Con coi có chán cuộc cờ ?
Cuộc cờ con chán - cuộc cờ chưa chơi ?
Cờ chơi - con chán - con chừa !
Chơi cờ chưa chán , chừng ... chưa chán cờ .
Chơi cờ - cờ chấp con chưa ?
Chơi ! con chưa chấp - chừng ... chưa chán cờ ?
Chơi cờ - cờ chấp con chơi ?
Con chơi chưa chán ! , chừng con chấp cờ ?
Cạn cờ - cờ chấp con chăng ?
Có chăng cờ cạn - Cuộc cờ chấp con !
Chấp con - chưa chán => còn chơi ?
Còn chơi => Con chết => Chết con ... cạn cờ .
Chết con - Cờ có ... chết chăng ?
Có chăng con chết - cờ chi cũng ... còn !
Chơi cờ - con chửa chán chơi .
Còn chơi - chửa chán ! => chẳng chừa ... còn chơi ?
Con chơi - con chết cuối cờ .
Con chơi chửa chán - chẳng chừa ... cuộc chơi ?
Cuộc chơi - con chán - cuộc chơi
Chán chơi - cạn cuộc => chán chơi con ... còn .
Chừng con có : Chán cuộc chơi !
Con chơi : Con chấp => Cờ con cũng ... còn .
Con chơi có chán => con còn .
Con còn có ... Chán ! => con càng ... chán con .
Chán con ! => con chấp cuộc chơi .
Cuộc chơi - con chấp => con chưa ... CHẾT CỜ !
Chết cờ => con chửa ... chán con .
Con chơi chưa chết - cờ con cũng ... còn .
Chơi cờ - càng chán ... càng chơi .
Càng chơi => càng Chết - Chán Cờ ... chờ con !
( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )
17 / 10 / 2013
Ván cờ : Có những ván cờ nhiều người ĐẤU với nhiều người ? một cá nhân ĐẤU vơi một cá nhân , một đối tượng cụ thể nào đó ? một cá nhân , một đoàn thể nào đó vẽ ra một chính sách , một chiến lược nào đó ... để đạt một mục tiêu , gặt hái một thành quả nào đó . Có phải chăng đó cũng là khi ấy họ đang thực hiện và đang đi trên một "ván cờ" nào đó không ?
- Và thông thường người đời hay nói : Người trong cờ thì TỐI , còn người ngoài cờ thì SÁNG .
- Cờ : Quân cờ ( sẵng có ) = các Pháp ( thường hằng + bất sanh , bất diệt ... ) . Còn người chơi cờ thì lại khác : Luôn sanh + luôn diệt ...
- Có người miệt mài cả đời Vẽ trăm ngàn bức tranh ( chưa từng Chán vẽ ) .Nhưng không có một bức nào "ra hồn" cả ! ? lại cũng có người Chán vẽ . Khi họ vẽ ra bức tranh nào ra cũng đều khoác lên bức đó một cái hồn riêng ! ( đáng giá )
- Chán : chưa chắc đồng nghĩa là Nản mà là ... Ngán ! ( vì sự "No" và sự bảo hoà về "món" đó ! )
- Chán : Vì sự triêm trải + từng dâng trào cảm xúc thăng hoa trong chiến thắng , thành công , và cũng như từng quá thấu hiểu cảm xúc tủi nhục của người thua cuộc , cùng sự vô bỗ trong sự cạnh tranh, tranh giành quyết đấu để rồi họ thấu hiểu có thắng cũng là ... vô nghĩa . Vì còn một đối thủ rất lớn mà họ cần đấu là "Chính Mình "
- Chán : Chán Chơi khác với Chán Cờ .
- Có những ván cờ không có đối tượng . ( ván cờ Lớn không có đối tượng bên ngoài như tự mình đấu với chính mình vậy ! )
- Bước vào Ván cờ thì hành giả luôn có tâm trạng : Thắng - Thua ( tâm trồi sụt , thần khí bất an ) . Nhưng khi đã biết CHÁN ! thì Thắng - Thua nếu có cũng chẳng động tới tâm can họ .
( Tâm bình + Trí lặng => Huệ sanh, Bồ đề tăng trưởng )
- Cuộc Chơi : Muốn có cuộc chơi tức phải "Gầy Cờ" => Tức phải dấy khởi Nghiệp vì phải đi trên cờ + tạo thêm sự tương tác cụ thể cho đối tượng đi cờ và thế là => Tự mình tạo khởi thêm nghiệp cho mình và dấy khởi nghiệp cho người chung quanh ... ( để cuối cùng mình phải gánh nghiệp cho tự thân + gánh luôn phần cho người khác vì mình đã tạo tác nên ? ) . Ván cờ , nước cờ có Hậu đở hơn phần nào Cờ không có Hậu .
- Ván cờ đã được lập dựng , quân cờ đã sắp bày ( Quân cờ thì thường tồn = các Pháp vốn thường hằng ) Chỉ người chơi dù Thắng hay bại đều đi trong sự Sanh Tử miên viễn ...
- Chết con - Cờ có ... chết chăng ?
- Có chăng con Chết - Cờ chi ... cũng còn
- Ván Cờ : Cờ bạc ( Cá độ thắng thua ngoài đời ) , Một sách lược của một công ty , một doanh nghiệp , một đường lối chủ trương của một cá nhân đoàn thể nào đó . Đi trên đó tất đồng nghĩa điều là đã đi trên một .... Ván Cờ .
- Nhắm mắt mở mắt ra - là chúng ta đều sống trong cờ và bị bủa vây bởi ... cờ ! đi nghêu ngao quán xá , rảo quanh chốn chợ nghe râm rang đâu đó người ta kháo chuyện, nói chuyện đều toàn là ... cờ và cờ cả !
- Có những nước Cờ : cờ thế , cờ gài , cờ triệt , cờ buột , cờ mù , cờ ngầm , cờ thoòng , cờ sống , cờ chết ...
Có những hạng mục quảng cáo ( cờ rao , cờ mời ) khi bước vào giao dịch ( ký kết văn bản hợp đồng ... ) là chúng ta sẽ sắp phải "tiếp chiêu" món cờ gài , cờ buột, cờ thoòng ... nhưng một thời gian sau đó ! khi không thoả điều kiện thoả thuận ban đầu ( vì bất cứ điều kiện khách quan nào đó ) chúng ta sẽ phải đụng nhằm phải cờ triệt , cờ buột ngay !
Lại có những quân cờ "hết hạn" buộc phải Triệt để => CHẾT . Có khi một quân cờ phải chết để những quân cờ khác còn lại Sống . Một cái Chết tức phải tạo ra cái Sống cho một cái khác nào đó ! Đó là luật quân bình ( đây là loại cờ Mù - mặc nhiên và ngầm nhận ) .
- Có những lúc ta tơn tơn và phây phây sống còn trong một môi trường nào đó một cách thuận lợi và êm xuôi ... Bổng dưng một hôm ngẩu hứng chúng ta không tuân theo thủ tục , quy luật của cờ mù, cờ ngầm ( có những thứ trong xã hội được quy kết với từ : Luật Bất Thành Văn ) và thế là ta "Toi" vì đụng phải một thứ cờ triệt buột , triệt ngầm ...
- Chúng ta sống trong cờ, bơi trong cờ , chúng ta đi cờ , ngọ ngoậy để tồn tại trong cờ , nhưng chúng ta rất ngán cờ chúng ta càng thấy chúng ta quá bé nhỏ trước các loại Cờ .
- Có những nước cờ dằn co , căng thẳng , giửa Trực Giác ( Linh Tri Trực Tánh ) và Tri thức ( phàm phu bản năng của mình ) . Nhưng đoan chắc rằng khi ấy Tri thức phàm phu bản năng chúng ta đều luôn "xịa" vào , can dự vào ( đa phần là một sự chướng ngại lớn và làm hư bột hư đường , biết vậy nhưng chúng ta khó thể cưỡng lại được )
- Có những khi Trực Gíác mình cho mình biết điều đó là ĐÚNG . Nhưng Tri thức phàm phu lại nhận định cho "Đó" là SAI . Nhưng đa phần chúng ta luôn "chiều ý" Tri thức bản năng . Chúng ta đa phần rất mong muốn dẹp bõ cái "Ta" phàm phu Tri thức để chúng ta một lần được cho "Nó" bước ra sân đeo băng , cầm còi làm Trọng Tài "chân chính" để phân định chuyện ĐÚNG - SAI ( Nhưng hỡi ơi ! chúng ta đa phần, đã bao lần đều làm "Trọng Tài bán độ" thiên lệch , bao biện che đậy cho cái phàm phu Tri thức đầy dã̉y sai biệt , hạn chế, kém cỏi ... của chúng ta mà thôi ! )
- Bài viết có thể đọc để mà ... chơi chơi vì nghe là lạ .Có thể hiểu theo mặt đời dung tục cũng đặng, mà hiểu theo mặt vui vui , vu vơ nào đó cũng chẳng chướng ngại chi ! nếu có chướng thì cũng chắc do mình tự chướng . Chứ chữ nghĩa vốn nó không "tự chướng" .
- Có thể là quá dở vì không hiểu "Tác Zỏm" viết về điều gì ? về cái gì ? cách gieo vần thì quá "Lôm Côm" . Khi đọc xong cũng cho kết quả phản cảm . đọc mà xoay qua , xoáy lại , đào lên , bới xuống ... thì cũng không hiểu gì hết ! ( hì. hì ... ! )
Mục đích viết không để nhằm mục đích "thi tài" sáng tác Văn - Thơ ( hay cũng như để thể hiện cái Tôi to đùng ! của tự thân ) hoặc với một ý gì khác ngoài ý chia sẻ, giao lưu vui vẻ ... cùng diễn đàn
- Tự thân "Tác Zỏm" viết ra mà còn phải ngở ngàng , ôm đầu để mà chiêm nghiệm bài mình viết ra ! ( vì tự thân chưa cảm thấu hết ý trong bài )
Do vậy dù gì thì bài viết chỉ mang tính cách Vui vui là chính . Mong rằng Chư H.T.Đ. M hoan hỹ cho "Tác Zỏm" .
Vài lời "biện bua" bà tám .
Kính .