BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Nay Thầy dặn con thơ ráng nhớ !
Để vào lòng theo đó hành Y .
Nhìn phía trước xa xa ... => vực thẳm .
Cận kề mình => Hổ - Báo , Tà Tinh ...

Nhìn tả hữu ... người đi chen chúc .
Trước sau thì ... rần rộ chẳng thua !
Dòng đời cuốn ... con trôi tựa Lá .
Thuận xuôi dòng => đến hố vực sâu .

Muốn dừng lại ! mà ... tâm chẳng toại .
Sao con trò chẳng => Ngó lên trên ?
Ngó lên trên => Thiêng Liêng cứu cánh .
Tại con khờ mê mải => Nhìn quanh .

Ngó lên trên nhưng ... con chẳng Thấy ?
Bởi : Con còn Hảo Vọng chưa tiêu !
Bởi : Dục Thức = còn sâu + còn nặng .
Bởi : Dục Tình - ố kỷ đeo mang

Con biết sợ : Hổ Lang - Tà Quaí
Nhưng : Cố tình => con ... chẳng Sợ con ?
Con sợ con => rồi con sẽ Thấy .
Thấy rõ tuồng tấn hoá ra sao !

Con sợ con => rồi con sẽ Biết .
Biết : Những gì con Thiếu => cần tu .
Con sợ con => rồi con sẽ Tỏ .
Tỏ tận tường Giaó Pháp Vô Vi .

Vô Vi đó mà như ... chẳng có !
Chẳng có mà ... lại thấu Hữu Vi .
Tu Vô Vi : Vô Thinh + Vô Tướng .
Rõ Hữu Tình + Hữu Tướng + Hữu Vi .

Tu Vô Vi tu trong Tâm Đạo .
Không lộ Hình - nhưng rõ Huyền Cơ .
Tu Vô Vi => tu Tâm + tu Tánh .
Chẳng tu Hình => mới rõ Huyền Môn .

Tu Hữu Vi con đây có : Giỏi .
Nhưng ... cuối cùng cũng luỵ : Huyền Vi !
Tu Hữu Vi tuy ... con : Đắc Pháp .
Nhưng ... cuối cùng => đóng cửa : Huyền Môn .

Ngày : con Đi , hoặc con còn Ở !
Cửa động Huyền => đóng chặc => khó vô .
Cửa Huyền Môn thâm thâm => Diệu Hữu .
Bởi : Dục Tình => lấn át Chơn Tâm .

Bởi : Làn Mây vô minh phủ kín .
Cửa động Huyền => khó Thấy con ôi !
Dùng Tri Giác phàm phu => con Luận .
Để cuối cùng => con tỏ Huyền Vi ?

Tuy con tỏ nhưng ... con chẳng rõ !
Rõ biết rằng đúng lẽ Huyền Vi .
Huyền Vi đó mà ... như chẳng có .
Bởi vì Huyền : Sâu tận ... Tâm con .

Huyền Vi đến + Huyền Vi ... rời gót .
Thử ! con trò => Biết đặng hay không ?
Màn trần thế kỳ ba sôi động .
Trống điểm hồi giục thúc con thơ .

Đại Kỳ Ba - Từ Ân Đại Xá .
Trễ chuyến đò => tội lắm con ôi !
Ráng mau chân - Hồn con Tỉnh Giác .
Kịp chuyến đò Ân Xá Kỳ Ba .

Thôi ! xa xa vài câu ... nhắn gởi .
Để ! gần gần con ... chỉnh Pháp tu .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vài vội viết - viết vần vô vi ! )

09 / 03 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Tu thấy khó => không nên ... đứng ngó !
Tu dễ dàng => con có tu không ?
Tu thấy dễ đừng ... đem đi kể .
Dễ tại Lòng - khó cũng tại ... Tâm .

Nếu : Không ưa => nhìn đâu cũng ... khó !
Có ưa rồi ... khó cũng làm Nên .
Chẳng gì khó ! tại Tâm ... chưa có .
Chưa có lòng - chưa thấu đường đi .

Người sợ khó là ... Tâm hèn nhát !
Bước lần lần sẽ ... bước lần theo .
Ngàn cái khó quy về một hướng .
Đó là : Lòng đã thấm Chua Cay !

Chua với Cay nồng thêm gia vị .
Mặn cuộc đời + Đắng - Chát Hư Vinh .
Nếm Chua Cay => đầy đong nước mắt .
Nát tan lòng => Đắng Chát Hư Vinh .

Mặn tuồng đời => Ê hơn biển mặn !
Tái tê lòng - con biết ... về đâu ! ?
Ngũ vị kia : Con chưa nếm trải .
Bảo lấy gì => gắng quyết đường tu?

Nếm Ngũ vị => con không sợ khó .
Chỉ sợ lòng : Bao biện => Rủi May !
Chỉ vì con chưa thông sự tướng .
Chỉ vì mình ấp ủ Thương Đau .

Ấp Thương đau => Đau Thương ấp lại .
Vậy mà mình cứ ngỡ ... là Xui !
Người căn trí nhìn qua sẽ Rõ .
Cội căn nguồn , bắt rễ từ đâu !

Đường tu khó ! nhưng chưa phải khó .
Khó thật là : Khó ở Lòng con .
Ngũ vị gia => đem ra nếm thử .
Nếm riết rồi => con mới thật tu .

Con có nếm thì con mới biết !
Tại sao Người => Dốc Chí đường tu ?
Người tu nếm : Trăm Cay + Ngàn Đắng .
Chát cuộc đời + Mặn - Đắng trong Tâm .

Người dốc chí vì Cay , vì Đắng !
Chớ nào vì : Tiếng Hảo , Khen - Chê .
Người dốc chí vì Thương , vì Chịu .
Chịu tiếng đời mai mỉa : Khùng - Điên .

Người dốc chí nhìn ra : Cội Rễ .
Để cuối cùng => dốc chí đường tu .
Đường tu khó ! nhưng ai dốc chí .
Cuối cùng rồi cũng ... Tách Sông Mê !

Tách Sông Mê = ngày đêm chèo chống .
Để lần lần : Tách hẳn Sông Mê .
Tách Sông Mê : Ngày đêm ... tự nhủ
Luyến tiếc gì ... Hảo Vọng Hư Danh .

Tách Sông Mê : Ngày đêm ... trăn trở .
Kiễm lại lòng => Chừa bõ tội xưa !
Tách Sông Mê : Ngày đêm ... thầm nhủ .
Mình Dại Khờ => Cần kẻ ... dạy Khôn !

Tách Sông Mê : Cần chuyên thưa thỉnh .
Nhờ Thầy Lành + Bạn Tốt khuyên con .
Tách Sông Mê : Ngày đêm suy ngẫm .
Chọn cho mình : Một Pháp ... hợp Căn .

Tách Sông Mê nhìn quay trở lại
Thấy tuồng đời ảo não ... người ơi !
Để ! cuối cùng con không => Chấp Khó .
Mà chấp mình : Thiếu Dũng ... con ôi !

Thôi ! ít câu rồi ... lâu câu chuyện .
Vậy ! ít lời ... con ráng Nghiệm Thu .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

11 / 03 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đừng thấy đó => con cho rằng có .
Đừng nghĩ rằng con đã là ... chi !
Con chẳng Thấy mà con ... thấu biết .
Đặng bậc này con khá khen thay !

Đừng bất mãn mà ... => sanh chán nản .
Nhìn lại mình để tránh => Bước sai !
Tu là Sửa , là Cân - Đong - Đếm .
Cân chỉnh lòng ... đủ lượng chưa con ?

Tu là chỉnh , Bồi thêm ... cho đủ .
Những thứ gì con trẻ cần tu .
Tu không phải là So : Cao - Thấp .
Mà tự lòng => Con Chỉnh + Con So !

Con So sao ! đường con ngay ngắn .
Chớ luận Người để chịu : Người So .
Người So con => xem ra ... chẳng sợ !
Chỉ sợ lòng con : Chẳng tự So .

Không tự So => Làm sao con Tiến ?
Tự hỏi lòng đã Chỉnh nhiều chưa ?
Không tự So => làm sao biết : Sánh ! ?
Sánh vai người + đồng đạo - đồng đi .

Không tự So => làm sao biết : Thiếu ?
Dư ... chỗ nào ! để Chỉnh vậy con ! ?
Không tự So => con sao biết Vấp ?
Ngã ... chỗ nào ! gặp kẻ ... con Nâng ! ?

Không tự So => làm sao Thấu biết ?
Cảm lòng người hoạn nạn ... trong Mưa !
Không tự So => làm sao biết : Ướt ?
Nóng ... chỗ nào ? => Thuỷ - Hoả ... cân phân .

Không tự So => làm sao rõ : Khổ ! ?
Để ... Hiểu Người <=> Người Hiểu ... được con ?
Vài món So Thầy đây : nói nhỏ !
Chút Ý lời ... con ráng tự : So !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

13 / 03 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đạo một trượng => Ma cao một trượng .
Chớ ! gượng mình => con nghĩ mình ... Hay !
Đạo một trượng - thua Ma ... nhiều trượng .
Bởi : Ma này ! trú tại ... Tâm con .

Không đủ Lực nên => không tự biết .
Giỏi : nói càn => tính chuyện ... so đo !
Ma ! ứng hiện - Tâm ma ứng hiện .
Thứ Ma này : Khó diệt con ôi !

Miệng nói Đạo - nhưng ... chưa thấu Đạo .
Bởi vì còn : Pháp Tướng mê sâu !
Tâm Ma ứng ! làm sao lại ... ứng ?
Bởi biết rằng ... con lắm vô minh .

Thử một Keo => lộ chân Pháp Tướng !
Bảo lấy gì con chẳng ... Thuận Ma ?
Thử một Phen => con không ... đủ tỉnh .
Bảo lấy gì ... con tỉnh hơn Ma ! ?

Ma thứ đó - là Tâm con đó !
Con Quy Hàng mà bảo ... mình hơn ! ?
Con hơn ai ! thì Ta chẳng biết ?
Nhưng rốt rồi ... con tự Thua con .

Tuy con thua - nhưng con ngỡ ... thắng .
Thầy đau lòng cho trẻ lắm thay !
Con nói Đạo - con đi tầm Đạo .
Ấy vậy mà ... trước Đạo con Chê !

Con cho Đây hoặc Kia ... có Đạo ? ? ?
Đạo ... chỗ nào ! con chỉ Thầy ... xem ! ?
Người phương Tây bảo Trăng của Họ .
Còn con trò thì bảo của con !

Người phương : Đông - Tây - Nam ... cùng khắp !
Đứng đó Nhìn => chịu : Mất Trăng sao ? ?
Trăng trên cao soi soi vạn vật .
Ấy vậy mà con bảo : của Con ? ?

Sao con Ngu ngàn năm => chẳng Tỉnh ?
Bảo lấy gì ... chẳng Ở ngàn năm ! ?
Con nói Đạo nhưng chưa thấu Đạo .
Bảo lấy gì Người chẳng ... Cười con .

Họ khen con => con đây thích chí !
Có biết rằng : Họ đẩy con .... Trôi ? ?
Trăng Lu - Khuyết hay Trăng mười tám .
Tuy Dáng - Hình chẳng đặng cùng nhau .

Nhưng Trăng kia : một Tâm - một Thể .
Chớ có nào : có đến ... Muôn Trăng ? ? ?
Con nói Đạo nhưng chưa hiểu Đạo
Con nói nhiều chỉ sợ ... thêm Ma !

Con sợ Ma lại ưa chữ Đạo .
Nhưng trong lòng con có Đạo chưa ?
Thầy hỏi con thì con ... Ú ớ !
Con chỉ Hình + chỉ Tướng ... lung tung .

Đạo là thế ! là ... như thế đó .
Bảo lấy gì con => chẳng lầm Ma !
Hay Luận Đạo mà chưa Hiểu Đạo .
Cứ ôm Hình + ôm Bóng là hay ! ?

Đạo như thế ! còn chi là ... Đạo .
Đạo như vầy ... như thế hỡi con ? ? ?
Ngày Trăng khuyết có tên là : Khuyết .
Ngày Trăng tròn tên gọi : Trăng Thu .

Dù tên kêu hoặc không ... đồng Dáng !
Chẳng đồng Hình - nhưng ... thật là : Trăng .
Con vô minh bảo Trăng ... là thế !
Mới vừa Lòng + thuận Ý con chăng ?

Để đứng đó => ngàn năm ... con đợi !
Để ngàn đời ... con Hiểu chữ Trăng .
Con vẫn thế ! Trăng kia ... vẫn thế !
Để ngàn đời : Trăng vẫn là ... TRĂNG .

Thôi ! kề tai - thương con nói nhỏ .... !
Đạo hay Đời => Nhứt Lý Y Y .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vu vơ ! )

14 / 03 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cuộc trần thế bao phen sôi động
Ngẫm nghĩ rằng con ... mót gì chưa ?
Cuộc trần thế bao phen cất giọng .
Lên tiếng rằng : Trời cứu cho con !

Cuộc trần thế nhiều phen lắng đọng .
Để đêm về ... thổn thức trong tâm .
Cuộc trần thế luôn hay ... pha giọng .
Lúc bổng - trầm => hát khúc bi thương .

Cuộc trần thế thường hay trở giọng .
Ấy vậy mà => phải gánh ... tai ương .
Cuộc trần thế thường luôn đổi giọng .
Lúc thế này , mai lại ... thế kia !

Không nhứt quán - mà trông ... hạ ván ?
Hạ ván cờ ... phân định Kỳ Ba .
Cuộc trần thế Kỳ Ba đang kết .
Để kết hồi : Đậu - Rớt người ơi !

Miệng nhứt quán => lòng chưa nhứt quán .
Vậy hỏi rằng : Ai Gút ... bài thi ?
Miệng nói Tới - mà ... Chân lại Đứng !
Vậy Tới này chắc tới ... Ngàn Năm ?

Chưa thông ngộ => làm sao triệt lý ?
Để con trò tự tại , thong dong !
Chưa thông ngộ => đừng nên tỏ lộ !
Mà âm thầm ... tự giác đi con .

Càng tỏ lộ => con hay ... nói Xộ !
Con nói Xằng ! cũng bởi ... chưa thông .
Triệt Lý Đạo thậm thâm vi diệu .
Chắc con trò chẳng dám ... như xưa !

Con tu sao ! sao chưa Triệt Lý ?
Tu làm gì ! để ... khổ vậy con ?
Con tu sao ! nhưng chưa ... đủ Dũng ?
Nhìn lại mình ! để => rõ Người - Ta .

Con tu sao ! mà ... chưa Bác Ái ?
Hiểu Đại Đồng là ... chữ ngoài Môi ?
Con tu sao mà ... chưa đủ Trí ?
Để biết rằng : Đạo => chỉ MỘT thôi !

Đạo không Hai + chẳng Ba + chẳng khác ....
Chỉ vì rằng : Sắc Áo + Đường Tu .
Đạo không Hai - chẳng Ba ... chẳng khác .
Chỉ vì : mình Triệt Ngộ chưa xong !

Chưa thông ngộ lại hay ... nói Xộ !
Làm trò cười - rồi lại ... tự ti ?
Hạnh người tu => biết nên Ẩn Nhẫn .
Hiểu được Người => con tự Hiểu con .

Con tự Hiểu thì ... => không nói Xộ !
Hay nói Xằng => Đánh mất Tình Chung .
Đạo Quy Nguyên khi => Tâm Nhứt Thể .
Lý Đại Đồng => nằm gọn trong Tâm .

Tu NGOÀI DA => hay Phân + hay Xét !
Thấm ... TUỶ rồi ! => quên Xét + quên Phân .
Ráng đặng Quên ! cho => Tâm : Tự Tại .
GÚT cho nhiều ... => ĐẠO chạy ... càng xa !

Vài Ý nhỏ - nhưng trong chẳng nhỏ !
Vài Ý Cùn - trẻ gắng nghiệm thu .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

21 / 03 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Coi trần thế trăm Hoa đua nở !
Một cành Đào - đã nói nên chi ?
Một rừng Hoa đang khoe sắc thắm .
Toả Hương nồng - Hương dịu cùng chung .

Một loài Hoa => cho ta ý nghĩ .
Nhưng Hoa nào - đây thật là Hoa ?
Hoa khoe sắc - rực trong nắng sớm .
Để chiều về ngào ngạt Hương Hoa .

Một loài Hoa cho ta ý nghĩa .
Để sau này người nhớ ... đến Hoa .
Hoa như thế . Người đây cũng thế !
Mỗi con trò => cũng có ... Niềm riêng .

Niềm riêng con . con ôi ráng giữ !
Chớ so kè => đánh mất Vị Hoa .
Mỗi Bông Hoa => cho ta ý nghĩ .
Mỗi con người => tất : Chẳng đồng Căn .

Cùng là Hoa - con nên cố gắng !
Giữ cho mình : Nét Hạnh - Hương Hoa .
Cùng là Hoa con nên : Kết Gắng .
Giữa chợ đời => chính thật Hoa Thơm .

Một Vườn Hoa Thầy ươm chưa đủ !
Sao con trò lại ... Bẻ vặt Hoa ?
Cùng là Hoa , không thương đồng loại ?
Chẳng riêng mình - ai cũng ... là Hoa .

Hoa khoe sắc => thật cho ý nghĩa .
Chớ vì mình => Chúa Tể muôn Hoa .
Hoa mà thế ! không ai ... còn nhớ .
Nhớ làm gì ! những thứ ... Hoa hư ?

Hoa khoe sắc - Hoa thay áo mới .
Tạo cho đời => ý nghĩa đặc trưng .
Hoa lớn - nhỏ => đặc trưng ... chẳng nhỏ !
Chỉ vì mình ... chưa hiểu được Hoa .

Hoa - Hoa - Hoa . loài Hoa VẠN TUẾ .
VẠN TUẾ rồi => Hoa mãi ... là Hoa .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

22 / 03 / 2013
 

1234

Active member
Coi kìa trần tục đua tranh .
Cuộc đời tựa ... Muối => để làm ... mặn tâm .
Coi kìa trần tục tương tranh .
Tương tranh - tương đấu => để rồi ... đặng chi ?

Tương tranh - tương đấu - tương tàn
Người tu ắt phải ... nhiễm cùng hoạ kia !
Kỷ nguyên - nguyên kỷ - kỷ nguyên .
Kỷ nguyên - nguyên kỷ - kỷ nguyên ... tận cùng .

Kỷ nguyên thời đại tiến tân .
Tiến tân - tiến tới => tiến về Thượng Ngươn .
Âm quang u ám tâm người .
Con hiền mòn mõi kiếm tầm Dương quang .

Mòn chân , mõi gối ... đợi Thầy .
Thầy ngay trước mắt con tầm đâu xa ! ?
Tỉnh - Mê con cứ ... bãi bừa !
Trách sao ! khó nhận , khó nhìn Thầy đây .

Dương quang ẩn ủ đêm tàn .
Màn đêm buông xuống => nhìn toàn Âm quang .
Trời đêm sương giá lạnh lùng !
Con thơ mòn mõi đợi chờ ... Bình Minh .

Trăng Thu nét đẹp rạng ngời .
Tại con vô ý chẳng tầm Trăng Thu .
Sáng Trăng - Trăng sáng - sáng Trăng .
Sáng Trăng - Trăng sáng - sáng kia ... nói gì ! ?

Sáng kia tự sáng tại Trăng ?
Hay Trăng Dọi sáng từ ... nguồn Dương quang ?
Khá khen cơ tạo sắp bày .
Muôn vàn Phương Tiện => Lý kia con tầm .

Dương quang ẩn ủ đêm tàn .
Tại con lu tối chấp lầm Dương quang .
Vài câu nhắc nhở con hiền .
Nhìn đêm thấy Sáng => nhìn Ngày thấy Đêm .

Đó là Phương Tiện tu tâm .
Tu không tỉnh giác => Uổng hoài Công Tu .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

30 / 03 / 2913 .
 

1234

Active member
Có đi trên dậm đường đời
Con thơ sẽ tỏ - sẽ tường chua cay .
Một mai con tự hỏi lòng .
Chua - Cay con đã ... nếm mùi đủ chưa ?

Nếu chưa ! thì gắng đợi chờ .
Chớ nên ... manh động => con lầm lối đi .
Con cho : Con đã ... biết nhiều ?
Nhưng con không thể ... biết điều : Sau Lưng .

Con ôi ! con gắng ẩn mình .
Con tu - con tập => để ngày Nên Khôn .
Khôn không = đồng nghĩa => Lộ Hình .
Lộ Danh , Lộ Tướng => Lộ mà chi con ?

Lộ nhiều rồi sẽ ... Khổ nhiều !
Vì Tranh + vì Đấu => Lộ nhiều thêm Đau .
Vô Danh - Vô Tướng - Vô Hình .
Thanh thanh - sắc sắc cũng rồi ... Hoàn Không .

Trở về chốn cũ Tâm Không .
Nhẹ chân con bước trở về ... Bến Xưa !
Ra đi con có ... Hẹn Thề !
Quy Cung lai đáo => Con hầu Mẹ - Cha .

Vững lòng - an phận lo toan .
Chớ nên khích khí => để tâm con Phiền !
Trường đời - chẳng khác Trường Thi .
Thì nên cố gắng Định Tâm để ... Về !

Nói Đời - Luận Đạo ... bao nhiêu ?
Mà con lại tưởng : Con Khôn hơn Thầy ! ?
Đi giông => gặp Gió => chìm Thuyền .
Con nên ẩn nhẫn + phận hèn ... lo toan .

Cái Ta bản ngã nơi con .
Phải nên Quán kỹ - kẻo ... lầm đường Mê !
Lợi - Danh - Sắc - Khí là gì ?
Sao con ... làm trái lại lời Thệ xưa ?

Ngày con cất bước ra đi .
Mẹ - Cha căn dặn - nào con ... nhớ gì ! ?
Thôi thì ... chút Ý - Tình Thâm .
Gửi con ... xem lại => Tỉnh Tâm trong Đời

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

09 / 04 / 2913
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Coi coi tại chốn trần hồng .
Tu Tâm bao kẻ ? tu Mồm mấy ai ?
Tu Tâm : thuần Tánh - tịnh Thân .
Tu Mồm thì lại : Ngược xuôi + bãi bừa .

Đã tu thì phải khéo tu .
Lo tròn Công Quả + Công Phu tại trần .
Ngày đêm luyện kỷ + rèn lòng
Bền tâm - vững chí => để về đặng ngôi .

Chợ đời xao lãng Tâm con .
Con không xao lãng => Đời con mĩm cười .
Ẩn không có nghĩa là hèn .
Ẩn đây là ẩn = con không lộ Hình .

Dáng hình lộ rõ ... chình ình !
Nhưng ... không thấu đạo => lộ mà chi con ?
Chơn Nhơn chẳng lộ Hình Danh .
Đúng người Quân Tử => tri âm tương phùng .

Hình + Danh bóng nó => rất Tanh .
Mùi Tanh khó ngửi = Tâm con => Bất Toàn .
Hình Danh đồng nghĩa = Háo Danh .
Vô Danh - vô Tướng => vô này thậm thâm .

Con tu đúng nghĩa thậm thâm .
Thâm thâm vi diệu - vô vi đúng đường .
Con tu cần : Huệ mở thông .
Chớ không cần Tiếng + cần Hình => phổ thông .

Cuối cùng con ... chạy lông Bông .
Bông không có Sắc + Hương kia ... chẳng Mùi .
Rốt rồi con lại ... sụt sùi .
Con quên đi mất : con Tu => làm gì ? ?

Tu Mồm khác với Tu Tâm .
Tâm Tu khác với Mồm Tu con à !
Bởi nên con mãi la đà .
Chìm trong tam giới biết ngày nào ra ?

Tỉnh - Mê sao cứ bãi bừa !
Mồm con Lớn thế mà ... Tâm đâu rồi ?
Cứ cho : con Giỏi + con Hay !
Hay kia mấy nỗi + Giỏi kia ... mấy thời ?

Thật Hay là : Chẳng còn Hay !
Còn Hay + còn Dở là : phường Mù Đui .
Nói thì dễ lắm con ôi !
Con chưa chứng đạo thì nghe ... chẳng vào .

Một mai con hết ... lào xào .
Tâm con tĩnh lặng => nghiệm lời Thầy răn !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

10 / 04 / 2013
 

1234

Active member
Biết người thì phải biết ta.
Biết ta thì phải truy ra cội nguồn
Biết Một nhưng chẳng ... biết hai .
Biết Hai - con phải => biết Ba kiếm tầm !

Biết thì con biết bao nhiêu ?
Bao nhiêu là ... Đủ ? bao nhiêu con Dừng ! ?
Lòng người tựa cánh chim bay .
Khi Vui thì liệng - lúc Buồn co ro .

Trời xanh - Mây thẫm cuộc đời .
Chim kêu , Vượn hú - một đời ... trôi qua .
Nhìn dòng suối chảy xa xa ...
Thời gian trôi mất - con về ... nơi đâu ! ?

Tuần hoàn lai đáo định kỳ .
Phân chia sắp sẵn => con mà ... lo âu ?
Bởi con còn lắm ưu sầu .
Chuyên tâm tu niệm => ưu sầu tiêu tan .

Biện bua chi hỡi con khờ !
Biện bua - bua biện => thêm phiền => khó tu .
Biện bua => con Đúng ... => Đắc gì ?
Con Sai thì lại => thêm Phiền + thêm Lo !

Ngày nay - con Đúng ngày nay .
Hôm sau con Trật => Lý kia ... có Tồn ?
Bởi Mưa - bởi Nắng ... sắp bày .
Tâm con Mưa - Nắng => Nắng + Mưa ... còn hoài !

Nắng - Mưa thay đổi tuần hoàn .
Dù Mưa , hay Nắng = Tuần hoàn => con Thông ? ? ?
Dù mai con Biết GIÓ TO .
Cuồng phong + Bão táp ... => con đây làm gì ! ?

Con kêu + con gọi : Bão To !
Nhưng con có : Tránh + Tồn qua ... Bão này ! ?
Để tâm tịnh lặng => con Tu .
Hay hơn con nói + con rao chợ đời .

Biết một mà chẳng biết hai .
Biết hai thì lại ... biết ba kiếm tầm !
Biết nhiều => con chẳng biết chi ! ?
Vì con chưa biết ... : Con đây biết gì ! ?

Biết thì vô lượng hư không .
Con đây chẳng biết => thì ... con biết nhiều !
Đôi điều biết biết mà ... không .
Không không mà biết ! , biết này tồn lưu .

Thôi thì . gọn chút Biết - Không .
Biết - Không , Không - Biết => biết không con hiền ?

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui . )

10 / 05 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đã đi trên chặng đường dài .
Coi con có cố - có ... mài nên kim ?
Sắt không chịu giũa khó thành .
Sắt kia là sắt - kim thì ... khó trông !

Sắt - Kim , Kim - Sắt , Sắt - Kim .
Sắt - Kim , Kim - Sắt , Sắt - Kim cùng ... đồng .
Cùng đồng , cùng chất , cùng ... phôi .
Chẳng qua tuy khác ... công phu một đời !

Tức Tâm - tức Phật là ni .
Cùng đồng một Thể , nhưng chưa ... tượng thành !
Sắt => Kim . không giũa ... khó thành .
Tâm con chẳng giũa => ngày nào nên Khôn ?

Tức Tâm - tức Phật = tại Tâm .
Tức Tâm - tức Phật => Phật - Tâm cùng đồng !
Tức này - tức nọ khác chi !
Chẳng qua Thầy TỨC khi con ... không Hành .

TỨC này , TỨC nọ mà chi ! ?
Sao con chẳng TỨC ! khi con ... chưa Hành ?
TỨC này , TỨC nọ làm gì ?
TỨC sao con TỨC : Mình còn ... vòng vo .

TỨC này , TỨC nọ ! => So đo .
TỨC qua + TỨC lại => tức ... ra Hận Thù ?
Tức này - kết nối tức kia !
Tức Nhân - tức Qủa ... tức kia mãi còn .

Tức Tâm thì phải rèn lòng .
Còn Tâm con TỨC phải cần ... im hơi !
Tức Tâm thì gắng giũa mài !
Còn con TỨC Khí con cần chữ ... Tu .

Tức Tâm là tức tại Tâm .
Tâm con Triệt Ngộ => tức Tâm - tức thời .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

17 / 05 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con ơi con cố nhớ rằng .
Cuộc đời còn đó , còn nhiều chông gai
Cuộc đời bao lúc Gió - Mưa ?
Gió - Mưa , mưa gió , gió mưa ... còn hoài !
Nhẹ nhàng An Hạnh đường tu .
An Nhiên để thấu ... tình đời bâng khuâng
Đạo nào là đạo ... dễ tu ?
Dễ thông , dễ tỏ, dễ tầm hởi con ?
Đạo không có Bóng , có Hình .
Nhưng Hình với bóng ... nằm kề bên trong .
Tội thương hai chữ Bóng - Hình
Kẻ tu , người tục ... mãi tầm , mãi truy .
Đạo nào là Đạo ẩn vi ?
Đạo nào là Đạo hữu vi con tầm ?
Đạo nào con dễ : Cảm - Thông ?
Đạo nào con dễ - con truy để ... Tường ?
Nhìn Trăng con thấy trăng treo.
Nhìn đời con thấy sao mà ... rối ren !
Sắc - Không hai chữ cuốn tròn .
Lòng người điên đảo khó tầm : Chơn Không .
Hình Danh có đó mà ... Không .
Chơn Không tự thể không không mà ... Còn !
Đó là nguyên thể Càn Khôn .
Khó truy , khó thấu , khó tường con ôi !
Bởi nên chữ Đạo ... vô biên .
Tuy không mà Có - Có mà lại ... Không .
Buộc ràng hai chữ Có - Không .
Tâm con bít lối => Có - Không ... bít đường !
Đạo không để luận , để truy .
Đạo đây con tự : Cảm - Thông để về !
Ngặt vì hai chữ : Sắc - Không .
Là Danh , là Thể cuộn tròn ... bên trong .
Bởi nên con mãi ... kiếm tầm .
Con không thấu Lý => kiếm tầm ... ngàn năm .

Thôi đây viết vội vài vần .
Vài vần vội viết , viết vài vần ... vui .

13 / 07 / 2013
 

1234

Active member
Con coi có kẻ lòng vòng .
Đi quanh , chạy quẩn lòng con ... thể nào ! ?
Một hôm nắng giửa trưa hè .
Có người mãi quẩn - đứng chờ ... trời mưa .
Cảnh này đành đoạn thương tâm .
Nói sao - nói hết ... thương tâm cõi lòng ! ?
Thương người - tội kẻ lòng vòng .
Quên đi ngày tháng , cuộc đời ... chóng trôi .
Nhìn thương bao kẻ bâng khuâng .
Hồn như ... ngơ ngác - đất trời về đâu ! ?
Khéo ăn - khéo nói trong đời .
Bước vào cửa đạo => mịt mùng ... xa xăm .
Luận bàn hai chữ Thiên Tâm
Thiên Tâm còn đó , tâm con đâu rồi ?
Tâm con bít lối mê mờ .
Làm cho bản ngã bít mờ Tâm Thiêng .
Hỏi rằng : Thiêng có còn ... THIÊNG ?
Hay Thiêng nghiêng ngã + đảo điên vì ... đời ?
Tâm Thiêng Tâm phải thường LAU .
Thường Trau + thường Giũa => Tâm Thiêng ... thường Tồn .
Tâm Thiêng => Ứng cảm Thiêng Liêng
Thiêng Liêng Ứng cảm => Tâm Thiêng ... bảo toàn .
Tâm con gốc bởi Tâm Thiêng .
Nhưng không khéo Giũa => Tâm Thiêng ... lu mờ !

Bến bờ - bờ bến ... bến xe ?
Bến xe Chợ Lớn hay xe ... chỗ nào ! ?
Xe đi xe chạy ào ào .
Xe cao + xe thấp , xe chờ người đi .
Xe cao tính giá xe cao .
xe lùn tính giá ... lùng bùng lỗ tai !
Xe ôm tính giá ... tài tình .
Vòng qua + trở lại + lình xình ... tính thêm !
Chạy quanh - chạy quẩn linh tinh .
Quên đi ngày tháng => linh tinh chẳng còn .

Bến bờ - bờ bến ... bến xe ?
Bến xe đông đúc - con về xe chi ?
Xe con - con chẳng Tự Hành ?
Sao mà con lại ... Bị Hành vì Xe ?
Nghịch đời nhưng lại ... Thuận Tình .
Thuận Tâm + Thuận Ý => để đời ... Hành con ?
Thiêng Tâm đánh mất vì đời .
Tạo ra Thế Trận => làm mờ Thiên Tâm .

Nói ra sao giống ... Lặng Câm ! ?
Con nghe Ta nói ... con chưa tỏ tường ?
Hay con chết lặng trong tâm ?
Hồn Thiêng Sông Núi + Đất Trời => Quy Tâm ?

Cạn lời nhưng chẳng ... Hết Lời .
Hết lời nhưng chẳng ... cạn Tình dạy con .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

15 / 07 / 2013

Chợ Lớn : Trong bài nếu hiểu theo chiều nghĩa đen là chợ Bình Tây ( Quận 5 ) cũng được , nhưng ẩn nghĩa là chốn chợ đông , chen chúc to lớn nơi cõi tạm ta bà này vậy !

Xe : Thừa ( Đại Thừa , Tiểu Thừa ... nên chi có xe thì có đủ loại xe ... là vậy ! nhưng ý ẩn là Pháp môn mình đang theo tu học => cốt chỉ mượn đường phương tiện để mình về một Đích đến nào đó ! của người đi xe , dùng xe vậy ! Tôn giáo hay pháp môn âu cũng đều là phương tiện tạm giả lập mà thôi ! còn cứu cánh, mục tiêu - bến bờ lại là chuyện khác ... của người dùng xe . )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cuộc đời đó - ngàn năm vẫn thế !
Cuộc đời còn - còn mãi mùa xuân .
Ngày xuân đến lòng ai náo nức
Để xuân về lòng mải bâng khuâng .

Đời vẫn đó - ngày xưa còn đó !
Nhưng bây giờ đời có giống xưa ?
Xưa vẫn đó - mà nay chẳng có
Chẳng có còn chút nét ... ngày xưa .

Ngày xưa vẫn tồn lưu miên viễn .
Nhưng hỏi rằng ai đã thấu ... Xưa ?
Ngày xưa đó - ngày xưa mãi đó .
Tội con hiền đánh mất ... ngày xưa !

Ngày xưa đó - tên : Xưa => chẳng cũ .
Cũ vì rằng : con nghĩ tên : Xưa !
Xưa vẫn đó ! mà y như ... mới .
Mới đó là : cái cũ ... ngày xưa .

Mới và Xưa - ai xưa ? ai mới ?
Ai mới mà chẳng có từng ... xưa ?
Có từng Xưa nên nay => biết Mới .
Biết Mới rồi => mới biết từng ... Xưa .

Mới và Xưa - từng xưa , từng mới .
Mới - Xưa từng : từng mới + từng xưa .
Mới với Xưa : từng xưa và mới .
Mới - Xưa từng là ... bạn tri âm .

Bởi vì Xưa là ... nôi câu chuyện .
Còn Mới là ... hiện hữu ngày xưa .
Mới hay Xưa - hoặc xưa hay mới .
Mới + Xưa đồng : một thể trong phôi .

Thấu Xưa rồi thì con ... biết Mới !
Biết Mới rồi => con thấu đặng ... Xưa .
Xưa và Mới : cùng xưa - cùng mới .
Mới - Xưa cùng : cùng mới + cùng xưa .

Lời Xưa đó ! mà y như ... Mới .
Lời Mới này lại tựa ... như Xưa !
Con nghe mãi mà con chưa thấu !
Có phải rằng : Nó mới không con ?

Con nghe qua => tâm con đã tỏ !
Vậy chẳng là ... Nó đã từng ... Xưa ?
Thôi ! Mới - Xưa , xưa xưa , mới mới .
Mới nghe rồi chợt đã thấy ... Xưa !

Vài câu Xưa - tuy xưa mà ... mới !
Mới xem rồi => con chợt biết : Xưa .
Thôi an tâm con thơ nghiệm thể .
Để biết rằng : Xưa - Mới , mới xưa .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

18 / 07 / 2013


Trong đời có nhiều điều rất kỳ lạ và không kém phần kịch tính đầy thú vị !

Có những người , những sự việc người ta luôn mong mỏi , kỳ vọng thực hiện sao cho đạt được ... cái mới ! nhưng rốt cuộc khi đạt đặng cái Mới ấy rồi ! chiêm nghiệm kỹ lại thì hoá ra nó chính là trở về ... cái cũ ngày Xưa ( nguyên thuỷ ) vậy ! chẳng qua là nó lật qua - lật lại ( thay đổi hoàn cảnh , trạng thái mà thôi ! )

Ví dụ vui vui :

Có một người nọ họ bê tha , hoặc nghiện ngập . Sau một thời gian phấn đấu hoàn thiện , vươn lên thành công , trở về gặp bạn cũ , người quen , người trong gia đình, ai nấy đều nhìn nhận .

- Chà ! coi bộ lúc này coi bộ thấy anh MỚI hơn lúc trước nhiều rồi đó nhen ! Xin dược chúc mừng anh .

@ - Cái anh nghiện kia sau khi phấn đấu để làm MỚI ( làm mới cuộc đời hậu lai , làm mới để thoát ra cái hoàn cảnh hiện tại đang sa đà nghiện ngập để hoàn thiện bản thân )

Rốt rồi anh ta phấn đấu đạt được cái Mới đó

Cái MỚI đó là Mới thật ! vì nó đả hoán chuyển hoàn cảnh nghiện ngập và đưa anh ta trở vể con người ( Xưa ) tươi tỉnh hăng say hoạt bát yêu nghề , yêu đời như ngày nào !

Khi anh ta trở về cái ngày nào ! ( đó cũng chính là trở về cái ngày Xưa của anh ta vậy ! chứ nào là MỚI gì ! )

Mới là mới thay đổi Hoàn Cảnh , nhưng Xưa là trở về thực trạng cũ với Trạng Thái Xưa ngày nào !

Nhân chi sơ tánh bổn Thiện . Người tu ắt hẳn tu để luôn tìm cách làm MỚI mình - ắt hẳn cũng không ngoài chuyện lội ngược dòng về .... Xưa ! tìm về cái Chi sơ Bổn Thiện của mình vậy !

Người đời chúng ta sống chung đụng lăn lộn , nhiễm dục trần lao làm cho cái Xưa ! ( tánh bổn thiện của mình bị lem luốt đâu đó , nhiều ít rồi vậy ! ) Nếu chúng ta đạt được , tìm gặp được, lưu giữ được cái MỚI đó ! thì cũng là lúc chúng ta tìm gặp lại cái XƯA của chính mình ngày nào !

Lúc viết bài XƯA - MỚI này chính bản thân 1234 cũng chẳng hiểu rõ XƯA - MỚI là gì trong bài mà tay mình đang viết ? nhưng chợt viết và cũng chợt nhận ra là XƯA - MỚI trong bài mang nhiều hàm nghĩa . Chính mình viết , tự mình đọc mà mình đôi lúc phải phì cười vì nó lạ quá ( Mới quá ) nhưng nhìn lại cốt bài vẫn không ngoài cái sườn ý XƯA !

Có phải chăng người tu luôn tìm MỚI ( nhưng thật ra ) là cốt chỉ để tìm trở về với cái cũ xa XƯA thật của mình ? tìm về sự Gỉai Thoát ( không phải chịu trong cảnh luân trầm ) của mình ... ngày Xưa ?
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đang đi trên đoạn đường về .
Con thơ hãy nhớ những lời Thầy răn .

Cuộc đời trống đánh tàn canh .
Loanh quanh con có ... chạy quanh canh tàn ?
Mơ màng tránh khỏi sao sàng !
Sàng qua - sảy lại con càng ... trôi xa .

A ha ! con trẻ đâu rồi ?
Ngồi trông con trẻ lòng Thầy lo âu .
Biết đâu năm , tháng , ngày giờ
Đợi chờ mòn mõi - con hoàn lịnh Thiên .

An nhiên con chớ lo phiền .
Hiện tiền sắp sẳng - an nhiên tu hành .
Đành rành mệnh tại cơ thiên .
An nhiên tu tấn - cơ thiên an bài .

Ôn bài - con phải dụng bài .
Bài cao - bài thấp => dụng bài cho tinh .
Định minh cho tỏ - cho tường .
Đo lường cho kỹ , để rồi hành công .

Trồng bông cho có ... bông tươi !
Tươi kia - có sẵng => bông kia khó tàn .
An nhàng nhẹ bước đường tu .
Lu bu pháp tướng con không ... dính màng .

Trễ tràng - tràng trễ hội khoa .
Ngày qua - tháng lại con xa hội tràng .
Tiên đàng có cảnh nhẹ nhàng !
Linh đan - bảo dược => an toàn con thơ .

Giấc mơ - mơ giữa trưa hè .
Chẳng dè mơ đó là ... mơ tiên đàng .
Ngỡ ngàng tỉnh giấc mơ Tiên .
Thiêng liêng giáng bút - tâm con An Hành .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

20 / 7 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con cong - con có ... cong còng ?
Con cong Thầy thấy : Con cong + con còng
Trồng bông chớ khá ... Cong lưng .
Lưng Cong con sẽ trồng bông ... chẳng mùi .

Trồng bông chớ khá lưng Cong .
Cong lưng con sẽ trồng bông => khó thành .
Con Cong => con sớm bị ... Còng !
Con Cong con sẽ bị Còng vì Cong .

Lưng cong thuốc chữa dễ lành .
Tâm Cong - xiêu vẹo => khó lành con ôi !
Tâm Cong biến chứng => sẽ Còng .
Tâm Cong biến chứng lâu dần => Tai Cong .

Tai Cong dẫn đến => Mắt Cong .
Mắt Cong con sẽ ... Thân Cong toàn đều !
Tâm Cong - tâm chẳng Trực Tâm .
Trực tâm - kiến tánh - trực tâm công hành .

Công hành khác với hành Cong .
Hành Cong lại cũng chẳng đồng Hành Công .
Lưng cong xiêu vẹo => chóng còng !
Tâm Cong - xiêu vẹo lâu dần ... khó ngay .

Khổ thân ai có lưng còng .
Thương tâm ai có TÂM CÒNG bi thương !
Trồng bông chớ để lưng cong
Để ngày bông trổ - con không : Cong Người .

Trồng bông tối kị : TÂM CONG .
Tâm Cong thì chớ ... TRỒNG BÔNG => uổng đời !
Tâm Cong => Tai + Mắt sẽ Cong .
Tâm ngay : Trực tánh + trực tâm => phản hồi .

Tâm Cong => chân chạy ... lòng vòng !
Tâm Cong : Tai + Mắt sẽ ... lần trong đêm
Đạo kia hợp bởi : TÍN + THÀNH .
Tín + Thành quy chuẩn => tâm con ... chẳng Còng .

Trồng Bông tối kị : Cong + Còng .
Cong + Còng => chẳng có ... được ngày TRỔ BÔNG .
Trồng Bông vun - tưới TÂM KHÔNG .
TÂM KHÔNG vun , bón => Bông kia chờ ngày ... !

Hoa khai , nở nhuỵ chờ ngày ...
Con hành : Trực chỉ - trực tâm , công hành ,
Con Cong => dễ Cóng + chóng Còng .
Cong cong - Cóng cóng - Còng còng ... cũng CONG .

Vài lời Cong Cóng - Cong Còng
Cong Còng - Cong Cóng - Cóng Còng ... cũng CONG .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

24 / 07 / 2013

Cong : Xiêu vẹo , lệch lạc , phiến diện theo một cục bộ nào đó so với cái được gọi là Ngay .

Còng : Biến chứng hệ quả của Cong ( cong mà còn oằng ) trong bài Còng còn được ngầm hiểu thêm là Còng Trói , xiềng xích , trói buộc , bó buộc hệ luỵ bởi một thứ gì đó ! bị bó buộc , trói buộc ( lòng vòng ) trong một tư duy định kiến phiến diện cá nhân ( nào đó ! lâu dần không thể tự mình Thoát ra được định kiến sai lệch đó ( dẫu rằng trực giác của mình cảm nhận biết đó là sai , là Cong ! định kiến đó được số đông nhận định là ... như vậy ! nhưng Trực Gíac mình trực nhận Nó là ... Cong . Nhưng vì bị Cong => Còng , thế là mình đây từ Cong , Cong lâu dần sẽ => Còng ! mình Còng mình Cong bởi mình ... không Trực được với Tâm mình ! mình đành buông xuôi chấp nhận theo Ngoại cảnh, dư luận , mình trồng Bông , mà người chỉ vầy .. , nghe người nói nọ ! mình chẳng Thành , chẳng Tín với mình là cái trước mắt ! ( thấy hiện tiền ) , mình tự vấn lấy lòng mình còn có thể trông mong ngày mình gặt hái nên Bông ? )
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cuộc đời đó - mùa xuân còn đó !
Bảo lấy gì - con đánh mất xuân ?
Mùa xuân đó ! chờ trông con trẻ
Gắng tu hành - An hưởng mùa xuân .

Ngày xuân đến lòng con nao nức
Đón xuân về ấm áp tình xuân.
Xuân bất biến - trời xuân miên viễn .
Chỉ e rằng con có tình xuân ?

Trời xuân đó - tình xuân mãi đó !
Chỉ e rằng con mất tình CHUNG.
Đừng vị kỷ - con cho mình đúng .
Hãy chan hoà - để biết tình xuân .

Xuân vẫn đó ! mà con ... đánh mất ?
Bởi vì rằng ... con chẳng biết Xuân ?
Xuân vẫn đó ! tâm con ... chẳng có !
Để cuối cùng ... con chẳng biết Xuân ?

Ngày xuân đến lòng ai nao nức
Mất xuân rồi ! đời có ... buồn không ?
Ngày xuân đến - quy Tông - quy Cội .
Để biết rằng : Nguồn Cội trong con .

Xuân nắng ấm - làm tâm con ấm .
Lạnh chút tình ... con đánh mất Xuân .
Trời với Đất hoà ca - giao tấu .
Đất với Trời hoà mãi ... Tình Xuân .

Thôi ! nhắc con vài câu Xuân Đạo .
Xuân tại lòng - tại bởi Tình con .
Ráng hưởng Xuân - mùa xuân trọn đủ !
Xuân đất trời lưu viễn Hồn con .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viêt - viết vần vui vui )

26 / 07 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Dầu trần thế bao phen thay đổi .
Đừng để lòng đánh đổi con ôi !
Cuộc đời đó đem nhiều sóng gió .
Để tạo màng kết cấu phân tranh .

Màng tạo kết không đơn không giản .
Được kết thành tại bởi kỳ ba .
Dầu trần thế bao phen sôi nổi
Gắng trọn tình - cho trọn tình chung .

Đừng sớm nắng - chiều mưa thay đổi .
Đừng để lòng nghi hoặc đa mang .
Hãy chọn phương - hợp căn , hợp pháp .
Vẽ vòng tròn luyện pháp tu tâm .

Vòng tròn đó tựa tâm con đó !
Cứ y hành chớ có đơn sai .
Vòng tròn đó là tâm là pháp .
Pháp tâm cùng lưu chuyển Càn Khôn .

Vòng tròn đó : Hợp tâm => Quy Nhứt .
Nhứt tâm rồi => khó cũng làm xong !
Đời thay đổi + bao phen sôi nổi .
Nhứt tâm rồi khó : Đổi - Dời - Thay .

Đừng nghiêng ngả => thành ra cặn bã .
Hảy Tín Thành => để đắc Thiên Tâm .
Đời thay đổi - tâm ta chẳng đổi .
Đó đúng là : Hào Khí Hùng Anh .

Khí Hùng Anh không tranh + không đấu .
Khí đó là : Linh Thể Càn Khôn .
Trời không đấu + Đất kia chẳng đấu .
Bảo lấy gì để đấu được sao ?

Khí Hùng Anh là : Chơn Thể Pháp
Chơn Pháp là : Pháp Thể thường ... Chơn !
Muốn thuần Chơn => luyện đơn cho kỹ .
Vẽ vòng tròn => Nhứt quán thường Chơn .

Nói nghe dễ => con nghe chẳng hiểu ?
Có hiểu rồi - con hiểu bao nhiêu ?
Nếu chưa hiểu - luyện tâm ... ắt hiểu .
Vẽ vòng tròn => chữ Hiểu bên trong .

Thôi lời hay - chẳng hay vung vít .
Vít vung nhiều - hay đó còn hay ?
Hay - không Hay là : Tâm không đổi .
Nhứt tâm rồi => dở cũng ... thành Hay .

Ráng để tâm - THƯỜNG hay ngay lối .
Ráng thường THƯỜNG - đường cuối sẽ ... Hay !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

27 / 07 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con ôi ! con cố nhớ rằng .
Cuộc đời sống Đạo - đạo thì cho ngay .
Cho ngay đúng nghĩa là ... Hành
Hành mà chẳng đúng - ngay kia khó toàn !

Cuộc đời sống Đạo bao lâu ?
Con không lo sửa - trau tria tâm mình ! ?
Cuộc đời sống Đạo thênh thang ,
Vui trong tâm đạo => quên câu giận - hờn !

Niềm vui sống Đạo : Lạ kỳ !
Sống đời : chẳng Đạo => Lạ kỳ khó mua .
Lạ là ở chỗ ... không la .
Không ganh + không ghét + không hay oán hờn !

Lạ là ... ở chỗ tự Soi .
Tự Xem + tự Ngắm - cần tu bổ gì ! ?
Lạ là ... ở chỗ im hơi !
Thường hay ẩn nhẫn + không tranh với đời .

Lạ là ... ở chỗ thường Lau .
Biết Lau + biết Giặt - bụi nhơ tâm mình .
Lạ là ... ở chỗ không tranh .
Thường hay nhường nhịn - để đời an vui .

Lạ là ... sớm nắng - chiều mưa .
Tâm không lui sụt - sống vui trong đời .
Lạ là ... ở chỗ ít lời .
Nhưng trong Tâm Hạnh dạt dào yêu thương .

Lạ là ... Cà - Củ - Dưa - Tương .
Ngày ngày vui sống Dưa - Tương => Bạn lành !
Lạ là ... đạm bạc => An tâm .
Chẳng leo + chẳng vói + chẳng màng lợi danh .

Lạ là ... con chịu thua người .
Mặc đời chà đạp - khen chê chẳng màng !
Lạ là ... con biết sảy sàng .
Nhặt trong Tâm Địa ... những Hòn Sỏi nhơ !

Lạ là ... con chẳng bơ vơ !
Tâm con ánh hiện đường về Thiêng Liêng .
Lạ là ... con trẻ cần chuyên .
Chẳng toan - chẳng tính công phu tại trần .

Lạ là ... con đến rất gần !
Đạo mầu Cha - Mẹ soi đường con đi .
Lạ là ... ở chỗ Hội Thi .
Con đi - con đứng An Hành như nhiên .

Lạ là ... đời nói con ... Điên .
Con Điên hay Tỉnh Mẹ - Cha biết liền !
Lạ là ... con chẳng lo phiền .
An Vui nhẹ bước Đạo - Đời : VIÊN SONG .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

29 / 07 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Qua bao sóng gió chốn trần
Con thì đã tỏ - đã tường chưa con ?
Cuộc đời tựa áng mây trôi
Vô phương - vô định => cuộc đời trôi lăn
Tâm con lúc Định - lúc.. Tình.....
Tình con trồi sụt => Định kia đâu rồi ! ?
Áng mây - trôi nổi bềnh bồng
Như tâm vô định - như nhà ... chẳng ai !
Công phu Đi - Đứng - Nằm - Ngồi
Công phu chẳng phải chỉ ... ngồi Tịnh Tâm
Công phu kết tạo bởi Lòng .
Lòng không nhất quán => Công gì vậy con ?
Công phu chẳng ở dáng hình .
Chình ình ngồi đó là ... => Công phu à ! ?
Công phu = Cổng phụ ... tại người .
Công phu chưa đạt - tại người chấp Phu .
Chấp Phu con mắc kẹt Phu .
Ngày nào Phu bệnh => XE kia chình ình ?
Hành công phải biết vận Phu .
Phu nào là chánh ? Phu chi con dùng ! ?
Hành công - chớ để Công HÀNH .
Công HÀNH thì hoá ra con .... => bị HÀNH ?
Công phu nhất quán - quán gì ?
Quán gì con Nhất ? - Quán gì con ... vô ?
Con vô đủ quán - con VÔ
VÔ Tâm - vô quán => con vô = chẳng vào .
Con đi - con nói ào ào !
Con không kẹt níu => kẹt người ... chẳng thông .
Con thông => con chẳng ... chạy rong .
Chạy rong => vướng mắc => chạy rong làm gì ! ?
Chạy rong - để hái gặt Bông ?
Bông đâu ... chẳng thấy ! => thấy con ... Bong người !
Người cười - thấy tội cho con .
Con không tự Giác => hay đi ... khoe người .
Bông kia nở Nụ tuyệt vời !
Nhưng vì con ... dại - mong mình gặt Bông
Con mong - con hái gặt Bông ?
Bông kia tự thể - Bông kia tự Thành .
Dẹp Mong - dứt Muốn => Trồng VÔ .
Dùng VÔ nuôi dưỡng => Bông kia Tượng Thành .
Có đâu : Con chạy lòng vòng .
Con đi tìm + kiếm => Bông nào của con ?

Vài lời Ta nhắc nhở con !
Con truy + con xét Bông kia ... chỗ nào ! ?
Bông không ở chốn ồn ào .
Chẳng nơi ... Tĩnh Lặng - nhưng mà .... Khắp Nơi .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần Vui )

18 / 09 / 2013
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top