Hiền Huynh Li Li :
Trong nhiều phương pháp giúp cho những người tìm đến điều ấy ( tìm đến là cần thiết chứ không phải muốn,thích ) có 2 phương pháp chính : Ăn uống và thiền định
Ăn - Uống Là Nhu Cầu thiết yếu của giả thân ngủ uẩn,là nhiên liệu nuôi dưởng kéo dài
mạng căn, bồi bổ,bổ sung hoặc tiết giãm ,,, để cân bằng tứ đại ( đất,nước,gió,lữa) thịnh -
suy trong 1 cơ thể con người,Dư Thủy chúng ta => sổ mũi,Dư Hỏa => chúng ta nóng sốt, vv
và vv . Thiền Định cũng là nhu cầu thiết yếu để trưởng dưỡng Tâm Linh ! Là 1 thứ thức ăn
thiết yếu bồi bổ - cân bằng - sàng lọc trược khí => tiếp thọ nguồn thanh khí và quan yếu là
để Restar lại tâm linh sau những chặng đường trần lấm lem, ô nhiễm đầy những,bụi
bậm,tập khí.... của tình khí thế gian !
Hiền Huynh Vi Li :
“Bất kì cái gì làm cho ta trở thành nô lệ , thì chung cuộc không hề có ích cho mặt tâm linh , bởi vì tâm linh về cơ bản có nghĩa là làm chủ bản thân mình “
Ok,Đệ rất tán đồng quan điễm này cùng huynh ! Nhưng theo thiển ý đệ : Trong đời đôi lúc
chúng ta thường ai cũng có quan điểm như vậy cả và đều cho là.... đúng 100%.Ngay cả
chính đệ cũng có quan điễm như vậy ! Nhưng có lẽ ,,, không hoàn toàn như vậy 100% Vì
chúng ta có lẽ còn thặng dư 1 chút ảo tưởng nên cứ ngở là chúng ta có thể làm chủ bản
thân mình 100% ( vì bản thân này y thiệt là của mình mà !
) Nhưng kỳ thật ! nếu trong
tinh tế sâu lắng chúng ta sẽ nhận thấy được là 1 thứ làm chủ trong sự "bị động".Tựa Như
câu : Nhà nước lãnh đạo - Đảng Quản Lý - Nhân Dân làm chủ , vậy !
mọi tài sản trên
quốc thổ này đều là của nhà nước ! Mọi cái hữu vi ( trong đó có kể cả giả thân mà cái
được gọi là CỦA MÌNH này ! ) trong đất trời tạo hóa - phân ban cũng là do Cha - Mẹ lập
dựng ! Vậy thì chúng ta nên... nói đi mà cũng cần phải xét lại thân này cũng chẳng phải
thật là của mình !
Giả thân ngủ uẩn của chúng ta được ví như chúng ta được tạm
mượn con ngựa,chiếc xe để dùng cởi => đương nhiên là chúng ta có trách nhiệm lau
chùi "o bế" nó kỷ lưỡng để nó sẽ họat động tốt trong việc "di chuyển" trong những chặng
đường dài của chúng ta ! ( Có người quá chú trọng "o bế nó" có người lại bỏ phế lảng ngơ
"nó" quá đáng ! ) Còn nếu nói mình làm chủ "nó" hoàn toàn thì mình bảo nó đừng bệnh
đi ! Đừng nóng,đừng lạnh, đừng đói đi ! đừng....! ( nó hổng chịu nghe theo mình !
) Có
lẽ do chúng ta ngộ nhận trong sự đứng ,đi suy nghĩ ,,,chúng ta được tự do,độc lập (trong
tâm tưởng !) Nhưng mà Hạnh Phúc thì ....... chưa có !
chừng đó thôi cũng đủ làm... =>
chúng ta cứ ngỡ là chúng ta hoàn toàn làm chủ mình ! Nhưng để hái đạt những cái mình
mong,mình muốn thì lại... => Lực bất tòng tâm ( trong sự Cầu Bất Đắc ! )
Hiền Huynh Vi Li :
bởi vì tâm linh về cơ bản có nghĩa là làm chủ bản thân mình “
Nhưng cho đệ xin được "bổ sung" thêm ý nhỏ : Đều đó chỉ đạt được,có được tính " Nhân Chủ"
đều đó được cấp giấy chủ quyền hoàn toàn trong trạng thái Thiền Định ! ( Thiền là 1 phương cách
nghĩ ngơi hoàn toàn ! )
Đôi dòng cảm nhận cùng hiền huynh Vi Li
Trong nhiều phương pháp giúp cho những người tìm đến điều ấy ( tìm đến là cần thiết chứ không phải muốn,thích ) có 2 phương pháp chính : Ăn uống và thiền định
Ăn - Uống Là Nhu Cầu thiết yếu của giả thân ngủ uẩn,là nhiên liệu nuôi dưởng kéo dài
mạng căn, bồi bổ,bổ sung hoặc tiết giãm ,,, để cân bằng tứ đại ( đất,nước,gió,lữa) thịnh -
suy trong 1 cơ thể con người,Dư Thủy chúng ta => sổ mũi,Dư Hỏa => chúng ta nóng sốt, vv
và vv . Thiền Định cũng là nhu cầu thiết yếu để trưởng dưỡng Tâm Linh ! Là 1 thứ thức ăn
thiết yếu bồi bổ - cân bằng - sàng lọc trược khí => tiếp thọ nguồn thanh khí và quan yếu là
để Restar lại tâm linh sau những chặng đường trần lấm lem, ô nhiễm đầy những,bụi
bậm,tập khí.... của tình khí thế gian !
Hiền Huynh Vi Li :
“Bất kì cái gì làm cho ta trở thành nô lệ , thì chung cuộc không hề có ích cho mặt tâm linh , bởi vì tâm linh về cơ bản có nghĩa là làm chủ bản thân mình “
Ok,Đệ rất tán đồng quan điễm này cùng huynh ! Nhưng theo thiển ý đệ : Trong đời đôi lúc
chúng ta thường ai cũng có quan điểm như vậy cả và đều cho là.... đúng 100%.Ngay cả
chính đệ cũng có quan điễm như vậy ! Nhưng có lẽ ,,, không hoàn toàn như vậy 100% Vì
chúng ta có lẽ còn thặng dư 1 chút ảo tưởng nên cứ ngở là chúng ta có thể làm chủ bản
thân mình 100% ( vì bản thân này y thiệt là của mình mà !
tinh tế sâu lắng chúng ta sẽ nhận thấy được là 1 thứ làm chủ trong sự "bị động".Tựa Như
câu : Nhà nước lãnh đạo - Đảng Quản Lý - Nhân Dân làm chủ , vậy !
quốc thổ này đều là của nhà nước ! Mọi cái hữu vi ( trong đó có kể cả giả thân mà cái
được gọi là CỦA MÌNH này ! ) trong đất trời tạo hóa - phân ban cũng là do Cha - Mẹ lập
dựng ! Vậy thì chúng ta nên... nói đi mà cũng cần phải xét lại thân này cũng chẳng phải
thật là của mình !
mượn con ngựa,chiếc xe để dùng cởi => đương nhiên là chúng ta có trách nhiệm lau
chùi "o bế" nó kỷ lưỡng để nó sẽ họat động tốt trong việc "di chuyển" trong những chặng
đường dài của chúng ta ! ( Có người quá chú trọng "o bế nó" có người lại bỏ phế lảng ngơ
"nó" quá đáng ! ) Còn nếu nói mình làm chủ "nó" hoàn toàn thì mình bảo nó đừng bệnh
đi ! Đừng nóng,đừng lạnh, đừng đói đi ! đừng....! ( nó hổng chịu nghe theo mình !
lẽ do chúng ta ngộ nhận trong sự đứng ,đi suy nghĩ ,,,chúng ta được tự do,độc lập (trong
tâm tưởng !) Nhưng mà Hạnh Phúc thì ....... chưa có !
chúng ta cứ ngỡ là chúng ta hoàn toàn làm chủ mình ! Nhưng để hái đạt những cái mình
mong,mình muốn thì lại... => Lực bất tòng tâm ( trong sự Cầu Bất Đắc ! )
Hiền Huynh Vi Li :
bởi vì tâm linh về cơ bản có nghĩa là làm chủ bản thân mình “
Nhưng cho đệ xin được "bổ sung" thêm ý nhỏ : Đều đó chỉ đạt được,có được tính " Nhân Chủ"
đều đó được cấp giấy chủ quyền hoàn toàn trong trạng thái Thiền Định ! ( Thiền là 1 phương cách
nghĩ ngơi hoàn toàn ! )
Đôi dòng cảm nhận cùng hiền huynh Vi Li
Sửa lần cuối: