CAO ĐÀI - giáo lý từ Đâu?

khaitam

New member
Kính huynh Nguyennhantu!

Huynh nói phải. Nhưng cái tiểu đệ nói giống tức là cái cốt lõi của lý thiên nhiên mà CHÍ TÔN TẠO HÓA đã an trong thiên điều, cái qui luật giúp mỗi phần hồn tấn hóa phải trên con đường thiêng liêng hằng sống tức là "Vạn thù qui nhứt bổn". Tỷ như Tâm con người thế nào cho an, cho "phá nhứt khiếu chi huyền quang" là điều cốt lõi của người tu. Phật Giáo cũng thế, trọng cái tâm sao cho thanh lặng, cho an định, cho dứt phiền não, sao cho chế khiển thất tình, lục dục mà điều con khỉ, nắm dây con ngựa. Vậy thật tướng của Đạo cũng lấy tướng mà trị tâm. Tướng con người trong thời kỳ mạt hạ, THẦY phải dùng huyền diệu thiêng liêng, rồi dùng thể tướng hữu hình sao cho hạp với phong hóa hầu cứu rỗi đàn con ngơ ngát, thể tướng phải đủ năng lực chế khắc và dẫn dắt đàn con vui say trong màu trần cấu để quay vào cửa Phạm mà lèo thuyền Bát Nhã hồi hương.

Đạo Phật đủ năng lực cứu cánh hành giả khỏi ngục tù của ngũ uẩn nhưng Đạo đã mạt hạ như lời Phật đã tiên tri cho nhân loại trước khi NGƯỜI tịch diệt nhập Niết Bàn rằng Đạo sẽ bế và mạt. Phật Đản 2556 năm cùng với guồng vận hành của thể tướng Đạo Phật của Thần Tú truyền sang thì hóa ra, cơ mầu nhiệm cũng lần khép màu sự bế tắt giải thoát. Tăng Ni, Phật Tử bao nhiêu người hiểu được Bát Chánh Đạo - con đường đi đến sự thanh tịnh và Tứ Niệm Xứ - con đường đi đến an lạc để tìm thấy cái Tâm thật của mình?

Huynh Tỷ đã phân tích và chia sẽ cho nhau để cùng vui vầy bên ấm trà thanh đạm, ngâm nga trong tiên tửu mà tìm chốn an vui của thế trần hầu góp vào công cuộc hoằng hóa Chánh Giáo Đại Đạo.

Vài ý thiển thô.
Kính bút!
 
Kính Đạo huynh caodaikhaitam cùng huynh nguyennhantu ;

"phá nhứt khiếu chi huyền quang" là điều cốt lõi của người tu. Thiên nhãn là biểu tượng số một của giáo lý Cao Đài . Thiên nhãn là giáo trình mà Cao Đài Thượng Đế lập ra để nhân loại dựa theo đó mà biết cách xác định vị trí và cách phá khiếu Huyền Quang . Theo quý huynh thì khiếu Huyền Quang ở đâu ? Quý huynh có thể dùng chân truyền Cao Đài xác định khiếu nầy không ?

Có rất nhiều người ( hầu như người tu hành hiện nay đều có cùng suy nghĩ ) cho rằng tâm an thì phá được khiếu nầy . Nói như vậy thì cần gì giáo lý Cao Đài nữa . Các vị tu hành theo tôn giáo cũ vẫn nghĩ như vậy , thì nay Thượng Đế cũng chỉ thêm y chang , thì chỉ làm chi cho tốn công sức ?

THĐ có một bạn tu luyện đã thọ Tam Bảo Hoàn Châu . Sau một thời gian tu tập không thu được kết quả gì theo ý muốn . Bạn ấy được giới thiệu đến một người Việt Nam mới xưng mình là đã thành Phật . Ông đưa ra nhiều pháp mới lắm . Ông gọi đây là pháp Di Lặc Phật Vương và nói rằng pháp tu Cao Đài hết hạn hiệu dụng rồi ! Quý huynh nghĩ sao ? Quý huynh muốn tham khảo thêm thì xin vào địa chỉ nầy sẽ rõ . Kính :

http://daotroithaibinhcenter.com
 

khaitam

New member
Kính huynh Thichhocdao cùng huynh tỷ đệ muội!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Huynh Thichhocdao hỏi thật hay và có lẽ có nhiều bạn đạo không đọc giáo lý, cầu thông đạt ý chỉ có đi chầu THẦY MẸ hằng ngày mà thiếu đi cái tinh túy của lý Đạo trong bí pháp giải thoát của người môn đồ Cao Đài.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Thiên Nhãn tức là cái ánh sáng tột cùng, là biểu trưng duy lý của Tạo Vật, là vầng hào quang của vũ trụ, là ngôi một của ngôi Càn, là CHA sanh của vạn vật muôn loài. Thờ Thiên nhãn tiểu đệ không biết có thể hiểu theo những ý sau không:<o:p></o:p>
- Hiểu rằng ĐỨC CHÍ TÔN đến đem ánh sáng minh quang chiếu soi cho tan màn Vô Minh của chúng sanh mà thức ngộ giữa biển trần lao xao.<o:p></o:p>
- Hiểu rằng thờ Thiên nhãn là thờ nhất lý của Đạo Pháp. Đạo Pháp giải thoát chỉ có một. Đó là bổn tâm vì tâm là tim, vì "Nhãn thị chủ tâm".<o:p></o:p>
- Hiểu rằng Thiên nhãn là "Nhứt khiếu" của mỗi con người, nhứt khiếu ấy là sự sáng suốt kiện toàn của TỰ NHIÊN TÍNH vì khai hoát ra tam hồn thất phách, lột màn vô minh thì tự nhiên MINH CHÂU thị hiện, khiếu Huyền Quang chiếu soi vạn nẻo mười phương.<o:p></o:p>
- Hiểu rằng Thiên nhãn là cái tuệ giác vốn có của con người, con người cần nương tựa vào cái trí tuệ ấy mà hành tin tấn bước mãi trên thân tứ đại.<o:p></o:p>
- Thờ Thiên nhãn để hiểu lý mà hành, hành mà mở Thiên Môn.<o:p></o:p>
- Thiên nhãn là con mắt thứ ba, con mắt của sự hoát ngộ, liễu đạo.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Huynh hỏi phá nhứt khiếu như thế như thế nào, và xác định khiếu nó ở đâu theo chơn truyền Cao Đài giáo. Tiện đệ là hậu và hạ học biết đâu mà am tường. Có lẽ rằng mỗi người sẽ CẢM cái khiếu nó ở đâu, va làm thế nào để phá. Phá không phải ngồi như tượng đá mà phá. Phá phải bằng Tam Công Tứ Lượng. Ba con đường mà Cao Đài đã vạch là cách phá.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Huynh nói nhiều người ngộ lầm rằng tâm an thì ngộ tức phá nhứt khiếu. Tiện đệ có ý rằng “họ nói đúng nhưng chưa đủ”. Vì đệ nghĩ rằng tâm an, định là điều kiện cần và đủ trên con đường giác ngộ, con đường trở về với THẦY. Tâm không an, làm sao có thể mục vụ cho Chánh Đạo, cho lý tưởng siêu việt, cho hành trình hồi hương? Ví như ăn chay không thể đạt vị, nhưng người tu phải an chay. Đó là điều kiện cần và đủ trong muôn vàn điều kiện để liễu đạo trong bí pháp Cao Đài.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Giáo lý Cao Đài thì THẦY cho chúng sanh biết rõ trong chủ nghĩa qui nguyên Tam Giáo, phục ngũ Chi. “Một cội sanh ba nhánh in nhau” cũng thấy rằng Đạo giải thoát có một. Mạt Pháp, Cổ giáo suy tàn thành ra bàn môn như Phật Giáo còn rơi vào bối cảnh ấy huống hồ các tôn giáo khác. THẦY đến cho nhơn loại thấy tinh thần qui nhất, thấy chánh lý, thấy cơ giải thoát, thấy đến thời kỳ mà con người phải đi nhanh hơn để kịp cơ tấn hoá của hội Long Hoa, đến để thấy CHA là CHA thiêng liêng chúa của Thần Thánh Tiên Phật khai ra một con đường Đại Đạo cho toàn con cái người đi trong minh triết khai thức, phá chấp phá mê.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tiểu đệ xin nhắc vài điểm mà thiên hạ làm: có số người thích lô hoả ( luyện ngoại đơn hoàng bạch hay kim ngọc), có số người lại thích nữ sắc để thái âm hộ dương, có người chuyên ngó đỉnh môn(thượng đơn điền), có người chuyên giữ gốc rốn, có người chuyển vận đôi mắt để luyện công, có số người chuyên trì thủ ấn đường, có số người chuyên chà xát vành rốn, có người thích lắc giáp tích, có người thích xoa bóp ngoại thận để tồn thần dưỡng khí, có người thích vận chuyển chân khí, có người thích dùng gái trinh để thái âm, có người thích bú sữa tại phòng trung, có người thích bế tức hành khí, có người ưa co duỗi để hành khí, có người thích vận động tam đan điền, có người thích hóp bụng co hậu môn để khỏi mất tinh(thở nghịch), có người thích hơ lưng nằm tuyết để tu luyện, có người thích ăn linh chi và bạch truật, có người thích thôn khí yết tân( nuốt nước miêng, có người thích nội quan tồn tưởng(quán tưởng), có người thích hưu lương tịch cốc, có người chịu lạnh và ăn bẩn, có người thích ban tinh vận khí, có người nhìn mũi điều hoà hơi thở, có người bỏ vợ vào núi, có người định quan giám hình, có người hùng kinh điểu thân ( tập ngũ cầm hí), có người nuốt sương và thực khí, có người chuyên ngồi không nằm, có người lo trừ thất tình, tảo trừ tạp niệm, có người thiển định bất ngữ, có người trai giới đoạn vị, có người thích mộng du tiên cảnh, có người yên lặng chầu về thượng đế, có người luyện mật chú trừ tà, có người luyện kiến văn chuyển tụng, có người ăn tinh khí mình để hoàn nguyên, có người bế huyệt vĩ lư để khép đóng dương quan, có người nấu luyện tiểu tiện gọi là thu thực, có người thu kinh nguyệt đàn bà mà họ gọi là hồng diên, có người luyện chế nhau người làm tử hà xa để làm thuốc cường dương, có người dùng chân khí để thông kinh hành khí, trợ giúp cho việc vợ chồng, có người nhắm mắt minh tâm để luyện bát đoạn cẩm, có người thổ cố nạp tân dùng hư ha hô hi suy, có người chuyên diện bích có chí muốn hàng long, phục hổ(đem nguyên thần xuống hạ đơn điền để phát động thận khí), có người tập khinh công để đạp gió cưỡi rồng, có người muốn hấp thụ tinh hoa của nhật nguyệt, có người ưa đạp cương lý đẩu để xem sao, có người nương theo các quẻ truân mông để luyện hoả hầu, có người luyện thuật kim ngân hoàng bạch, thiêu mao lộng hoả, có người mong trường sinh bất tử, có người muốn bạch nhật siêu thăng lên trời, có người chấp sắc tướng không muốn hoá, có người tu trì hư tĩnh cho khí tán không trở lại ( thiền định), có người giữ giới định tuệ để mong giải thoát, có người muốn trử sân si để cầu thanh tĩnh, có người khi còn sống mà muốn siêu thăng tây vực phật giới, có người nguyện lên thiên đường khi chết.<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Tất cả chỉ một lý tưởng, lý tưởng của tâm linh. Mỗi chúng ta tự ngẫm suy trong bí pháp của Đạo Cao Đào mà thấy cái cần và cái đủ để tin tấn đi mãi cho đến khi về chân THẦY.

Vài lời thiển hạ cạn nông kính gửi cùng gió trăng mây nước.
Kính chúc Huynh Tỷ an lạc, phụng sự Đại Đạo và tấn mãi trên con đường thiêng liêng.
<o:p></o:p>
Kính bút!<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
 

nguyennhantu

New member
Kính huynh THĐ ;

Đạo Huynh caodaikhaitam nói rất đúng :

.- Thờ Thiên nhãn để hiểu lý mà hành, hành mà mở Thiên Môn.
- Thiên nhãn là con mắt thứ ba, con mắt của sự hoát ngộ, liễu
đạo

Con mắt nầy không mở thì xem như mù tịt lý đạo . Không rõ thông thiên lý thì có cố làm cũng khó mà đúng .
Nói đạo lý xưa nay người ta hay lấy chữ có , không , thật , ảo nói qua nói lại cho vui tai chứ thật tình thì người nói lẫn người nghe đều không biết cái gì là đúng và cái gì là sai ! Cũng vì lẫn quẫn như vậy nên Thầy thương xót mà mở trường dạy đạo . Huynh muốn biết cái lỗ phát ra ánh sáng mầu nhiệm được Thầy chỉ ở đâu ? nguyennhantu xin huynh vui lòng theo dõi từ từ , lần hồi nguyennhantu mới có thể chia sẻ hết kinh nghiệm của mình được .
Đối với người tu Cao Đài chúng ta nên bắt đầu từ cách thờ cúng tứ thời mà đi tới .
Pháp tu cơ bản của Cao Đài là quỳ hương và cúng nước . Mới xem qua nó không thấy gì là bí ẩn , nhưng càng tu càng hành những pháp kế tiếp chúng ta mới thấy đó là tất cả .
Quỳ hương thì ta phải suy gẫm về cái lư nhang trên Thiên bàn . Cúng nước ta phải tìm hiểu rượu và trà .
Đạo pháp có không , không có nói thì dễ nhưng hiểu rõ chẳng ai tường . Trên Thiên Bàn Thầy hướng dẫn người tu biết cái gì là có và cái gì là không . Lư nhang Thầy xếp theo tượng quẻ Đồng Nhân tức là cái không . Rượu trà Thầy xếp theo tượng Đại Hữu là cái có .
Nếu huynh muốn dễ cảm nhận cái lý đạo ở đây thì xin nghiên cứu thêm về hai quẻ đó trước rồi nguyennhantu sẽ phân tích nhờ cái có mà hình thành cái không và nhờ cái không mà cái có lớn dần lên . Cứ thế mà giúp nhau trưởng thành . Kính .


 

khaitam

New member
Kính Huynh Tỷ!

Rất cám ơn huynh Nguyennhantu giảng va mong nhận được bài của huynh chia sẽ cho anh em hậu học, học cái tinh túy mà hậu hậu có thể lĩnh hội hầu gắng bước đường, không uổng phí một kiếp sanh. Vậy là hạnh ngộ vậy.

Có không, không có quả thật nói nghe rất nhẹ nhàng, rất logic hóa có hệ thống cuối cùng cũng chỉ là một mối tờ vò. Tựu chung, có và không có thể lĩnh ngộ qua:
- Sắc thái hữu vi, tức là sự hiện hữu của vạn tướng
- Những biến chuyển của vạn hữu để thấy cái lý tánh thiên nhiên mà TRỜI vị chủ chưởng quản thống trị guồng máy vận hành.
- Những trực cảm linh diệu của cái Linh Khiếu tức là Chơn Linh mà ĐỨC CHÍ TÔN ban cho.

Nhờ vào những yếu tố hiển bày mà con người tầm đạo, truy lý có thể thấy được cái Có thật và cái Không thật của thật tướng hiện tượng. Thuyết có không giúp con người phá mê, phá chấp, lĩnh ngộ Pháp vô biên. Nhưng thiển nghĩ rằng, đó chỉ là những quán chỉ dành cho đại căn, đại trí thượng thâm mà thăng, thông tường cái cao thâm của Phật Pháp. Có không của tiểu để nhắc trong diễn đàn để cùng nhau ôn lại, ai biết ứng dụng vào tuồng đời mà thức ngộ cũng là diễm phúc cho họ. Ai đã xem như là bọt ảnh tức là con đường đã đi qua thì cũng chẳng sao. Cốt nhắc để anh em cùng ôn cho nhau lời đạo lý căn bản mà bỏ cái mê hầu khắc cốt ghi tâm, bước lên con đường Đại Đạo ĐỨC CHÍ TÔN ban cho mà minh tâm kiến tánh, phá nhứt khiếu chi huyền quang.

Những tượng hình trong các thể tướng của Cao Đài giáo còn tiềm ẩn nhiều bí pháp khôn lường, mô tả con đường đoạt vị vi thăng và chơn pháp diệu thâm của Đạo Trời mà phải nhờ ngòi bút thánh tâm của bậc Cao Nhân hướng Đạo giúp hậu học thấy hiểu và hành cho đúng. THẤY - HIỂU - HÀNH ĐÚNG có thể nói là mấu chốt của người hành giả. Nếu thiếu một trong những mắc xích ấy chắc hẳn ai có thể đảm bảo rằng thông thiên! Nên tiểu đệ xin nhắc chuyện hành, hành cho cái giả tướng này ra thiệt tướng, hành cho cái có biến ra cái không. Có mà biến ra cái không, không mà trở về cái có là ngày hạnh ngộ của người tín đồ Cao Đài trong đích phá khiếu linh quang.

Những quẻ Đồng Nhân, Đại Hữu, thì nhờ huynh Nguyennhantu thuyết giảng cho hậu hậu biết thêm về bí pháp cho hậu học thêm rõ cái yếu lý UYÊN THÂM mà ĐỨC CHÍ TÔN đặt để trong thời kỳ phổ độ này.

Tiểu đệ xin mạng phép nói với chính mình rằng. Học là điều phải làm, học như thuyền là phương tiện cho hành giả qua bờ giác. Không học tinh tấn nhảy nước mà chết chìm thì khổ. Phải dụng phương tiện là ngôn ngữ cũng như mượn cái lư hương, mượng Hoa, Trà, Quả mà hành. Tứ thời thường hằng nhưng không phải nhìn cái lư hương mà đạt pháp.

Tiểu đệ lời hẹp ý nông, chỉ muốn diễn tả cái tâm trên tinh thần hòa hiệp, chia sẻ cùng quý anh, quý chị. Tiểu đệ đang nghe nhưng lời vàng ngọc từ quý anh chị giảng thuyết.

Kính bút!
 
Sửa lần cuối:

nguyennhantu

New member
Kính Huynh caodaikhaitam cùng quý Huynh Tỷ ;


Đạo Cao Đài có tôn chỉ là xây dựng thế giới đại đồng . Người đời cũng có ước muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa đại đồng , nhưng sau thời gian dùng bạo lực đấu tranh rốt cuộc thấy khó khăn rồi cũng phải nói cần có con người xã hội chủ nghĩa trước đã . Phương thức đào tạo con người xã hội chủ nghĩa kết quả ra sao chúng ta chưa biết được ! Chứ hiện nay chúng ta thấy giới trẻ vẫn phải đi học cái nền giáo dục của các nước giàu mạnh trên thế giới và cho đó là niềm hãnh diện .Không có gì mới cả ! Ngay cả các vị tu hành cũng khoác lên mình chiếc áo giống y chiếc áo tốt nghiệp của thế gian . Cũng tiến sĩ nầy tiến sĩ nọ thôi ! Dễ gì từ bỏ thế gian mà mong về Phật Quốc !
Còn phương pháp đào tạo con người Đại Đồng của Cao Đài Tiên Ông thì sao ? Tất nhiên trong thế gian nầy làm công việc gì cũng phải có kết quả sai sót đáng tiếc xảy ra . Nếu chúng ta đào tạo một lúc hàng loạt người theo một chương trình như nhau : nếu sai thì cả một thế hệ bị hư hỏng . Khi rút ra được kinh nghiệm thì việc đã rồi ! Hỡi ôi ! Phương pháp đào tạo của Thượng Đế đưa ra dựa trên nguyên tắc mỗi người tự tu , tự trãi nghiệm . Sai hay đúng thì chỉ một mình ta gánh chịu . Ta thích vậy ta làm vậy ! Tốt ta nhờ xấu ta lãnh , không làm hại đến người khác . Đặc biệt hơn là đúng hay sai đều có ích cho mọi người . Tốt thì người ta bắt chước , sai thì người ta rút kinh nghiệm . Không hề gì !
Thiên bàn Thầy lập bản đồ , ai thấy và hiểu thế nào thì hành theo ý mình . Đúng sai do tự người đó nhận thức . Chúng ta là bạn đạo với nhau , cùng thờ một Thầy , cùng học một bài như nhau , cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm nhận thức , chắc Thầy không trách móc ! Chia sẻ nhận thức là một chuyện , còn rút kinh nghiệm là quyền tất yếu của người xem . Không nên vì thấy hay lạ mà hành theo là điều nguy hiểm . Nếu chúng ta nghe lời nói của bạn đạo mà hành y theo là ta đã phạm vào điều tối kỵ của người Cao Đài là chỉ nhận Cao Đài Ngọc Đế làm Thầy rồi đó !
Vài lời trao đổi trước khi chia sẻ kinh nghiệm , mong được thông cảm ! Kính .
 

khaitam

New member
Kính huynh Nguyennhantu!

Mỗi người có cái cách mổ xẻ vấn đề khác nhau. Đôi khi vấn đề muốn mổ xẻ để chia sẻ cùng anh em lại không tường tận mạch lạc vì văn tự giới hạn vì khả năng diễn bày. Anh em hiểu lầm nhau cũng vì ý khác nhau, cách diễn khác nhau. Nên chuyện đó như huynh nói phải, có khi làm người ta phải đi lạc và về rừng thiên, nước độc. Tuy nhiên, trên tinh thần hiệp thông, lấy thương yêu làm căn cội, lấy lời THẦY MẸ dạy mà thực thì, tiểu đệ dám chắc rằng, dù có bất đồng ngôn ngữ, hiểu sai ý của đối phương thì chúng ta cũng dễ dàng hóa giải vì diễn đàn cốt để chia sẻ một cách cởi mở, để dạy cho nhau một chữ Đạo.

Như tiểu đệ từng nói, lý kinh, nghĩa đạo phải hiểu. Vậy hiểu ở đâu mà hành cho trúng. Chắc chắn phải từ Tượng Pháp mà nền tôn giáo Cao Đài đã dựng trước mắt, chi chi thể pháp không phải là vô nghĩa mà là TẠNG KINH VÔ TỰ. Thế nên ai tường, thông thiên, hiểu rõ bí pháp của THẦY thì chỉ dạy cho hậu học tường minh mà học lý huyền diệu để hiểu cơ pháp của cơ quan tạo đoan càn khôn vũ trụ để rồi nhìn về chính đời sống của người Cao Đài và tu cho đúng. Đó chẳng phải ý của tiểu đệ sao! Tiểu đệ nào dám có ý rằng cách thờ phượng hay đầy đủ hơn đối với hữu vi của Cao Đài giáo tượng hình ai muốn hiểu sao thì hiểu, tiểu đệ đâu dám bảo rằng tự ai muốn hiểu và làm gì theo ý mình. Đạo Thầy thì có một, có hai là tại lòng chúng sanh.

Vậy, những biện giải về những quẻ của huynh về hình thể, hậu học đang chờ huynh mà học lấy cái yếu lý vậy. Mong huynh hiểu lòng tiểu đệ. Tiểu đệ còn thấp trí, luôn lắng nghe và học những gì của các huynh tỷ chia sẻ.

Kính bút!
 
Sửa lần cuối:

nguyennhantu

New member
Kính Đạo Huynh caodaikhaitam ;


Cám ơn Đạo Huynh khích lệ tinh thần , nguyennhantu xin cố gắng trình bày những nhận biết của mình về chơn pháp Thầy ban . Những gì đệ trình bày ở đây chỉ được kiểm chứng nơi thân chứ chưa được một ai công nhận nên cần phải dè dặt lo sợ sai sót .


Theo nguyennhantu : khi đối diện với Thiên bàn chúng ta thấy cái lư nhang ở ngay trước mặt ta rất rõ . Có lẽ ý Thầy bảo ta phải chăm chú suy gẫm vào đó . 5 cây nhang được gợi ý là án tam tài , tượng ngũ khí . . . Như vậy ta có thể xem 3 cây trong đi một nhóm và xem đó là 3 hào dương của quẻ càn . 2 cây ngoài xếp theo một hàng song song với 3 cây trong , có thể xem là 2 hào dương ở 2 bên , ở giữ trống là hào âm . Đó là tượng của quẻ Ly ( Ly trung hư - ) Quẻ càn ở trên , quẻ ly ở dưới đó là quẻ Đồng Nhân .


Quẻ Đồng nhân có vai trò quan trọng trong nguyên lý Đại Đồng .


Nhìn tổng quát , thì tượng quẻ đồng nhân có hào âm ( trống không ) nằm giữa quẻ Ly . mà quẻ Ly lại là nội quái . Như vậy chúng ta có thể tưởng tượng ra một thứ gì đó có 5 mãnh ghép kín lại và ở giữa là trống rỗng . Ví dụ như cái trống có 3 mảnh gỗ ghép với nhau thành hình ống và 2 đầu bịt kín bằng da , ở giữ là khoảng trống . Lại có một ví dụ khác là cái đèn lồng mà người ta hay dùng để thả bay lên trời nhân lễ hội hoa đăng . Lồng đèn xung quanh và phía trên được bao bọc bởi khung tre và giấy , ở giữa là khoảng trống . Nhờ giấy bao bọc kín mà ta có được khoảng trống bên trong . Khoảng trống là không , phần bao bọc bên ngoài là . Như vậy nhờ cái mà ta làm được cái không . Chính nhờ phần không nầy mà khi ta đốt đèn lên thì nó mang tất cả lên trời .


Người xưa dùng đèn nầy để cầu cho linh hồn người thân của mình được bay lên trời . Thực ra đây là một ẩn dụ mà các vị Đạo Sư dùng để chỉ bí quyết cho người tu luyện biết cách xuất hồn lên trời . Ngày nay , Thầy dùng quẻ Đồng Nhân để chỉ .
Cái pháp tướng có khác, nhưng lý đạo là một .
( còn tiếp )
 

dong tam

New member
Huynh nguyennhantu viết:

"Quẻ Đồng nhân có vai trò quan trọng trong nguyên lý Đại Đồng." và

"Thực ra đây là một ẩn dụ mà các vị Đạo Sư dùng để chỉ bí quyết cho người tu luyện biết cách xuất hồn lên trời. Ngày nay, Thầy dùng quẻ Đồng Nhân để chỉ."

Với Mục đích của ĐĐTKPĐ là "Thế Đạo Đại Đồng - Thiên Đạo Giải Thoát" thì hình như khi nói đến: Đại đồng mà liên quan đến tu luyện... xuất hồn...

thì chưa hiểu được!

Mong đựoc huynh lý giải thêm

Thân ái
 

khaitam

New member
Kính huynh Nguyennhantu va huynh tỷ!

Tiểu đệ là hậu học, không hay chưa có thời gian tìm hiểu và học về dịch lý. Thật là đáng tiếc. Tuy nhiên, tiểu đệ cũng biết sơ khái thế nào là dịch. Nghe huynh Nguyennhantu luận, tiểu đệ thấy hay. Cái cảm thấy ấy không biết ở tầng số nào, và hay như thế nào. Cái hay ấy có phù hạp với tinh thần Cao Đài mà THẦY CHÍ TÔN đã gieo truyền cho con người nhầm thấu huyền cơ mà trao tu hạnh đức hay không.

Tác giả Nguyên Thủy cũng đã cho ra đời một tác phẩm Dịch Lý Cao Đài mà người tín đồ thường không thể hiểu gì vì lý kinh đơn giản mà chưa hiểu đến nói chi đến kinh dịch. Chỉ có những cao nhân, học giả mới hiểu. Có một số giới học giả Cao Đài cho rằng dịch lý ai muốn hiểu và luận giải như thế nào thì biện giải. Trước những luận điểm này, tiểu đệ thiển ý cá nhân nghĩ rằng dịch học là một thuyết về một nguyên lý của Trời Đất cao sâu mà ít người biết và hiểu đặng. Đến thời điểm ngày nay, theo đệ biết được có rất nhiều tác phẩm cổ kim ra đời đem lại một tạng kinh dịch luận giải khổng lồ cho nền văn hóa nhân loại. Những sách về Dịch Học Nguyên Thuỷ, Dịch Học Đông Phương, Dịch Lý Trong Văn Minh Các Dân Tộc, Lý Dịch trong Dịch Lý Việt Nam, Kinh Dịch Du Nhập Tây Phương,....đã toát lên rất nhiều định nghĩa về dịch học.

Dịch lý Trời Đất mênh mông. Huynh tỷ có thể am tường mà chia sẻ cho hậu học đúng với nguyên lý Trời Đất mà ĐỨC CHÍ TÔN đã gieo truyền trong mối Đại Đạo thì thật là kính phục. Tiểu đệ mong rằng, hậu nhân sẽ biết tìm hiểu mà thấu lý thiên nhiên Trời Đất để mong tìm thấy cái chữ ĐẠO mà tu.

Vài dòng thiển thô, có sai xin huynh tỷ lượng thứ.

Thủ bút!
 
Sửa lần cuối:

nguyennhantu

New member
Kính Huynh dongtam ;




Đại Đồng là một nguyên lý giúp cho tổ chức hoàn hảo liên kết bền vững . Với xã hội loài người thì ước vọng quý nhất là cùng sống với nhau hòa bình hạnh phúc :
Năm châu chung sống dưới trời,
Mưa hòa gió thuận hiện đời thuần lương.
Từ đây trên dưới một đường ,
Nguyện đem thân phận cúng dường nhân sanh.
Không còn thù nghịch lợi danh,
Không còn trộm cướp chiến tranh tham tàn.
Không còn oan nghiệt buộc ràng ,
An vui thế đạo nhẹ nhàng Thiên môn.
Cầu cho đạo khí trường tồn,
Sanh cơ bảo thọ pháp môn vẹn toàn .


Không biết các Hội Thánh khác hằng ngày có đọc bài kinh này không ? Chứ đạo hữu thuộc HTTG thì đọc thường xuyên . Khi đọc bài kinh nầy ai cũng nghĩ ngay đến hai chữ Đại Đồng .Thế Đạo Đại Đồng là tất nhiên ! Nhưng con người chúng ta được xem là một tiểu vũ trụ , thì con người chúng ta cũng có thể xem là một quốc gia vậy ! Một quốc gia so với vũ trụ còn thua xa ! Nhỏ bé hơn nhiều .
Trở lại bài kinh trên chúng ta thấy toàn bộ rất phù hợp cho việc cải tạo một con người . ( tu luyện ) Riêng những câu :


Không còn oan nghiệt buộc ràng,
An vui thế đạo nhẹ nhàng Thiên Môn .


Thì rõ ràng là Thiên Đạo giải thoát . Rồi thêm :


Cầu cho đạo khí trường tồn,
Sanh cơ bảo thọ pháp môn vẹn toàn .


Đạo khí là nói về pháp luyện tinh khí thần , cơ bảo thọ là cơ pháp trường sanh .
Luyện đạo không khác gì điều hành đất nước . Khi chúng ta biết cách làm cho thân tâm ta đạt được chân thiện mỹ thì cũng sẽ biết cách giúp xã hội loài người hạnh phúc . Đức Khổng Thánh yêu cầu : Tu thân , tề gia , trị quốc bình thiên hạ cũng trên cơ sở nầy .
Vài ý trao đổi cùng huynh , mong huynh ủng hộ tinh thần . nguyennhantu sẽ phân tích pháp trục hồn của Thầy trên nguyên lý đồng nhân . Kính .


 

dong tam

New member
Huynh nguyennhantu,

Tất nhiên huynh giải thích thì phải có lý lẽ của mình.

Nhưng xin được vấn thêm để rộng đường học hỏi.

Người tu Kỳ Ba theo chánh pháp Cao Đài nếu đủ công đức sẽ trở về quê xưa theo đường Thiên Đạo, còn ai chưa đủ thì được tái sanh vào cõi Thánh Đức Thượng Ngươn - Trời Nghiêu Đất Thuấn hay xã hội Đại Đồng an lạc.

Nay nói quẻ Đồng Nhân, xây dựng Thế Đạo Đại Đồng thì e rằng chỉ mới đạt được chữ "tu" công quả đấp xây nền móng cho phần công phu "luyện" ít bị khảo đảo. Còn nói Đồng Nhân là đi vào tu luyện thì e rằng nói "tắt" quá!

Thân ái
 

khaitam

New member
Kính thưa huynh tỷ!

Đại Đạo cho ra đời một lý thuyết mới như kinh điển mà bất kỳ người Cao Đài nào có ý quan tâm cũng phải lưu ý đến vấn đề luyện Tam Bửu. Vậy, phương pháp luyện tinh hóa khí, khí hóa thần, thần hườn hư, hư hườn vô thế nào cho trúng với bí pháp của Đại Đạo? Chiết Khảm điền Ly cũng nói lên ý này trong vấn đề hạ thủ công phu. Hai quẻ Dịch này toát lên cả một tâm pháp công phu. Nhiều người một lòng đao đáo khi chưa biết dụng ý và lý đạo thế nào đối với việc phanh luyện. Người có tâm tu thì rầt nhiều, hạ thủ tu tâm dưỡng khí thì cũng không ít, người thực hành rơi vào thế giới đảo điên vì "tẩu hỏa nhập ma" lại cũng tràn đầy. Điều này là một chứng tích cho thấy việc tu tập, tịnh luyện cho một kiếp thăng hay đọa là vô cùng quan trọng. Dục tốc có khi bất đạt, có khi chậm rãi thì uổng kiếp sanh. Vậy việc hạ thủ công phu trong bí pháp Cao Đài với nhiều Hội Thánh khác nhau cũng có những điểm khác nhau về nội lẫn ngoại dung. Cái tiềm ẩn và chánh lý vẫn là lý thiên nhiên. Tu luyện có đắc chứng, hay luống công cũng xong một kiếp. Như thế, người biết thương yêu bạn đồng sanh phải thực hiện chủ nghĩa thương yêu trên mọi phương diện và tu luyện thân tâm minh cho ra chánh. Kho tàn bí pháp Cao Đài vẫn uy nghĩ nhưng mặc tính vốn dĩ khó ai thấu.

Xin huynh tỷ luận giải rõ cho hậu học tường minh lý đạo theo ý của huynh tỷ.

Kính bút!
 

nguyennhantu

New member
Kính thưa quý huynh tỷ ;
Kính Huynh dongtam ;


Lý giải đạo pháp cho thông là rất khó . Cái hay của diễn đàn ngày nay là chúng ta từ từ phân giải mỗi lần một ít , lâu dần có lẽ cũng thông . Nhiều lúc chúng ta đọc một cuốn sách cả 100 trang , tốn mất một đêm mà chỉ thích có một câu , có khi không là đằng khác . Trao đổi qua diễn đàn chúng ta chỉ cần viết ít . Dể đọc và phản ánh ngay , thật là quý .


Cái lý của quẻ đồng nhân rất mầu nhiệm . Xin nói thêm một ví dụ khác : Cái bóng đèn điện xuất hiện trên thế gian nầy , lúc đầu con người cho đó là thần kỳ . Cấu trúc của nó là tượng của quẻ đồng nhân . Muốn có một khoảng chân không để cho sợi dây diện sáng lên bền vững , người ta phải tạo ra một bầu thủy tinh có chừa một cái lổ ( khiếu ) . Sau đó hút hết không khí ra . Không có cái bầu thủy tinh bọc kín thì không thể tạo ra khoảng chân không được .( nhờ cái có mà làm nên cái không ) Không có cái lổ thì không hút khí ra được .
Cái ánh sáng nhiệm mầu ở đây phát ra là nhờ chân không và bầu thủy tinh . Nếu không phải là thủy tinh thì ánh sáng cũng không nhìn thấy được . Cái khoảng chân không ở trong là không , cái bầu là , nhưng cái nầy phải trong sạch ( thanh ) thì mới được .


Bây giờ chúng ta xét về quẻ đồng nhân :
Ngoại quái là quẻ càn . Càn là cái thanh . Phù hợp với bầu thủy tinh . Nội quái là quẻ ly . Ly là trống không , là minh ( sáng ) Quẻ ly có 2 nét liền ở 2 bên là nguồn điện âm dương cung cấp phát sáng .


( còn tiếp )

 

Hao Quang

New member

- quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân ( trên là Càn ( Thiên) - dưới là Ly ( lửa) )! hay còn gọi là quẻ Đồng Nhân! ( HQ up lên hình ảnh quẻ đồng nhân để HTDM liên tưởng đến cách cắm 5 cây nhang hì)​

( hình elip: là lư nhang - dấu chấm đen: cây nhang ( nhìn từ trên xuống) trên bàn thờ người tín hữu Cao Đài- minh họa)​

"Theo nguyennhantu : khi đối diện với Thiên bàn chúng ta thấy cái lư nhang ở ngay trước mặt ta rất rõ . Có lẽ ý Thầy bảo ta phải chăm chú suy gẫm vào đó . 5 cây nhang được gợi ý là án tam tài , tượng ngũ khí . . . Như vậy ta có thể xem 3 cây trong đi một nhóm và xem đó là 3 hào dương của quẻ càn . 2 cây ngoài xếp theo một hàng song song với 3 cây trong , có thể xem là 2 hào dương ở 2 bên , ở giữ trống là hào âm . Đó là tượng của quẻ Ly ( Ly trung hư - ) Quẻ càn ở trên , quẻ ly ở dưới đó là quẻ Đồng Nhân ."
 
Sửa lần cuối:

khaitam

New member
Kính huynh tỷ!

Đệ muốn biết rõ hơn về nguyên lý "chiết Khảm điền Ly" sao cho ra thành 2 quẻ Càn và Khôn. Và người hạ thủ công phu trên con đường tam lập thì chiết thế nào cho đúng, mong huynh diễn rõ mật lý về nguyên lý này ứng hợp với việc luyện tam bửu của người hành công phu tâm pháp trong bí pháp Cao Đài.

Kính bút!
 

nguyennhantu

New member
Kính cảm ơn huynh

Hao Quang đã hỗ trợ .



Kính thưa quý huynh tỷ ;


Xin được tiếp tục trình bày thêm : Công việc tu hành của chúng ta nó cũng khó khăn như công việc khám phá khoa học . Có khi còn hơn thế nữa ! Việc hiểu và áp dụng bản đồ Thiên Bàn vào sự tu tập , tuy Thầy nói coi ngoài mà biết điểm tô trong người . Nhưng điểm tô cho đúng là cả một vấn đề . Cái khó ở chỗ lúc ban đầu chưa thấy ai làm được khiến ta thiếu tin tưởng . Chứ khi đã có người thành công rõ ràng thì cũng dễ thôi ! Lúc đầu , chế một bóng đèn điện thật là khó . Nào là phải tính toán công suất , điện thế . . .cho phù hợp với điều kiện sẵn có . Thế mà , đến ngày nay thì mọi cái khác xa rồi . Nhiều thiết bị điện và điện tử ra đời tốt đẹp và hay hơn gấp bội .


Việc tu luyện sau nầy sẽ dễ hiểu hơn với nhân loại , nhưng đồng thời giá trị công việc của người hành đạo cũng bị xem thường . Ngày nay , trong hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta chịu đương đầu thử thách mới có giá trị . Nhiều bạn trẻ than vãn là sinh không hợp thời , không có công việc gì để ra tài lập công . Sao các bạn ấy không nghĩ : Thầy đang cần một yếu tố rất quan trọng để hoàn thành công trình ? Yếu tố đó là gì ? Đó là minh chứng cho chơn pháp của Thầy . .Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối , cơ học lượng tử , lúc đầu người ta không hiểu , chẳng ai tin , nhưng khi đã minh chứng được thì ông là thiên tài . Mặc dù 2 trái bom nguyên tử nổ ra khiến nhiều tai hại nhưng loài người vẫn không oán trách ông . Năng lượng nguyên tử là năng lượng vật chất , vật chất thì hữu hạn , mà nó có sức mạnh ghê sợ như vậy thì năng lượng của KIM QUANG TỬ là năng lượng của vô hình , huyền linh thì sức mạnh của nó sẽ vô hạn .


Tu luyện là việc cần yếu vào thời điểm nầy . Nhiều người cho rằng đợi sau nầy mọi việc ổn định rõ ràng thì tu luyện chắc ăn hơn . Nói như vậy thì ai là người làm sáng tỏ chân truyền ? Chẳng lẽ Thượng Đế lại phải dụng cơ bút dạy nữa khi bài giảng ban ra rồi mà không chịu trau luyện ?


Thầy mở đạo dạy học rất công phu . Từ cách thức giáng cơ , từng thời điểm sự kiện , từng cái tên nhân vật , đến danh từ phẩm vị , ngay cả địa danh cũng đều có ý nghĩa đạo pháp . Đạo khả đạo phi thường đạo , danh khả danh phi thường danh . Cái danh ẩn tàng pháp đạo . Rất diệu kỳ .


( còn tiếp )


Kính huynh caodaikhaitam ;
Xin huynh yên tâm ! Đệ sẽ nói rõ ý nầy và cụ thể vào những bài viết kế tiếp . Mong Hiền Huynh ủng hộ tinh thần .

 

khaitam

New member
Kính huynh tỷ!
Kính huynh Dongtam va Nguyennhantu!

Đạo lý uyên sâu. Lý dịch là kho báu, là bản đồ giúp hành giả đi trên sự minh triết thông đạt. Đệ chờ huynh kiến giải.

Xin cám ơn và kính bút!
 

dong tam

New member
CHÚA LUẬN QUẺ THIÊN HỎA ĐỒNG NHÂN
Hườn Cung Đàn 15.11 Bính Ngọ (25.12.1966)

THI
Thích, Nho, Gia, Lão vẫn đồng nguyên,
Chung sức nên đạo thống truyền;
Hoằng hóa Giáo dân tin chánh pháp,
Tự cường Chủ động gội ơn Thiên.

Ta chào chư Thiên ân, chư đạo tâm nam nữ. Ngày này khắp trên mặt địa cầu đều để lòng ghi nhớ ơn Ta. Ta sẽ ban nhiều phước lành cho nhơn loại. Nơi đây cũng như khắp trong nền Chánh Pháp Cao Đài đều dâng lễ mừng Ta. Ta sẽ làm cho nước này, dân này, được nhiều an ủi và lành mạnh thêm mãi. Chư Thiên ân an tọa.

Này chư hướng đạo ôi! Khắp trên hoàn cầu, nơi nào cũng bị họa đời dày xéo, người người đương rên rỉ, lầm than, phập phồng lo sợ từng giờ, từng phút, chưa biết ma tử thần đến lúc nào.

Ôi! Cảnh đời quá điêu linh, điên đảo, nước nước tranh giành, mà đưa đến cho con người một cuộc máu xương khói lửa ngút trời. Khổ vì xác thịt, vì ăn, vì mặc, vì lợi, vì danh, vì chỗ đứng nơi ngồi, vì màu da sắc tóc, loài người xô đẩy nhau. Chẳng những vậy, mà còn phe phái, xu hướng khác nhau, đã gây nên tang tóc cho đời. Thậm chí tôn giáo cũng vì tín ngưỡng không đồng mà xô xát nhau, làm cho tinh thần xáo trộn. Cái họa đời to tát, rồi đây nó sẽ xô nhơn loại vào hố gươm đao, vào nơi chiến địa. Nếu Đạo Trời không ra kịp, thì cõi dinh hoàn này chắc chắn sẽ thành tro bụi.

Đạo Trời lần ba hoằng khai để cứu vãn tình trạng nguy vong của nhơn loại mà tái lập cuộc thế giới an bình. Thượng Đế chọn đất Việt làm Thánh địa, chọn dân Việt làm tiền phong khai đạo, nói lên những lời thiết tha bằng tình thương lẽ thật và sự sống đời đời.

Cái sứ mạng trọng đại này, cái quyền pháp vinh hạnh này, chư hướng đạo đã chịu ơn Trời, đảm đương công vụ, hầu thay gánh cho Chí Tôn ở dưới cõi này. Làm sao đây?

Đạo lớn lao thì trách nhiệm cũng quá chừng to tát, đâu phải một người làm xong, mà cần hiệp sức nhau, chia sớt nhau, để cùng lo cùng tính. Kẻ trong người ngoài, nơi nào cũng có mặt con nguời hướng đạo, hầu nói lên cái tôn chỉ dung hòa bình đẳng, hầu mọi người, mọi nơi được nhận định nguồn gốc là Đạo có một không hai, để lấp bằng các hố chia rẽ bất bình, xô đổ những thành trì ngăn ngại phân ranh màu sắc, tín ngưỡng.

Chư hướng đạo nên dừng nghỉ một vài phút để kiểm điểm việc làm của quyền pháp, vì sao mà chưa cảm hóa được người ? Vì sao mà mỗi ngày còn chia xẻ ra từng manh mún, làm cho Thánh Thể của Thầy mỗi nơi mỗi đoạn. Nền Đạo hầu như ngưng trệ, các bộ máy đã tê liệt lắm rồi! Trông lại đàng sau bao nhiêu người đương yêu cầu, mong mỏi Thần cứu chuộc cho họ thoát khỏi đau thương.

Nền đạo hiện tình, mỗi nơi mỗi nhóm, mạnh ai nấy lo, mạnh ai nấy làm, không tương quan mật thiết. Đã đành chia ra để hoạt động, chia trong nguyên tắc quyền pháp, thì có hại gì đâu! Cũng như một cây thước chia thành mười tấc, mỗi tấc chia ra mười phân, mỗi phân còn chia nhỏ từ ly. Sự chia của cây thước là để làm công dụng cho thiên hạ rập ràng, thì sự chia đó có hại gì đâu, mà còn lợi gấp ngàn gấp trăm.

Song sự chia của nền Đạo trong hiện tình, chẳng được y theo khuôn thước, nên chỗ vầy chỗ khác, như đã thiên sai vạn biệt lắm rồi! Chưa nói cứu đời, mà tự mình đã lâm vào cảnh chia ly thống khổ.

Xét ra thì tự mình đã mâu thuẫn lấy mình. Mình tự mâu thuẫn mình, thì còn ai tin mình? Nên chi người hướng đạo phải có trách nhiệm làm sao để vãn hồi, tìm các giải pháp hữu hiệu, để sớm phục hưng, đem nhau về một. Công đức đó mới xứng đáng của cái tên “hướng đạo”.
Làm được vậy thì đẹp lòng Thầy, mà mãn nguyện cho nhơn sanh, thì phước lành mới chảy đến muôn loài vạn vật. Song quyền pháp đâu phải Trời không đủ kềm chế, huyền diệu Thầy đâu không đủ sửa đương, mà để cho chư hướng đạo và nhơn sanh lập lấy công, tu lấy hạnh hầu trở nên Tiên, Phật, Thánh, Thần.

Sự chia ra cũng có lợi: nhờ vậy mà mối Đạo được lan tràn rộng lớn, mà cũng được yên ổn cho nội bộ, ở chỗ chánh quyền không lo và không cần lưu ý. Chính quyền nào cũng muốn phân ra để trị, mà ý Thầy cũng tự nhiên tùy theo hoàn cảnh và trình độ của chư hướng đạo, mà sự chia ra để giúp cho mối lo lớn cho những tay ưu tư vì Đạo, nên người hướng đạo mới thiết tha hoài bão, đeo đuổi mục tiêu duy nhứt cho đến cùng.

Nên từ lâu đã nhiều phen lập hội này, hội nọ, để kêu gọi những người vì Đạo vì Thầy, cộng tác nhau mà xây dựng. Song lập rồi lại phế, phế rồi lập lên, hết keo này, đến keo khác, nhưng chưa đi đến đâu.

Mặc dù chưa kết quả, song đó là trường thi chọn lựa lòng công tâm hạnh của chư hiền, mà chư hiền cũng có dịp bày tỏ lòng mình với nhơn sanh, cho Thượng Đế chứng minh. Ngặt vì đường lối chưa khế đồng, chưa trúng đích.

Muốn hiệp nhứt, mà hiệp bằng một cách đơn độc, bắt buộc ai cũng làm, cũng nói cũng đi một đường, một kiểu như nhau, thì vạn đời chưa chắc kết quả. Muôn loài vạn vật đều khác nhau.
Cá thì ở nước sông. Chim thì ở non ở núi. Bắt cá thả lên rừng, bảo chim vào ở biển, thì làm sao không loạn ?

Phương chi nhơn tình mỗi người mỗi ý, hóc hiểm khó khăn, mà muốn biết lòng người đâu phải không cực tâm nghiên cứu, mà suốt tận đáy lòng của thiên hạ. Song lấy mình để xét người ai đói cũng muốn ăn, lạnh cũng muốn mặc, nhọc cũng muốn nghỉ, thì mình với người khác chi. Đem mình mà áp dụng vào người, thì ai không theo, ai không đồng.

Ngặt phải về một chỗ, phải làm một việc, phải nói một lời thì kẻ nông phu không sao viết ra bài, người học trò làm sao canh tác nổi? Nên việc làm tuy khác nhau, mà tâm hồn vẫn được như nhau, là đều chung trong lợi người, lợi việc.

Hôm nay, Ta đến để góp một vài ý kiến về việc tương hệ với bạn đồng đức đồng tâm, hầu kết nên tràng thương yêu, mà chung cùng nhiệm vụ.

Đây là một đoạn trong Hệ Từ Dịch truyện, Đức Khổng Phu Tử nhấn mạnh về việc đồng tâm, đại đồng của thiên hạ. Ta nên lấy đó để hành đạo, giữ đạo mà xây dựng quyền pháp tương lai, cứu vãn lại nội tình hiện tại.

Hệ Từ viết: “Đồng nhơn tiên hào đào nhi hậu tiếu. Tử viết: Quân tử chi đạo, hoặc xuất, hoặc xử, hoặc mặc, hoặc ngử, nhị nhơn đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đồng tâm chi ngôn, kỳ xú như lan.

Đồng nhơn tiên hào đào nhi hậu tiếu”. Câu này ở hào ngủ, quẻ Đồng Nhơn. Nói đến đồng nhơn thật rất khó khăn. Song thời thế đã đến, thì dầu ai không muốn đồng cũng không được. “Đồng Tâm” là người này người kia, tuy không ở chung với nhau, mà tâm sự vẫn đồng như nhau.

“Tiên” là trước. “Hào đào” là kêu rêu than thở. “Hậu” là sau. “Tiếu” là cười. Nghĩa là nói đến sự đồng tâm, trước vì sao mà phải kêu rêu than thở. Kêu rêu than thở là vì hai người đồng với nhau, mà chưa ngộ hợp cùng nhau, là vì trung gian có hào Cửu Tam, Cửu Tứ ngăn trở, nghĩa là bị người ta phá, bị người ta gièm pha giành giựt.

Nhưng lẽ phải cuối cùng cũng được ngộ hợp nhau mà vui cười, sung sướng. Nói đến đồng tâm giữa người này với người kia, mà còn khó như vậy, huống chi khối này khối nọ, làm sao dễ được?

Quân tử chi đạo” là đạo người quân tử ở chỗ đồng tâm, để mưu toan việc đạo, việc đời, mà lo cho nhơn loại.

Hoặc xuất, hoặc xử, hoặc mặc, hoặc ngử” nghĩa là: Kẻ ra gánh vác việc đời, làm công việc nọ việc kia; kẻ thì ở yên một chỗ, ẩn dật tu hành, kẻ lại im lặng mà làm thinh, còn kẻ thì khua chuông giục trống cảnh tỉnh người đời. Tuy xuất (ra làm quan) với xử (hoặc ẩn dật) khác xa, Ngử (nói), Mặc (nín) trái hẳn, song cũng đều lo cùng một mục đích như nhau. Tuy hoàn cảnh địa vị khác nhau, nên mới có kẻ ẩn người hiện, kẻ nói người làm thinh, vì thời và vị không giống nhau. Song đem đổi hoàn cảnh của người này cho người kia, thì họ cũng làm như nhau không khác.

Đây nói cái đồng tâm, mà cái tích (việc thấy hiện bên ngoài) bất đồng. Tâm là tinh thần. Tích là hình thức. Tích mà đồng, tâm không đồng, thì người quân tử không hề làm; mà mặc dầu tích không đồng, tâm đồng, là đạo lợi cho thiên hạ. Nên mỗi người đã đồng tâm rồi, thì chia nhau mà lo, kẻ làm việc nọ, người làm việc kia, ai cũng cúc cung tận tụy. Các tận sở năng của mình, dầu ở xa ngàn dặm, những việc làm giống nhau, như khuôn in rập.

Nhị nhơn đồng tâm kỳ lợi đoạn kim” Nghĩa là: Người này cùng người kia mà đồng tâm nhau rồi, thì núi cũng xô ngã được, biển cũng lấp bằng được. Người người đều cảm mà hóa theo, thì khác nào một đoạn sắt chặt một cái là đứt làm đôi. Sức mạnh của đồng tâm ghê gớm làm gì lại không được? Dầu cho Trời đất cũng vui nghe mà giúp đỡ. “Đồng Tâm chi ngôn, kỳ xú như lan”. Nghĩa là: lời nói của người đồng tâm, tuy không ngọt ngào, mà ai cũng thích, tuy không nồng nàn mà ai cũng say, cảm đến người đến vật. Lời nói thống thiết chân thành, mùi vị ngọt ngào, dầu sự thơm của hoa lan cũng chỉ đến chừng đó là cùng.

(còn tiếp)
 

khaitam

New member
Kính huynh!

Thật là uyên sâu rộng lớn, thật tỏ rõ lý tự nhiên của Trời Đất. Đệ biết Dịch Học là kho tàn mà cả đời học cũng không hết.

Ngày nay, nhiều Hội Thánh Cao Đài ra đời và trường tồn với nhiều Thánh Giáo khá đặc sắc tinh túy lý Đạo tường minh.

Đệ chờ huynh giảng tiếp.

Kính bút!
 

Facebook Comment

Top