BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Bởi ! chúng sanh ... sanh ra là ... chúng .
Chúng sanh từ một cội ... mà ra !
Hát với ca thì ra ... thế đó !
Khóc với cười ! ... cũng chỉ là đây !

Xiết đôi tay mà cay đôi mắt ....
Chân bước bừa ! nẻo , lối xằng xiên .
Duỗi rong tâm mà ... mong tới đích !
Đít ! có mòn thì ... cũng ngay đây .

Bởi ! chúng sanh ... sanh ra là chúng .
Chớ có nào sanh chúng ... > chung sanh .
Chẳng chung sanh - bởi không đồng tánh .
Đặng dáng hình ... nhưng chẳng đồng tâm .

Thế mới nên ! > Hà sa vạn Pháp .
=> Để tương Hành <=> tương Ứng ... cùng Tâm .
Thế gian kia ! đường đi vạn lối .
Để ... đêm về ! ... chẳng rõ ... về đâu ?

Bởi thâm sâu ! ... cạn , sâu chưa tỏ .
Mở mắt Nhìn ! > Ý , tánh ... lưng tưng ...
Bởi lưng tưng ! > Vọng cao , vọng thấp ...
Chấp + Trói ... nhiều vào TƯỞNG nơi Tâm .

Vòng chẳng xiết ! mà con tự Xiết !
Tự xiết mình ! > con xiết ... mình con .
Phật cũng đó mà ... Ma cũng đó !
Thánh với Phàm đồng trụ nơi đây .

Trời rõ thấu : Trần gian điên , loạn ...
Bởi ! lòng phàm > Kiến , Giải ... đa đoan .
Bởi ! Tính toan > Lòn trong ... tay áo .
Chấp ! dãy đầy ... > nặng bước chân đi .

Tánh : Hơn - Thua ! - ngàn năm ... còn đó !
Thử hỏi rằng ... ! > Tiên - Thánh , vị ngôi ?
Thế gian kia ! > tự Đau , tự Khổ ...
Chớ Trời nào ... gá Khổ cho ai ! .

Nếu con TIN : Trời nơi ... Thiên Nhãn .
Thì biết rằng ... ! > Trời ngự tâm con .
Bởi tâm con ! > Trời cao rõ thấu .
Nét tâm tròn ! > Tròn dấu chân đi .

Bởi chân đi ! mà tâm ... toan tính .
Đếm + So ... nhiều ! > cạn Vốn ... nơi tâm .
Thấp với ... Cao ! > làm sao con bước ! ?
TẮM thân phàm ... > chẳng GỘI được Tâm .

Thế mới nên ! cần công : TU - GIŨA .
GỌT với MÀI ... > tròn trịa Chơn Tâm .
Thôi ! ít câu ... > nghe ... không buồn ngủ .
Nói ... chi nhiều ! ... > Tâm NGỦ ... > rồi QUÊN .


( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

18 / 01 / 2016
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Một cõi mơ ! và ... mơ trong ... cõi .
Cõi mơ này ! quy > thật là ... đây .
Đến ! ... trong Mơ > rồi ! ... ra trong Mộng .
=> Động : Đất , Trời , Vũ trụ ... Càn - Khôn ...

Đến ! và Đi - làm chi ? ... ai biết ?
Đến ! đó mà , nhưng ... vẫn tọa uy .
Nói : Đến - Đi > Dệt ra ... : Sự - Tướng .
Chớ ! thật là ... một thể : Chẳng HAI .

Một cõi Mơ ! tuy Mơ mà ... Thật .
Thật ! đó mà ... mà chỉ là : Mơ .
Bởi ! con thơ : Chìm sâu > quên lối !
Nên ! ... tối về > quét RÁC > dọn TÂM .

Cõi : Mộng - Mơ !... ai cho là ... : Mộng ?
Ta ! dám rằng : Kẻ ấy ... chưa Tu .
Cõi : Trần gian > bày ra trước mắt .
Vậy ! kẻ nào ... bảo THẬT ... Ta xem ! ?

"THẬT" ... cũng Chết ! - "Mộng" kia ... cũng Chết .
Nếu ! biết đường > THẬT - MỘNG > cùng đi ... !
Biết đường đi > nhờ > Tâm : Dẫn Dắt ! .
Chớ ! chẳng là ... Tưởng + Nghĩ ... nha con .

Biết ! : Vào - Ra ... thì như : Đi Chợ .
Biết ! đường về ... > (thì) Chợ chẳng ... xa con .
Thế gian kia ! ... bày ra : Muôn Pháp .
Tội ! ... con trò ngỡ ... Pháp là ... Tâm .

=> Để ! : Muôn năm > chôn chân > kẹt Pháp .
=> Lại ... tưởng lầm ! > có Chứng + có Tu ...
Có : Lu bu .... mà ... Tu > chẳng Có ! .
Tướng ! : mỏi mòn ... chẳng phải là : Tu .

Tướng ! : An Nhiên + Hồn kia ... An Tịnh .
=> Trí Tuệ ngời ! > Dọi ánh Quang Minh .
Rõ ! đường đi : Thật - Hư , Mộng - Huyễn .
Nắm ! La bàn > trực hướng ... trong TÂM .

Rõ ! ... như : In - tựa như ... : Khuôn Đúc .
Chớ ! chẳng là ... Tri Tưởng con ôi !
Bởi ! Tâm mê ... > chìm sâu > quên Lối .
Chẳng ! trở về ... Thật Lối ... xa xưa ...

Chừng ! con tỉnh > Chợt ! con rõ biết .
Chứng ! ... nơi nào ? Cầu ! ... ở nơi đâu ?
Nơi đâu : Chứng ? và Ai ... thọ Chứng ?
Chỉ ... một mình - tự biết nơi con .

Tu ! phải rõ : Từ đâu ta đến ! ?
Đến ! ... làm gì ? > Rồi ! : sẽ ... về đâu ?
Giáo môn tu là ... phương tiện Giáo .
Giáo sau cùng là ... Giáo nơi : TÂM .

Rõ ! Tâm Cơ > thật không phải ... Dễ !
=> Bởi thế trần ... ngỡ Dễ ! ... > Ba Hoa ...
=> Kẻ ... kê toa , người ... ra toa thuốc ...
=> Rốt ! sau cùng ... : > Mồi mất , công không ...

Ta đau xót nhìn thương con trẻ .
=> Dạo thế trần ! > ẩn bóng ... > soi cơ ...
Giả : kẻ mê , người điên , người tỉnh ....
Giả : Đại Thừa , Phật - Thánh ... tu môn ...

Giả : Linh Căn ... nhiều khi ... Linh Thú ...
Để ! trộn trà > hòa thế ... : Soi Cơ ...
Trước mắt Ta ! : Trần gian Ca - Hát .
Vở đóng ... nhiều + Tuồng đóng ... rất Hay !

Đóng : Siêu Sao ! ... mà ... sao lại thiếu ! ?
Yếu tố cần : ... > Đượm chất : Huyền Vi .
Đóng ... tuy Thông , nhìn ... Thông ... như Thật ! .
Nhưng ! ... cuối cùng > : Chất đống : > Chụm ... tro .

Ta ... đã nói : Tu môn > chẳng dễ !
=> Để con khờ > ngồi : Quán Cội Tâm .
Bởi ! Ta ... điên > mà Ta ... ngơ ngáo ...
Dạo thế trần ! ... Huyễn mộng trần gian .

Đến ! trong Mơ > dụng Mơ ... > ra Mộng !
Dạo ... một vòng chốn chợ thôi con .
Ráng ! : Huân Tu - dụng Tâm ... mà TIẾN .
Chúc ! con trò - mãi TIẾN cùng TÂM .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

19 / 01 / 2016 <!-- edit note -->
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Mai kia ... ai hỏi Ta rằng ! .
Trời cao , Thiên lý ... vạn trùng => khó thông ...
Đất bằng dậy sóng cuồng phong ...
Hỏi ! ... làm sao tới => Chân trời ... xa xăm ?

Bởi ! người dục vọng đa đoan .
Hay toan , hay tính , chọn ... mang , vác nhiều !
Vác nhiều => nên ... Nói ... lìu sìu ... !
Hám hơi chẳng đủ => Vậy mà ... thích : La aaa ! .

La to - hét lớn miệng ngoài ...
Đường đi ! thì lại ... mịt mờ đêm đen ...
Nghe KHEN => thích chí , hứng tình ...
(bị) Chỉnh , Chê ... chút ít ! => Lòng phàm > nổi Sân !

Bởi ! Tâm chưa đủ độ Dầy !
Áo ngoài > Che , Lấp : Vẻ ngoài thế gian ! .
Lang thang giong ruổi cuộc đời .
Chân trời : trước mắt > mải tìm ... đâu đâu ! .

=> Vuốt Râu + Lên Giọng : > Chỉnh người ...
Nhưng mà ! ... chưa rõ : Ai ... đang chỉnh mình ?
Mắt phàm + phàm tánh : Nặng , Sâu .
Nên ! ... đâu ngờ , nghĩ ... mình đang : nói Xàm ...!

Nói Xàm + Phán Bậy !... quen thân .
Đụng đâu > phán đó ! (mà) Nghĩ , nghe chẳng tường ...
=> Ngỡ rằng ! ai cũng : Lé , Hô ... ? (thiếu sót ,chưa được toàn mỹ , toàn chơn ... )
Nhìn + Soi kỹ lại ! > (mình) Lé , Hô ... hơn người ! .

Biết được như vậy ! ... > cũng may ! (cũng còn là hên, may mắn , Nếu như là tự BIẾT !) .
Sợ ! không tự Biết ... (mà còn..) lại hay : Khoe người ! .
Bởi sao rõ thấy được : Trời ?
Trời là : Tự Tánh , Bổn Tâm của mình ! .

Mình còn ... chưa rõ đặng : Mình ! .
Mà hay ... : Phán bậy + Luận người ... => Khẩu gieo ... !
Ráng ! : GIEO ... cho hết ... kiếp này ! .
=> Chầy chầy Nghiệp Báo => (sẽ) gửi ngay ... GIẤY MỜI ! .

Một vòng - Dạo chốn chợ đông ...
Lòng Ta - đau xót con trần màn ba !
Khấu đầu > : Kỉnh Phật + Kỉnh Tiên ...
Kỉnh Thiên + Kỉnh Địa >chưa rành : KỈNH TÂM . ( Chánh Tâm, Chơn Tâm chính mình !)

... Bởi ! (xem, coi ..) TÂM như ... : cái Chổi Chà ! .
=> Kỉnh chi mà Kỉnh ? => đem ra ... Quét Chuồng ...
Bởi Tu như thế ! ... ngàn Đời .
Ngàn Thân + ngàn Kiếp ... => Kiếp nào ... cũng Rơi !.

Bởi ! Tu => chưa rõ được Mình .
Ngỡ ! ... mình : Chứng Thánh ? => Tánh phàm > Lưng Tưng ... ! .
Bởi : Ngu ... > chưa rõ được người .
Tưởng lầm - lầm tưởng => Tưởng + Lầm ... nơi con .

Tưởng đây ! ... Con đứng trên người ?
=> Con Chê ! + con Báng ! ... => Bán BÈO ... tâm con .
Bởi ! con chưa rõ : Đạo - Đời .
Thiêng Liêng tạm mượn > lập đời Thượng Ngươn .

Thiêng Liêng : Ẩn Điển ... > ra bài ! .
Chấm + Soi ... con trẻ => Con nào ... biết chăng ? .
Vậy ! => Con sám hối tại lòng .
Nguyện ! nay bỏ , dứt ... những gì con Đeo ...

Chỉnh tâm + sửa , trị tánh phàm .
Đoạn , chừa : Tật , Thói vô minh ... thuở nào !
Nợ kia ! kéo ... mải => : sao Lời ? (Tội nhiều mà công thì ít ... )
Lời kia đặng Có ! => Nợ này ... (phải) Dứt ngay ! .

Vài lời ! Chợ Tết ... tàn niên .
Con thơ ráng nhớ : Lời hèn ... hôm nay ! .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

21 / 01 / 2016 <!-- edit note --><!-- edit note -->
 

1234

Active member
Dù cho nước cạn , đá mòn ... !
Dù đời thay đổi , xập xình , chập cheng ...
Dù Khen ! > con vẫn ... chẳng màng .
Dù Chê ! ... cũng vậy - Tâm mình ... vẫn An .

Tìm thang => Con bắc ... lên Trời .
Lên Trời => con hỏi : Lòng này ... An chưa ?
Đợi khi ... con bước lên thang .
=> Đang đi chợt bỗng ... quên ! > lên: Hỏi gì ? (quên bén đi cái sẽ ...) .

Lúc này ... tâm trẻ bỗng ... An .
Nên ! không cần hỏi => Để nghe được gì ! .
Tâm con ... vốn sẵng đã An .
Nhưng vì mê mải ... => kiếm An > nơi ngoài .

Không An - mà ... đã tự An .
Nhưng vì mê mải ... mà An nỗi gì !
Tự An thì ... chẳng => Lang Thang .
Không còn chìm nổi , lang thang ... tìm , cầu ! .

Bởi chưa ... ! TIN ở Tâm mình .
Có dư ... Huyền Pháp , có tàng Chơn Kinh .
Bởi TIN theo thói ... dục tình .
Vọng Tâm => cầu Đạo > Đạo càng ... xa con ! .

Bởi không lề lối , bãi bừa !
Mê lầm , chấp trước những gì : Ưng - Ưa !
Bởi : Ưa ! => Nên ... tối mắt phàm .
> Làm sao rõ thấu : Lòng Trời ... trong con ! ?

Làm sao ! rõ thấu đường về ?
Làm gì ... để hiểu được : Trời dạy khôn ?
Làm sao ! tỏ , biết ngữ - ngôn ...
Khi Tâm ... chưa Định + lòng phàm nặng đeo ! ?

Làm sao ! thấu , biết : Cơ Trời ? .
Làm gì ... để biết : Cơ Trời trong Tâm ?
Làm gì để biết : Đường đi ! ?
Ngày ... con Trả Xác ! > sẽ ... đi hướng nào ! ?

Đi - Về > tự rõ , tự thông ! .
Chớ ! ... không (là) nghe PHÁN bên ngoài nha con .
Làm Sao ? chưa rõ ... > (thì) hỏi Trời ! .
Trời đà ... đã chỉ ! > chẳng Hành ... nơi con .

Tay hành ! mà ... Dạ tành bành ...
Nhớ , nghe , tưởng , nghĩ ... tành bành trong tâm .
Càng hành > càng thấy ... xa xôi !
Chớ đâu ngờ nghĩ tại nơi : Lắng - Dừng ! .

Lắng - Dừng ! để biết : Cội Tâm .
Để nghe Tâm thốt ! Tâm ... trao : lời Vàng !
Lắng - Dừng ! để thấy ... tâm : Soi ! .
Minh Đăng thắp sáng ! > rọi đường con đi .

Lắng - Dừng ! để trẻ > Biết + Nghe ...
Nhịp chân , tiếng thở ... của đời Thượng Ngươn .
Lắng - Dừng ! để thấu : Tai ương .
Phước căn , Nghiệp báo ... trần gian > Hiển bày ! .

Lắng - Dừng ! để rõ : Tháng , ngày ...
Ngày ... con trở lại > Quay về ... Bến Xưa !
Lắng - Dừng ! để ... tới Tràng Thi .
Để ... nghe tiếng trống Lôi Âm , Hải Triều .

Lắng - Dừng ! để rõ Triều Ca .
.. Có Cha , có Mẹ, có Thầy ... chờ con ! .
Lắng - Dừng ! thì dứt ... Tật mang .
Còn chưa ... Dừng - Dứt ! thì ... Đi chẳng Về .

Vài dòng ... rỉ rả , kề kề ! .
Như ... chưa hề Nói , chưa hề ... có Nghe ! .
Thôi thì ! ai Điếc => thì ... "Nghe" .
Ai ..Câm ! thì ... "Nói" => còn con RÁNG HÀNH .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

22 / 01 / 2016



Thôi thì ! ai Điếc => thì ... "Nghe" .
Ai ..Câm ! thì ... "Nói" => còn con RÁNG HÀNH .


+ Lúc viết ra bài này tới đoạn cuối chính người viết không khỏi phân vân nơi hai câu chót ! nhưng chợt nhận ra cái mật ý , ngầm ý đảo chiều ....

+ Điếc ! đây là cái điếc của cái Nghe bên trong , chứ chẳng là cái điếc nơi Nhĩ Căn so với âm thinh bên ngoài ! Do chưa thông lưu được với cái Nghe bên trong nên chi ... rất cần phải Nghe ! là đây .

+ Câm ! đây không là cái câm nơi Nhục Khẩu , mà là ... cái chưa nói ra được từ bên Trong , từ Tâm ... nói ra ! nên chi rất cần Nói ... là vậy !

+ Ngay nơi cái ... Nghe <=> Nói , Nhìn <=> Nhận => chính là cái để tôi luyện và nhận ra cái ... Tâm . là vậy !
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Độ sanh con khéo ẩn mình !
Độ người phải rõ ! : Căn phần ... bên trong .
Dập dìu - tại chốn chợ đông .
Người đi - kẻ đến ... thiện duyên tìm cầu ...

Dẫn , dìu kẻ yếu cùng đi .
Đỡ , nâng kẻ nhỏ ... kịp chân trở về !
Một lòng - nhất dạ tinh chuyên .
Sớm hôm tịnh niệm => nguyện xin ... trở về !

Nguyện , xin => Lòng chắc đinh ninh .
Giũ , lau sạch sẽ ... Ngoài - Trong : Tánh Phàm .
Thiêng Liêng tâm chứng con trò .
Gắng lòng rào đón ! Hồng Ân ... tại lòng .

Tâm con có bóng : Cha - Thầy .
Chớ nên ! lầm lũi => dũi mờ ... Chơn Tâm .
Tâm con => chẳng đón , chẳng rào ...
Thì nào ... con biết Điển Thiêng ngự trào ... ? .

Dọn , lau tâm thể con mau !
Điển Thiêng => Tá , Ngự > con thời ... Sáng Tâm .
Dọn , lau đừng để ... lao chao ... !
Khởi sanh : Vọng tưởng => Thiêng nào ... đặng Thiêng ? .

Vài lời ! tuy Thiển mà ... Thiêng .
Riêng con ! => Cố gắng ... đặng Thiêng tại Lòng .


( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

26 / 01 / 2016
 

1234

Active member
Dù đời có nhảy lưng tưng !
Dù tâm con có lao chao bởi đời .
Dù đời bão nổi cuồng phong .
Dù tâm con trẻ : gió , mưa sụt sùi ... !

=> Chân thì tiến mãi chẳng lùi .
Tay thì ghìm chắc : Tay Cương bớ trò !
Dù đời có hát , có hò ...
Tâm trò phải vững như kiền ba chân .

Màn này ! trong lúc định phân .
Định phân , sàng sảy => Thánh - Tiên ... lọc lừa ... !
Lọc lừa : Chắc - Lép ... nguyên căn .
Đặng ... cho ra lẽ => để về ... Ngôi Xưa !.

Lôi thôi , vướng vít , bãi bừa ... !
Thì ... e khó đặng : Vé về ... ước mong ! .
Còn ! ... Ham , Ưa , Thích ... Nghĩ , nhìn ...
Tánh phàm sâu nặng , dọn lòng chưa tinh . ( tinh anh , tinh khiết , tinh tường ...) .

Nhiễm trần mà ngỡ ... Tịnh Thanh .
Khẩu kia ! => Vọng Ngữ + Tâm thì ... Đảo Điên ...
Chẳng Kiêng , chẳng Cữ nhiều điều ...
Khấu đầu => Con khẩn : Phật - Tiên ... chứng lòng ? .

Phật nào ... Tá , Ngự ... đây con ?
Tiên nào ... lai đáo - Thánh nào ... đáo lai ... ?
Bởi ! Tâm chưa biết : Nuốt , Nhai ...
> Sạch tiêu cặn bã > Chỉ hay ... nói xàm ! .

Miệng xàm ! > Đạo - Hạnh ... chẳng làm .
Vọng tâm , vọng khởi , vọng cầu ... : Thánh - Tiên ? ? ?
Con trần thấy giống ... đám điên ! .
Thiêng Liêng đau xót ! ... Tội con chẳng chừa ...

Ru trong , rồi lại ... ru ngoài ! .
Ru người Thượng Trí , ru người Độn Căn .
Nhìn đời ! Lực bất tòng Tâm .
Tâm xưa ! con trẻ cần ... "Câm" để "Hành" .

Ráng ! ... Câm để thấu : Lòng Trời .
Ráng ! ... Đui để thấy Lòng Trời : Soi Tâm .
Vài dòng Viết , Nói từ ... Tâm .
Thôi con ! suy lý > nghiệm soi Lòng Mình .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

28 / 01 / 2016
 

1234

Active member
Cảnh nào là cảnh ... trong ta ?
Cảnh nào - Thắng cảnh trong ta diệu kỳ ! ?
Cảnh gì .... huyễn mộng trần gian ?
Cảnh gì lưu luyến khi ta ... trở về ? .

Cảnh nào .... Dạo bước ta đi ?
Đi ra ... lặng lẽ , đi vào ... cõi mơ !
Cảnh nào là cảnh nên thơ ?
Cảnh nào ... lạc lỏng , bơ vơ cõi đời ? .

Cảnh nào chôn chặc ... ngàn sau ... ? .
Tình thâm Bạn Hữu , Thầy - Trò , Đệ - Huynh ....
Cảnh nào ... chẳng có trước - sau ?
Trước - Sau ... tạm mượn > tạm ... làm cảnh chung .

Cảnh nào ... chân bước thung dung ? .
Trải lòng ... ta đón Thiên Cơ tại lòng ! .
Cảnh Đời - hay ... chốn ,cõi Tiên ? .
Sao ta cảm thấy ... cõi Tiên tại Trần .

Tá trần ít khắc , giây lâu ! .
Mà nay ! ... chợt bỗng ... già nua thế àh ? .
Cõi trần vốn lập trường thi .
Ai thi ... mời đến ! Ai người chấm thi ? .

Cõi trần - kẻ đến , người đi .
Ra - vô chen chúc mà ... không thấy về ! .
Thế gian còn lắm bộn bề .
Nhiều bề , lắm nỗi ... kể hoài chẳng xong ! .

Cuối năm ... tạm gát cho xong .
=> Đón mùa xuân mới , đón chờ ... xuân sang .
Thế gian : Lắm kẻ ... Xài Sang .
Sang ! sao đúng lẽ - nhớ .... SAN Tình Người .

Sang ! sao Tâm : Nở nụ Cười .
Sang ! sao đúng lẽ ... cùng người SAN CHIA .
Sang ! sao mà ... đúng lẽ Trời .
Là SANG đệ nhất ! trong đời đó con .

Tướng Hèn mà ... dạ rất Sang .
Còn hơn : Sang Tướng ! mà ... Tâm : Hạ Hèn .
Tâm SANG > lòng dạ rỗng rang !
Chợt ! mùa xuân đến - Trụ xuân tại lòng .

Chợt như ... con tỏ lý này ! .
Chợt như .... miên viễn : Mùa Xuân tại Lòng ! .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

05 / 02 / 2016
 

1234

Active member
Rung rinh cành lá rung rinh ! .
Chợt mùa xuân đến lá cành ... rung rinh .
Xuân đi , xuân đến bao lần ? .
Bao lần con trẻ hỏi dò tự tâm ? .

Cuộc đời còn đó , ta đây ! .
Cuộc đời mãi đó ! mà ... ta ... chỗ nào ! ?
Ta tuy nơi chốn ồn ào .
Cuộc đời chìm nổi , sáu đường xuống lên .

Ta tuy nơi chốn tôn nghiêm .
An lành mật hạnh tịnh tâm chẳng dời ! .
Ta tuy thân xác dập vùi .
Giữa đời u tối - cuộc đời lầm mê ! .

Ta tuy thấy giống ... đê mê ! .
Phê phê - tưng tửng ... nữa Điên + nữa Khùng ! .
Tay ta gõ trống ... thùng thù.ùùng .
Miệng thì ... lảm nhảm nói điều ... vu vơ .

Ta tuy ẩn bút ra cơ .
Chôn sâu , che lấp những gì ... khó nghe ! .
Khó nghe => nên chẳng ... cần nghe .
Vì ... nghe mà ... hiểu ! => ôi thôi còn gì ! .

Màn này GẮT lắm con ôi ! .
Lôi thôi ! => con chẳng biết đi hướng nào ? .
Bởi con Tu ... chẳng vì : Con .
Mà ưa chạy nhảy + chạy theo : Cảnh Trần .

Con ưa : Ngó + Nghĩ bên ngoài .
Nên ngày vọng tưởng + tối thì vọng trông .
Màn này GẮT lắm con ôi ! .
Con không chặc Dạ + một Lòng => ... con Trôi .

Bởi Ta tuy nói Điên Khùng !
Vì đời đang ... "Tỉnh" => "Tỉnh" CHÌM ... trong MÊ.
Vài lời gửi trẻ ... xem chơi ! .
Xem chơi ! nhưng ... cố đừng : Chơi NẺO VỀ .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

29 / 02 / 2016
 

1234

Active member
XUÂN <=> TÂM , TÂM <=> XUÂN ...

Thời gian thấm thoát qua đi .
Mùa xuân chợt đến ! bỗng nay ... sắp tàn .
Xuân tàn , xuân đến ... từ đâu ? .
Có chăng là ... tự ẩn Xuân trong đời ! ?

Đạo Tâm cũng thế người ơi ! .
Không từ đâu đến <=> chẳng về ... nơi đâu !.
Mượn Xuân => ẩn , lộ hiển bày ...
Chút tình , chút ý , Lý Xuân tại lòng .

Hồn xuân rạng rỡ đất trời .
Người người khắp chốn hưởng mùa xuân vui .
Vậy là ... Xuân có thật ư ! ?
Sao ta ... tiếc nuối ... những mùa xuân xưa ! ?

Tưởng Xuân => chợt nghĩ ... Mai Vàng .
Cùng là lắm thứ lình xình ... ăn theo .
Vậy là ... Xuân có thật ư ! ?
Nhưng sao Ta thấy ... Hồn Xuân lạ kỳ ! .

Bổng rằng : Chợt đến ! rồi ... đi .
Nhưng hồn xuân ... mãi luyến lòng trần gian .
Hồn Xuân : vô Tướng + vô Hình .
Không Thanh + chẳng ... Sắc nhưng mà ... lạ ghê ! .

Đón Xuân => tựa ... Đón : Thiên Hoàng .
Trần gian nao nức , phố phường xôn xao ! .
Nhiều người lắm kẻ ... mau mau ...
Lập trình , Phương án => Đón chờ : Tân Xuân .

LỊNH kia ! ai phát ? ... từ đâu ? .
VUI kia ! ai phát ? .... NHẬN từ đâu ra ? .
Trọn niên , trọn Tết quê nhà .
Trọn tình Dân Tộc + Trọn tình Non Sông .

Trọn chung : Linh Khí Đất Trời .
Trọn tình Đồng Đạo + Tình người VIỆT NAM .
Trọn chung : Tiếng hát Oai Hùng .
Cùng bầu sữa Mẹ ... ngày nào ... xa xưa ! .

Trọn chung Hào Khí Giống Nòi .
Da Vàng + Máu Đỏ => mình người : VIỆT NAM .
Hồn Thiêng Sông Núi Đất Trời ...
Ngày Xuân => Hội tụ nơi ĐỀN THIÊNG LIÊNG .

Ngàn năm nòi giống Tiên - Rồng .
Ngày nay Phách Khí ... Hào Hùng như xưa ! .
Mùa Xuân chẳng ĐẾN mà ... ĐI .
Chẳng ĐI ! mà ... ĐẾN => lòng người ... ngóng trông ! .

Trông ... Xuân => quên mất Tâm mình ! .
Điều này ! ... thiếu sót vô cùng nha con .
Mùa Xuân chẳng đẩy mà ... ĐI .
Chẳng ĐI ! mà ĐẾN ... => chẳng CHÀO (mà) Lui Chân .

Còn Ta ... ở lại cùng : Tâm .
Trọn cùng Tâm : TIẾN ! => trọn Tâm ... tại Lòng .


( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

29 / 02 / 2016
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Ngày xuống thế ! hồn ta rảo bước ...
Thấy nao lòng đoạn kết người ơi ! .
Đời chìm , nổi trong ... Say ... chợt Tỉnh .
Tỉnh nửa vời , rồi ... lại trầm mê ! .

Bởi ! đê mê mà ... ta quên lối .
Bởi : vọng tình + vọng chấp => trôi lăn ...
Bởi : tung tăng ... rồi => ta ngỡ Đúng ! ?
Đúng thế nào ? ... có Đúng thật chăng ! ?

Bởi : Đúng - Sai => (nên) lòng hay ... Biện - Biệt .
Để : chấp lầm => đường Tối ... ta đi . (ngã chấp, pháp chấp ...)
Danh tuy ... Tối - Lòng ta chẳng Tối . (tự thông, vô chấp.. )
Sáng Danh mà ... lòng dạ : Vô Minh .

Bởi ! ham "Rinh" : một kho Tri Kiến .
Lại ngỡ rằng ... Chứng - Đắc thật chăng ! ?
Bởi đinh ninh rằng ... đi : Đúng lối ! .
Bởi chấp lầm : có Chứng + có Tu .

Bởi tuy Tu mà ... Ngu chưa tỏ ! .
Biện + Chấp đầy + nội kết ... dày tâm .
Miệng nói : KHÔNG mà ... => Tâm : SO SÁNH ! ...
Miệng nói : CHỪA ! mà ... chẳng CHỪA chi ? .

Chân bước đi ! => Lòng kia ... đã chạy .
Miệng LẮNG DỪNG (mà) => Tâm , Thức lăng xăng ? .
TU ... là thế ? là sao ? ... ai rõ ! ?
Ai rõ đường ! (thì) => chỉ lối ta đi .

TU ...là để : Biện bua + so sánh ? (chưa thấu tỏ : Y Pháp bất y Nhơn là gì !)
Trạch Pháp ... nhiều ! => Trạch nổi : Chơn Tâm ???
Rõ bản Tâm (thì) => cần qua ... Trạch Pháp ??? .
Láp nháp nhiều => rời bỏ : Chơn Tâm . (tự lầm chấp theo một : Định Kiến ưng - ưa nào đó !)

Ráng ! : Điếc + Câm ... để tâm : Thuần Pháp .
Điếc + Câm này ! => Đại Lực , Hùng Tâm . (không một ai rõ mình hơn : Chính Mình ! )
Có : Hùng Tâm cùng sanh ... Đạo Lực .
Mới ... tỏ tường : Dụng Điếc , Hành Câm .

Chẳng vì ... Nói ! mà Câm chẳng có . (Động - Dụng mà chẳng trụ chấp nơi tướng nói, nín !)
Thọ thinh trần , nhưng ... Điếc từ Tâm . (tâm vô nhiễm , không lầm chấp...)
Bởi : tính toan ... lòn sâu tâm thức .
Cứ bải bừa ! => nẻo lối xằng xiên ...

Bởi ! liên miên ... dò sâu , đếm cạn . (gốc tâm còn đầy tham, sân, si, mạn, nghi)
Cái nạn này ! ... chung của trần gian .
Chưa ! lắng tâm để ... nghe TÂM thở .
TÂM ... rót Lời , say Ý ... cùng ta . (sống trọn cùng tri âm ,tri kỷ nơi mình)

Chưa ! biết NGHE ... làm sao biết NÓI ?
Nói ! nhiều điều : Chơn - Thật ... từ Tâm .
Chưa ! thấy SAI => làm sao biết : ĐÚNG ? .
Miệng : Nói nhiều ! => (mà) Tâm ... chẳng rành chi !?

Chưa ! thấu : TÂM => Nhìn quanh (mà) > Luận vội !?
=> Tội ! ... có thừa + chẳng rõ ... đường đi .
Biết ... ra xong ! => lòng ai ... đau xót ? . (Tu phải thấu được lỗi mình quả là một điều rất khó !)
Biết ... rõ rồi ! => phải chuẩn : Đường đi .

Đi ! vài bước => lầm to ... tưởng : Giỏi ? .
Có nào ngờ ! > Bản Ngã con : TO ! .
Ráng ! tự tâm => nhìn ra bản thể . (biết sám hối với : Tự Tâm của chính mình !)
Kể từ giờ ... thấu rõ TỰ TÂM .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

01 / 03 / 2016
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Biết nơi đây ! thọ đau , thọ khổ ...
Ấy vậy rằng ! ... dốc chí đường tu .
Biết quanh ta ! ngàn , muôn phương hướng .
Thử hỏi lòng ... dốc chí đường tu .

Dốc phương tu - đừng cho ... tuột dốc .
Dốc ... nữa vời ! > tuột dốc con ôi ! .
Muốn Ra Khơi ! đừng lo ... Say Sóng .
Muốn Công Thành ! ắt phải ... nhọc công .

Muốn Tu Tâm thường ... năng Uốn , Sửa .
Muốn Kiện Toàn > Hạ thủ công phu .
Muốn Leo cao > thường năng tập ... Ngã ! (té , nhào )
Biết Ngã rồi ! ... mới biết leo cao .

Muốn nói Cao > luận ngay từ ... Thấp .
Để vọng tình > dứt kết xôn xao ..
Muốn biết Đau ! ... cầm Roi > sẽ rõ .
Muốn Lặn Lành > Thoát Hiểm ... rõ ngay ! .

Muốn biết Tu ! ... thường Ngu > sẽ rõ .
Muốn biết Thầy ! ... phải rõ được con .
Muốn biết Ngon mà ... chưa biết Dở !
Ta e rằng ... ngàn kiếp Huyễn Hư .

Giỏi Suy Tư ! từng chưa ... Định Lự .
Bảo lấy gì trẻ khá Định An ?.
Giỏi Nói Suông ! từng chưa ... Nghĩ Ngược .
Bảo lấy gì trẻ tỏ : Thật - Hư ? .

Giỏi trau tria : Hình , Thân , Dáng vẻ ..
Bảo lấy gì con biết : Thần - Tâm ? .
Giỏi tưng tưng mà chưa Tâm Tĩnh .
Bảo lấy gì con thấu : Đường Đi ? .

Bản Ngã kia ! chầy lâu ... ngày tháng .
Kiếp kiếp chờ ... ! chờ kẻ : Hồi Tâm .
Bản Ngã kia ! với con ... nhiều thuở .
Kết tập thành : Tập Khí Vô Minh .

Nếu trẻ : MINH => NGÃ kia !... rời bỏ .
NGÃ ... bỏ rồi ! => MINH ... tự là MINH .
Nếu không Tin ! thì ... ôm Bản Ngã .
Ôm Ngã rồi ! ... coi lúc nào ...MINH ? .

Biết sao Tin ? ... không Tin > sao Biết ! ???
Cứ hỏi lòng ! ắt tỏ : Đường Đi .
Nói Tu Tâm (là) > Dẹp : tâm phàm thức ! .
Để hiển bày > lộ rõ : Tâm Chơn .

Nếu ! Tâm Chơn (rồi) ... làm sao ... con Sửa ?.
Bảo lấy gì ! > Gọt , Giũa (để) ... có đây ?.
Nói ... hơi lâu ! e Cơm thành Cháo .
Nấu Cháo ... nhiều ! nhớ báo Thầy nha !.

Chúc con thơ > dùng cơm , dùng cháo .
Nhớ dặn lòng : Phước Báu ... nơi con .


( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

02 / 03 / 2016

<!-- edit note -->Nấu Cháo = Buôn Dưa Lê = Bà Tám = Nhiều Chuyện .

Có người cầm điện thoại trò chuyện rất lâu ! người ngoài bảo rằng : (Ông ấy) Bà ấy đang ... Nấu Cháo !

hoặc như : Sao mà Ông (Bà) ... Nấu Cháo gì ! mà lâu dữ vậy !?
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Tình với Thức > sanh ra ... nhiều thứ .
=> Dẫn con khờ > chạy nhảy ... trôi lăn ! .
Dùng phàm thức > tầm soi ... Chơn Tánh ? .
Tánh hiển bày ! ... Thức rõ được chăng ! ?

Dùng sở kiến và ... năng sở chấp .
Tánh (nếu có) hiển bày ... trẻ chẳng nhận ra ! .
Sống vô minh + tùng theo Ảo Tưởng .
Lại chấp lầm ... Kiến Tánh rồi sao ! ?

Bởi tâm con > vọng sanh : Ảo Tưởng ! .
Thấy Mặt Trời (vốn) có Một (mà lại) > phân Hai .
Bởi ! Tai con còn : So và Sánh .
Mắt tuy nhìn ! ... nhưng chẳng tường chi .

Bởi ! chân đi mà ... tâm chạy nhảy .
Bảo lấy gì ! trẻ rõ đường đi ? .
Thấp với Cao > làm đau ... con mắt .
Bởi ! mắt trò (toàn là) ... nhìn : Đốm Hư Không .

Bởi ! chấp mê mà ... con ngỡ Đúng ! .
Đúng ! chỗ nào - con ... chỉ Ta xem ?.
Con chưa thấu : Thật Chơn - Hư Huyễn .
Lại chấp lầm ... nơi đó là Tâm .

Ta vẫn biết ! con mê ... Giải Thoát .
Nhưng ! cuối cùng chưa ... : Thoát được con .
Ta vẫn biết ! con mong : Giải Thoát .
> Thoát BÊN NGOÀI > chưa Thoát... đâu con ! .

Đừng ! ảo tưởng => sanh tâm : Ngạo nghễ .
Để cuối cùng ... bít lối : Hoàn Nguyên .
Đừng ! ngỡ trẻ : Lợi , Lanh tâm trí ...
Lại ngỡ rằng ... ! > Chứng Đắc , Tâm Thông .

Con chưa thấu : Hư Không ... vòi vọi .
Lại ngỡ rằng (đã) : Chấp cánh ... Bay Cao ! .
Quán ! thâm sâu , tận sâu : Tâm thức .
Để ! biết mình : Tự thoát ... về đâu ! ?

Chớ ! câu mâu + ngồi lâu ... biện biệt .
Trích ! thời giờ (mà) ... Quán Niệm - Công Phu .
Bởi thương con ! ... lòng Ta đau xót ! .
Bởi thương trò ! > gợi mở ... gần xa ! .

Thôi ! chúc con bình an tự thể .
Kể chi nhiều ! ... ráng kể cùng Tâm .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

04 / 03 / 2016
 

1234

Active member
Dù đời có ... nhảy lưng tưng !
Dù ai có nói ngửa , nghiêng ... đất - trời .
Một lòng thẳng bước ... mình đi .
Nghe trong sâu thắm > tiếng Trời ... vọng tâm ( vang vọng trong tâm ...)

Đi trong ... sóng gió , bão bùng .
Đi trong ... cơn lốc , đạo - đời chinh nghiêng !
Đi trong ... sấm chớp , mưa dầm ! .
Đi trong ... lặng lẽ của đời Thượng Ngươn .

Đi trong ... nước lớn , triều cường .
Bập bềnh trôi nổi , cuộc đời đảo điên .
Một lòng vững dạ ... con đi !.
Khi đi luôn nhớ ! lời Cha ... răn , dò .

Xuống trần chẳng để ... Ngao Du .
Xuống trần Phụng Lịnh Huyền Vi Tam Tòa .
Khi đi con đã ... Hẹn Thề ! .
Quy Cung , lai đáo ... con hầu Mẹ - Cha .

Thề xưa ! còn đó ... trong tâm .
Nên con ... gắng chí > ngày , đêm Phụng Hành .
Dù đời có ... nhảy lưng tưng ! .
Nhưng tâm con vẫn ...nhớ câu Hẹn Thề ! .

Dù đời có nói ... mỉa , trề ! .
Tâm con vẫn quyết ... trọn tình TRINH SƠ ! .
Trinh Sơ bản gốc của mình .
Con không thấu nhận ! > con tu làm gì ? .

Sàng tâm ... lược bỏ : Đá , Chì ...
Để con ... nhận mặt Vàng Ròng năm xưa ! .
Khó thay ! cho trẻ dưới trần .
Bởi con lầm lủi ... một đời ... vọng tâm .

Bởi bê ... vọng thức sâu , dầy ! .
Con không ... ngăn nắp > để ngồi : Luyện Tâm .
Phàm tình > vứt , bỏ ... trôi sông ...
Thánh tâm > tỏ lộ > con thơ an phần .

Đó là kết quả đời tu .
Không lu , chẳng sáng > chẳng mơ màng gì ! .
Ráng tu > Gánh , Cõng ... cuộc đời !.
Nhờ đời : Gánh , Cõng > mà an : Lối , Đường .

Vận hành phương tiện > Công Phu .
Để tu : Kết Quả + đường về : Trong Tay .
Cuộc đời ... ai giỏi , ai hay ...
Ai hay , ai giỏi ... riêng mình ra sao ! ?

Ra sao ! thì ... cũng chẳng sao .
Riêng con > rõ biết : chuyện con ... đang Hành .
Con tu ... phải thấu rõ mình !. (Tu không xu hướng ,vói leo ...để không đánh mất chính mình)
Đi bằng ... Chân chính > Chính bằng ... chân con . (...Mà đi bằng chính đôi Chân mình)

Đó là yếu quyết đường tu ! .
Để không hối tiếc ... quảng tu đường dài ! .
Vài lời , chút ý ... nghe chơi ! .
Chơi nhưng ... cầm Vé ! , cầm luôn nẻo về .

Con ... chơi nhưng có ... Vé về ! .
> Con về ... có Vé > về NHÀ ... con CHƠI .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

15 / 03 / 2016

Trong bài thỉnh thoảng có xuất hiện từ Về Nhà : Về Nhà = Đáo Gia = Sự Viên Mãn , Thành tựu ...
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Mặt Hồ phẳng lặng ... trong veo ! .
Ai kia ! Hay , Khéo ... nhìn Trăng tỏ tường ..
Đời là sắc pháp lung linh .
Nhưng trong tâm thể pháp kia hiển bày ! .

Mặt Hồ vốn tịnh , trong veo ! .
Nhưng tâm gợn sóng ba đào + vạn duyên .
Vạn duyên kết nối ... vạn duyên .
Sanh ra vạn pháp > bao trùm không gian .

Một tâm > kết nối vạn duyên .
> Sanh ra > vạn pháp ... có gì lạ đâu ! ?.
Do đâu mà trẻ : Nổi - Chìm ? .
Có chăng : Vạn Pháp ... nhận Chìm tâm con !?

Sợ CHÌM <=> được NỔI ... vui không ? .
Vui chi : ĐƯỢC - MẤT > mất luôn ... đường về !
Tu sao đừng để ... ê chề ! .
Ngày về có VÉ > về NHÀ ... vui chơi ...

Tu sao ... lòng dạ : Thảnh Thơi ...
Xác tuy ... mòn , mõi nhưng mà ... tâm : AN .
Xác trần dù có ... lang thang ...
Nhưng tâm đã có : Chỗ , Nơi ... Đường về ! .

Dù đời : Thúc , Ép ... nhiều bề ...
Nhưng tâm con vẫn ... kề kề Mẹ - Cha .
Chuyên lo thuần TÁNH tại TÂM .
Chớ nên sao lãng ... > tối , mờ Chơn Tâm .

Giản đơn chỗ : NÓI , chỗ : NHÌN .
Nhưng HÀNH ! ... mới rõ ... một trời : ĐÔNG - TÂY .
Chỗ này ! bao kẻ ... bít đường ...
Đi trong ... chới với , dậm trường ... đêm đen .

Đừng cho ... mình đã là ... Chi !
Đừng tin ... mình đã ... là gì ! => Chủ Quan .
Tâm Chơn rõ lý mà hành .
Thuần Chơn - Vô Ngã => Ngã nào ... có Dư ! ? (đã Vô = Không thì làm gì mà Có ,mà Dư ?)

Không DƯ ! (mà) ... sao thấy có : Lời ? ( Lời - Lỗ , Lời - Tiếng ...)
Thấy Lời ! Lời đó mà ... đời con trôi ! . (còn có chỗ để thấy : Lời nhưng ! ... Lỗ > sạch VỐN !)
Con TRÔI như ... trẻ ngồi NÔI .(người tuy tóc bạc ,râu dài nhưng vẫn cần phải ... ngồi Nôi !)
Ầu ơ ... ! sữa mẹ + tập đi ... > trưởng thành .

Con Trôi ! > con phải ... ngồi Nôi . (Ôn Luyện lại cái Tánh : Chi sơ bổn Thiện ban sơ ngày nào .. !)
Ngồi NÔI > học lại những gì ... xa xưa !.
Chỗ này ! nói đến phần : Trôi .
Không Trôi thì > thẳng đường đi : VỀ NHÀ .

Cuộc đời ! ... bao lúc ngồi Nôi ?.
Ngồi Nôi : suốt KIẾP ? hay chờ ... KIẾP SAU ???
Con thơ phản tỉnh mau mau .
Đừng ! nghe ... vui quá mà ... trôi Tâm mình .

Ầu ơ ! sữa Mẹ ... ngày nào .
Con thơ gắng quyết : vừa lòng ... Mẹ Yêu !.

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

17 / 03 / 2016


Dần theo ... năm tháng ! Cái "Ta" chấp thủ nơi con người dần To , Lớn lên theo ngoại Duyên => Cái "Ta" nó được hình thành theo Ngủ Uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành , thức ) => kết tập thành tập khí vô minh .

Đời người chúng ta trải qua rất nhiều biến đổi , thăng trầm ... ! Chính sự "cọ xát" với rất nhiều ngoại Duyên ... Được , Mất , Vui , Buồn , Thành Công , Thất Bại ... > Cái "Ta" vô minh của chúng ta cũng vô tình được trưởng dưỡng , và "Nó" tự đúc kết "KINH NGIỆM " và lớn dần lên theo năm tháng ! .

Nào là cái "Ta" của một cậu học sinh , cái "Ta" của một anh Công Chức , của một vị Thầy Giáo , của ... người Học Đạo , của người có Địa vị trong xã hội hay Tôn Giáo vv...vv .

Chính cái "Ta" đó nó làm cho chúng ta lu mờ đi cái Tánh Thuần Chơn - Vô Ngã thuở nào ! cái Tánh Thiện Lương Chi sơ bổn thiện ngày nào ...

Nếu chúng ta càng xa rời cái bổn Tánh thiện lương ấy chúng ta sẽ lạc lỏng , bơ vơ xa rời một cái gì đó rất là Thiêng Liêng !

Chính cái chất Thiêng Liêng ấy ! "Xuất Hoá" và dạy cho chúng ta biết Từ Bi , Yêu Thương , Chia sẻ ... và từ hệ quả đó ! dưỡng chất từ đất Từ Bi sẽ cho nảy mầm ,trưởng dưỡng , sinh trưởng ra cây Trí Huệ .

Nếu đưỡng chất Từ Bi nơi đất không có ! thì cây Trí Huệ thiếu , kém dưỡng chất để phát triển , để đâm chồi , nảy lộc . Mà đạo lộ Giải Thoát thì dùng nguyên liệu chính là : Trí Huệ .

Thế là một vòng tua duyên sanh , duyên khởi tựa như "vô hình" nhưng ... thật sự chúng có một mắc xích , kết nối rất vi diệu và chặc chẽ đang xen bên trong vi tế ...

Cái Tánh Chi Sơ Bổn Thiện bỗng nhiên là điều gì đó ! rất Thiêng Liêng , ẩn tàng một sức mạnh vô hình , như ẩn chứa một nguồn cấp nhiên liệu cho chúng ta trên tiến trình , trên đạo lộ Giải Thoát vậy ! .

Hình ảnh NGỒI NÔI gợi cho chúng ta hình ảnh đứa bé . Đứa bé còn ngồi nôi là cái thuở rất gần gủi cái chất Tánh Chi Sơ Bổn Thiện nhất ! muốn Ị thì cứ tự nhiên mà ị ra đó ... Đau bụng hoặc Đói thì cứ thế mà nhắm mắt ... la làng ! chẳng cần biết gì chung quanh mình ai là ai cả ! chẳng quan tâm đến chuyện "xấu hổ" , phân biệt hay gì gì cả !

Khi đói bụng chỉ biết nhắm mắt mà ... la làng , la xóm đòi sữa mẹ , nếu không có thì ... thậm chí ẵm bồng cho ... "bú ké" Dì , Mợ hay ... người hàng xóm nào đó ! thì đứa bé ấy cũng chẳng màng .... phân biệt là người Thân hay Sơ , Sữa Ngon hay Dở ... miễn sao no No Bụng là được rồi . Cái Tánh Chi Sơ Bổn Thiện ... ngày nào sao mà nó hồn nhiên , thánh thiện quá chừng chừng ...

Vài dòng tản mạn chia sẻ cảm nhận trong hạn hẹp tiểu đệ .

Mong rằng chúng ta đôi lúc nhìn nhận lại những gì mà qua thời gian ... có thể chúng ta tưởng chừng như quên mất và coi đó như là "chuyện nhỏ" như ... Con Thỏ ấy !.

Nhưng có những lúc nó lại là "chuyện lớn" và thiết yếu ! . cho chúng ta , cho hành trang người tu học .

Cái Tánh : Vô Phân Biệt - Thuần Chơn Vô Ngã .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Một bước ... tới ! con cho mình : Giỏi ?
Thử hỏi trò : Con giỏi thật chưa ?
Con thật giỏi khi ... Môi con Mỏi .
Con mỏi Đầu , mỏi Mắt , Tai con ...

Khi Môi mỏi > con không ... khua Mỏ .
Mắt tuy nhìn nhưng vẫn ... nhìn Tâm .
Chẳng Điếc Tai mà nghe ... không RÕ ! (Thức không lưu = Tâm vô nhiễm) .
Những Tiếng , Lời sâu cạn ... so đo ! .

Chẳng ! Lưu tâm + Đào sâu + bới cạn ...
Khởi Tánh Phàm => Trồi , sụt Chơn Tâm .
Bởi Tâm con là Viên Châu sáng ! . (Tánh Viên Minh)
Khéo giữ gìn ! đừng để nhiễm ô .

Bởi ! ... ham tô : Vàng , Xanh , Đen , Đỏ ... ( khởi nhập kiến chấp , vọng thức ... )
Phết bụi trần ! ... rồi ngỡ ... tu cao ! ?
Thắp Minh Đăng tự Tâm mà ... rọi ! .
Chọi , Đá ... nhiều ! > làm bẩn Chơn Tâm .

Nói ! : Chơn Tâm (thì ở ) người Câm mới rõ .
Kẻ nói nhiều ! (thì lại ) chẳng rõ được Tâm .
Nghịch lý đó ! là ... Chơn : Chơn Lý .
Lý một chiều => chưa phải : Tột Chơn .

Lý thâm sâu nằm trong : Chơn Tánh .
Chớ chẳng là ... Lý Thuyết ngoài môi .
Kẻ lôi thôi ! thường hay ... quên lối .
Cứ bãi bừa ! nẻo , lối xằng xiên ...

Nói ! liên miên mà ... tâm không Tỉnh .
Nói cho nhiều ! mà ... Trí chưa Thông .
Cứ lông bông ... trần gian : Khua Mỏ ! .
Mỏ tuy dầy ! mà ... Trí chưa Thông .

Hãy nơi Tâm mà con : Nghe , nghĩ ...
Dứt ! bụi trần > thắp đuốc mà soi .
Sắc , thinh kia ! từ đâu lưu xuất ?
Lý hiển bày ! xuất hóa từ đâu ? .

Nói chi ... Tu ? mà ... ngu chưa rõ ! ?
Mõ gõ nhiều ! > chẳng gõ Tự Tâm ? .
Lắng tâm tu ! thì ... Ngu sẽ rõ !.
Đến lúc này ! > trẻ ... gõ được Tâm .

Dứt ! huênh hoang + rời xa sở đắc ! .
Để rõ mình, để hiểu lời răn .
Chúc con thơ hành công : Thâm , Chắc ! .
Chắc , Thâm rồi ! => Sống trọn ... cùng TÂM .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

19 / 03 / 2016
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Tâm con tựa đóa Sen Vàng .
Quang Minh tự tánh chói ngời tâm con ! .
Tâm kia ! tự thể sáng ngời .
Có nào ... tự níu , buộc , ràng nơi đâu ! .

Trong tâm chiếu ánh ngời ngời ! .
Tại vì ... con mải chạy vòng ... rong chơi .
Ra khơi ! con kiếm ... Tiền Đồ ? .
... Tiền Đô chẳng thấy , Tiền Đồ ... cũng không ! .

Khéo gìn ! Ngọc Quý : Chơn Tâm .
Tiền Đô tuy có ! => khó mua : Tiền Đồ .
Xô bồ nhịp chạy ... màn ba .
A ha ! trần thế trong thời định phân .

Tự CÂN sẽ rõ Lực trò ! .
Lực Trời , Lực Đất , Lực người Phàm Phu .
Luận Tu mà ... nói như : Tù ? .
Lu bù ... như thế ! > làm gì ... biết Tu ! ?

Nói : TU ! ... lấy ... CÁI GÌ ... Tu ??? .
... Cái CHI ... nếu có ! => Thì ... Tu CÁI GÌ ??? .
Nói Gì ? ... con HIỂU ... cái Chi ? .
Cái Chi con HIỂU ? HIỂU là ... cái Chi ? .

HIỂU GÌ ? => để luận ... cái Chi ?
Cái Chi ... để luận ? Luận là ... Chi chi ? .
Là Chi ? là cái ... giống gì ! ?
Là gì ... cũng thế ! (mà) là gì ... cũng KHÔNG .

Con thơ (phải) khá rõ ... chỗ này ! .
Tiền Đồ ... nơi đó ! Tiền Đô có phần .
Vài đồng Tiền lẻ ... trao con ! .
Nhưng con gắng quyết ! => Tạo nên : TIỀN ĐỒ .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

22 / 03 / 2016


+ Cái Chi ? cái Gì ? ... có phải chăng là chúng ta đang nhắm đến và muốn rạch ròi , phân định một ... đối tượng nào đó ! Đồng nghĩa là có đối tượng , có năng , sở ... Giác , Mê ... Cao , Thấp .v.v . Nói chung là có sự hình thành và lập dựng nên một chủng đối tượng nào đó cụ thể , để ... nắm bắt ! .

Chúng ta thường lấy cái gì đó để tự gán cho là Ta Biết , Ta Hiểu cái này hoặc cái nọ ! Nhưng kỳ thật thì chúng ta quán xét lại và tự hỏi thầm mình rằng : Chúng ta lấy CÁI GÌ ? ... để HIỂU ? mà HIỂU thì "Nó" là cái GÌ ? CÁI GÌ để chứa cái HIỂU đó ? trước khi chưa HIỂU và sau khi HIỂU được rồi ! thì cái HIỂU đó "Nó" xuất hiện và Mọc ra từ đâu ! ? và CÁI GÌ ? thì được cho là ... HIỂU ?

HIỂU và không HIỂU "Nó" khác nhau chỗ nào ! ? "Nó" có cùng đồng một chỗ Sanh Hóa ra không ? ? ?

HIỂU đó "Nó" có thật là ... HIỂU không ? nếu như có ai đó cho ''Nó" không là HIỂU như mình thường lầm nhận thì ... có được không vậy ? hay là "Nó" cứ phải nhất thiết phải có cái tên HIỂU mới được ! ? "Nó" có thật không ?

Cái này chính là chỗ mà tiểu đệ 1234 đây ! nhận thấy mình rất cần sự minh định một cách hết sức là ... KHÔNG HIỂU để "Nhận" ra "Nó" ! chứ không thể cố gắng dùng sức HIỂU mà để HIỂU "Nó" ! . Vì sẽ có trăm Sai ngàn Biệt nằm trong cái chữ : HIỂU đó ! .
 

1234

Active member
Trần gian kẻ nói ... người nghe ! .
Kẻ khoe , người giấu - Giấu - Khoe cuộc đời .
Cuộc đời có cái ... để Khoe ? .
Để Che , để Giấu ... để rồi đặng chi ? .

Tu sao (mà) khéo giấu được ... Trời ? .
Tu cao , tu thấp thì ... Trời rõ ngay ! .
Tu sao mà biết : Cúi đầu .
Âm thầm học hỏi , dọn lòng tinh tươm .

Tu sao vơi Đá , rớt ... Chì ...
Y kỳ kịp lúc , định giờ công phu .
Tu sao ... mài Mỏ : Ngắn - Cùn .
Bớt dùng phàm thức ... so đo : Ngắn - Dài .

Tu sao ! nhận rõ : Bài mình .
Ráng hành chu tất , phận ai ... nấy hành .
Tu sao ! đừng tính ... Tháng , ngày .
Cuộc đời tu đó ! là đời ... hành thâm .

Tu sao ! mà biết Tự Không .
Tự Không là tự : đem Tâm trở về ! .
Tu Cao ! thì phải mau mau ...
Tu Cao ! thì gắng : Hiệp Tâm cùng Trời .

Tu Cao ! lòng dạ thường ... cao .
Chớ nên ! thấp bé => Té đau ... con àh .
Tu Cao ! lòng dạ => hướng cao .
Cao Thiên tâm chứng ! => trò mau trở về .

Vài lời nhắc nhở ... ngàn sau .
Đạo Cao tại TÁNH , thường tồn tại : TÂM .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

23 / 03 / 2016
 

1234

Active member
Một với ba ta cho là ... bốn ! .
Bốn với một rốt cuộc bằng ... năm .
Năm ngón tay => Bàn Tay ... một thể .
Khá ! an hành , đắc dụng ... trong Năm .

Nói ... tuy Năm ! => đồng tâm , một thể .
Chớ ! biện , bài , bác nhỏ ... phân to .
Cấp tuy ... To ! mà lo ... không Đúng ! .
Lại ... e rằng ! cấp Nhỏ ... Thành Công .

Chớ ! vói cao (mà chuyện..) Tại Sao ... chẳng biết .
Chớ ! vội trèo mà ... chẳng rành leo .
Chớ ! chạy theo mà ... tâm hoang tưởng .
Chẳng rõ mình ! Đứng ... chặng đường mô ? .

Chớ ! tô son , chùi , lau ... đánh bóng .
Khi ... rõ mình ! chưa thật là Chi .
Lúc ta đi ! thường nên ngay lối .
Để tối về ! => lòng dạ : Vui - An .

Bớt ! lang thang , đường xa ... giong ruổi !.
Gom thức , thần => định vị tâm trung .
Nói ... như câm ! mà ... Tâm thường nói .
Nói tuy nhiều ! nhưng ... nói từ Tâm .

Nói hay Câm tùy nơi học ... Gói !.
Gói ! lòng phàm => bày mở : Chơn Tâm .
Gói chưa xong ! => đừng ham ... ra Vẻ !.
Ra Vẻ nhiều ! => Chết yểu : Chơn Tâm .

Gói cho xong ! => Phàm tâm ... đem bỏ .
Để ... Thánh - Hiền lộ rõ trong Tâm .
Kẻ Gói xong ! + phàm tâm đem bỏ .
Là ... Anh tài xuất thế trượng phu .

Thế là ... Tu mà không cần : Mỏ . (môi miếng , nhiều chuyện ...)
Mỏ tuy ... cùn ! nhưng chắc từ Tâm .
Thế mới Câm ! nhưng Câm mà ... Nói .
Nói tuy nhiều ! nhưng vẫn ... là Câm .

Mỏ không khua ! mà tâm ... hằng Nói . (Nói + Nghe : lời tiếng Chân , Thật từ Tâm)
Mỏ khua nhiều ! nhưng vẫn là ... Câm . (nói tuy nhiều mà là vọng tâm Nói !)
Gói cho xong ! bài thi con trẻ .
Gói chặc lòng để thốt từ : Tâm .

Nói hay Câm , dù Câm hay Nói ! .
Nói những điều : Chơn - Thật từ ... TÂM .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

25 / 03 / 2016
 

1234

Active member
Dù đời có chuyển ... ra sao ? .
Nhưng con gắng chí Phụng Thiên trọn lòng ! .
Cuộc đời còn đó ... ta đây ! .
Nhìn ra thế cảnh ... nhuộm màu Tan - Thương .

Bởi do thế cảnh Hôn Trầm .
Một màu ... u ám nhuốm lòng phàm phu .
Vô minh che lấp , bít đường ...
Tình người u ám như ... vầng mây đen .

Nói Tu ! mà ... thấy tu chi ?.
Chỉ ... tu cái Miệng => cái Tâm ... bỏ thừa !
Thế gian ! toàn thể ... gian nan .
Vì Tâm : u ám , chưa rời vô minh .

Tham - Sân ... chồng chất sâu , dày ! .
Chày chày Nghiệp Quả ! lại rằng ... tại : XUI .
Lòng GIAN ... chẳng chút đoạn , chừa ! .
Chẳng ngừa : Nhân - Quả mà đòi ... Thánh - Tiên ? .

Do ... Điên ! => nên mải : Ưu sầu .
Làm điều : Trái Lý + nghịch lòng : Thiêng Liêng .
Tự tung , tự tác , tự hành ...
Chành bành nghiệp thức > ngỡ rằng ... Cao Nhân .

Phần ... Ôm kiến chấp dẫy đầy .
Lại cho (rằng) ... Tự Tánh ? thế này ... thế kia ! .
Tánh kia ! là ... cái Tánh Phàm .
Do Tâm chấp khởi ! chứ ... là Tánh chi ? .

Ngỡ rằng con thấu đường đi ? .
Nhưng ... đi đường Tắt ? Lách Trời ... để đi ? .
... Ngỡ rằng : Đốn Ngộ thiền môn .
=> Đoạt vòng Tạo Hóa + thoát qua ... Lưới Trời ? .

... Ngỡ rằng chứng , ngộ : Tâm KHÔNG ? .
Là ... KHÔNG tất cả ! => nên lòng ... dửng dưng ! .
Đợi ngày ... con nhảy ... Lưng Tưng !.
Con ngu sẽ rõ ... KHÔNG kia ! chỗ nào ? .

Đợi ngày ... Mếu máo , Lào xào ...
Con ngu sẽ rõ : Lòng Trời ... tại đâu ? .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

01 / 04 / 2016
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Ngày xưa ! lúc trẻ ... ra đi ! .
Ngày nay ! còn nhớ lời Cha ... răn gìn ?
Hồng trần đảo lộn vần xoay ! .
> Ngả nghiêng tâm địa , đảo vần tâm chơn .

Miệng kia ! Khéo THUYẾT ... cỡ nào ? .
... Cho dù Khéo , Giỏi ... => Mỏi đường : Quy Nguyên .
Hồng trần đảo lộn , vần xoay ! .
Trở quay mọi nẻo , mọi đường ... ai ơi ! .

Trở quay ... mọi nẻo ai hay ! ?
Có chăng ... tỏ thấu Tâm Cơ => Tỏ liền ! .
Hồng trần đại cuộc chuyển xoay .
=> Chuyển đời ... bát nháo + chuyển người Thiện lương .

Ngỡ rằng ... ! chẳng thích Cải Lương ? .
Tuy : CƯƠNG ... giờ chót ! => phải ra ... : ĐÓNG TUỒNG ! .
Điên cuồng tựa ... đám con điên ! .
Chẳng kiêng : Nghiệp Quả => Tội thừa ... năm xưa ! .

Hồng trần ai sống trong Mưa ! .
Mới ... thông , rõ Pháp , thấu đời Hạ Ngươn .
Vô minh ... bao lớp phủ dầy ! .
Nhưng ... không ngờ , nghĩ => Tưởng rằng ... Chơn Tâm ? .

=> Cho nên ! ... giờ chót ... Cúi Đầu .
Âu sầu , bi , khổ ... => Nhổ đường : Quy Nguyên .
Do con ... bản ngã chầy chầy ! .
Tưởng xằng , nghĩ cuội , luận quàng , nói xiên ...

Làm sao (mà) con tỏ ... được mình ! ?
Khi ... tâm mê mải => ngỡ rằng ... chứng : KHÔNG .
Con bê vọng , chấp sâu dầy ! .
Con mê ... Đốn Ngộ ? => ĐỐN ... đời con TIÊU ! .

Con chưa rõ ĐỐN ... là gì ?
Nhưng vì ... chấp Cạn , chấp Sâu tại MÌNH !.
Ngày nào con NGỦ ... dưới : Sình ! .
Con thơ sẽ rõ ... lời cùn Hôm Nay ! .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

05 / 04 / 2016 <!-- edit note -->
 

Facebook Comment

Top