BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Quần Tiên tụ hội về đây .
Độ cho con trẻ trên đường phục ngôi .
An tâm tu dưỡng - luyện thần .
Tịnh tâm - tịnh trí - phục hoàn vị ngôi .
Công phu - công quả - công trình .
Tam công hợp triển . Vận toàn công năng .
Quần Tiên giáng ứng kịp kỳ !
Độ cho đệ tử - kịp kỳ Long Hoa .
Long Hoa Hội Thượng - hội về .
Hội về đất Phật Tây Phương đó mà !
Long Hoa Hội Thượng - hội về .
Hội về có đủ Tiên - Hiền chứng ban .
Long Hoa mở hội kịp kỳ .
Chờ người Căn Đức => dự kỳ Hoa Long .

Long Hoa phó hội ngàn năm .
Ngàn năm phó hội - con ơi gắng về !
Thần - Tiên mấy lúc => hội về
Dự lưu - phó hội Long Hoa hỡi trò ?
Long Hoa - hội lớn con ôi !
Có hàng Bồ Tát - Phật - Tiên chứng Đàn .
Long Hoa không Đức => khó về !
Không tu - không luyện ... Long Hoa => xa vời !

Hoa này : Hoa tạng Huyền môn .
Long này toàn những thứ long con à !
Long Thiên - Long Địa ...có gồm .
Long Nhân - long Quả => long ra ... đủ đầy !
Long không những chỉ ... là Rồng .
Mà Long có nghĩa : long tuôn tánh phàm .
Long tuôn phàm tánh - phàm tình .
Long tuôn phàm ý - cặn nhơ ... tại Lòng .

Hoa Long . Hợp triển Long Hoa .
Long - Hoa phối tác thì con ... biết liền !
Long là : Vị Thuốc Tả đơn .
Hoa là : Vị Thuốc Bổ đơn con à !

Bỡi nên TẢ - BỔ => song hành .
Con nên coi đó , hành Y tại lòng .
Thuốc tên là Vị : Long Hoa .
Là phương TẢ - BỔ tại lòng ... người Tu .

Chớ nên ... ảo tưởng Long Hoa .
Long đâu không thấy => Hoa kia ... sắp tàn ! ? ?
Long Hoa - con tự hỏi lòng .
Con long mấy thứ - con long được gì ! ? ?

Người con ... chưa dứt Bệnh Ni .
Mà lo ... Tẩm Bổ => Hoa kia ... khó lòng !
Bệnh Căn muốn dứt => Tả đơn .
TẢ xong + kèm BỔ => LONG HOA ... kịp đò !

Một cái chậu ươm Hoa mà đất thì xấu ! cứ thế mà 1234 ươm Hoa và mong cho ngày được ngắm Hoa , mãi lo mơ tưởng ngắm Hoa xa vời mà 1234 quên bén đi việc cải tạo , tu bồi cho đất, cho cây ! ( long ra , loại bỏ ra bớt những chất không tốt ảnh hưởng rất lớn cho Cây ... )

Mà cứ mãi lo chăm bẫm bổ cho Cây . Cứ mãi mơ tưởng ngày ngắm Hoa ắt sẽ là đều không là ... ảo tưởng thì cũng sẽ là chuyện quá ... Viễn vông xa vời ! long không có thì Hoa chắc cũng sẽ là ... 1con số KHÔNG to tướng trong viễn cảnh trồng Hoa của đời người .

Tỷ dụ như có người bị nhiễm Giun ... mặc dù ăn không ít, thậm chi còn nhiều hơn những người bình thường là đằng khác !

Ấy vậy mà người thì vẫn ốm o thậm chí da dẻ trông lúc nào cũng bị tái mét mét người ! do thiếu máu . Tuy những người này không hề bị "Khô Máu" Ăn bao nhiêu bổ vào người thì cái con vật nuôi ... trong người, mấy chú "Rồng con" trong người nó DÙNG hết !

Không lo tìm phương kế để long, loại mấy chú "Rồng con" này ra khỏi cơ thể. Thì dù cho người đó hầu bao lúc nào cũng đủ đầy và không hề là người "Khô Máu" nhưng người thì lúc nào cũng trong tình trạng , chế độ Mất Máu ... đó là chuyện thường !

Không chỉ người Nghèo mới mất máu ! Người Giàu thì ai cũng đều ... đầy đủ máu !
Không chỉ người không Tu mới Bệnh ! mà đôi khi có những người mang danh Tu nhưng
Bệnh thậm chí còn nặng và trầm trọng hơn nửa thì sao ! thì âu đó cũng là lẽ đương nhiên và
cũng là cái lý thường tình trong trời đất vậy thôi ! :102: :109: :110:
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Quay trong cơn lốc tại trần .
Nhiều Châu Linh Tử - đi không có về !
Bỡi vì trần thế bủa giăng
Danh - Tài - Sắc - Dục ... đắm mê tâm người .
Bỡi vì trần thế sắp bày .
Biết bao thứ : Tính - Kể hoài ... chẳng xong !
Con đi khéo phải giử mình
Chớ nên lơ lảng để rồi con ... trôi .
Bao lần - sóng gió trong đời ?
Bao lần trôi nổi cuộc trần vậy con ?
Tâm con tự xét - tự ... tường !
Tâm con vạch đúng hướng đi để về .
Bao lần con bải buôi tâm ?
Bao lần con tỉnh => Hồi tâm trở về ?
Thế nên con phải nhớ rằng .
Cuộc đời còn đó ! => còn Trôi - còn Chìm .
Sống đời ai chẳng Trôi - Chìm ?
Ai đây là kẻ ung dung cuộc đời ?
Ba Chìm - bảy Nổi ... vui không ?

Thích - Vui , Vui - Thích mặc ai .
Mặc ai Vui - Thích , Thích - Vui mặc người !
Có người . coi đó ! => lấy Vui .
Vui trong đau khổ => Vui luôn trọn đời .
Cho nên thế trận bày giăng .
Cho Châu Linh Tử => hòa Vui thế à ! ?
Châu Linh xuống tá trần miền .
Châu Linh mê mãi => trận đồ khó ra !
Trận đồ giăng mắc tinh vi .
Châu Linh kẹt mắc => Châu Linh đọa đày .
Trận đồ khéo sắp tinh vi .
Châu Linh dễ mắc - dễ sa trận đồ .

Con nên chớ khá Chủ quan .
Chủ quan => Oan Chủ => con Oan thấy liền .
Thầy không nói để nghe chơi .
Mà Thầy nhắc nhở - nhắc con DÈ CHỪNG !
Dè chừng - dè ở thật tâm
Chớ nên buông lỏng => DÈ CHỪNG => rong chơi .

Nghe thì đơn giản lắm con !
Nhưng không hành đặng => Chủ Quan đáo đầu ! :102:
Đáo đầu con lại => Chủ Quan .
Vì cho ... đơn giản - mà con ... chẳng hành ! ?
Thế thì Oan lắm con ôi !
Con đây đã biết mà con ... Oan đời .

Chủ quan => đầu chủ của Oan .
Con Oan - con phải lần tìm Chủ Quan .
Con tìm ... con gặp Chủ Quan .
Con xin thưa Chủ cho con .... : Hối Lòng . :20:
Nguyện : Chừa các thói tật hư .
Nguyện chừa - nguyện bỏ cái Vui : Trôi - Chìm .
Tự lòng Sám Hối thật tâm.
Tự tâm Sám Hối => Chủ Quan => bỏ ngoài . :114:
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Lạ kỳ con thấy trong đời .
Con coi - con thấy lạ kỳ chưa con !
Trần hồng kỳ lạ không con ?
Tô son - đánh phấn làm điều kỳ khôi .
Con người vốn thế con ôi .
Con người phải chịu những điều lầm mê .
Bỡi tâm không chịu tu bồi .
Mà tâm cứ mãi bải buôi vỏ ngoài .
Tâm là cốt lõi hạnh tu .
Nên con cần phải trau tria tâm này !
Vỏ là lớp áo ngoài da .
Còn tâm là cái đưa con trở về .
Tu tâm chớ ... chấp vỏ ngoài .
Vỏ ngoài bóng lộn => dễ ưa - dễ lầm .
Biết rồi - sao cứ ... nói hoài ! ?
Nói hoài - mà cứ ... bị lầm tại sao ! ?

Tu là con sửa trị tâm .
Chớ con đừng trọng vỏ ngoài con ôi !
Bỡi đời coi trọng vỏ ngoài .
Nên chi đời mới dễ lầm vàng - thau .

Thương cho kiếp phận làm người .
Cơn mê chưa tỉnh ... đã lần trong đêm .
Tình thương không có bến bờ .
Vô chung - vô thủy bến bờ ... là chi ! ?
Người mê phân bến - tạo bờ .
Tự phân bờ - bến => tự mình lầm mê !
Cơn mê chưa tỉnh => khó về .
Vì tâm chưa dứt ... cái mê trần hồng .

Dứt mê thấy bến => là bờ .
Thấy bờ như bến => bến này tại tâm .
Dứt mê rõ thấy bến - bờ
Tâm không còn chấp bến - bờ ... là đâu ?

Bến kia ! xa ... tít chân trời .
Nhưng ngay trước mắt - chớ tầm đâu xa .
Vô minh chưa đoạn => khó nhìn .
Vô minh bít lối => bến - bờ khó thông .

Phân cao rẽ thấp trong đời .
Là tâm chưa tỏ => Vô minh sâu dày .
Thấp cao , Cao thấp , Thấp cao .
Cao cao , Thấp thấp , Thấp - Cao ... so hoài !
So hoài rồi ... đứng đó hoài .
So trăm ngàn kiếp => Con hoài .. đứng so .
Chừng nào con hết : So - Đo .
So - Đo chẳng biết ... là gì => con Nên .
Lúc này => con đạt Nguồn Thương .
Trong Mê mà Giác - Giác này thật tâm .

Chớ đừng nhìn Giác khác Mê .
Mê này là Giác - Giác từ trong Mê .
Câu thông - cầu nối Giác - Mê .
Thì con qua lại Giác - Mê ... dễ dàng .
Gắng tu để tỏ đường Thông .
Để không còn Chấp : Thấp - Cao là gì !

Gắng tu chớ uổng kiếp Người .
Tu cho => Kết Quả chớ làm => Công .. toi !
Thầy đây dặn trẻ đôi dòng .
Con coi theo đó nghiệm suy để về .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Coi coi tại chốn trần hồng
Coi xem ai kẻ - lãm thông hậu kỳ ?
Cuốn phim dàn dựng rất hay !
Phim hay nhiều tập - phân vai lạ kỳ .
Nào ngờ - nào biết ý phim .
Cái hay - cái dở nằm cùng ... trong phim .
Mặt hay bỗ khuyết cho phim .
Còn như chỗ dở để hoàn thiện phim

Sự tu cũng thế con ôi !
Cái hay - cái dở cùng đồng ... bên trong .
Cho nên chớ khá chấp lầm .
Con nên hoàn thiện đường tu của mình .
Để con không phải xôn xao !
Để con hoàn thiện đường tu của mình .
Để trong giửa chốn chợ đông .
Con không ngơ ngác - không ai giống mình ?
Giống không ? không giống ? giống ai ?
Giống ai ? ai giống ? ai không giống mình ?

Giống người con dễ độ người .
Con phân - con tách - người nào ... gần con ?
Đó là tông chỉ luật niêm .
Niêm hoa vi tiếu - tiếu trong lòng người .
Làm cho Người Cảm - Hoa Cười !
Hoa không tỏ lộ - mà Người hân hoan .
Đó là con khéo biết niêm .
Niêm Tâm - niêm Ý - niêm luôn Tánh người .
Luật niêm con đã tỏ rồi .
Sao không đắc dụng - để đời hanh thông ?
Ra vô chốn chợ thường tình .
Để không cách biệt Đạo - Đời con ôi !

Đạo là thể thể Quang Minh .
Đạo đem ánh sáng - không ngăn ngại gì !
Thôi đây có chút Ý lời .
Con thơ coi đó - để đời Hanh Thông .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đã đi trong cõi Diêm Phù .
Con thơ hãy nhớ những lời Thầy răn .
Con đừng nghe để mà ... chơi !
Lời Thầy căn dặn - dạy con nằm lòng .

Hôm nay con biết vậy rồi !
Ngày sau ráng giữ những lời Thầy răn .
Tu tâm ráng giữ ẩn mình .
Không nên để lộ - độ nhiều kẻ mê .

Lộ nhiều - độ chẳng đặng nhiều .
Không nên để lộ - độ đời tinh thâm .
Lực tu nội tại tinh thâm .
Chứa nhiều điễn lực - công năng hộ phàm .

Huyền vi ứng hóa diệu kỳ !
Tinh thông - vi diệu tại vì Huyền thâm .
Huyền thâm có tánh ... âm thầm .
Âm không lộ tiếng => Tâm mình thầm ... nghe !

Con nghe tự tại Tâm mình .
Con thông - con biết - con tầm nẻo đi .
Tâm con nghe tiếng Huyền Vi .
Lòng con phơi phới - lâng lâng ... lạ kỳ !

Trần thinh - đầy cảnh hôn trầm .
Nhĩ căn theo đó => tạo đời trôi lăn .
Tịnh Tâm con rõ tiếng Trời .
Trời trong không tỏ => đi tầm Trời xa ! ?

Một mai con đứng trước Trời .
E rằng con sẽ : Nhìn Trời chẳng ra !
Trời không khuyên bảo con Tầm .
Con Truy - con Kiếm Trời ngoài con ôi !

Trời răn : con dứt ... vọng Tâm .
Con lo : Tu luyện để thông Ý Trời .
Ai ăn => nấy biết con ôi !
Ai ăn => no bụng . ai tìm ngược - xuôi ! ?

Ráng tu có đặng Công Phu .
Công Phu đặng có - để thông Lòng Trời .
Nhập Công - con bõ ... ngoài Tai .
Những lời ... Ố kỹ - bon chen chốn trần .

Tìm nguồn mạch huyết lưu thông .
Âm dương - Thiên Địa vận hành Công Năng .
Âm dương phối tác vận hành .
Công Năng lưu chuyển thì con ... ắt tường !

Thôi đây dặn trẻ đôi lời .
Con trông theo đó - để gìn trong Tâm .
 
Sửa lần cuối:

khaitam

New member
dòng cảm xúc d/v chủ đề.

Kính Đạo huynh!

"Sự tu cũng thế con ôi !
Cái hay - cái dở cùng đồng ... bên trong.
Cho nên chớ khá chấp lầm.
Con nên hoàn thiện đường tu của mình.
Để con không phải xôn xao!
Để con hoàn thiện đường tu của mình.
Để trong giửa chốn chợ đông.
Con không ngơ ngác - không ai giống mình?
Giống không ? không giống ? giống ai ?
Giống ai ? ai giống ? ai không giống mình ?"

Ôi! ý tứ hay làm sao! xúc động làm sao. Nói gì đây?

KHÔNG....CÓ........!!!
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con đi - con biết được nhiều .
Con đây phải gắng thừa hành mệnh Thiên .
Huyền cơ không để ... nói chơi !
Huyền Linh ứng hoạt để mà .... khai tâm .

Qua bao nhiêu lớp sóng nhồi .
Con coi trần thế đua tranh .... => được gì ! ? ?
Tình đời lúc Vắn - lúc Dài .
Quay như cơn lốc mấy hồi thành ... tro ?

Tình đời chỉ có ... thế thôi !
Tình đời như Muối để mà ... Mặn Tâm .
Tình Huynh - Nghĩa Đệ mặn nồng .
Tình trong Tâm Đạo vững bền ngàn năm .

Chữ Tình - khéo phải trọn Tình .
Để Tình không phải thứ đời ... Bán - Mua .
Đạo Tình khó thể Bán Mua .
Vì Tình : Vô giá - thấm sâu Tình Người .

Thiêng Liêng Tâm chứng con trò .
Thông qua Tình Đạo - qua Tình Thiêng Liêng .
Đạo Tình gắn kết con trò .
Như Keo - như Kết , ngàn đời ... khó tan !

Đạo Tình con chớ ... lạt phai .
Đạo Tình còn đó ! Đệ - Huynh .... còn hoài .
Cùng chung mạch huyết ban đầu .
Sao không Gắn - Kết ... => Mẹ - Cha đẹp lòng .

Các con Gắn - Kết cùng nhau .
Mẹ - Cha Yên Dạ - Đẹp Lòng vì con .
Các con một lúc xuống trần .
Kẻ Nam , người Bắc - Đông - Tây khó ... nhìn ! ?

Lâu dần con nhiễm .... thói trần .
Phân cao - rẻ thấp bỏ lìa ... Em thơ !
Em thơ con đứng bơ vơ .
Đêm Đông buốt giá mà con ... chẳng hoài !

Hỏi rằng Cha có đau không ?
Mẹ đây còn nói được gì con ơi !
Con Trần như thế đủ ... Đau .
Còn như con Đạo . Tình này .... Đau hơn !

Chữ Tình là thế đó ư ! ?
Sao mà ... lạnh lẽo mà ... đau đớn lòng .
Ngày con xuống thế Hẹn Thề .
Cùng nhau Quy Hội - cùng Về bên Cha .

Con thơ ai nhớ Câu Thề ! ?
Hay con mê mải Hồng Trần ... => con quên ?
Em thơ con đứng bơ vơ .
Trời Đông lạnh lẽo mà con đứng ... nhìn ! ?

Con nhìn con có đau chăng ?
Sao Cha - Mẹ thấy ... đoạn trường trong Tâm .
Một mai con tỉnh Giấc Nồng .
E rằng đã muộn , vì con ... nhiễm trần .

Nhìn về chữ Đạo thì hơn !
Nhìn cho ra kịp khi trời Rạng Đông .
Để con chẳng phải lòng vòng .
Lạc đàn em nhỏ => không về trình Cha .

Làm Anh là ... thế đó con !
Làm Anh phải nhớ ... Đàn Em ngày nào .
Đệ - Huynh tương hội trùng phùng
Ngày về tương hội => Mẹ Cha vui vầy .
 
Sửa lần cuối:

thienngo

New member
Xin chào ! Lâu quá vào Diễn-Đàn .Đúng thật khó tỏ được lòng Trời dù là bên Trời hay ở trong Trời làm sao tỏ được đây ?...
sbpzil1tuhj8jwren6s1.jpg

Đây là ảnh một loài hoa lạ mà nhiều người gọi là Hoa ƯU-ĐÀM BA-LA , 3000 năm mới xuất hiện , Không biết thế nào tình cờ mình phát hiện ở bên hiên nhà , Thiện-Ngộ có làm bài thơ kỷ-niệm :

Hoa ƯU-ĐÀM BA LA

Có một loài hoa lạ
Mọc trên lá lượt vàng
Họp lại nhau thành đám
Đứng thẳng và nở hoa

Thân mỏng mảnh như tơ
Không có rễ và lá
Óng ánh dưới nắng trời
Thân và hoa trắng cả

Tình cờ khi phát hiện
Mang máng đã xem qua
Ở đâu đây trên mạng
Từng xem qua hình dáng

Đây là Hoa Thiên-đường
Tên là Hoa Ưu-Đàm
Hay là Linh-thoại hoa
Ba ngàn năm mới hiện

Duyên gì nay chứng kiến
Hoa nở bên hiên nhà
Điềm lành cho nhân thế
Có phải UDUMBARA ?

Thiện-Ngộ
4/201
2
 

Đại Đồng

Administrator
Kính huynh Thiện Ngộ, lâu ngày mới gặp lại huynh nơi đây.

Huynh có hình phóng to của loài hoa này không ạ? Nếu có thì xin cho muội xem với.

Kính!
 

thienngo

New member
Chào muội Đại-Đồng !
Huynh chỉ có mấy tấm hình chụp cở đó thôi ! không có phóng to được nữa. Muội có thể vào google.com.vn tìm thấy nhiều hình ảnh.
Muội gõ mấy chữ : Hoa ưu-đàm ba la, nhớ tìm kiếm ở mục hình ảnh thì chắc Muội thỏa mản , vì trong số hình ảnh Huynh xem được có hinh chụp với kính hiển-vi,
chào muội !
 

thienngo

New member
Kính mời các bạn trẻ tham khảo tài-liệu :


[Chanhkien.org] “Hội nghị Văn hóa và Khoa học Tương lai 2011″ do Chánh Kiến Net tổ chức đã diễn ra vào ngày 12 tháng 11 năm 2011 tại Đại học Đài Loan và thu hút khán giả đầy khắp hội trường. Chủ đề tọa đàm lần này là “Bí ẩn của sinh mệnh”, bao gồm 5 lĩnh vực để các chuyên gia học giả diễn giảng là “nghiên cứu về khả năng siêu cảm của thực vật”, “khải thị từ hoa Ưu Đàm Bà La”, “lấy trí tuệ văn hóa truyền thống để đối phó với thách thức mới về môi trường”, “phản bổn quy chân tái hiện công năng sẵn có”, và “cơ thể người bay lên không”.
Giáo sư khoa cơ điện sinh vật Đại học Nghi Lan là Hứa Khải Hùng đã giới thiệu bài thuyết trình “nghiên cứu về khả năng siêu cảm của thực vật”. Ông phát hiện thấy các kích thích mang tính uy hiếp đối với thực vật như tiếp xúc, áp lực, chênh lệch nhiệt độ, di chuyển, tưới nước, v.v. có thể gây ra phản ứng nhanh chóng ở chúng, giống như kích thích thần kinh, điều ấy chứng tỏ thực vật rất dễ “tê liệt”. Còn đối với các kích thích như đốt lửa, ông phát hiện thực vật càng dễ xuất hiện công năng siêu cảm—tức phản ứng trước khi nhà thí nghiệm có hành động. Càng đặc biệt hơn là, đối với đồng bạn xung quanh, thực vật cũng có năng lực siêu cảm. Thông qua nghiên cứu này, ông chứng minh rằng vạn vật đều có linh.
Tiến sĩ Lưu Siêu Kỳ đến từ Hồng Kông đã liên tục phát hiện thấy hoa Ưu Đàm Bà La nở trong sân nhà mình, và ông đã say sưa phát biểu về chủ đề “khải thị từ hoa Ưu Đàm Bà La”. Bên cạnh việc chứng minh sự khác biệt giữa hoa Ưu Đàm Bà La và trứng côn trùng lacewing, ông còn nói hoa Ưu Đàm Bà La là hoa “mọc từ không trung”. Thông qua thiên mục, ông đã xác nhận hoa Ưu Đàm Bà La là “tiểu hoa”. Ngoài ra, Tiến sĩ Lưu còn nghe thấy âm nhạc hoa Ưu Đàm Bà La đến từ không gian khác, từ đó chế tác thành nhạc khúc để phát tại hiện trường. Cuối cùng, ông chỉ rõ hoa Ưu Đàm Bà La 3.000 năm mới nở một lần có ý là “Kim Luân Thánh Vương xuất hiện tại thế gian”, và Ngài lấy đại phúc đại đức để phổ độ chúng sinh. Từ bức ảnh thực tế, khán giả trong hội trường có thể thấy Pháp Luân thường xuất hiện xen lẫn với hoa Ưu Đàm Bà La, với hy vọng thế nhân có thể tỉnh ngộ và biết được ý nghĩa chân chính của hoa Ưu Đàm Bà La khai nở!".......
 

1234

Active member
Ở đời con chớ luỵ đời
Cuộc đời bao lúc thăng trầm - gió mưa ?
Con đi - con có nhớ Nhà ?
Nhà con là chốn xa xa ... ngày nào !
Cuộc trần mê mải tâm người
Làm con bao lúc hôn trầm - đắng cay ?
Cuộc trần là cuộc Chông Gai
Ai đi đến đó mà không não lòng ?
Cuộc trần dìm đắm tâm người .
Cuộc trần là chốn ... Hùng Anh thi tài .
Cuộc trần tựa Chảo dầu sôi
Người khôn , kẻ tĩnh đi xong ... sẽ về !
Cuộc trần nhìn tựa ... Cung Tiên
Kẻ mê đến đó => lòng không muốn về !
Cũng đi nhưng mấy người về ?
Cũng đi nhưng mấy kẻ mê ... trôi chìm ?
Cuộc trần có lắm Bẫy giăng
Tài - Danh - Sắc khí đùng đùng phô trương .
Bẫy không tìm kẻ để ... giăng .
Tại người mê muội => tự giăng lấy mình .
Giăng mình mà ngỡ ... mình giăng ?
Nào hay phút cuối biết ... tâm mê lầm !
Bẫy tâm là thứ tinh vi
Tinh thông - Diệu xảo , khó lường người ơi !
Lỡ chân đạp phải bẫy rồi .
Thì nên dừng lại => kịp ngày gỡ ra
Bẫy không tự gỡ cho người .
Tại người ... tự chọn => tự mình gỡ ra !
Trận đồ trần thế tinh vi
Đan xen , câu mắc , khó qua trận đồ .
Đừng nên tự mãn - chủ quan
Là con đã có Đức Tin đủ rồi !
Bởi con tự mãn - chủ quan
Mà con đi tới , đạp bừa => để đi ?
Đạp nhiều, sau lại => Hối nhiều
Hối vì con dại => Công trình ... tiêu tan !
Bẫy giăng , giăng kẻ chủ quan .
Chủ quan - tự mãn ... => ngàn đời trôi lăn .

( Vui vui vắng vẻ viết vần vu vơ ) 21 / 9 / 2012
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Một năm , rồi lại ... một năm .
Một năm , lại tiếp ... một năm chất chồng
Sang xuân nắng ấm diệu kỳ !
Lòng người phơi phới đón mùa xuân sang .

Sang xuân nắng ấm tình người
Tình Trời ban rải cho đời vui Xuân
Một mùa niên đạo ... qua mau .
Con coi - con đã hành công được gì ?

Thời gian chẳng đợi một ai .
Thời gian - cứ mải trôi theo dòng đời .
Thời gian hiện hữu là đây .
Tương lai ... chưa biết - con thì gắng lo !

Vui xuân nhưng chớ quên rằng .
Con còn mật hạnh - mà chưa công hành .
Vui xuân - nhưng nhớ tại lòng .
Xuân trong Tâm Đạo - vui hơn Xuân Trần .

Ngày xuân đón ánh nắng Hồng
Gió bồng nhẹ thổi lâng lâng lòng người .
Phút giây ngàn thuở diệu kỳ .
Diệu kỳ ở chỗ ... đất trời giao thoa

Giao thoa - giao Tiết tại lòng .
Giao Trời - giao Đất trong ngày này đây .
Cực Đông - Đông chí giao mùa .
Giao Trời - giao Đất , giao lòng ... cho con .

Một năm niên đạo ... đã qua .
Xuân sang cố gắ́ng đạt hơn năm rồi .
Đạt nhiều công quả - công phu
Đạt nhiều Trí Huệ - đạt đường Hạnh Duyên

Đạt nhiều điễn lực công phu
Đạt nhiều quả ngọt - trái ngon tặng đời .
Đạt nhiều câu chữ Vuông - Tròn .
Đạt sao đẹp dạ - đẹp lòng Mẹ - Cha .

Thôi nay Ta có ít lời .
Chúc con thành đạt - đạt trong Xuân này .

( Vu vơ vắng vẻ viết vần ... vui vui . 27 / 10 / 2012 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con ơi cố nhớ lời Thầy .
Cuộc đời tựa thể Muối làm ... mặn tâm .
Cuộc đời cay đắng - hôn trầm .
Tình đời bạc bẽo tựa là ... sương mai .

Oan gia tương tế - tương tàn .
Đệ huynh - cốt nhục , rã rời , chia ly !
Ráng bền gìn chữ Đạo Tâm
Ráng lo chu tất phận hèn con ôi !

Cuộc đời điên đảo - đảo điên .
Điên điên - đảo đảo , đảo điên ... tâm người .
Con đây nhớ khá An Lòng !
Bền tâm vững chí để đời con ... An .

An Nhiên để hiểu ... lòng mình .
An Tâm để biết lòng người ... đảo điên .
An tâm tu học con ôi !
Còn như mọi thứ không cần bận lo .

Lo nhiều con sẽ ... rối nhiều .
Con quên đi mất cái lo cần ... làm !
Cái lo con đáng quan tâm
Là lo : Con có Mật kiên - mật hành ?

Lo là : Có đủ Từ Bi ?
Lo là : Đủ Dũng khi con ... Thực Hành ?
Lo là : Trí Huệ Thông Lưu ?
Lo là : Con đủ Đức Tin tại ... Lòng ?

Lo là : Sớm Nắng - chiều Mưa .
Tâm không lay chuyển => để mà ... => Hoàn Ngôi ?
Lo là : Đi - Đứng - Nằm - Ngồi ....
Tâm con : An Định ? - Tâm con : Kiền Kiền ?

Lo là trên bước đường xa .
Con không : Than vãn - con không : Trách Đời ?
Lo là : Trên chặng đường ... về !
Có Cha , có Mẹ , có Thầy kề bên ?

Lo là : Con đủ Hạnh Duyên ?
Lo con Dừng Bước khi con => Sai đường ?
Lo thì trăm thứ - ngàn lo !
Lo qua - lo lại , con lo ... những gì ! ?

Thầy khuyên con gắng lo Tâm .
Bền Tâm - vững chí => mọi lo chẳng màng !
Thôi đây Thầy chúc cho con .
Ráng lo Tu Đạo => Mọi Lo ... => không còn .

( Vui vui - vắng vẻ viết vần ... vu vơ 05/11/2012 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Coi coi trong chốn hồng trần
Coi xem cho kỹ hạng người tu ... thân .
Tu thân - thân phải bỏ chừa .
Cái ham - cái muốn bãi bừa tự thân

Ham nhiều rồi lại ... => muốn nhiều
Ham ham , muốn muốn , muốn rồi càng ... ham !
Đau thương căn cội chất chồng .
Là dây oan nghiệt của đời đó con !

Ham nhiều con sẽ ... khổ nhiều .
Muốn nhiều con sẽ ... trôi về bến mê .
Bởi ham , do muốn mà ra .
Khó buông , khó dứt tánh mê của mình .

An nhiên để thấy Lòng Trời .
An tâm để biết mình còn ... Muốn - Ham ! ?
Muốn - Ham hai thứ cuộn tròn .
Lăn quay Trời - Đất , lăn quay Tâm người .

Động cơ lên xuống là đây .
Là căn là cội , gốc nguồn Đau Thương .
Bánh xe luân chuyển là đây !
Đưa con đi tới , hoặc đi thụt lùi ....

Bánh xe dịch chuyển vô tình !
Không phân , không biệt kẻ phàm , người tu .
Người tu nhưng lại ... Muốn - Ham .
Càng đi , càng thấy mình ... không biết gì !

Bởi hai câu chữ : Muốn - Ham .
Làm cho mê mỏi Tâm - Thần người tu .
Kẻ Mê trần luỵ : Muốn - Ham
Không Tu => chỉ Muốn => thì điều Hiển nhiên

Người tu mà lại ... Muốn - Ham .
Thì càng đau đớn - tự mình ... biết thôi !
Kẻ Mê như ... Chết ! => biết gì ! ?
Không đau , không đớn , vô phiền - vô lo .

Người tu như Tĩnh , vừa ... Mê !
Thì đau , thì khổ trăm lần ... kẻ Mê .
Chết mà không biết => không đau .
Chết mà biết Chết => tự Đau ... trong Lòng !

Muốn + Ham hai chữ đầu Ngòi .
Thiêu bầu Công Đức - thiêu tàn Quả Tu .
Bởi nên con phải trở về !
Tự tâm quán xét : Muốn - Ham của mình .

Để lòng thanh thản An Nhiên .
Như Mây dạo lướt ngao du Đất Trời .
Tự do thong thả tháng ngày .
Không lo - không bận => Đất Trời => Trong Con .

( Vòng vo vui viết - Viết vần ... vu vơ ! 10/11/2012 )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con coi các thứ trên đời
Con coi con có học gì chưa con ?
Cuộc đời là chốn ... luyện thi .
Hồng trần là chốn con đi đề về !

Nhiều Châu Linh Tử ra đi .
Nhưng đâu bao kẻ đi xong => trở về !
Bởi vì trần thế bủa giăng .
Tinh vi - diệu xảo , đánh lừa linh căn .

Ra đi nhưng mãi chẳng về !
Bởi vì mê mải khó buông tánh trần
Nào dè ! .... trần thế tinh vi
Tâm Chơn kẹt níu ! => luyến mê trần hồng .

Bởi Tu là chữ khó ... Hành .
Hành Tu mà ... dễ => con còn ... Tu sao ! ?
Khó nên con mới ... Hết Tu .
Khó nên người mới ... Bỏ Tu một thời !

Hết Tu nhưng chẳng ... Bỏ Tu .
Bỏ Tu thì lại bải buôi hồng trần
Hết Tu chẳng giống = Bỏ Tu .
Hết Tu là hết Tu ra ... vẻ ngoài !

Hết không có nghĩa ... = chẳng còn !
Còn đây là cái Hằng còn trong Tâm .
Bởi Tu đánh rớt bao người .
Vì Tu quá khó . Khó Hành con ôi !

Vì Tu bao kẻ cúi đầu .
Vì Tu bao kẻ đi không có về !
Vì Tu bao kẻ Hoàn Ngôi .
Vì Tu bao kẻ Hành Y mệnh Trời .
Vì Tu bao kẻ ẩn mình .
Vì Tu bao kẻ giả Khờ, giả Ngu !
Vì Tu bao kẻ ba hoa .
Miệng giòn như pháo - Sấm vang Đất Trời .
Vì Tu bao kẻ ... thụt lùi .
Đi trong đau đớn - ngày về ... xa xăm !
Vì Tu mà phải ... rèn Lòng .
Vì Tu quá khó nên Tâm => Trui rèn !

Đừng vì Pháp Tướng vẻ ngoài .
Làm tâm không vững => dễ lầm Vàng - Thau
Thau thì dễ bán - dễ mua .
Vàng thì đắt giá - ai trưng đầy đường ! ?

Thế gian tựa vậy con ôi !
Vàng - Thau lẫn lộn => dễ lầm người mua .
Chữ Tu khéo giữ trong lòng .
Đừng nên hò hét cho mình => Người Tu .

Để chi con có ... biết không ! ?
Để con hằng nhớ ... con Tu trong Lòng !
Con không Tu ở ngoài Môi .
Mà con hằng nhớ nơi con ... Thực Hành .

Con không ỷ lại bề ngoài .
Mà con ... đủ Lực => khi con trở về !
Để con coi trọng Chánh Tâm .
Là điều Tiên Quyết => đưa con trở về .

Để con coi trọng bên trong .
Nội Tâm - Nội Lực - Công Phu của mình
Để con không vướng ... Tướng đời .
Làm Tâm lu tối => mê mờ nẻo đi !

Để con đừng quá Chủ Quan .
Sanh Tâm ỷ lại vẻ ngoài ... người Tu .
Để sau con chẳng Âu Sầu !
Con Tu mòn mõi mà ... không Thấy gì ! ?

Để con cân chỉnh lòng mình .
Con cần Đạo Lực hơn cần ... Tướng Tu .
Tu không có nghĩa là = Tù
Tù giam căn trí mê lầm của con .

Chữ Tu dễ lộn thành ... Tù .
Vì Tu là chữ ... Minh Tâm con à !
Chữ Tù là chữ hãm vây !
Cột - chôn Tâm Trí mê lầm của con

Tu con chớ để thành => Tù
Con Tu - con phá Ngục Tù => để đi .
Chừng nào con thấu Lý này !
Thì con rõ biết hạng người ... Hết Tu .

( Vui vui vắng vẻ viết vần vô vi - Vô vi vui vẻ viết vần vui vui )

12/11/2012
 

1234

Active member
Thầy dặn con nên lo tu học
Để ngày về con khỏi ... nhọc công .
Ngày ra đi , nào con đã nhớ !
Nhớ rằng mình hứa ... sẽ Hồi Quy
Ngày con đi , Mẹ - Cha mòn mỏi .
Trông con hiền chu tất ngày đi .
Ấy vậy mà ... Thời gian thấm thoát .
Tưởng trông là ... Gió thoảng lùa cơn !
Cuộc đời con - Trần gian bao khắc ?
Ngày con về - đáo đáo kề bên .
Con siêng năng trau tria tu tập .
Con vững lòng để nhắm đường đi .
Con cần chuyên công phu Tịnh Luyện .
Để lần lần Chơn Khí => Hoàn Nguyên .
Con sớm hôm ra công tu bỗ .
Để Thân - Hồn , Thần - Trí thông lưu .
Nạp Điễn Quang âm dương thuần khí .
Để con trò có => đủ niềm tin .
Bầu Điễn Quang Thiên Chơn thuần khí .
Hấp - Dưỡng vào => Tống khứ Trược + Mê !
Nhờ Điễn Quang âm dương thuần khí .
Mà vạn loài ... => hiện hữu là đây !
Nhờ Điễn Quang => Thông lưu thần trí .
Nhờ Điễn Lành => Con bước Hồi Quy .
Nhờ Điễn Quang => An nhiên - Tự tại .
Nhờ Điễn Lành => Con chẳng bận lo !
Con vững tin khi con ... => Chứng Điễn .
Vì Điễn là : Công lực Huyền Thiên .
Sự chuyển lưu - dịch di Phân Tử .
Cùng vận hành - tương ứng Hành Tinh .
Nhìn thoạt qua tựa trông ... chẳng giống !
Nhưng có cùng nguyên lý Huyền Thiên .
Màn phân giải nằm trong ... Sâu kín .
Nói sơ sài - tả Ý cho con .
Ráng cần chuyên - trau tria Tịnh Luyện
Dưỡng nuôi Thần - Hấp thụ Huyền Năng .
Thôi ! Thầy đây bảo ban con trẻ .
Dặn con khờ đôi ý Huyền Vi .
Thầy chúc con ngày thêm ... Tinh Tấn .
Bước Đường Về ... Mạch Huyết Thông Lưu .

( Vui vui vắng vẻ viết vần vô vi - Vô vi vui vẻ viết vần ... vui vui ! )

7 / 12 / 2012
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Thầy dạy con thì nay ráng nhớ .
Ráng tu mà có đủ Huyền năng .
Học tuy khó , nhưng tu ... vẫn có !
Có đạt rồi , sẽ hiểu Huyền môn .

Huyền môn là bộ môn sâu kín .
Tuyển chọn người đầy đủ Hạnh Duyên .
Một với một là Hai vẫn ... thế !
Nhưng cổng Huyền chẳng có Một - Hai .

Một cộng một có khi bằng ... Chín .
Chín thêm mười đôi lúc bằng ... Trăm !
Trăm với trăm nhiều khi ... Triệt mất .
Để vòng về thông số Huyền năng .

Huyền năng là công năng vận hoá .
Đòi đủ đầy công sức ... người tu .
Một chữ Huyền nghe qua đã hiểu .
Năng với Huyền vận chuyển Huyền Năng .

Huyền năng có khi : Tâm tịnh lặng .
Chẳng vọng cầu - hoặc để ... ước ao !
Người ước ao => sanh tâm vọng động .
Công phu nhiều => chẳng đặng Huyền năng !

Tu Huyền môn là tu Tâm Pháp .
Là trở về chốn cõi Thuần Chơn .
Tu Huyền môn là tu Thực Chứng .
Tự chứng rồi sẽ rõ Huyền Vi .

Tuỳ Căn cơ - tuỳ Duyên - tuỳ Phước .
Mà con trò biết chút ... Huyền Vi .
Huyền Vi làm từ Không thành ... => Có .
Có rồi thì ... phản bổn => hoàn Không .

Huyền Công là bộ môn phản bổn .
Dụng Chơn toàn nguyên tắc Huyền môn .
Dụng chơn thần ngày đêm thanh khiết .
Để chơn thần vào cổng Huyền Môn .

Huyền Môn mở - mà như ... lại đóng !
Đóng - mở này ở tại lòng con .
Huyền Môn đóng - mà như lại ... mở !
Mở - đóng này phần ở ... Công Phu .

Dùng phàm Tánh => biện bua - so sánh .
Có bao giờ => tới cổng Huyền môn ! ?
Còn đầy rẩy hơn thua - cao thấp .
Tâm chẳng : Bình - tới đó mà chi ! ?

Lo tu học - bình tâm cốt yếu .
Mọi sự điều sắp sẵn tại Thiên .
Không căn cơ + cùng không đủ Đức .
Có vào rồi - con ở được lâu ! ?

Thôi Thầy đây vài câu nhắc nhở .
Để con trò Tu khá ... An Tâm .
Cố giữ mình trau tria Đạo Đức .
Cố giữ lòng vững bước Hồi Quy .

Thôi cho con vài câu nhắc nhở .
Chúc con trò kịp bước ... Long Hoa .


( Vui vui vội viết vài vần - Vài vần vội viết , viết vần vui vui )

8 / 12 / 2012
 

1234

Active member
Càng tu càng tỏ thêm nhiều .
Càng tu càng thấy cuộc đời cần ... Tu .
Người tu thấy tủ có ... Tiền .
Người không tu học thấy TIỀN BẠC thôi !

Người tu thấy tủ có ... Tiền .
Người tu chỉ mải lo Tiền - lo Lương ! ? ?
Tiền này Tiền kiếp - Tiền căn .
Lương này là thứ ... Lương tri con người .

Người tu thấy tủ có ... Tiền .
Nên không thể dám - lấy Tiền xa hoa .
TIỀN làm thay đổi con người .
Nhưng không thể đổi Tiền căn của mình .

Tiền này ai dám xài sang !
Đem ra vun vít Tiền căn của mình ?
Người tu tích mót - bòn công .
Tích bòn Công - Đức => đổi ra toàn => Tiền .

Đổi Tiền - nhưng chẳng xài Tiền .
Tiền dành để đó hậu dùng ngày sau .
Người tu thấy tủ có ... Tiền .
Nên không thể sái - không xài Tiền căn .

Tiền căn - ký gửi Nhà Băng .
Tiền căn mệnh giá to hơn TIỀN trần .
Tiền căn - mua thứ khó Mua !
TIỀN trần mua được cái mua tại trần .

Tiền căn đã có Nhà Băng .
Thiêng Liêng ký gửi người tu lo gì !
Tiền căn lãi xuất rất ... Căng !
Không lo tu học Tiền căn ... giảm dần .

Tiền căn con gửi trong ... Băng .
Không tăng lãi xuất => Tiền căn hao mòn .
TIỀN trần chẳng thế con ôi !
Tiền căn = Tiền thật , TIỀN trần khó qua !

Linh căn chỉ dụng Tiền căn .
Linh căn chẳng dựa - dụng ngoài Tiền căn .
Tiền căn con gửi trong Băng .
Thì con phải ráng => đắp dày Tiền căn .

Thôi nay Thầy nhắc con thơ .
Tiền căn đã có - TIỀN trần => chẳng mong !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

10 / 12 / 2012 .
 

1234

Active member
Tặng một người bạn trẻ có tâm huyết trong tầm cầu - tu học .


Con thơ nên nhớ kỹ rằng
Cuộc đời sống đạo , có nào để chơi !
Khai Tâm con biết triển khai .
Khai thông tâm đạo để => thông Lòng Trời .

Một ngày còn ở trong đời .
Một ngày tinh tấn - sửa lần phàm tâm .
Một ngày còn thở - còn ăn ....
Một ngày con phải siêng năng - tinh cần .

Một ngày còn : Thấy - biết - nghe ....
Một ngày cần phải : Tịnh Tâm - dưỡng Thần .
Một ngày còn : Nhớ trở về !
Một ngày cần phải : Tưởng rày Thiêng Liêng .

Một ngày con biết cần Tu !
Một ngày con phải quán soi tâm mình !
Một ngày , một khắc tại lòng .
Một niên , một kỷ , một đời tại : Tâm .

Một tâm mà ứng muôn Tâm
Muôn tâm quy cội => trở về Thật Tâm .
Một tâm dụng khởi muôn Tâm
Muôn tâm tương ứng => Quy về Một Tâm .

Khai Tâm là dụng khởi tâm .
Tâm tâm - tương ứng => Quy về Thật Tâm .
Khai đây chẳng phải = Mở màn !
Vì đâu => kết thúc thì ... = khai mở gì ! ?

Khai là = khởi dụng Chơn Tâm .
Trở về tự tánh - bổn tâm ... ngày nào !
Khai không có Ý = bắt đầu .
Trong khai đã có : Kho tàng đó ni !

Khai là : Dụng khởi tàng kho .
Để con khởi dụng - để mà => con đi .
Khai Tâm - con trẻ tinh cần .
Gắ́ng mà khởi dụng Thật Tâm => để về !

Thôi nay có chút lời ... cùn !
Ta trao cho trẻ => gắng mà Khai Tâm .

Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui .

18 / 12 / 2012
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top