><span style=""> </span>Muốn nói đến hạnh phúc
thì phải dựa trên những bất hạnh<span style="">  </span>; Hạnh
phúc sẽ chẳng thể định nghĩa được, nếu không biết bất hạnh là gì .<span style="">  </span>Nói như thế , nghĩa là ta phải chấp nhận cả 2
chiều của cuộc sống ; Nhưng <span style=""> </span>chấp nhận cả
được lẫn thua, cả còn lẫn mất , cả nên lẫn hư , cả thành lẫn bại …tất cả chỉ mới
nằm 1 vế của 1 cặp phạm trù tưởng cũng gần giống như thế : là giữa <span style=""> </span>Sống & chết </p>

<p><o:p> </o:p></p>

<p>Chúng ta đang sống<span style="">  </span>và
đã cố hết sức tạo dựng hạnh phúc trong sự phiến diện này ; thực sự là hoài công
khi muốn tìm cái chân trong cái ảo ;</p>

<p><o:p> </o:p></p>

<p>Bằng vào tâm trí của xã hội thời nay, chúng ta cố gắng thẩm
thấu cốt tuỷ nền triết học phương Đông ; Cũng như bằng vào phương pháp luận ,
logic , phân tích … của tư duy khoa học vật năng , mà chạm vào cái vùng siêu
nghệ thuật … cái vùng của sắc bất thị không , mà cũng …sắc bất dị không<span style="">   </span>.<span style="">  </span>Chúng
ta đã phải lỡ làng nhiều thứ .</p>

<p><o:p> </o:p></p>

<p>Liệu chúng ta có thể tin vào những quyền năng <span style=""> </span>như sự chuyển dịch năng lượng từ trí tuệ sang
trực giác …</p>

<p><o:p> </o:p></p>

<p>Chúng ta , ai ai cũng có thể học tất cả mọi điều về Đạo ; và
điều đó vẫn cứ không là Đạo chút nào<span style="">  </span>.
Ai cũng có thể biết tất cả về nó , nhưng không phải là nó </p>

<p><o:p> </o:p></p>

<p><span style=""> </span></p>

<p>Cũng như có rất nhiều người , từ khi sinh ra cho đến già chết
… sẽ chẳng có ý niệm về thở là gì , nếu chưa 1 lần bị ai bịt mũi </p>

<p>Huynh 1234 kính mến </p>

<p>Đệ có 1 số công việc nên rất ít thời gian lên mạng , chỉ lướt qua để …đỡ nhớ
.<span style="">  </span>Huynh biết đấy , đệ rất tốn thời gian
khi viết 1 bài , có khi ngồi cả buổi mà chẳng được bài nào , âu là cái khả năng
của mình có vậy </p>

<p>Đệ thích tản mạn mông lung , đệ không thích áp đặt bất cứ điều gì trong cuộc
sống ; một cuốn sách cũ nhưng sẽ mới mãi khi mỗi lần đọc lại , nếu không mới ,
là một mất mát lớn lao … Nhật tân , nhật nhật tân mà <span style=""> </span>… phải không</p>

<p>Đọc những lời huynh tâm sự , đệ cảm giác mình có nhiều điều giống nhau ,
mong rằng chúng ta cùng vươn tới những điều thanh thản trong cuộc sống này </p>

<p>Chúc huynh an lạc </p>

 
 

LongNguyen

New member
 
Huynh ViLi,<br><br>Nếu vương tới thanh thản mà cách nhìn của chúng ta còn hơi gút mắc thì khó lắm ạ!<br><br>Hạnh phúc không thể định nghĩa bằng ngôn từ thì đạo đệ đồng ý hai tay. Nhưng nếu hạnh phúc mà chỉ đơn giản được hiểu như cái không phải là bất hạnh thì quá khái quát mà thiếu đi cái bản chất duy sinh của cuộc sống. Huynh nghĩ thử xem có phải không?<img src="smileys/smiley1.gif" border="0"> Tại sao hạnh phúc không phải là điều mà mỗi con người có được trong mỗi ngày và ngày mai sẽ tốt hơn chính mình ngày hôm nay nhỉ? Những thành bại, được mất, sống chết...chẳng qua là trạng thái nhất thời của cuộc sống mà Hạnh Phúc là tinh thần vượt lên trên những điều đó nhỉ? Có thể huynh nói điều đó là ảo tưởng! Không sao <img src="smileys/smiley17.gif" border="0"> thiệt đó. Hôm trước đạo đệ có đọc một số sách người ta viết về kinh doanh, về CEO, về người giám đốc thành công của một công ty trong đó có nhiều ý rất hay, chẳng hạn: nếu anh muốn kinh doanh vì tiền thì đừng làm kinh doanh, và rồi trước hết hãy là người hiểu biết các giá trị của sản phẩm thay vì doanh thu của kinh doanh, rồi hãy tập cho mình tác phong, nguyên tắc của nhà kinh doanh (sales).....Tựu trung, đạo đệ thấy được là nguyên tắc hãy vui vẻ vì đó là điều mà chúng ta sẽ bán ra cho thế giới này, hãy trân trọng các giá trị (chứ không hẳn là tiền) vì đó là điều mọi người mong được có nó trong cuộc sống.....Cũng vậy, hạnh phúc không phải là mặt trái của bất hạnh. Nó là tâm nguyện được hơn mình ngày hôm qua. Như huynh có viết ai cũng biết về nó nhưng chưa là nó...Đệ chỉ mạo muội sửa câu chữ lại tí là ai đã biết về nó sẽ sớm có hạnh phúc khi trở thành một phần của Nó! <img src="smileys/smiley4.gif" border="0"> Chẳng phải hạnh phúc của con người là được hiểu và trưởng thành trong trách vụ của một con người sao? Ở chổ này, huynh nói nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân là hợp lý lắm. <br><br>Đương nhiên hạnh phúc có thể có được bằng cách cảm nhận đau khổ. Nhưng đó là cái quan niệm tạm thời, giải pháp nhất thời tương ứng với 1 hoàn cảnh nào đó mà thôi! <br><br>Hồi đó có 1 ví dụ như sau: một giọt mực là một giọt mực khi nó nằm trong hộp mực hoặc cây viết...hòa tan giọt mực vào nước ta không còn thực thể mực nữa. Bài học hồi đó là hóa học với chất lượng cuộc sống của con người hiện đại. Nay đạo đệ mượn nó để nói đến vấn đề suy nghĩ của một con người. <br><br>Năng lực tư duy và suy nghĩ ai cũng có! Năng lượng đó nếu hòa tan vào cuộc sống mà không chủ đích, không tập trung (như hòa tan ra vậy) thì cũng giống như giọt mực kia sớm sẽ không là một thực thể có đúng bản chất của mình. Sự thanh thản sẽ có nếu mọi vật như nó đã là, đang là và sẽ là....Không bị phân tranh như cuộc sống vốn dĩ là hai mặt để làm nên một vấn đề.....vì nếu không...ta sẽ là..chủ nghĩa chiết trung...mà cảm thấy là cái trung dung của Khổng giáo...<img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br><br>Thanh thản không phải vì thấy ta lỡ làng nhiều thứ....Thanh thản vì thấy ta đã sống những ngày ý nghĩa như Cha ta muốn! Còn chưa được thế thì chắc sẽ còn nhiều ưu tư và tự vấn...Hỏi hoài mà chẳng thấy ai trả lời....Trả lời rồi mà chẳng thấy hiểu...Hiểu rồi mà chẳng thấy mình trong câu trả lời...và rồi lại đi hỏi....<img src="smileys/smiley36.gif" border="0"> Cái vòng ấy rộng lớn đến mức khiến người nhiều ưu tư vướng vào màng nhện của đa tư!<br><br>Cầu chúc cho huynh cứ bận bịu cái chuyện đời mà tâm hồn thanh thản, vui vẻ đứng bên lề của phiến diện, đa nguyên!<br>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Hiền Huynh Vi Li :</P>
<P>một cuốn sách cũ nhưng sẽ mới mãi khi mỗi lần đọc lại , nếu không mới , là một mất mát lớn lao … Nhật tân , nhật nhật tân mà <SPAN> </SPAN>… phải không</P>
<P><FONT color=#0000ff>Qủa vậy ! có những cuốn sách đệ mới đọc tuần rồi ! ( đã thuộc về quá khứ gần - đã cũ ! ) ấy vậy mà </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>mỗi khi lật ra xẹm đệ vẫn thấy mới hoài ! lại toát ra những cái mà cảm nhận đệ không thể diễn trình </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>ra được ! hồn như lâng lâng ,,,bàng bạc !... ( nhưng không ưu niệm ! ) mà cho đệ cái cảm nhận... </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>không ưu tư được gì nữa cả ! mà ngồi thừ người trước cuốn sách ấy đấy ! vì những cái sâu lắng </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>của ngữ nghĩa ,đệ không sao với tới được bằng suy tư của trí não ! mà mỗi lúc đọc xem đệ vẫn </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>thấy mới tinh nguyên như ngày nào ! </FONT></P>
<P>Huynh Vi Li :</P>
<P>Đọc những lời huynh tâm sự , đệ cảm giác mình có nhiều điều giống nhau , mong rằng chúng ta cùng vươn tới những điều thanh thản trong cuộc sống này </P>
<P><FONT color=#0000ff>Một cái máy Radio được chủ nhân mở chỉnh băng tần nào ! thì cũng đã đủ biểu hiện sự cơ cầu </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>của người ( chủ ) muốn nghe về cái băng tần ấy ! có lẽ rằng huynh đã nhận định đúng ! Chúng ta </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>luôn hướng tới những gì thanh thản ! để rồi chúng ta cơ cầu => và tìm đến những gì thanh thản </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>nhất mà đời người chúng ta hiếm có ,hiếm gặp vậy ! Có lẽ trong những bước chân âm thầm ,,, </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>chúng ta đã cảm nhận được những đều mà chúng ta đã từng.... cảm nhận !</FONT></P>
<P>Long Nguyên :</P>
<P>Cầu chúc cho huynh cứ bận bịu cái chuyện đời mà tâm hồn thanh thản, vui vẻ đứng bên lề của phiến diện, đa nguyên!<BR><!-- Signature --><BR><FONT color=#0000ff>Cái bận bịu trong cuộc hư vinh ! chẳng thể trói chân người lãng tử !</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>( hổng biết có đồng ưu niệm cùng Long nguyên và huynh Vi Li hông nữa ! mà đệ luôn cảm nhận </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>mình như áng mây ! như....áng mây trôi lơ lững giữa bầu trời xanh ngắt và thăm thẳm ! )</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff>Chúc huynh Vi Li và Long Nguyên AN LẠC và luôn Thanh thản ( cho dù xác thân có bận bịu ! ) </FONT></P> 
 

Vi Li

New member
 

<br><!--
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso- padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
fon t-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0 400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->

<p><span style="color: black;">@ huynh Long Nguyên <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Chúng ta đang bàn đến 2 loại hạnh phúc : Hạnh phúc
được tạo dựng nên, và hạnh phúc trở thành <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Nếu nhờ vào những điều ngoại thân ( vật chất +
tình cảm + tha lực ) mới có hạnh phúc , thì hạnh phúc ấy người ta đang xài
ngoài xã hội <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Nếu những ưu tư và những việc làm , tất cả đều
không vì riêng ai cả<span style="">  </span>; nhưng lại chấp
nhận<span style="">  </span>mọi chuyện có thể xãy ra … một cách
an nhiên . Họ không hề cầu hạnh phúc , nhưng hạnh phúc lại trổi lên trong tâm
họ ; đó là hạnh phúc của tôn giáo ( tôn giáo đúng nghĩa ) <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Vươn tới sự thanh thản là vươn tới …những sự vô
cầu <br>
<br>
Có nhà tỷ phú nọ , đấu giá được một bức tranh với hàng triệu dola , bức tranh
được treo vào chổ trang trọng nhất và an toàn nhất của căn nhà …Và ông ta cảm
thấy hạnh phúc trước những lời khen tặng … <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Còn nhà hoạ sĩ tài danh kia , cuộc đời là những ổ
bánh mì kiếm được bằng cách đổi những bức tranh như thế . Nếu không hạnh phúc ,
nhà họa sĩ ấy chỉ vẽ được 1 bức duy nhất trong đời <span style=""> </span>!!! ?<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Tất tần tật<span style=""> 
</span>cả một đời …sự tiêu tốn không bằng 1 phần bức tranh của chính mình vẽ
sau hơn 100 năm<span style="">  </span><o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Và có những khái niệm khác , như của nhà thơ Nguyễn
Duy<o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">…Nước chè tươi rót vàng mơ <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Đôi khi hạnh phúc đơn sơ vô cùng<span style="">   </span><o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;"><span style=""> </span>Có thể còn
những quan niệm khác nữa … và quan niệm là không giới hạn ; Chỉ có cuộc đời này
là giới hạn cho chính bản thân nó mà thôi <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">@ huynh 1234 <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Mỗi lần đọc là mỗi lần mới , nó sẽ mới mãi ; nhưng
đời người thì có hạn …thế nên cái mới ấy cũng sẽ đến lúc … dừng lại và …hẹn hò
kiếp sau <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Nếu mới là tiết giảm , là gọn lại , là qui nạp …
thì câu “vi Đạo nhật tổn”<span style="">  </span>sẽ có lý hơn “
vi học nhật ích” nhiều ; Và<span style="">  </span>như thế<span style="">  </span>thì   may chăng …đời này , kiếp này có thể
“đáo bỉ ngạn” <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Khi ánh sáng không còn nữa thì…đỏ vàng xanh trắng đâu
còn có nghĩa gì ; Và nếu ta không có cặp mắt thì … thì có nghĩa gì đâu đỏ vàng
xanh trắng .<span style="">  </span>Nhưng ánh sáng có đấy , cặp
nhục nhãn có đấy , nhưng thần minh không còn thì …cũng y như thế . Nên chi có
người đọc sách bằng mắt , có người đọc sách bằng cái đầu , và có người đọc sách
bằng tấm lòng … thì cái “mới” sẽ nhiều kiểu mới <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Có nhiều cái mới …sẽ cũ ; nhưng cũng có nhiều cái
không bao giờ cũ <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Huynh 1234 kính mến ; đệ đang mãi loay hoay một điều
; mà chưa tìm được ngôn từ để nói ra …thôi thì xin khất lại </span></p><p>Đọc lại những giòng trên , còn rất nhiều lủng củng , xin quí huynh hiểu ý bỏ lời <br><span style="color: black;"><o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;">Chúc quí huynh vạn sự an lành <o:p></o:p></span></p>

<p><span style="color: black;"><o:p> </o:p></span></p>

  
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Hiền Huynh Vi Li :</P>
<P><SPAN style="COLOR: black">Chúng ta đang bàn đến 2 loại hạnh phúc : Hạnh phúc được tạo dựng nên, và hạnh phúc trở thành </SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>Có lẽ ý niệm hiền huynh muốn nói : Đó là 1 thứ hạnh phúc vay mượn bên ngòai và 1 thứ </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>hạnh phúc được đâm chồi kết hoa trong tự thể của nội tâm con người ! Đúng vậy ! chúng </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>ta luôn có 2 thứ hạnh phúc và bất hạnh ! 1 là do ngọai cảnh khách quan đưa tới ( cộng </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>nghiệp ) và 1 thứ được kết hoa đâm chồi khi túc duyên của cá nhân hay 1 tổ chức đoàn thể </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>nào đó đã đủ đầy ! ( biệt nghiệp )</FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>Cái hạnh phúc sẽ trở thành là cái kết quả ! ( mang mầm yếu tố bền vững hơn ! ) so với cái </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>hạnh phúc ngọai lai ,vay mượn giả tạm bên ngòai ! vì đây cũng là cái kết quả nhưng </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>mong manh ,không có tính bền vững ! mà đôi khi hết duyên đôi khi nó không còn là kết </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>quả </FONT></strong></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>mà lại lật trở qua là : hậu quả ! ( cũng hổng chừng ! )</FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>Quả vậy ! với nhạc sĩ Trần Tiến trong Mặt trời bé con thì : Hạnh phúc quá đơn sơ ! Đời tôi </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>đâu có ngờ ! như... chờ từng giấc mơ ! là la la,lá la la là la ! la là la ! ( ha,hà,,,, ha ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> )</FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black">Huynh Vi Li :</SPAN></P><SPAN style="COLOR: black">
<P><SPAN style="COLOR: black">Có nhiều cái mới …sẽ cũ ; nhưng cũng có nhiều cái không bao giờ cũ </SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>Có những cái mới sẽ cũ và chóng cũ vì cái mới hơn đã được sản sinh ra quá nhanh ,quá lẹ </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>=> vượt trội ,hơn hẳn cái mới vừa rồi đã qua ! Và có những cái mới sẽ mãi mãi không bao </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>giờ cũ ,bất biến với thời gian ! Vì chưa từng có cái mới nào nằm ngòai,chạy ngòai cái </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>được mệnh danh là mới ( mà đã cũ ) kia ! </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>Có những thứ cái trong đời thuộc dạng : Văn kỳ thinh - Bất kiến kỳ hình</FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>thì mãi mãi và mãi mãi tươi nguyên và mới nhất ! trong mọi cái mới,Chúng ta Niệm Danh </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>Cha - Tưởng nhớ Danh Mẹ ! nhưng cũng chỉ là ....: Văn kỳ thinh - Bất kiến kỳ hình ! Chúng </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>ta không biết ! không nhớ và không thể hình dung ra được diện mạo của Cha - Mẹ ! thì âu </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>đó cũng là 1 trong những cái mới tinh nguyên như thuở nào chúng ta mới bì bõm ! trong </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>những bước tiên khởi biết niệm Danh Thầy - Mẹ ! Nhưng chúng ta có ngờ đâu Thầy Mẹ </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>vẫn luôn hằng dõi theo âm thầm sau lưng chúng ta ! cũng để niệm tưởng chừng bấy nhiêu </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>thôi ! cũng đủ để chúng ta có được 1 niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ,đơn sơ ! => để cường kiện </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>tâm huyết,động cơ cho chúng ta đi trên những chặng đường dài mà cánh chim bằng </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>không hề có cảm nhận mệt mõi,rã rời !....</FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff> Ôi ! Hạnh phúc quá đơn sơ mà tôi đâu có ngờ ! </FONT></strong></SPAN><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>như ,,,Chờ từng giấc mơ ! là la lá,lá la la </FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>là la,la là la !.. ha,hà ha !  <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></FONT></strong></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff>Chúc hiền huynh Vi Li luôn có những cái luôn mới,hằng mới : " Trong mọi thời đại "</FONT></strong></SPAN></P></SPAN>
<P><SPAN style="COLOR: black"><strong><FONT color=#0000ff></FONT></strong></SPAN> </P>   
 

Vi Li

New member
 

<br><!--
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso- padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
fon t-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0 400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->

<p style="font-weight: bold;">Một<span style="">  </span>người hoạ sĩ , nếu
là một nghệ sĩ chân chính<span style="">  </span>thì sẽ không
bao giờ nghĩ đến giá trị của bức tranh mình đang vẽ , và không bao giờ nghĩ đến
sự vinh danh khi bức vẽ hoàn thành … bởi lúc vẽ<span style=""> 
</span>, bức tranh & hoạ sĩ là một ; mọi giá trị sẽ không có ở đó , cái có ở
đó không phải là giá trị dù ở bất kì góc độ nào… và khi bức tranh hoàn thành thì
người hoạ sĩ sẽ không cần bức tranh ấy nữa … bức tranh ấy sẽ giá trị với mọi người
…trừ người vẽ ra nó </p>



<p style="font-weight: bold;"><o:p> </o:p>Lắm người vẽ sẵn thiên đàng để mà đi tu ; thì con đường dẫn đến
thiên đàng ấy sẽ mang cái màu sắc gì thì …mỗi người mỗi kiểu </p>



<p style="font-weight: bold;"><o:p> </o:p><span style=""></span>Bòn mót từng chút công
quả , cố gắng từng chút công phu , gom góp từng chút công trình …để gửi
vào<span style="">  </span>cái ngân hàng thiên đàng<span style="">  </span>trong kiếp sau ư …?<span style="">  </span>Tại sao không hạnh phúc ngay khi đang công quả
, Thoải mái khi đang công phu , và hồn nhiên vui vẻ trong công trình . Hãy an lạc
rồi mới nghĩ đến cực lạc , hãy địa đàng đã rồi nghĩ tới thiên đàng …</p>



<p style="font-weight: bold;"><o:p> </o:p>An nhiên tự tại là trạng thái đạt tới khi mọi dục tính được
chuyển từ trược sang thanh , và sự dịch chuyển này phải vô cầu mới thực sự minh
triết . Triết học giúp ta tri kiến ; Minh triết làm ta giãi thoát tri kiến </p>



<p style="font-weight: bold;"><o:p> </o:p>Huynh 1234 kính mến </p>

<p style="font-weight: bold;">Đệ chưa từng nghe ai nói là chán ngán hạnh phúc cả ; như vậy
hạnh phúc sẽ là cái mới mà không bao giờ là cũ . Thế nhưng nếu ai đó hỏi hạnh
phúc là gì … thì sẽ biết bao người bâng khuâng khi ngẫm nghĩ về chúng<span style="">   </span>. Cũng như tình yêu nam nữ , mọi khái niệm sẽ
trở thành vô nghĩa trước sự rung động của con tim … Nhưng đệ vẫn nghi ngờ rằng …
hầu hết con người không biết tình yêu là gì , do lòng vị kỉ của họ </p>

<p style="font-weight: bold;">…</p>

<p style="font-weight: bold;">Có những người không hề có tình yêu bản năng …nên tình yêu của
họ bao la </p>

<p style="font-weight: bold;">Tình yêu chan chứa trong hoàn vũ </p>

<p style="font-weight: bold;">Đâu chỉ riêng yêu khách má hồng ( HPS )</p>

<p style="font-weight: bold;"><o:p> .................................................</o:p></p>

<p style="font-weight: bold;">Văn phải khó viết dễ đọc , còn đệ thì hình như ngược lại …dễ
viết khó đọc …nên chi đệ thường hay<span style="">  </span>cô đơn
.<span style="">  </span></p>

<p style="font-weight: bold;">…………………………………..</p>

<p style="font-weight: bold;"><o:p> </o:p></p>

<p style="font-weight: bold;">Năm 2010 đang đến </p>

<p style="font-weight: bold;">Xin được gửi đến diễn đàn và quí huynh tỷ thành viên lời<span style="">  </span>CHÚC MỪNG NĂM MỚI </p>

 
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Tình yêu là gì? chắc là ta phải yêu đi rồi mới cảm nhận được.<br>  Tình yêu lứa đôi, tình yêu xã hội, tình yêu thiên nhiên, tình yêu vũ trụ....<br>   Vậy tình yêu không có giới hạn từ thấp đến cao phải yêu đi rồi mới biết.<br>   Cũng như có người hỏi Bạn ăn cơm chưa? Nếu chưa từng ăn thì làm sao cảm nhận được ngon và no... Còn nếu đã ăn rồi thì tất nhiên cảm nhận được ngon như thế nào khi ta đang đói mà được ăn. Cũng như đang cô đơn mà nay gặp được tình yêu và đã yêu thì sẽ thấy nó hạnh phúc ra sao !  hienhuu nói vài dòng cho vui !<br></span>
 

LongNguyen

New member
Huynh hienhuu nói chí phải...Yêu rồi mới biết nó ra sao...Luận giải sao ra nó thế nào....Thấp cao lớn nhỏ ta yêu hết...Yêu rồi sẽ biết nó là sao! <br><br>Hình như chữ Tu cũng vậy đó...Không ai tu cho ta đắc, tịnh cho ta an hết! Chỉ ta trãi nghiệm và ngộ à!<br><br>Cũng là vài dòng cho vui...với quý huynh!<img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br>
 

Vi Li

New member
 

<br><!--
/* Style Definitions */
p.Msonormal, li.Msonormal, div.Msonormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-er-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
<!--[if gte mso 10]>
< style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-s ize:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso- padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001 pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
fon t-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0 400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->

<p><b style="">@ huynh <span style=""> </span>HienHuu<o:p></o:p></b></p>

<t></t><table style="width: 97.92%; margin-left: 9pt;" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="97%">
<t><tr style="">
<td style="padding: 0in; width: 100%;" width="100%">
<p><b><span style="color: blue;">Tình yêu là gì? chắc là ta
phải yêu đi rồi mới cảm nhận được.<br>
  Tình yêu lứa đôi, tình yêu xã hội, tình yêu thiên nhiên, tình yêu vũ
trụ....<o:p></o:p></span></b></p>
<p><b><span style="color: blue;">Vậy tình yêu không có giới hạn
từ thấp đến cao phải yêu đi rồi mới biết.<o:p></o:p></span></b></p>
<p><b><span style="color: blue;"><o:p> </o:p></span></b></p>
<p><b><span style="color: black;">Có những bức tranh , có những
lời thơ … để thẩm thấu đâu phải chỉ nói thích là đủ ;<span style="">  </span>Trời thì cao ,đất thì rộng <span style=""> </span>… đâu phải chỉ nhìn là biết ; Kinh sách thì
sẵn đấy , nó sẵn sàng cho ta đọc bao nhiêu lần cũng được , nhưng để ngộ ngững
điều kinh sách nói , thì hãy cứ ngộ đi , chẳng hề ai cấm cản<span style="">  </span>…nhưng đâu dễ ngộ phải không ; Và tình yêu
cũng thế , hãy yêu đi , yêu hết lòng mình  đối với muôn vật <span style=""> </span>đi , tự do yêu là tự do tuyệt đối …chỉ sợ
không muốn yêu mà thôi …</span> <o:p></o:p></b></p>
<p><b> <br>
   <span style="color: blue;">Cũng như có người hỏi Bạn ăn cơm chưa?
Nếu chưa từng ăn thì làm sao cảm nhận được ngon và no... Còn nếu đã ăn rồi
thì tất nhiên cảm nhận được ngon như thế nào khi ta đang đói mà được ăn.</span>
<o:p></o:p></b></p>
<p><b><o:p> </o:p></b></p>
<p><b>Có nh</b>ững mâm cơm giống nhau nhưng ý nghĩa của nó lại
khác nhau …bởi có cái bị ăn và có cái được ăn , có cái được no và có cái bị
no … nếu ngon và no san bằng mọi trạng thái thì chúng ta là gì nhỉ<span style="">  </span>?</p>
<p><o:p> </o:p></p>
<p><o:p> </o:p></p>
<p><b>@ huynh Long Nguyên<o:p></o:p></b></p>
</td>
</tr>
</t></table>

<p><span style="color: navy;">Huynh hienhuu nói chí phải...Yêu
rồi mới biết nó ra sao...Luận giải sao ra nó thế nào....Thấp cao lớn nhỏ ta yêu
hết...Yêu rồi sẽ biết nó là sao! <o:p></o:p></span></p>

<p>Tình yêu xuất phát từ đâu ? Trái tim ? tấm lòng ? khối óc
?<span style="">   </span>Cứ yêu đi là yêu như thế nào<span style="">  </span>? Đã sẵn lòng yêu những điều mình không thích
là <span style=""> </span>đã gần đạt đến trạng thái tâm vô sai
biệt phải không ? </p>

<p><o:p> </o:p></p>

<p><span style="color: navy;">Hình như chữ Tu cũng vậy đó...Không
ai tu cho ta đắc, tịnh cho ta an hết! Chỉ ta trãi nghiệm và ngộ à!<br>
</span><br>
Nương theo tăng chúng là 1 trong tam bảo , nó không làm cho ta đắc nhưng giúp
cho ta đắc ; nó không làm cho ta an nhưng giúp cho ta dễ an hơn ; Sự trãi nghiệm
của chư tăng sẽ giúp cho ta dễ làm nên sự trãi nghiệm của mình . Đệ nói thế không
biết có đúng không ? </p>

 
 

hienhuu

New member
 
<span style="font-weight: bold;">Huynh ViLi chắc phải cần nương theo chư tăng để học trải nghiệm.<br>  Thấy chư tăng tụng kinh mà mình không tụng kinh thì sau học được trải nghiệm của tụng kinh.<br>   Thấy chư tăng đang ăn mà mình ngó thì làm sau no.<br>   Có chư tăng nói rằng từ nhỏ từ tới lớn chưa có tình yêu đôi lứa. mà mình muốn trải nghiệm về tình yêu đó thì có trải nghiệm được không hay là chính bản thân mình phải trải nghiệm thì mới biết nó hạnh phúc hay đau khổ thế nào chứ? phải không?<br>   Có người vô chùa để cầu sự an nhưng mà chính mình không an được thì có vô chùa cũng vậy mà thôi.<br>   Mình hãy cho đi rồi sẽ được cho; Mình sẽ yêu đi rồi sẽ được yêu;<br>   Nếu mình chỉ ngó không mà không dấn thân trải nghiệm thì sẽ không có gì./.<br></span>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P><strong>Hiền Huynh Vi Li :</strong></P>
<P><strong> Đệ chưa từng nghe ai nói là chán ngán hạnh phúc cả </strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Có lẽ mặc dầu huynh chưa nghe ! không nghe ! nhưng vẫn là...có đấy ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> Mà đệ diển </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>trình cũng hơi "khó nghe" 1 tí thôi àh he ! đó là những thứ "hạnh phúc trên trời rơi xuông' </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Thọat đầu người đón nhận nó rất ngỡ ngàng và mừng vui ! Nhưng nếu chúng ta đừng </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>nghe bằng cái âm thinh của sắc tướng ! Mà hãy nghe bằng sự "giao cảm" rung động của </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>con tim,của tâm thức thì chúng ta sẽ thấy trong sâu lắng người ta sẽ "chán ngán" thứ hạnh </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>phúc trên trời rơi xuống đó ! Nhưng miệng ngòai vẫn cười vui hớn hở cùng chung quanh ! </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>như để dấu che đi 1 cái gì đó rất... vô vị từ cái hạnh phúc từ trên trời rơi xuống ! ( không </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>không mà có ! đôi khi người đó còn đang lo âu nhưng không bộc lộ cái lo ! Lo cho cái </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>mầm quả sau những niềm hạnh phúc đó ! ) Hạnh phúc chỉ thật sự là hạnh phúc khi lòng ta </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>có được sự an lạc,và tiến trình từ đâu nó tới và phải tới,sẽ tới như thể nào là người đón </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>nhận cũng đã có lập trình sẵng biết rồi ! Chỉ còn chờ túc duyên để thọ lãnh mà thôi ! Và rồi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>hạnh phúc đó sẽ đi theo chiều hướng nào lại cũng có thể phần nào nắm bắt và biết được ! </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>( trong lòng không lo lắng và có cảm giác vô vị như những thứ hạnh phúc từ trên trời rơi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>xuống ! mau tan chóng vỡ ,kém bền !..... <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">  )</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Thôi thì đệ có chút câu lời góp cùng huynh </FONT></strong><strong><FONT color=#0000ff>đệ.Chúc hiền huynh Vi LI cùng chư </FONT></strong><strong><FONT color=#0000ff>huynh luôn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>vui nha ! HAPPY NEW YEAR</FONT></strong></P>   
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Hiền Huynh Vi Li :  mọi khái niệm sẽ trở thành vô nghĩa trước sự rung động của con tim...</P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>Nhưng đệ xin gắng thêm 1 chút vào cho được rõ nghĩa hơn cùng huynh nhé !</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#000000> mọi khái niệm sẽ trở thành vô nghĩa trước sự rung động của con tim.</FONT><FONT color=#0000ff> Mà phải là con tim </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>có lòng quả cảm ! mang đầy sinh khí ,hẳn nhiên không thể là....... 1 trái tim khô,1 trái tim </FONT></strong></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>mùa đông ! ( mà được ! ) <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong>Huynh Vi Li :</strong></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff><strong><FONT color=#000000>Nhưng đệ vẫn nghi ngờ rằng … hầu hết con người không biết tình yêu là gì , do lòng vị kỉ của họ </FONT></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Có lẽ với tình iu thì ở những đôi trang lứa nam nữ thì thường :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Iu cho biết bao...đêm dài ! Cho quen với nồng cay ! và iu cho thấy bao... lâu đài !.. mà </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>nhìn toàn là ,,,,nước mắt !  <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley19.gif" border="0"> ( nước mắt vì...vui - buồn lẫn lộn đều có đủ cả ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> ) Ngay </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>cả những em bé cũng có những thứ tình iu ngây ngô chơn chất :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Em là em iu ba nè ! em là em iu mẹ nè ! iu chị ,iu anh,,,,iu hết cả cả nhà ! Nhất là iu ,,,mẹ </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>cơ !  </FONT></strong><strong><FONT color=#0000ff><IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0">.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Trong tình iu thì chỉ có con tim là chủ thể ! khi ấy trái tim có quyền phán quyết tất cả theo </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>định hướng và lý lẽ riêng của nó ! ( không hề bị ảnh hưởng bởi 1 chủ thể nào khác ngoài </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>nó được ! ) thế nên đời mới có những nhận định nào là  : Trái tim mù loà ! Trái tim không </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>ngũ yên ! Trái tim mùa đông !...... Ôi đủ loại đủ chứng về tâm trạng sắc thái khi nói về tình </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>iu ! đề tài muôn thưở ,là chủ đề luôn sôi động nhất của loài người ( có lẽ cũng có từ khi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>con người biết diển đạt bằng những vần thơ bất hủ ! và đã có biết bao nhà văn hào thi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>sĩ,nhạc sĩ đã để đời lại những tuyệt tác cho nhân thế cũng chỉ vì những chủ đề muôn thưở </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>khi nói về tình iu ! )</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Thôi thì cho dù là trái tim mù loà hay là trái tim mùa đông thì nó cũng có những cái nơi </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>nương tựa rất riêng của nó trong 1 góc nhìn của riêng nó vậy ! Đôi khi trái tim mù loà ban </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>ngày hổng thấy đường ( quờ quạng dùng gậy ! ) mà bù lại ban đêm nó lại thấy rõ mồn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>một,và quăng gậy đi... bon bon !  hơn như ban ngày so </FONT></strong><strong><FONT color=#0000ff>với những </FONT></strong><strong><FONT color=#0000ff>trái tim hổng mù loà thì </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>sao ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Và những trái tim mùa đông thì lại cũng có những chú người tuyết và cây thông giửa rừng </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>thông tuyết đại ngàn trắng xoá của nó ! so với những trái tim mùa hè tung tăng ngoài biển </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>vũng tàu ,nha trang thì âu cũng mỗi cái một vẽ mà phải không hiền huynh ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley36.gif" border="0"> ) Thôi thì </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>đệ </FONT></strong><strong><FONT color=#0000ff>chúc cho những trái tim luôn có những nhịp đập đều,và mạnh mẽ của riêng nó ! ( đó âu </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>cũng là đệ tôn trọng mọi hạnh phúc của mọi người, những ai đang coi ,đang cho cái mình </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>có được là...hạnh phúc ! Như cũng chính tự đệ đã từng...hạnh phúc với những gì...rất </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>riêng của chính mình vậy ! )</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Chúc Huynh Vi Li cùng chư huynh luôn hạnh phúc với  con tim thật của chính mình ! <IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff></FONT></strong> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><FONT color=#0000ff><strong></strong></FONT> </P>     
 

Vi Li

New member
 <br><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Tình yêu chân chính :</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">- Là tình yêu...làm cho cuộc sống của nhau...nở hoa </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">- Là cùng vươn tới những điều cao đẹp ,thánh khiết trong kiếp làm người </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">-  Là làm cho mọi khổ đau trở thành những chất men tạo nên hương vị cho đời </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">- Là những giọt nước mắt của hạnh phúc </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Ai không có đức hy sinh & lòng vị tha cao cả thì làm sao có đủ chất liệu để làm nên một tình yêu chân chính </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Chỉ có tình yêu chân chính mới hoá giải được mọi hệ luỵ của trần gian ; bởi chỉ có nó mới là động lực mạnh nhất làm cho trái tim mình thổn thức , và chỉ có thổn thức mới hiểu trọn vẹn được hết ý nghĩa làm người </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Tình yêu muôn đời không tên, không tuổi </span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Kính huynh 1234 , huynh hienhuu</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Đệ hổm rày bận quá không hầu chuyện cùng quý huynh được ; sáng nay , bổng dưng nghĩ về  chuyện tình yêu khi  đọc lại những bài viết   nói về hạnh phúc , có hạnh phúc nào mà không có tình yêu phải không !</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Chử đồng Tử & Tiên Dong...có là một sự thật làm nên huyền thoại !!!</span><br style="font-weight: bold;"><br style="font-weight: bold;"><br><br><br><br> 
 

hienhuu

New member
  <span style="font-weight: bold;">ĐH ViLi nói lên tình yêu là chân chính là quá hay và không thể nào chối bỏ nó được !<br>  Quả thật tình yêu là vô cùng từ thấp bé cho đến cao tột mà không có chổ dừng !<br>  ViLi viết :</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 255);">Chử đồng Tử & Tiên Dong...có là một sự thật làm nên huyền thoại !!!<br>   <span style="color: rgb(0, 0, 0);">hienhuu nghe rằng: những vị nầy là Tiên hết rồi. Như vậy vì tình yêu mà thành Tiên.<br>  Nên có câu :" Đạo người vẹn vẻ mới thành Tiên"  hay là " Mình biết phận mình an thú vị; Chẳng phen bằng Phật cũng là Tiên."<br>   Trong những bài Ca có những câu như : yêu là đau khổ, yêu là chết ở trong lòng 1 ít và cuối cùng yêu là hạnh phúc, yêu là chân chính.<br>   Tình yêu không thể nói hết bằng lời mà bằng thổn thức trong lòng cho nên khi đã yêu tâm sự nhiều và có chết ở trong lòng 1 ít mà tạo ra 1 sức sống mãnh liệt đó cũng chính là tình yêu./.<br></span></span>
 

LongNguyen

New member
  <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"> Lâu lắm rồi lại nghe nói chuyện yêu. Xem ra huynh Vi Li, 1234 và hienhuu cũng đồng thanh về chổ này quá hén! Nghe thiệt mùi mẫn....hèn lâu vắng bóng trong suy tư. <img src="smileys/smiley36.gif" border="0"><br><br>Ôi! Giữa "chiến chinh" của ngôn từ tự nhiên có chổ nhẹ nhàng, lãng mạn...làm cảm động cả một buổi sáng hôm nay! Hèn chi chổ đạo đệ trời quên không buông nắng, gió quên chẳng buồn lay, mây quên thôi bò chậm.....!<br><br>Mong các huynh cứ mãi yêu đời để thảnh thơi tu học thế này! <br>
 

1234

Active member
Hiền huynh Vi Li thân mến !


Cho đệ tạm diển dịch thêm theo ,,, 1 chiều hướng nào đó của riêng đệ 1 tí nhé hiền huynh !


huynh Vi Li :


Tình yêu chân chính :

- Là tình yêu...làm cho cuộc sống của nhau...nở hoa




Là 1 người đi góp 1 cái chậu,1 ít phân tốt để bón cho 1 cây hoa,và người kia thì biết siêng


năng chăm sóc phun nước dưỡng cây => cả 2 cùng có thể... cuối cùng chiêm ngưỡng


được vẽ đẹp và hương thơm của 1 nụ hoa tươi đẹp rực rở trong ánh ban mai !


huynh Vi Li :


- Là cùng vươn tới những điều cao đẹp ,thánh khiết trong kiếp làm người



Là 2 ánh mắt cùng nhìn về 1 hướng ( chứ chẳng phải chỉ mỗi để nhìn nhau ! mà người đời


thường hay nói trêu đùa : Bốn mắt nhìn nhau mà ,,, trào máu họng !
smiley36.gif
 ) ,2 con tim



nhưng đập chung cùng 1 nhịp đập ! => để qua đó có thể cảm nhận cùng nhau qua


nhịp đập của mình => thì đủ nhận biết là con tim kia đang muốn ,,, nói gì ! nghĩ gì !


và đang cần gì ! Chứ chẳng cần qua lời thốt bằng miệng => thì mới hiểu ! Đó đích thực là


1 trong những sự thánh khiết mới đạt đặng ! Và rồi cũng từ sự thánh khiết này cùng nhau


vươn tới những thánh khiết khác ở tầm sâu lắng hơn ! => và vươn tới đặng những gì


cao đẹp nhất của 1 kiếp làm người mà không uổng công hoài sức vun đắp,trưởng dưỡng


tình iu !



Huynh Vi Li :


- Là làm cho mọi khổ đau trở thành những chất men tạo nên hương vị cho đời




Đích thực trong tình iu chân chính ! sẽ... tạo cho ta sự dũng mãnh,quả cảm,thông thái....


hơn ! lịch lãm hơn,ứng hoá tương thích hơn trước sóng gió ngoại cảnh => Đó là men chất


được tạo ra bởi chính nó (tình iu) Như cơ thể ta đã được tiêm 1 liều kháng thể (kích



hoạt ) => tự chính nó (tình iu) sẽ tự tiết ra 1 chất kháng nguyên mạnh mẽ của tự thể => để tự bảo vệ

lấy chính niềm hạnh phúc và tình iu mình đang có vậy !





Huynh Vi Li :


- Là những giọt nước mắt của hạnh phúc


Là những dòng nước mắt ! (chứ không còn là những giọt ! xem ra thì quá ít !
smiley19.gif
 ) Mà lại là



những dòng nước mắt được nuốt nén chảy ngược vào sâu bên trong tận đáy lòng ! đôi khi


khóc đấy mà bên ngoài chẳng thấy 1 giọt nước mắt nào cả ! ( mặc dù là những dòng nước



mắt chứ không còn là giọt ! ) Cũng chính vì nước mắt chảy sâu trong tận đáy lòng sẽ =>

tạo cho ta 1 niềm tin mãnh liệt ! 1 ý chí vươn lên,1 tâm hồn rắng rõi,1 lý trí "siêu phàm"


mà chúng ta đã dùng những dòng nước mắt chảy ngược âm thầm trong lòng nuôi dưỡng !


huân trưởng trái tim ta và tình iu ngày càng 1 lớn lên trong ta vậy !




Huynh Vi Li :


Ai không có đức hy sinh & lòng vị tha cao cả thì làm sao có đủ chất liệu để làm nên một tình yêu chân chính


Nếu không có đức hy sinh & lòng vị tha cao cả ! thì không đủ chất liệu làm nên 1 tình iu


chân chính thì => có lẽ là dùng chân phụ,chân giả hoặc nếu không có chân chính tình


iu ấy trên đường vận hành để đi tới tương lai sẽ... khập khểnh => vậy ta có thể tạm dùng


xe lăn vậy ! Nhưng có lẽ dùng chân giả hoặc xe lăn để cõng chở vận hành tình iu đi tới


tương lai hẳn nhiên là chẳng 1 ai ưng thích cả ! Vậy thì chúng ta chỉ còn có nước ráng


cách chi phải chân chính trong tình iu mà thôi ! Không còn cách nào khác hơn ! Ngoại trừ


tình iu ấy đã quá cao siêu chấp cánh thiên thần bay bay trong gió chiều ! lắng đọng âm


vang...của mùa xuân !
smiley36.gif




Huynh Vi Li :
Chỉ có tình yêu chân chính mới hoá giải được mọi hệ luỵ của trần gian ; bởi chỉ có nó mới là động lực mạnh nhất làm cho trái tim mình thổn thức , và chỉ có thổn thức mới hiểu trọn vẹn được hết ý nghĩa làm người

Tình yêu muôn đời không tên, không tuổi







Và cũng từ hơi thở sống trong tình iu ấy ! tình iu ta đang hiện có với cái chân chính !


(không dùng chân giả hay là tình iu khập khểnh đi trên đôi nạn gổ !
smiley18.gif
 ) Chân chính trong



tình iu có thể mang đôi hia 7 dặm mà đi những bước đi tăng-go hay bolero tuỳ thích ! (còn


với chân giả thì.... không có số nào của đôi hia 7 dặm nào có thể....xỏ vào vừa chân, để


mang vào cho nó vừa vặn cả !
smiley36.gif
 )





Huynh Vi Li :


Tình yêu muôn đời không tên, không tuổi


Tình iu không có tuổi nên nó sẽ... => vẫn trẻ mãi không già nua,không héo úa,...bạc


màu theo năm tháng , thời gian ! Và cũng bởi nó vô danh nên => Nó sẽ đủ tư


chất,xứng đáng tương ứng hãnh diện khoát lên mình đủ mọi danh xưng tốt đẹp,cao cả !


mà chẳng hề hổ thẹn hay lỗi hẹn với...tình iu ! Ôi tình iu có từ nơi đâu ! băng qua...năm


tháng đợi chờ !... Tình iu có từ....bao la ! ( há hà ha !.....)
smiley36.gif



Đệ tạm mượn những dòng tư tưởng của Hiền huynh Vi Li mà tạm "diển dịch" theo chiều


hướng rất riêng ! Mong rằng không làm hiền huynh Vi Li phật lòng,trái ý ! mong rằng


chúng ta hãy cùng chấp những đôi cánh thiên thần để tình iu có thể vút cánh bay cao trên


những tầm cao trong... tâm hồn của từng mỗi chúng ta ! để tình iu luôn được tô điễm và


luôn được mới hơn ! và luôn khám phá những gì mới mẽ hơn ! khoẻ khoắn hơn,vi diệu


hơn,tinh tế hơn trong những gì mà con người chưa từng đặt chân khám phá và phát hiện


ra trong tình iu !


Chúc Huynh Vi Li và chư H.T.Đ.M D.Đ Vui Khoẻ ! Luôn tươi trẻ mãi trong tình iu !
smiley36.gif
 
Sửa lần cuối:

Vi Li

New member
  Bậc Thánh không cần sám hối<br> Thú cầm cũng không cần sám hối <br> Chỉ có con người mới cần sám hối <br><br>Với con người do những hệ luỵ từ cộng đồng nên có những lỗi lầm bỏ ngay không được ( nếu bỏ ngay mà được thì cũng chẳng phải sám hối làm gì )<br> <br> Tìm hiểu <span style="font-weight: bold;">Giá trị con người </span>có thể đánh giá qua sự thành tâm sám hối không? <br><br>  Chung niên Sám hối  có thêm ý nghĩa gì cho cuộc sống tu tiến của từng mỗi một đạo hữu  ?<br><br> Trên đây là những suy nghĩ của đệ ; Còn ưu tư của quý huynh tỷ  ?<br><br> Xin được lắng nghe<br><br>VL<br>
 

hienhuu

New member
 <span style="font-weight: bold;">   Theo hienhuu thì Con người mà biết sám hối biết sữa lỗi lầm thành người tốt thì đó là bực Thánh.<br><br>    Còn người mà không biết sám hối sửa chữa lỗi lầm thì là bực gì ?<br><br>    Có những thú cầm ở gần gủi với người nên cũng có tánh cảm xúc như người như khi nguời chết thì nó cũng biết buồn mà chết theo cho trọn nghĩa.<br>    Vậy Thánh Nhân là người biết sám hối sửa chữa lỗi lầm từ sai nên người tốt. Mà thú vật có cảm xúc giống người thì chắc nó cũng biết sửa chữa và sám hối theo kiểu của nó./.</span>
 

1234

Active member
<P> </P>
<P>Huynh Vi Li :</P>
<P> Bậc Thánh không cần sám hối<BR> Thú cầm cũng không cần sám hối <BR> Chỉ có con người mới cần sám hối </P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Theo muội ý của đệ ( có lẽ ) vì :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Bậc thánh quá rõ biết và tận tường các căn nguyên ,nguồn cội của những tác nhân,động </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>lực cũng như là những hành động,tư tưởng ( ẩn tàng & hiển lộ ) để dẫn tới việc phải => </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>sám hối.Nên chăng các Ngài đã rào mình và đã chẳng phạm nên chi cũng chẳng cần sám </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>hối ?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Các loài thú cầm là loài căn trí kém,không thể phân biện được đúng sai,mà chỉ đơn thuần </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>sống & hiện hữu với 1 đời sống hoàn toàn đầy bản năng,do đó => Chúng cũng chẳng cần </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>biết thế nào là sám hối & sám sám hối để mà chi đối với chúng ! ?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Loài người là loài Linh trưởng bậc nhất so về hàng động vật ,và cũng do là loài Linh </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>trưởng bậc nhất của động vật nên loài người cũng có Tánh Linh cao nhất,có đầy đủ : tri </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>kiến,nhận thức,biện biệt,biện phân,có đủ trí năng !.... Nhưng loài người đã không vì trí </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>năng đó để làm những việc có thể an tâm mà không cần sám hối ( mặc dầu lòai người dư </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>nhận thức biết để tránh những đều dẫn tới việc sám hối ! ( nhưng kỳ thật cái vòng lẩn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>quẩn,đầy trớ trêu của lòai người cũng là xuất phát từ đây ! ) có phải chăng ! để tạo thêm </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>công việc sám hối,và sự sám hối !? ( nếu đúng ra là cũng có lẽ chẳng nên cần sám hối ! ) </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>Nhưng có lẽ loài người phải khoát lớp áo NGƯỜI để thực hành công việc sám hối đó ! Và </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>có phải chăng qua việc sám hối cũng chính là cái thể hiện những nấc thang của sự tiến </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>hoá ! Hoặc đi lên => đắc thánh ! Hoặc chính là sự thể hiện của những nấc thang tụt </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>hậu, thụt </FONT></strong><strong><FONT color=#0000ff>lùi đi xuống => loài thú cầm,súc sanh,thảo mộc ! ? hoặc giả là lòai người tự tạo </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>nên những đều đó ! ( thản nhiên chẳng cần né tránh,tội ác,tội lỗi !.... để tạo ra những cơn </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>sốt "sám hối" nhằm thúc đẩy sự sống động trong thế giới giửa THIỆN & ÁC ? nếu không có </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>THIỆN lấy đâu "kết tội" rằng ác mà chẳng có ÁC thì biết đâu rằng THIỆN ? Có phải chăng </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>bậc thánh nhân đã quá thấu hiểu 2 lẽ THIỆN - ÁC nên các Ngài đã đạp và đi trên 2 lẽ THIỆN </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>- ÁC mà tâm hằng luôn tự tại ,vô quái ngại => viển ly điên đảo ! nên => chân NGàđể về </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#0000ff>với ĐẠO ?</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT color=#ff0000>Vài dòng cảm nhận cùng huynh Vi Li và huynh hienhuu,Chúc chư H,T,Đ.M luôn AN VUI </FONT></strong></P> 
 

Facebook Comment

Top