BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Cũng đi - cũng đứng - cũng cười !
Cùng người trao đổi - cùng tình đổi trao .
Nhưng sao ! mỗi tối đêm về .
Giấc nồng trăn trở + tâm thần ... bất an ?

Bất an : => Gánh nặng ... lo toan !
Lo toan Đời - Đạo : => Đạo - Đời viên song ? ?
Viên song : Đời - Đạo song hành ?
Song hành Đời - Đạo : Lo tròn Phận Vai .

Hai tay bé nhỏ gân gầy ... !
Làm sao đỡ được Nghiệp Trần sanh linh ?
Một tâm : Quy hướng Công Đồng . ( Công Đồng Tam Giáo)
Vài dòng thô thiển cùng người : mua Vui .

Tuồng vai : Mật Hạnh gắng tròn .
Chịu lòn - chịu cúi : => cho đời mỉa mai .
Phận vai con gắng lo tròn ! (gắng quyết ...)
Đơm Hoa - kết Trái cho đời : mua Vui .

Đời vui - vui những câu cười !
Cười ra Đạo Lý - cười ngoài - cười trong .
Cười xong : Đời bớt ... long đong .
Hồn nghe như có : Tiếng Âm ... trong lòng !

Ôn lòng : Chừa bỏ tội thâm .
Nghe trong sâu thắm : => Tiếng Lòng ... vọng vang !
Đeo mang kiếp sống hiện tiền .
Tiền ĐÔ ... chẳng thấy ! => (thấy) TIỀN CĂN ... chình ình !

Thình lình tấu khúc ... Tiêu Dao .
Hồn Thiêng phẳng lặng => Đất Trời => Quy Tâm .
Bỗng nhiên con trẻ ... lặng câm .
Tuôn trào thứ lớp => Âm Ba ... vọng về !

Thức Trần lắng đọng ... trôi xa !
Để Tâm đứng đó => nhận chân : BẠN HIỀN .
Vô phiền - vô ngại - vô lo !
Tri Âm - Tri Kỷ : Hiệp đoàn => chung Vai .

Là Trai - hay Gái (vậy hởi ...) BẠN HIỀN ? ? ?
Là sao cũng đặng ! miễn ... Vai + Phận : TRÒN .
Bạn Hiền ở chốn ... xa xăm !
Sao ta còn mải QUÊN người ... năm xưa ?

Nay thì ta rõ được ... Người .
Thôi thì nán lại cùng mình ... chung VAI .
Bạn Hiền vạn dậm xa xăm !
Nơi miền Tiên Cảnh - Non Bồng Tịnh Thanh .

Bạn ơi ! thương lấy kẻ hèn ! (này)
Tháng ngày ... mòn mỏi đứng chờ Tri Âm .
Rượu Tiên nâng chén : Hiệp Đoàn .
Ngàn năm Chung Thủy - một đời Thủy Chung .

Ngày đi Côi Cút một mình .
Ngày về có BẠN : => còn gì Vui Hơn !


( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội viết vài vần vui )

15 / 05 / 2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p> <!-- edit note -->
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Có đi câu => Mồi Ngon => sẽ đỡ !
Đỡ thời giờ : => Chờ Cá chạm CÂU .
Có Tu lâu thì con sẽ rõ !
Mồi chỗ nào ! để : Tránh bước Sai .

Đã Tu lâu mà tâm ... chẳng tiến .
Lại cho rằng : Đã tỏ đường tu .
Chớ Chủ Quan : => đường đi bít lối !
Ráng rèn lòng : => thấu tỏ Nội Tâm .

Tập : Điếc + Câm cho tâm An Định .
Tập : Giả khờ để hiểu : Tình Chung .
Bớt Bung Xung => lìa xa Câu Chấp .
Biết Cúi Đầu => Xã Kỷ Tùng Nhân .

Dứt Huyênh Hoang => rời xa Sở Đắc .
Để Thần Hồn thanh thản an nhiên .
Nếu ! : một khi Khùng + Điên ... phải DỤNG !
Chớ ngại : Lời mai mỉa Khùng Điên .

Dũng trong Tâm : => Dụng ra ... thể Trí .
Đắc Dụng rồi => con chẳng Biệt Phân . (nhưng vẫn rõ biết ... )
Có đi CÂU - Tu lâu phải rõ !
Biết dụng MỒI để đỡ : Thời Gian . (đỡ tốn mất th.gian)

Bớt gian nan đời tu => Viên mãn .
Để ngày về => Thành Quả + Đơm Bông .
Biết ngồi CÂU - con thơ phải dụng .
Tinh - Khí - Thần hoạt ứng tinh thông .

Mặt Hồ nước : không lay , chẳng động .
Tâm Khí bình - giữ niệm chơn không .
Dùng thần tâm quy gom Nội Kết .
Mắt + Tai nhìn trực nhận dây CÂU .

Cá nhấp phao => Hồn con ... lay động !
=> Cá nhả Mồi => Tâm động vì đâu ?
Bởi vì CÂU (mà) con quên Thủ Xả .
Con vội MỪNG khi ... thấy Thành Công .

Thủ Xả kia ! con nên ... để lại .
Chớ đem vào chỗ ... trẻ ngồi CÂU .
Thôi ! vài câu => dùng CÂU cho khéo .
CÂU khéo rồi => sẽ dứt : dùng câu . ( câu lời ... )

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội viết vài vần vui )

16 / 05 / 2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p> <!-- edit note -->

Ý trong bài thơ con cóc , con nhái , con cá ... trên

+ CÂU : Là dùng cái này để câu tìm cái khác ! cái cần tìm, cần kiếm ...
+ câu : Câu lời , câu chữ ... biện bua , giải thích ....
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đi CÂU cá chớ đem mồi mới !
Mới - Cũ vì : Trẻ chẳng ... rành CÂU ?
Thấy cá bơi luồng qua vạch đá .
Lắng tâm nhìn - trẻ chớ ... động tâm .

Cá tung tăng đùa vui sóng nước .
Ấy vậy mà ... nước chẳng sóng xao !
Chớ lao nhao => Động tâm vì : Thấy .
Cá kéo bầy => đùa giỡn bên con .

Một đàn cá tung tăng sóng nước .
Lúc tan hình : => Hồ nước (vẫn) Tịnh Thanh .
Cá tung tăng đùa vui sóng nước .
Ráng ướt mình => đừng để Ngộp ... tâm .

Bắt cá Ngao => con ra Biển Lớn .
Bắt Ròng ròng => vào chỗ Đìa - Ao .
Kiếm Lòng tong => vào trong Rạch nhỏ .
Bắt Cá Kình => ra tận ... Biển Sâu .

Cá Kình Ngư - bơi qua , bơi lại .
Tự tại nhìn ! biết ... Cá Kình Ngư .
Cá Kình Ngư : Hùng Anh + Đại Lực .
Đứng đón chờ ... : Tìm kẻ Đại Căn .

Kẻ Đại Căn : => không chi ... ngăn ngại !
Thâu Dụng loài : => Đại Lực Kình Ngư .
Kẻ Đại Căn = Ngư Ông Biển Cả .
Biết phục hàng : Thuỷ Quái Kình Ngư .

Dụng : Kình Ngư như ... Xe => đi lại !
Sức Oai Hùng - Đại Lực - Hùng Tâm .
Dụng : Kình Ngư như ... Ăn và Thở !
Tâm Khí = Bình => Hấp Lực Kình Ngư .

Cá Kình Ngư : Oai Linh + Đại Dũng .
Bến bờ nào ! => Ngăn ngại Kình Ngư ?
Người Đại Căn nên : => ra Biển Lớn !
Mượn : Sức Kình => để ... tiện Thong Dong .

Câu cá TO đừng lo sợ KHÓ !
Chỉ ngại lòng con : => Thiếu Đức Tin .
Con không Tin là con ... (sẽ) => Thành Đạt ?
Con Phục Hàng (được) Thuỷ Quái Kình Ngư ?

Ráng lên con ! : Luyện tâm đầy đủ .
Để chờ ngày ... : Cỡi Đại Kình Ngư .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội viết vài vần vui )

19 / 05 / 2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p> <!-- edit note -->
 

1234

Active member
Nhìn dòng nước lăn tăn khe suối .
Tấu khúc đàn thanh thoát trầm ngân !
Gió trăng thanh - Bồng lai tiên cảnh .
Trổi tiếng đàn ... Hồn phách xiêu xiêu !

Miền Tiên Cảnh - Hồn Thiêng Thanh Khí .
Cạn chén nồng - tấu khúc Tiêu Dao .
Lòng thanh tịnh - ngày đêm phanh luyện .
Xa chốn trần - đầy dãy thương đau !

Luyện Tâm Đơn - ngày đêm , sớm tối .
Để phục huờn chơn khí - nội tâm .
Có Ngao Du - Hành Du Tiên Cảnh .
Mới => tỏ tường : Tiên Cảnh Bồng Lai .

Gió Trăng Thanh - miền xa ... Tiên Cảnh .
Khó tả tường , tả tận ... người ơi !
Về Tiên Cảnh là ... chưa đủ Rảnh !
Bởi vì còn Phụng Mệnh đeo mang .

Tưởng ... rảnh rang ngồi trong Tiên Cảnh ?
Có nào dè ! ... sứ mạng còn Treo !
Vào chốn Thế ! : => Đau thương + Nghịch cảnh .
Nỗi ê chề ! ... chồng chất hai vai .

Tròn phận sự : => con đâu chểnh mảng .
Nhớ Quê Nhà => ... một khắc ... quy Nguyên .
Mượn : Khí Thanh + Hồn Thiêng Tiên Cảnh .
Để : Nhủ lòng => gắng quyết ... Hành Công .

Sứ mạng xong ! : => Tròn thi điểm đủ .
Chớ ngại ngùng : Cuộc Thế gió mưa !
Cuộc trần thế : Gió Mưa - Mưa Gió .
Gió Mưa này ! => Mưa Gió ... NGOÀI DA .

Phụng sứ mạng : => Tâm không Mưa Gió !
Để ngày về : => Hưởng Gió Trăng THANH .


( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội viết vài vần vui )

20 / 05 / 2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p> <!-- edit note -->
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Trời với Đất hoà ca Dao Tấu .
Điểm bốn mùa hoa cỏ tốt tươi .
Thần với Khí hoà nhau => hợp chuyển .
Tâm Thân bình => Hợp Triển lưu thông .

Đường trước mắt ngàn khơi ... mờ mịt !
Ráng rèn lòng : Giữ chặc Tay Cương .
Nắng - gió - sương ... ngàn năm vẫn thế !
Chỉ ngại lòng con trẻ ... bâng khuâng .

Phút dửng dưng : ngàn năm ... chợt Khởi !
Bởi vì lòng trẻ : thiếu Đức Tin .
Nhớ như in : Từng câu Hẹn Ước .
Sao chẳng tròn : Sứ mệnh Huyền Vi ?

Lúc ... con thi - nào ai ... được biết ! ?
Chỉ vì rằng : Cha - Mẹ ... chấm công .
Ở chốn Đông : Lòng con phải VỮNG !
Giữ tay Chèo + ghì chắc tay Cương .

Nỗi nhớ thương ngàn năm ... còn đó !
Khá Y Hành => chớ để đơn sai .
Nhớ lai rai - cần chuyên sớm tối .
Tưởng Niệm về ... chốn cũ Thiêng Liêng .

Biết giả Điên - nửa Điên ... nửa Tỉnh ... !
Để lắng lòng : Phụng mệnh Huyền Vi .
Lúc ra đi con thơ còn nhớ .
Lời căn gìn của Mẹ ... năm xưa ?

Sống trong Mưa : Lòng con đừng ... Ướt !
Nắng cuộc đời : Tâm trẻ như ... Xuân .
Chớ bâng khuâng : (vì) Trần lao thúc cảnh .
Mà ráng nhìn (lại) ... Ước Hẹn năm xưa !

Muối hay Dưa - đời tu chẳng bận !
Chẳng bận lòng là ... Muối hay Dưa .
Gắng Kết Tâm hoà trong Dưa - Muối .
Để ngày về ... Dưa - Muối : => TRÌNH DÂNG .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội viết vài vần vui )

21 / 05 / 2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p> <!-- edit note -->
 

1234

Active member
Đời Muối - Dưa , ai Dưa ? ai Muối ?
Ai Muối mà chẳng muốn ... thành Dưa ?
Trong Dưa - Muối => tâm con đừng ... Thối .
Đừng chuyển lòng vì : Muối hay Dưa .

Chớ ! đu đưa => kẹt trong pháp tướng .
Hãy rõ nhìn bản thể thật tâm .
Ráng : Điếc + Câm => nhìn trong ... sâu thắm .
Nội tại mình : => đủ lực Công Phu ?

Muối và Dưa chẳng ưa ... nhiều chuyện .
Bởi vì rằng : Đạm bạc ... đơn sơ !
Bởi Muối - Dưa là hai bản thể .
Để kết thành : dưa muối => dùng chung .

Muối => không Dưa ... còn chăng : dưa muối ?
Muối => chẳng dùng => Dưa đó ... (vẫn) là Dưa .
Muối và Dưa tuy hai bản thể .
Nhưng kết thành ... mùi vị đặc trưng .

Muối với Dưa => tình chung : Đạm Bạc .
Kết một đời : Chung Thuỷ - Thuỷ Chung .
Nhìn thấy Muối con chê ... : mặn , rát .
Mặn tuồng đời còn ... Rát hơn ni !

Muối dụng Dưa và Dưa dụng Muối .
Muối - Dưa cùng ... dụng khởi : Tình Chung .
Chớ biệt phân con (là) ... Dưa hay Muối ?
Mà hãy nhìn ... (đã biết) Dụng khởi được chưa ?

Muối hay Dưa thì sao ... con hởi !
Tướng trạng nào ! => con trẻ ... lầm ưa ?
Dù trạng tướng con : Dưa hay Muối .
Nhớ đêm ngày : Dụng khởi đường đi .

Tướng con : Dưa => mà tâm mong ... Muối ?
Muối Thể Hình mà tưởng hoài ... Dưa ?
Nhìn tướng trạng đừng nên : Kẹt Chấp !
Để rốt rồi ... chẳng biết : Muối - Dưa .

Thôi ! Muối - Dưa , tuỳ con ... nhận biết .
Gắng kết lòng hoà trọn : Tình Chung .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội viết vần vui vui )

22 / 05 / 2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p> <!-- edit note -->
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cuộc trần thế ngàn năm mưa nắng .
Lỗi hẹn Thầy => đau lắm người ơi !
Cuộc trần thế - Tình kia ! => Chung Thuỷ ?
Hỏi bao người Chung Thuỷ đường đi ?

Lòng trống vắng - tâm không mưa nắng !
Thẳng một đường hạ thủ Hành Công .
Đời yên ắng ! khi ... tâm con Thắng !
Thắng cái gì ! vậy hỡi con ngu ?

Thắng là PHANH ! => không cho đi tới !
Chớ có nào : Thua - Thắng ... gì đâu ! ?
Thắng dừng tâm mê ! => mê chạy đuổi .
Bởi cảnh trần - thúc cảnh trôi lăn .

Thắng dừng chân . Neo tâm một chỗ .
Dứt vọng cầu - vọng kiến bên trong .
Niệm : Chơn Không . Tuy không mà ... niệm !
Niệm tuy rằng thấy Có mà ... Không .

Niệm : Chơn Không => tánh KHÔNG => hội thể .
Để lần lần dẹp dứt : Vô Minh .
Niệm : Chơn Không ! là con ... không niệm .
Những thứ gì ! => mê ảo tâm con .

Niệm : Chơn Không => Thần An + Xác Lạc .
Niệm riết rồi : => Xác Lạc - Thần An .
Chớ lang thang - đời tu trôi lảng !
Xác , Tâm này trẻ khá (bị) ... mông lung !

Trẻ mông lung vì không thấy , biết !
Được những gì Yếu Nhiệm Huyền Vi .
Trẻ mông lung vì chưa đủ rõ !
Yếu tố cần để rõ Huyền Môn .

Trẻ mông lung vì tâm ... ngơ ngác !
Ngã ba đường : Yếu Pháp ... nằm đâu ?
Trẻ mông lung vì : Nghe - Thấy - Biết .
Ba thứ này ! => xào lộn tâm con .

Trẻ mông lung vì tâm : Mơ Tưởng !
Tương Mở nhiều => (thì) ... Mơ Tưởng dừng chân .
Trẻ mông lung nhìn qua Thế Giới .
Dưới mắt nhìn của ... kẻ Phàm Phu .

Trẻ mông lung vì : không Minh Định .
Để tỏ tường Yếu Nhiệm Huyền Vi .
Tu là để con năng Tiến Hoá !
Tu vì mình Tiến Hoá ... chưa thông .

Tu là Soi : Ngoài - Trong - Thượng - Hạ .
Để rõ mình : Thượng - Hạ - Ngoài - Trong ?
Biết rõ xong ! => Tâm con An Định .
Dứt bồn chồn ! ở chuyện : CÓ - KHÔNG .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội viết vài vần vui )

26 / 05 / 2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p> <!-- edit note -->
 

1234

Active member
Đừng kẹt chấp nơi con ... hiểu - biết !
Bởi vì rằng hiểu - biết ... thật ư ! ?
Tần số BIẾT => tuỳ theo cảnh giới .
Tuỳ căn phần , căn lực ... người ơi !

Con hiểu - biết : => (rồi) Cho đây thật BIẾT ?
Con biết rằng : => chỉ biết ... tạm thôi !
Một chữ : BIẾT => sâu thâm nhiều ... chặng .
Giới hạn nào ! để BIẾT : Đúng - Sai ?

Vậy tạm biết đừng cho là ... BIẾT .
Để rõ rằng ... => đừng chấp biết ni !
Biết ... một góc - chưa thông ... nhiều góc .
Mảng tạo hình => dang dở ... con ơi !

Đừng thấy đó => con cho (là) => đủ BIẾT !
Chớ chấp lầm : biết đó là con .
Tần số BIẾT : sâu thâm diệu hữu .
Chớ có nào .... đơn giản như ri .

Để lúc thi đừng nên ... Ú ớ !
Bởi chấp lầm ... đủ biết nơi con .
Để lúc thi con không kẹt mắc .
Ngơ ngác lòng ! => chẳng hiểu vì sao ?

Người tuy Dốt mà ... Tâm không Dốt .
Bởi vì rằng : chưa biết chữ Ni .
Người Giỏi chữ nhưng ... Tâm lại Dốt .
Có nghịch đời - nghịch lý ... chăng con ! ?

Bởi vì sâu từ trong : Tạng Thức .
Nhân chủng Lành => Quy Hội ... (từ) Ngàn Năm .
Chẳng một ai : => tự Hay - tự Dở !
Chẳng người nào : => tự hoá => Siêu Nhân .

Bởi : Siêu Nhân => Siêu trong : Bản Thể .
Siêu Thể này ! => (đã từng...) Tu Luyện ngàn năm .
Chớ : Sánh + So => tự cho (mình) Siêu Thể .
Chớ chấp lầm => kẹt chấp : Thể Siêu .

Muốn nêu Tên thì => Tên phải có !
Con TÊN gì ? con có ... tường chăng ?
Muốn ra Bông : => (thì) Ngàn năm : Trồng Ủ .
Ủ ... một mùa : => con muốn ... nên Bông ?

Ai Tu Luyện : => một giây thoát xác ?
Để ve sầu => thoát xác => thành Tiên ?
Chớ : liên miên ... nhìn quanh + nghĩ quẩn .
Hãy lần lần tích tập từ đây !

Chớ nghĩ quanh . rồi sanh ... : Chán nản !
Ấy vậy mà ... đòi + thích : => (thành) Siêu Nhân .
Thích : Siêu Nhân => (thì) Tập SIÊU ... từng bước !
Chớ có : Xìu ! => làm ... Xỉu : Siêu Nhân .

Hãy tập Siêu từng ly bản thể .
Để có ngày ... SIÊU đó ! là con .
Ráng tập SIÊU => đừng cho bị ... Xỉu .
Siêu Nhân thường : Đại Lực + Hùng Tâm .

Ráng quyết tâm ngày đêm ... Tịnh Luyện .
=> (để) Hiểu : thế nào là ... Đấng Siêu Nhân ?

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội viết vài vần vui )

27 / 05 / 2014

+ Siêu : Tính vượt trội , siêu việt , siêu xuất ...

+ Nhân : Hạt giống , Mầm giống , chủng tử ....

@ - Siêu Nhân trong bài mang tính cách là : Siêu Chủng Tử ( Phật Tánh , Thượng Đế Tánh .... )

@- Nhưng nếu hiểu vui vui nôm na Siêu Nhân là một cái gì đó cũng Siêu Siêu từa tựa như :

- Superman - spider man - Batman ... chẳng hạn, cũng đều được cả !

- Siêu Chủng Tử : Trong tiền kiếp đã từng huân tu có thể đã vào hàng phẩm vị Thánh , Tiên ... v.v ... rồi cũng không chừng !

- Nói vui vui là trong Siêu Chủng Tử đó (Siêu Nhân) ! trong đó có Hàm tàng sẵng Hột Giống mang cái Chất của Phật , Thánh , Tiên ( đại khái ví dụ vui vui trong đó có ẩn chứa Ông Phật , Ông Thánh , Ông Tiên ... nào đó . ẩn mặt trong đó ... chẳng hạn ! mấy Vị này đều thuộc hàng Siêu Nhân cả ! )

- Chúng ta tu với thái độ : cà Ểnh , cà Xìu ... ! Bỗng một hôm nào đó mấy Ông Phật , Ông Thánh , Ông Tiên này ... muốn lộ mặt ! . Nhưng .....

- Bỗng nhiên mấy vị Siêu Nhân này thấy thái độ của người tu cà ểnh , cà xìu ... làm cho mấy vị Siêu Nhân này ... "xúc động" quá !mà ... phát hoảng ! bèn ... Xỉu ! => chết giấc luôn cũng không chừng ! ( hì...hìi ! )

@ - Lại một ý vui vui khác .

+ Xỉu : Là một thứ được coi là Nhỏ ! ( Tài - Xỉu : Lớn - Nhỏ )

Thích : Siêu Nhân => (thì) Tập SIÊU ... từng bước !
Chớ có : Xìu ! => làm ... Xỉu : Siêu Nhân .

- Làm Xỉu Siêu Nhân : Làm Bé (nhỏ) Siêu Nhân = Làm cho Siêu Chủng Tử co rúm , co cụm , Vón Kết lại , Chai sượng lại ! ...

Bởi vậy ! trong đời có nhiều vị tu lâu , tu hoài mà không thấy có tiến triển , tấn hoá tâm linh , cứ như dậm chân tại chỗ ... và đạo đệ cũng từng nghe đâu đó có câu : Ông này ! hoặc cô này , cậu kia ... bị Chai Căn rồi !

+ Chai Căn : Câu mà đệ từng được nghe qua trong đời (ở đâu đó mà giờ thì không nhớ rõ ! ... ) . Có lẽ là muốn lột tả cái sự Làm Xỉu Siêu Nhân như trong bài chăng ?

+ Chai : Tựa như mình ăn Chè Đậu mà ... hột đậu cứng ngắt , sượng sùng ... do bị Chai . Không nảy nở được !

+ Vì hạn chế trình độ , kiến văn , nên chỉ với mức "si lựng" Vui Vui với tầm hiểu biết cở vừa đủ Chăn GÀ , chăn Vịt ... Mong rằng chư H.T.Đ.M hoan hỹ cho .
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Ngọn gió Lành ... phương xa thổi tới !
Nắng hanh vàng ấm áp chiều xuân .
Hồn chiêu cảm từng cơn gió tới .
Quyện đất trời => Hồn trẻ ... xiêu xiêu !

Hồn chiêu cảm từng giai Thanh Khí . ( giai tầng , cung bậc ... )
Bỗng như ... Hồn lạc chốn cung Tiên .
Luồng gió tới ! mang nhiều Thanh Khí .
Phủ Điện Từ : Trùm khắp không gian .

Ráng : Rỗng rang ! => Hồn con thư giản .
=> Giản cuộc đời : Trôi nổi trầm luân .
Chớ bâng khuâng - đời tu trôi lảng !
Nắng hanh vàng - dạo khúc chiều xuân .

Hấp Dương Quang => Hồn Thanh quy nội .
Cấu kiện toàn - chơn thể tự thân .
Hồn trời đất => Quy tâm con trẻ .
Bảo lấy gì ! => đánh đổi được đây ?

Ráng Rỗng rang ! Không RANG mà .. RỖNG ! (không móng vọng, vọng cầu...)
Rang rỗng rồi ! Rỗng (sẽ) ... Nóng như rang .
Cũng rỗng rang ! mà ... không RANG (cho) => RỖNG !
Rỗng rang này ! (mới) => Hấp Lực Từ Quang .

Sự rỗng rang không đâu ... tự có !
Phải tập lần từng bữa con ôi ! (công phu)
Nhớ : Rỗng rang ! Đừng RANG cho ... Rỗng !
Cứ từ từ => Rỗng sẽ vượt rang ( không rang mà tự rỗng! )

Có : Rỗng Rang ! Không rang mà ... rỗng !
Biết đặng rồi ! thì ... chẳng cần rang .
Có rỗng rang : Thuần Chuyên hiệp nhứt .
=> Bước lên Đài : => Tiếp Điển Càn Khôn .

Có Rỗng Rang + Thuần Chuyên hội thể .
=> Đón gió LÀNH nắng ấm chiều xuân !
Trời xuân đó ! là Xuân Miên Viễn .
Trụ tại lòng => Tĩnh Tại Hồn Con .

Trời xuân đó ! là Xuân Tâm Đạo .
Xuân tại lòng => Bất biến Hồn con .
Thôi ! ít câu : Rỗng rang cho trọn !
Trọn cuộc đời => Viên mãn đời tu .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vần vui vui )

28 / 05 / 2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p> <!-- edit note -->
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Lắc lư cái đầu - là lắc lư cái đầu . Ồ ! sao bé không lắc ?

Nhìn thời khắc - trôi qua ... tíc tắc .
Lắc đầu nhìn thấy ... Tóc => Bạc phơ !
Một cái : tíc ! => con cho rằng ... ít ?
Nặn ... tắc vào => tíc tắc liên miên !

Tíc và tắc => làm con : Lúc lắc .
Lắc cái đầu => chẳng biết về đâu ! ?
Lắc hơi lâu => Đầu con sẽ mõi !
Lắc hơi nhiều => Lưng khọm + Chân run !

Lắc lung tung : => Đời con trôi lảng !
Lắc bãi bừa ! => Hết biết đường đi .
Lắc trong Tâm : => Sạch tiêu cặn bã .
Lắc Tấm Lòng : => Thấy nước Từ Bi ( nước cam lồ )

Lắc Đôi Chân => giục chân Tiến bước !
Lắc Tâm Hồn => để cảm trời xuân .
Lắc Thần Tâm => để con Tấn Hoá .
Chớ ngủ vùi - giấc ngủ ... ngàn năm !

Lắc Chơn Tâm => để Tâm bừng khởi !
Mở Mắt nhìn => để rõ đường đi .
Tíc và tắc => Thời gian : lúc lắc !
Lắc Cuộc Đời + lắc cả ... Đời Tu .

Tíc và tắc : mang nhiều ... vướng mắc !
Bởi vì Đời : lắc Đúng >< lắc Sai .
Lắc đôi tai => con nghe cho rõ !
Lắc cái nhìn để => tỏ đường đi .

Lắc Phàm Tâm => Rụng rơi ... Cặn Bã .
Lắc Ý Phàm => Giũ sạch ... Nghiệp khiên .
Lắc như ... Điên : Ngày - đêm - sớm - tối .
Để : Chối từ .... Nghiệp cũ đeo mang .

Lắc trong Tâm ra => Thân - Khẩu - Ý .
Lắc từ Nhà => ra Chợ ... nha con !
Con không Lắc => Bê Tông : > Cứng Ngắt .
Chôn chặc đời con trẻ ... Ngàn Năm .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vần vui vui )

03 / 06 / 2014<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p> <!-- edit note -->
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Có Tu lâu - đi Câu sẽ rõ !
Bắt ròng ròng , ếch , nhái , lòng tong ?
Bắt tay không - con không ... có Cá
Thả tí mồi - chờ Cá ... chạm Câu .

Bắt hơi lâu - lưng con đã ... mỏi !
Cá kéo bầy đùa giỡn bên con .
Cá lòng tong quơ không ... cũng có .
Chẳng cần mồi bắt cá lòng tong . (thì cũng có được ... lòng tong)

Chớ nghe xong ! => sanh tâm tự mãn .
Có Cá rồi ! => có cá lòng tong . (chỉ có ... được như thế thôi !)
Đã Quyết Tâm đi Câu phải nhớ !
Bắt được loài Thuỷ Quái Kình Ngư .

Bắt Kình Ngư cần : Tâm => Tinh Tấn .
Ẩn nhẫn lòng + bền dạ + kiên gan .
Thấm gian nan + trần gian quên Cảnh !
Rảnh tâm hồn + tự tại Thần Tâm .

Phút Tiêu Dao ... ngàn năm chợt tới !
Hãy lắng lòng => Tình thức ... trôi xa .
Bỗng ! xa xa ... cuồng phong sóng vỗ .
Cá Đại Kình ... nhấp nhứ từ xa !

Chớ Khinh An mà ... sanh Vọng Động
Chớ vội Mừng ! => thu liễm Chơn Không ! ( mà hãy ... )
Kình Ngư đến : Oai Linh + Đại Dũng .
Sức Oai Hùng - Đại Lực - Hùng Tâm .

Trẻ đi Câu : => Thần Quy Nội Kết .
Mắt + Tai ... nhìn trực nhận dây Câu .
Tần Giao Cảm : Hợp quy một Thể . (tần số cảm ứng... )
Đến lúc này ! : => Thâu phục Kình Ngư .

Chớ lắc lư => Bình tâm nội thể . (mà hãy ... )
Để an bài trạng thể như nhiên .
Kình Ngư đến ! Kình Ngư ... hằng đến !
Đến đón chờ ... Phục Lịnh Huyền Vi .

Cỡi Kình Ngư đi trên Biển cả .
Kẻ Đại Hùng => Dụng Lực như ... Xe . (dụng lực Kình ... )
Kình Ngư đến ! Kình Ngư hằng đến .
Phụng mệnh người Đại Lực - Chơn Tu .

Kình Ngư đến ! => tuỳ cơ => Hoạt Dụng .
Để Thông Hành - Hoạt Chuyển lưu thông .
Có Tiêu Dao - Du Sơn Ngoạn Thuỷ .
Nương sức Kình => để trẻ ... Thong Dong !

Có Ra - Vô , về nơi ... Tiên Cảnh .
Bảo : Đại Kình => Đón rước ... con đi !
Dặn : Kình Ngư - ngày đêm ... chờ đón .
Bất thình lình ! : => Dụng Hoạt Kình Ngư .

Kẻ Đại Căn nên ... => CÂU Thuỷ Quái .
Mượn sức Kình => Trợ thủ => Hanh Thông .
Ráng ra công : Bền Tâm + Vững Chí .
Để chờ ngày : Kết Quả + Đơm Bông .

Kẻ Đại Căn ra : Sông - Biển ... lớn .
Chớ ! ... vào Đìa : => Bắt cá lòng tong .
Bắt lòng tong : => Long nhong - lỏng nhỏng !
Rốt cuộc rồi : => Lỏng nhỏng - long nhong .

Thôi ! hàn huyên vài câu ... nhong nhỏng !
Nhong nhỏng mà ... chẳng : Nhỏng - nhòng - nhong .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

13 / 06 / 2014
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Kỳ tâm liễu đạo Chơn Như .
Kỳ công thì đặng pháp thâm chơn truyền .
Kỳ tâm : Tâm chẳng ... kiếm tầm .
Bóng + Hình ảnh ảo => chấp lầm mê tâm .

Kỳ tâm , nhưng tướng ... chẳng kỳ !
Tướng tâm lưu chuyển - hai đàng biệt phân .
Kỳ tâm chẳng nệ kiếm tầm .
Soi trong tự tánh thấy ... tâm kỳ kỳ .

Kỳ tâm : Biết rõ Đá + Chì .
Vàng , Thau lẫn lộn : => Kỳ này ... màn ba .
Kỳ tâm => Thấu biết : Đá , Chì .
Ôm Chì + vác Đá ... đi tầm ... Kỳ Tâm ?

Ngàn thu Chì , Đá lên Ngôi .
Kỳ tâm vẫn vậy => Đá , Chì ... ngôi chi ?
Ngôi chi ! mà ... chẳng có gì ?
Có gì ! mà lại ... Đá , Chì ... trong Ngôi ?

Ngàn thu Chì , Đá lên ngôi .
Làm tôi phải biết tuân theo mệnh Trời .
Lên ngôi : Nhớ phận làm tôi .
Chớ chưa là Tướng , là Vua ... cõi trần .

Tưởng rằng một lúc lên ngôi .
Phận tôi phút chốc ... làm Vua cõi trần ?
Rần rần giục đám binh hoang .
Hò reo , hát xướng , cầm cờ ... phô trương .

Màn Ba : Chì , Đá lên Ngôi .
Làm tôi phải nhớ : Phận Hèn ... ngày xưa !
Nhớ xưa Dương Lễ , Lưu Bình .
Tích xưa còn đó => Chuyện người hôm nay !

Một tay mà vá nên Trời .
Xin Người coi lại : Phận Hèn ... làm tôi !
Thôi đây dư chút .... Đá , Chì .
Đá-Chì , Chì-Đá = > Đá + Chì ... trao ai !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

21 / 07 / 2014
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cuộc đời đó ! đời tu con đó .

Cảm cuộc đời - con cảm ... đời tu .

Cảm đời tu => con thơ chẳng ... hú !

Mà thương người mới : Hú => tập tu .


Cảm thương ai ! tầm Chơn Diệu Pháp .

Mãi kiếm tầm - khó đặng ... trông mong !

Chữ Diệu kia ! nằm trong Chơn Tánh .

Bởi Ý Phàm : Bít đậy Chơn Tâm .


Bởi Phàm Thức : biện bua + so sánh .

Bởi Ý Phàm : chộn rộn + lăng xăng .

Phải cần chuyên : siêng năng Tịnh Luyện

Để hiểu rằng : DIỆU trú tại ... TÂM .


Phải cần chuyên : dọn lau + quét rửa .

Rỗng rang Lòng => Tật Đố ... rụng rơi !

Dứt Phàm Tâm => biện bua so sánh .

Mà hãy nhìn : Bổn Thể mình đây !


Bổn Thể con - con chưa ... Nhìn RÕ !

Lại đem lòng ... Tật Đố đeo mang .

Bởi vì thế ! tu lâu sẽ ... Uổng !

Uổng vì rằng : Con vẫn ... như xưa .


Con tu lâu - nhưng con chẳng Tiến .

Để hiểu rằng : Chữ DIỆU trong TÂM .

Con tu lâu - nhưng con vẫn ... HÚ ?

Bởi vì rằng : Phàm Thức chưa ... TIÊU !


Cảm thương con - Ta đây nhắc nhở !

Vài ý hèn - hèn mọn ... lưu tâm .


( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

31 / 07 / 2014
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đầu năm Thầy chúc con thông đạt
Yếu nhiệm huyền vi - thấu Lịnh Trời .
Thông ngộ huyền cơ nơi hạ giới .
Liễu đạo chơn không - Đạo tác thành .

Chơn không hội thể - Âm Dương chuyển .
Rõ máy huyền vi chẳng ... thẹn lòng .
Một niên , một kỷ - Kỹ ... một niên .
Gọi tiếng : người Điên => chẳng có ... khùng .

Điên , khùng , ngu , dại chính là ... con !
Cứ ráng : Khùng Điên để ... rõ Đời !
Một đời the gấm - Ai tươi tỉnh ?
Bỗng chốc vì đâu ! => hóa dại khờ ?

Ngày đi ai biết ! ai ... màng tiếc ! ?
Lặng lẽ đơn côi - chiếc thuyền bồng .
Chèo khua bóng nước - làn trăng gợn .
Bóng núi ... xa xa ! mịt với mờ .

Hồ trăng chiếu sáng - Hồn thanh tịnh .
Một chiếc thuyền ... trôi giữa sương trời .
Trời sương heo hắt - lòng thanh tịnh .
Ẩn bóng xa xa - một chiếc thuyền .

Ngày đi lặng lẽ - thuyền xuôi mái !
Nhẹ lướt êm êm buổi chiều tà .
Xin đừng luyến tiếc ... khung trời đó !
Xin hãy : An Tâm - giữ ấm Tình !

Xin nói : Câu vui trong từ giã .
Để lòng thanh thản lúc ... Quy Nguyên .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

01 / 03 / 2015
 

1234

Active member
Cuộc đời tựa áng mây trôi !
Vô phuơng - vô định , kết rồi lại ... tan .
Bọt bèo - sóng vỗ ngàn khơi .
Tụ tan , tan tụ kết hồi mấy khi .

Mượn đời giả hợp này đây !
Trình trao chút Ý , chút Lời trần gian .
Linh căn tại chốn trần miền .
Hỏi bao nhiêu kẻ ... đi không trở về ?

Hồng trần - hồng lắm nha con .
Hồng trong lửa đỏ - Hồng đầy trần gian .
Linh căn xuống Thế ! ... dè chừng .
Đi không trở lại , ngàn đời ....biệt tăm .

Ma trong - kết với Quỷ ngoài .
Làm con điêu đứng => đảo vần Tâm Chơn .
Xác phàm lụy thế ngũ hành .
Chơn Linh kề cận - Xác phàm ... múa men .

Ma trong cấu kết Quỷ ngoài .
Làm cho tan nát tâm thân ... kẻ HIỀN .
Một Tâm => Vạn Ý ... buông lung !
Rời xa Chánh Niệm => ngày càng trôi xa .

Ma trong cùng với Quỷ ngoài .
Dập qua + Vỗ lại ... lần lần con ... tiêu !
Hỏi rằng : Bao kẻ tỉnh tâm ?
Hỏi rằng : Ai kẻ định tâm sớm chiều ?

Hỏi rằng : Bao kẻ công phu ?
Định tâm sớm tối - để kề Điển Thiêng ?
Chơn Linh cất bước chốn trần .
Tam Ma khảo đảo + Dục Tình khảo tra !

Chớ ! rằng : Mình đủ Công Năng .
=> Lầm sai một bước => ngàn đời tiêu tan !
Chớ ! rằng : Con vững Đức Tin .
=> Sanh tâm Ỷ lại => lạc vào đường Mê !

Chớ ! rằng : Công Đức cao dày
Mà con xem nhẹ ... Sỏi hòn nha con !
Chớ ! rằng : Một bụng ... Kinh Thư .
=> Mà con lầm chấp ... những lời khuyên răn .

Chớ ! rằng : Giáo Pháp sâu thâm !
=> Sanh tâm bản ngã con thêm ... lẫy lừng .
Chớ ! rằng : Con đã Tu lâu !
Tu bao nhiêu Kiếp ? .... chừng nào con Rơi ?

Chớ ! rằng : .... Chớ ! chớ ... con ôi .
Con cho mình Giỏi => Đắc hàng ... Thánh Nhơn .
Định tâm - định tỉnh đêm ngày .
Con đây sẽ rõ ... lời cùn ta trao .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

08 / 08 / 2015
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Hồng trần mấy cuộc bể dâu
Tâm con thì đã bao lần ... bung xung ?
Ở đời lắm kẻ ... ba hoa .
Đem kinh , ôm sách tưởng là ... Đại Căn .

Nào ngờ ! Đất rộng , Trời cao .
Một vừng Mây nhỏ , ngỡ .... che bầu trời ?
Đó là Bản Ngã ... tinh vi .
Ẩn sâu trong áo , khó ngờ - khó thông !

Tại sao có nhỏ , có to ?
Có cao , có thấp , có hèn , có sang ... ?
Tại sao có ... bóng Mặt Trời ?
Có Trăng chiếu sáng đêm rằm hởi con !

Tại sao mưa - nắng ... tùy thời ?
Tại sao con trẻ cứ hoài bung xung ?
Tại sao kẻ dại , người khôn ?
Tại sao lại có ... Dại - Khôn ở đời ?

Dại - Khôn => cùng chỗ + cùng nơi .
Dại - Khôn tuy khác nhưng ... chung đường về !
Dại - Khôn như bóng chiếu hình .
Qua Gương PHÂN BIỆT chớ ... tầm đâu xa !

Thấp - Cao ... cũng vậy con ôi !
Dỡ - Hay thì lại ... cũng đồng như in .
Do Mê => cầu Ngộ ... đúng chăng ?
Ngộ - Mê , mê, ngộ => chuyển xoay ... tâm trần .

Ngộ - Mê tựa bóng đối hình .
Qua Gương PHÂN BIỆT chớ nào ... qua chi !?
Dứt Mê ! ... ra Ngộ một khi .
Ngộ - Mê ... ĐỒNG TÁNH con thì ... rõ chưa ?

Chừng nào biết Ngộ + rõ Mê !
Thì con => biết rõ ... Ngộ - Mê chỗ nào ! ?

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

14 / 08 / 2015
 

1234

Active member
Băng tan nước chảy xuôi nguồn .
Con đường hành đạo còn nhiều gai chông .
Biển khơi sóng gió trùng trùng .
Để ra Nam Hải - con cần tinh chuyên .

Dạy con từ thuở vào đời .
Đến ngày khôn lớn con hành vững chưa ?
Nghĩa Nhân - Hiếu Thảo làm đầu .
Công Bình - Bác Ái là câu kề liền .

Từ bi phổ hóa chúng sanh .
Nuơng nhờ Trí - Dũng bộ ba cho toàn !
Lắng lòng Gạn đục , Khơi trong .
Gạn - Khơi đúng chỗ , gạn khơi tại lòng .

Gạn - Khơi , dễ gạn , dễ khơi ?
Hay con Gạn bậy , Khơi bừa ... vậy con ?
Gạn - Khơi đâu dễ gạn khơi .
Khi trong tâm thức bộn bề ... So đo !

Gạn - Khơi dụng chỗ : Tâm Bình .
Tâm Bình dụng chỗ : Con thường Công Phu .
Gió mưa ... nắng hạn cuộc trần .
Gạn - Khơi , khơi gạn cuộc đời ... con đi .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

28 / 08 / 2015
 

1234

Active member
Coi trong thế sự Hồng Trần .
Chuyện đời , chuyện đạo hai đàng song đôi !
Vây quanh cuộc thế hiện tiền .
Đạo - Đời , đời đạo so kè ... phân hai .

Ngước nhìn trần thế phân tranh .
Ngước xem Đời - Đạo ... phân vân đôi đường !
Hỏi rằng Đời - Đạo song đôi ?
Hay còn ... chàng hảng , đôi đường ... vọng trông ?

Hỏi rằng thúc liễm thân tâm ?
Hay còn ... chàng hảng , A dua ... thói đời ?
Hỏi rằng chỉ biết ... nửa vời ?
Sao không thúc liễm bổ bồi đường đi ?

Hỏi rằng con biết bao Câu ?
Câu nào thì ... Đủ ? câu nào ... bổ sung ?
Hỏi rằng Nhịp Thước ai đo ?
Ai đo , ai đếm , ai dò , ai phân ?

Hỏi rằng ai ... Nhảy lưng tưng ?
Niệm câu ... Sanh - Tử => vọng hoài Thánh - Tiên ?
Hỏi người Mớ Ngủ ... liên miên ?
Hỏi cho ra lẽ : Huyền Vi Đạo Đời ?

Hỏi hoài - hỏi mãi con ôi !
Sao con không hỏi : Tâm mình Tĩnh chưa ?
Ngàn năm mộng mị , chiêm bao .
Ngàn thu ... nói mớ , con ... lầm đường đi !

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

28 / 08 / 2015
 

1234

Active member
Đường đạo pháp thênh thênh rộng mở .
Đón anh tài xuất chúng quần nhi .
Đường đạo pháp tuy đầy sóng gió .
Nhưng ngày về sóng gió ... triệt tiêu !

Đường đạo pháp ! người đi vô kể .
Nhưng kẻ ... về ! đếm , kể ... là bao ?
Đường đạo pháp tuy đi ... vô kể !
Đếm , kể hoài thấy ... chẳng còn ai .

Người học pháp , hành công vô kể .
Nhưng đếm hoài , tính mãi ... được bao ?
Nghe Ta nói ! lòng ai ... xao xuyến !
Bởi biết rằng đạo pháp ... khó thông .

Thật sự khó ! đừng nên đứng ngó .
Mà Quán Tầm => Hạ thủ Công Phu .
Quán công phu => Hành thâm từng bước !
Chắc bước GẦN => con bước ! bước XA .

Đường đạo pháp - gần, xa ... lắm bước .
Chớ nóng lòng => Vấp Ngã con ôi !
Nền chưa chắc mà con ... làm Vách .
Đúc lầu , đài ... đài đó bền chăng ! ?

Thấu lòng con : Nôn nao đường cuối .
Ta dặn chừng ! sợ trẻ ... mất ... Tin .
Cố giữ Tin => lòng không ... nôn nóng .
Tâm - Trí bình , Thần - Khí an nhiên .

Nhớ liên miên hành công cho chắc !
Chớ bãi bừa , đùa giỡn ... Vọng Tâm .
Hành một bước - chắc trong một bước .
Chớ ! vọng tầm Mười bước để .... Coi !

Biết Mười bước ! so ra còn Thiếu .
Bởi vì rằng : Bước thấp , bước cao .
Biết Mười bước thì con chóng ... Nản !
Bởi vì rằng : Vô lượng Hư Không .

Ta thương con - vài câu căn dặn !
Chắc bước NỀN => bước VÁCH ... con Xây .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

07/ 09 / 2015
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
( Thân Tặng vị Đạo Hữu Ngộ Không .có duyên hạnh ngộ trong những tháng ngày gặp gỡ nơi cõi tạm ... )

Ngộ Không - ngộ lý Tánh Không
Không mà tròn , đủ => Không mà ... có DƯ .
Đủ . dư , thừa thiếu tại ... KHÔNG .
Từ KHÔNG => ứng hóa ra muôn vạn loài .

Ngộ Không - ngộ rõ Tánh Không .
Đừng nên : Chạy kiếm => kiếm hoài ... ngàn năm !
Ngộ Không - triệt ngộ Tánh Không .
Không đem Tâm Thức ra ... ĐUA cùng đời !

Ngộ Không - không ngộ ? ... ngộ không ?
Không không mà ... Biết => NGỘ này = Chơn Tâm .
Bởi rằng Ngộ tận Chơn Tâm .
Thì con mới biết Tâm Chơn ... là gì ! ?

Tâm Chơn : Chẳng có ... số đo !
Không ngằn , không mé , chẳng bờ ... chẳng bao .
Không RÀNG tại bởi ... Tư Duy .
Nghĩ suy để ... Tưởng => TÂM CHƠN ... đặng à ?

Ngộ Không - cần Ngộ Tánh Không .
Tâm Không rỗng lặng - An nhiên đất trời .
Việc đời chớ khá ... lo toan !
Để cho Tâm Thức : TƯ DUY bộn bề .

Ngộ sao ! cho rõ ĐƯỜNG VỀ .
Dùng Bi cần có Trí kèm bộ sau .
Dũng tâm => Rõ lý mà Hành !
Không nên : Đơm đặt TƯ DUY phàm trần .

Chừng nào triệt ngộ Tánh Không .
Ngộ Không - không ngộ ? ... cũng đồng TÁNH KHÔNG .


( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vài vần vui )

14 / 09 / 2015
 

Facebook Comment

Top