BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Coi nhìn bao kẻ tham ăn
Ăn mà không chán , ăn hoài ngàn năm .
Biết ăn nhưng chẳng biết ... chừa !
Để chừa đường thoát cho mình hậu lai .
Biết ăn nhưng ... chẳng khéo làm .
Chỉ toàn biết hưởng - tước công của người .
Thứ này nhìn kỹ con xem .
Hậu lai mà tốt - thì đời còn chi !
Hậu lai đúng ngoạt - định kỳ .
Coi thì sẽ rõ - rõ rồi sẽ ... Xong !
Quả - Nhân như BÓNG liền HÌNH
Hình nào Bóng nấy chẳng rời - chẳng sai .
Màn này thử thách Trả - Vay .
Vay vay - trả trả - trả vay cuộc đời .
Ở đời ai chẳng trả - vay ?
Nhưng Vay và Trả phải suy lẽ nào ! ?
Người Tu ước Trả bớt Vay .
Còn người mê muội thích ... Vay cho nhiều .
Vay nhiều rồi sẽ Oằn nhiều .
Ăn cho sướng Miệng => Ngàn đời Trả - Vay .
Nhẹ nhàng thong thả buông tay.
Người Tu ao ước buông tay để về .
Thần Tâm tự tại tiêu dao.
Không lo, không bận - chẳng màng Chê - Khen
Người Tu thấy Quả sợ Nhân .
Nên ăn - nên Nói cân phân cùng người .
Người Tu rất sợ Thiên Lôi .
Thiên Lôi giáng búa người tu kinh hoàng !
Kinh hoàng => để chẳng bẽ bàng
Để không còn dám khinh khi người đời .
Kinh hoàng để chẳng lỡ làng .
Lỡ ăn - lỡ nói => hơn thua với Đời .

Thiên Lôi giáng búa ... rụng rời !
Tam Công quy chuẩn - người Tu chẳng nề .
Thiên Lôi hợp giáng tại Lòng .
Lòng ai thanh thản => Thiên Lôi ... vẩy chào ! :103:

( vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết , viết vần vui vui ) 24 / 1 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Một khi con đứng trước Trời.
Con đây có nhận được Trời là Ai ?
Trời là đạo lý luân lưu .
Trời trong không tỏ => chỉ lo Trời ngoài !

Trời là huyết mạch lưu thông
Càn khôn , thiên địa chẳng ngoài Trời đâu !
Người tu chỉ biết Trời ngoài .
Trời trong không tỏ => ngàn năm trôi chìm .

Công phu đúng mực định kỳ
Trời trong sẽ tỏ => không đi Tầm ngoài .
Trời thì rỗng lặng thinh không .
Nhưng Trời tỏ đặng nguồn cơn trong đời .

Trời không cất tiếng ồn ào .
Nhưng Trời vang dội Âm Ba cuộn trào .
Trời không để Tiếng , in Hình
Nhưng Hình và Tiếng nằm lồng Tâm con .

Trời không gõ cửa để Mời .
Nhưng Trời tự tại => đi vào hồn con .
Trời không cất tiếng mời rao .
Nhưng con có biết => người mua ... sắp hàng .

Trời không hứa Thưởng - Phạt ai !
Nhưng Trời vẫn có phân minh cuộc đời .
Trời không bắt kẻ vô tâm .
Bắt con nhìn nhận Trời là : Thiêng Liêng .

Trời không hứa hẹn riêng ai !
Mà Trời chỉ biết : Ai theo cùng Trời .
Trời không phân biệt Hèn - Sang .
Màu da , sắc tộc , thấp cao , trẻ già .

Cho dù học thức Cao Thâm .
Khó suy + khó biết : Trời ra thể nào ! ?
Trời luôn hằng ở bên con .
Tại con chưa tỏ nên => không tin Trời .

Một mai con đứng trước Trời .
E rằng con chẳng biết Trời là Ai !?
Bởi nên ! con tự kiểm lòng .
Kiểm sao đặng thấy được Trời trong con .

Cho con trẻ dại vài hàng .
Gắ́ng mà Quy Kết => Tâm con cùng Trời .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

25/01/2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đôi điều Thầy gửi trao con .
Siêng năng tu tập để hoàn lịnh Thiên
Đôi điều gắng kết từ đây .
Đôi điều con nhớ nằm lòng chẳng sai .
Coi nhiều kinh điển , thiên thơ .
Hiểu nhiều con phải đi cho đúng đường .
Coi nhìn trần thế đua tranh .
Nhưng tâm An Định kiền kiền nha con .
Chớ nên tức khí lộ hơi .
Để cho công quả - công trình ... tiêu tan !
Chớ nên nhiễm thói dục tình .
Dục tình , danh lợi làm con ... trôi chìm .
Đừng đi giao kết hơn thua .
Ai hay - ai dở - Ai cười mặc ai !
Để tâm rỗng lặng thênh thang .
Để đi nhẹ bước , con về Hồi Quy .
Mặc tình cuộc sống gió mưa
Lời qua - tiếng lại , mặc tình Chê - Khen .
Mặc nhiên con thấy cuộc đời .
Y tuồng sân khấu lắm trò mua vui .
Mua vui mà chẳng ... đặng vui .
Nhiều khi còn để ... tang thương nảo nề !
Khách trần chật bến sông Mê .
Chen nhau để đoạt Lợi - Danh đong đầy .
Con ơi ! gắng nhớ lời Thầy .
Con coi trần thế , chớ lầm bước đi .
Bước đi con phải dè chừng !
Dẹp tan nhiều thứ trên đường con đi .
Dẹp ! con , con dẹp tự lòng .
Dẹp lòng ố kỷ bon chen cùng người .
Dẹp tan ý nghĩ Hơn - Thua .
Ta Thua => người Thắng => mà con vui mừng !
Con mừng vì biết : Mình Thua .
Con mừng vì thấy : Ai Thua cũng ... Rầu !

Tu sao ! Cốt Hạnh => An Nhiên .
Cân phân - điềm đạm , Tâm con An Bình .
Tu sao ! chẳng thấy Lỗi người .
Mà con chỉ thấy : Con đây Lỗi nhiều !
Tu sao ! con chẳng biết nhiều .
Tu sao ! con thấy : Mình như ... vỡ lòng .
Tu sao ! con tự biết lòng .
Mình Ngu - mình Dốt + chưa thông chỗ nào !
Tu sao ! con ngỡ mình ... Ngu .
Mình Ngu , mình Dại nên ... Tu cả đời .
Cả đời con chẳng ... hết Tu .
Hết Tu => con lại là = người Khôn sao ! ?
Người Ngu chỉ thích chuyện Tu .
Kẻ Khôn thì lại ... chẳng Tu ngày nào !
Con Ngu con mượn đường Tu .
Con Khôn - con Tĩnh => con Tu làm gì ! ?
Con Ngu - con mới đáng Tu .
Con Ngu thì mới Tu Tâm con À !

Người Tu thấy giống ... kẻ Ngu .
Kẻ Ngu thì lại ... trông như tựa Khùng .
Ngu Khùng nên mới Khùng Ngu .
Ra đi tay trắng => Thênh thang ngày Về .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

20 / 01 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đi đêm con thấu đêm dài
Đời càng gian khổ - đời càng thấm sâu .
Cuộc đời tựa giấc chiêm bao .
Lăn qua , nhìn lại cuộc đời ... sướng - vui ?

Sướng vui , mấy chốc hỡi trò ! ?
Nhưng tuồng đau khổ trói hoài ... ngàn năm .
Sướng vui trần thế tựa .. bèo .
Bèo trôi - bèo dạt , dạt bèo tâm con .

Tâm con là vốn của Thầy .
Nên con cần giữ trau tria tâm mình .
Vun phân , tưới nước , bắt sâu .
Sớm hôm tịnh luyện để tâm An Bình .

Cuộc đời chẳng khác Chiêm Bao !
Nhưng vì trông thật => nên làm con mê .
Chiêm bao tự biết chiêm bao
Thì con thức giác => không mê nhiễm đời .

Chiêm bao tự biết chiêm bao .
Thì con rõ biết nên như thể nào !
Chiêm bao tự biết chiêm bao .
Hồn luôn thức giác - chẳng bừa nẻo Mê .

Chiêm bao tự biết chiêm bao .
Hồn con tĩnh lặng => chờ trông ngày về !
Chiêm bao tự biết chiêm bao .
Hồn con ấm áp => chờ ngày Hồi Quy .

Chiêm bao tự biết chiêm bao .
Hồn không vọng động => chạy theo thói đời .
Chiêm bao tự biết chiêm bao .
Hồn con An Định - chờ Thầy mừng con

Chiêm bao tự biết chiêm bao .
Hồn con tịnh lặng An Nhiên cuộc đời .
Chiêm Bao để rõ Chiêm Bao .
Một giây - một khắc Chiêm Bao để về !

Chiêm Bao chìm đắm Chiêm Bao .
Ngàn giây - ngàn khắc - ngàn năm .... Luân Hồi .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vần vui vui )

30 / 01 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Ông Trời ông ở trên cao .
Còn con dưới đất sao con ... luận Trời ?
Ông Trời ông ở trên cao .
Mà sao thiên hạ lại hay kêu : Trời !

Ông Trời ông ở trên cao .
Mà sao Thầy thấy : Ông đang đứng ... nhìn .
Ông nhìn thiên hạ , ông xem .
Ông xem trần thế bày trò ... nữa đây !

Bày trò nhưng chẳng đủ trò .
Xem ra con thiếu những trò để xem .
Bày trò nhưng ... chẳng ra trò .
Nên chi trần thế gánh nhiều hoạ tai .

Bày trò nhưng chẳng Quản trò
Mặc cho trần thế bị trò cuộn quay .
Bày trò nhưng chẳng thấu trò.
Nên chi Hậu Qủa là câu ... sau cùng !

Sau cùng chỉ biết kêu to :
Trời ơi ! Trời hỡi ... Trời đà cứu con .
Ông Trời ông ở trên cao .
Mà sao trần thế lại hay kêu Trời ?

Ông Trời ông ở ngay đây .
Tại không chịu biết - lại đi kêu Trời .
Ông Trời - ông ở trong tâm .
Chớ đâu xa lắc mà đi kêu Trời .

Ông Trời gần gủi ngay đây .
Tại người bỏ phế => lại hay than Trời !
Trời ...xa khó thấy hỡi người .
Trời gần bỏ phế mà đi ... tầm Trời ?

Trở về gần gủi Trời trong .
Trời trong gần gủi - dễ hơn tầm ngoài .
Trời là tiếng vọng trong Tâm .
Trời là đạo lý luân lưu của mình .

Trời là huyết mạch lưu thông .
Âm Dương vận hoá - chẳng chi qua Trời .
Một khi con đứng trước Trời.
Nhưng con có biết được Trời là Ai ?

Muốn phân , muốn tỏ đặng Trời .
Thì nên cố gắng Tịnh Lòng ngày đêm
Một mai con tỏ đặng Trời .
E rằng con chẳng kêu Trời như xưa .

Một mai con thấu lòng mình .
Thì con sẽ biết được Trời ở đâu !
Ông Trời ông ở trên cao .
Xa xa vạn dặm - ngàn trùng khó đi .

Ông Trời ông ở trên cao .
Nhưng ngay trước mặt - tại con mê lầm .
Một mai con tỉnh giấc nồng !
Con Quay trở lại => gặp ngay Ông Trời .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui . )
31 / 01 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đi đêm thì thấu đêm dài .
Đi lâu mới biết đường về chông gai .
Cam go mưa nắng dãi dầu
Một lòng , một dạ kiên tâm để về .

Khách trần chật bến sông mê .
Nhìn trông sầu thãm ủ ê cuộc đời .
À ơi , í ới gọi mời ...
Người qua , kẻ lại cuộc trần xôn xao !

Ngày mai nắng đã lên cao .
Nhưng trông trần thế ai đi kịp đò ?
Con đò dùng để sang sông .
Con đò dùng để đưa con trở về .

Nói đò nhưng phải biết đò .
Đò to , đò nhỏ - đò nào ... sang sông ?
Nói đò - nhưng phải hiểu đò .
Đò nào chèo chống - đò nào ... trưng chơi ?

Nói đò - chớ có nói suông .
Đò đưa Thần - Khí , Hồn con trở về !
Nói đò nhưng phải thấu đò .
Đò đưa , đò đẩy , con đi chốn nào ?

Nói đò - nhưng chẳng hiểu đò .
Thì nên cố gắng : Truy tầm trong Tâm .
Một mai con thấy bóng đò .
Hồn con xao xuyến - đợi cùng đò ... đi .

Đò trưng khác với đò chèo .
Đò đi - đò ở , đò nào con ... đi ! ?
Xa xa con thấy bóng đò .
Hoàng hôn buông xuống lờ mờ trên sông .

Ráng sao con bắt kịp đò .
Đò đưa , đò chở => con đi kịp đò .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

01 / 02 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Một ngày xuân đến trong ta .
Một ngày bỗng thấy đất trời lâng lâng
Hương xuân nắng ấm diệu kỳ !
Lòng người phơi phới đón mùa xuân sang .
Hồn xuân đậm nét thiên nhiên .
Một mùa nắng ấm diệu kỳ trong xuân .
Ngày xuân nhấp chén rượu đào .
Rượu đào khai vị đầu xuân ... gì bằng !
Ngày xuân khấp khởi lòng người .
Dù người thành thị hay vùng ... xa xôi .
Người người náo nức đón chờ .
Cho dù ... có gạo , có tiền hay không .

Có tiền , có gạo là Xuân ?
Xuân không cần gạo , cần tiền người ơi !
Xuân cần nét đậm tình người .
Xuân đi , xuân đến bao lần vì đâu !
Vì xuân hàn gắn tình người
Rải ban nắng ấm tình người trong Xuân .

Hiểu Xuân thì gắng giữ gìn !
Để Tâm con mãi ... cùng Xuân trong đời .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

02 / 02 / 2013
 

1234

Active member
Con ơi - con hãy dè chừng .
Con tu - con học - con hành đúng chưa ?
Con tu - chớ biến thành tù .
Con hành chớ giống hẹ ni con à !

Học hành - hành hẹ - hẹ ni .
Hẹ ni con học , học xong thành gì ! ?
Hẹ hành - hành hẹ , hẹ ni
Người tu chớ có hành như ... hẹ này !

Hành sao Âm Đức vươn cao .
Hành sao con có điểm thi kỳ này .
Hành sao tâm chẳng xuyến xao !
Lo THUA + sợ MẤT => lòng con dạt dào .

Hành sao Âm Chất tuôn trào .
Con không còn sợ + con lo gì nhiều !
Hành sao Âm Đức cuộn trào .
Âm Ba sóng vỗ tuôn trào từ đây .

Hành sao con quyết từ đây .
Con tu - con học , con không ... lộ Hình .
Hành sao con chẳng biết ... Mình !
Hành sao con thấy : Hoà cùng Vạn Linh .

Hành sao đơm đủ Đức Tin .
Con không ỷ lại , dựa vào ... Yếu Nhân .
Hành sao con tự cân phân .
Con không biện biệt tranh khôn cùng ... Đời .

Hành sao lúc ở trong đời .
Con không lỗi hẹn , lỗi cùng Thiêng Liêng .
Hành sao con cảm Phật - Tiên .
Phật - Tiên cảm ứng => Tâm con An Bình .

Hành sao con khá dồi trau .
Dồi trau Đức Hạnh - điểm thi con đầy .
Hành sao trẩy hội kỳ này !
Con đây đủ điểm Mẹ - Cha đẹp lòng .

Hành sao con chẳng ... lòng vòng .
Con rơi trở lại => Ngàn năm khó về !
Thôi đây vài chữ , vài dòng ...
Trao con gắng nhớ để Hành , để Tu .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

04 / 02 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Cuộc trần thế bày ra trước mắt .
Biết ai còn trụ đắc Thiên Tâm ?
Xuân đã đến và Xuân ... hằng đến .
Xuân tại lòng - chẳng phải xuân xa !

Mùa Xuân đến lòng ai náo nức .
Gió xuân về ấm áp Hồn con .
Cuộc đời con hưởng xuân mấy lúc .
Để biết rằng con tiếc Hương Xuân .

Xuân đã đến và xuân đã ... đến !
Trụ Đất - Trời , trụ ở Hồn con .
Ngày đầu xuân ngàn Hoa sắc thắm .
Rạng đất trời rạng rỡ Tâm con .

Ngày đầu Xuân trời xanh - mây thắm .
Để đất trời rạng rỡ Hồn Thiêng .
Ngày đầu Xuân người khoe ... Áo mới !
Con Tu thì ... con có chi khoe ?

Thầy hỏi con thì ... con cười mĩm ..
Dạ thưa Thầy : Thầy dạy con ... Khoe !
Thầy dạy con thì con ráng nhớ !
Để nằm lòng theo đó ... Hành Y .

Thầy dạy con khoe trong tâm đạo
Tâm con Bình hay mãi ... bung xung ?
Ngày lẫn đêm tịnh tâm bao lúc ?
Biết được gì ! căn dặn ... Thiêng Liêng ?

Đời vẫn thế mà sao dám nói .
Giữa đất trời chẳng thấy mùa xuân .
Tâm ai đó ! mà như ... chẳng có !
Bởi vì rằng tâm chẳng ... cảm Xuân .

Ngày đầu Xuân người khoe ... Áo mới !
Còn con trò - con có chi khoe ?
Con khoe Hồn con mang Sắc mới .
Cảm đất trời - Xuân cảm .. Hồn con .

Con khoe Hồn - con không ... khoe Tướng .
Bởi vì Hồn con Tịnh - An Nhiên .
Hưởng trời Xuân - Hồn thay áo mới .
Tâm con Bình , lặng lẽ ... an nhiên .

Con khoe Trời - con khoe cùng Đất .
Đất với Trời ngự mãi ... trong con .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

11 / 02 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đã nhiều lần đời bao thay đổi .
Đã bao lần trần thế xôn xao !
Thời với Thế tựa như gió lốc
Xoay cuộn tròn - phút chốc ... lặng yên .
Thời với Thế tàn mau như nắng .
Đứng bóng => Chiều thấy đã ... hoàng hôn .
Thời với Thế là dây liên kết .
Thế với Thời = Hình Bóng chung đôi .
Thời với Thế làm tâm điên đảo .
Kẻ mất Nhà - người sắm Building .
Thời với Thế người đi ... tay trắng .
Lúc trở về tiền của đầy kho .
Thời với Thế nhiều khi đau đớn !
Kẻ mất nhà + tan nát gia cang .
Thời với Thế là căn là gốc .
Để bắt đầu nhịp sống từ đây .
Thời với Thế là : Ăn và Thở .
Chẳng đúng Thời => Thân mất + Tật mang .
Thời với Thế tạo ra => Thế Mới .
Thế mới là ... cuộc sống trần gian !
Trần gian sống cần ... Ăn và Thở .
Thế với Thời là : Thở và Ăn .

Kẻ Ăn ít tìm phương + kiếm thế
Kẻ Ăn nhiều => kiếm kế + tìm phương .
Kẻ Ăn no tìm phương => đào tẩu .
Để kiếm tầm chốn chỗ dung thân .

Người đợi Ăn - tìm phương + kiếm thế .
Để thay vào chỗ để ... được Ăn .
Đời vốn thế ! Thời đây cũng ... thế .
Thế thì đời mới gọi : Trần gian

Trần gian sống không GIAN sao sống ?
Sống GIAN rồi lại thấy ... lo âu !
Vòng liên kết là dây manh mối .
Để con nhìn định hướng mà tu .

Tu là chỉnh đường dây liên kết .
Thế với Thời chẳng dám ... bận con .
Tu là sửa từ trong manh mối .
Để lần dò đường lối con đi .

Tu sao con - đi luôn có THẾ .
Khi con về => THỜI ở bên con .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui ) .
13 / 02 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Xuân đi - xuân đế́n bao lần
Đời con có mấy bao lần vui xuân ?
Xuân xanh mấy chốc bạc đầu .
Còn con thì có bao lần xuân xanh ?
Cuộc đời tựa áng mây trôi .
Một cơn gió thoảng ... mây chiều về đâu ?
Cuộc đời còn đó con ôi !
Con còn sống đạo => trời Xuân ... mãi còn .
Hồn Xuân lai láng đất trời .
Thinh thinh , lặng lẽ đất - trời trong xuân .
Trời xuân nắng ấm diệu kỳ !
Ngàn hoa khoe sắc - vui cùng trời xuân .
Vui xuân con nhớ dặn lòng .
Xuân trần vui thế ! Xuân Tâm thể nào ?

Xuân Tâm miên viễn tại lòng .
Trời Xuân bất biến - tại lòng người Tu .



( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

18 / 02 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Dung thông Pháp ở trong đời .
Không ngăn , chẳng cách dung thông => để Hành .
Tuỳ duyên con nhớ ... tuỳ duyên .
Tuỳ duyên : Ứng hoạt => dung thông con à !
Thật Tâm - Thật Pháp = Tuỳ Duyên .
Tuỳ duyên ứng Pháp - Pháp thường ... dung thông .
Tâm sanh : Vạn Pháp con ôi !
Con không câu nệ - để mà ... dung thông .
Tâm sanh.... bất biến hà sa.
Bao la vạn Pháp - trọn nằm ... trong Tâm .

Một Tâm quy ứng muôn tâm .
Muôn tâm quy cội => trở về ... Thật Tâm .
Hà sa - vạn Pháp trong đời .
Chẳng qua : Tuỳ lúc - tuỳ thời - tuỳ duyên .
Kẹt chi con níu Pháp này ! ?
Mà con lại vướng - con lầm ... nẻo đi .
Dung thông - Tự tại - An nhiên .
Là câu : Kết Qủa của người biết tu .
Thoát sao chẳng vướng tướng đời .
Thoát sao con chẳng còn màng ... Pháp tu .
Thoát thì ... tự biết Thoát chưa ?
Thoát đâu chẳng thấy ! => kẹt trong Pháp nì .

Mây bay lờ lững trên cao
Không chi trói buộc - không phiền không lo
Tự do , thong thả tháng ngày .
Một vừng Mây trắng dạo chơi khắp cùng
An Nhiên = Thật Pháp đó mà !
Con nên tự ngẫm - tự suy để tường .
Pháp nào là Pháp Cao Siêu ?
Mà con hay Luận - hay Bàn hỡi con ! ?
Pháp Siêu - con đã ... Siêu chưa ! ?
Hay con rớt lại , để con ... Luận Bàn ?

Pháp Siêu là Pháp ... chẳng Siêu !
Con còn Kẹt Pháp mà ... Siêu nỗi gì ! ?
Con Siêu => Con hiểu Pháp Siêu .
Pháp Siêu <=> Con Hiểu , thì con .... Siêu Toàn .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vần vui vui )

22 / 02 / 2013
 

1234

Active member
Chợt như xuân đến trong đời .
Chợt như con thấy trời xuân lạ kỳ !
Trời xuân chẳng của riêng con .
Trời xuân nắng ấm - ru tình Quê Hương .

Hưởng xuân gắng hưởng trọn tình .
Tình Cha - tình Mẹ cùng tình Non Sông .
Hưởng xuân gắng hưởng chan hoà .
Tình Làng - nghĩa Xóm - Đạo Đồng cùng chung .

Hưởng xuân ráng cạn chun nồng .
Rượu nồng - Hương thấm con say ... Đất - Trời
Rượu nồng Thần - Khí con say !
Lăn quay Trời - Đất => hoà cùng Thiêng Liêng .

Trời xuân nắng ấm lạ kỳ !
Hương xuân đằm thắm , dịu dàng trào dâng .
Hồn thiêng quy cội , quy nguồn .
Quy tình Dân Tộc - quy tình Non Sông .

Ngày xuân Trời - Đất giao kỳ .
Thiêng Liêng nhắn gửi đôi lời => Trần gian .
Chung vai - chung sức => Gánh Đồng .
Chung lo - chung hưởng cùng đồng : Chung Vui .

Biết Chung thì đáng hưởng xuân .
Vì xuân cạn chén - cạn chun rượu nồng !
Đón xuân con phải : Sắm Chun .
Để mời đồng đạo ... vui Chung cùng mình .

Xuân là ... thế đó con ôi !
Xuân không lạnh lẽo như trời giá băng .
Xuân không : Phân biệt - Rẽ chia.
Người là : Thế đó ! - Mình là : Thế ni .

Xuân không phân biệt Trẻ - Già
Xuân không cần biết : Con tu đạo gì !
Xuân là : Kết nối nguồn thương .
Là hồn Dân Tộc - là hồn Non Sông .

Ngoại trừ con : => Ngoại Càn Khôn .
Thì con : Chẳng biết được Xuân là gì !
Còn ăn , còn thở tại đây .
Thì con gắng phải : Trọn Tình trong Xuân .

Trọn thì phải trọn Tình Chung .
Đừng phân Cao - Thấp , Đạo ta - Phái người .
Cứ đà này mãi con ôi !
Ta E con chẳng biết ... Xuân là gì ! ?

Thôi ! Ta cạn chút Ý Lời .
Chúc con Hưởng Trọn Mùa Xuân Đại Đồng .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vần vui vui )

23 / 02 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Thầy đã dạy con thơ ráng nhớ .
Để nằm lòng theo đó hành y .
Cuộc trần thế - người đi kẻ đến .
Có bao người về đến đích chưa ?

Nhìn trần thế bao phen sôi động .
Để cuối cùng ... chẳng biết về đâu ! ?
Nhìn trần thế bao phen diêu động
Để cuối cùng ... đánh mất Lòng Tin .

Cuộc trần thế bao phen dời đổi .
Ý con người chẳng thấu Huyền Vi .
Lòng ta mất => Niềm Tin đánh mất .
Còn những gì ! Chỉ có lòng ta .

Lòng ta đó mà như ... chẳng có !
Bởi vì rằng đánh mất Niềm Tin .
Niềm Tin đó ! từ đâu ... mà có ?
Có biết rằng tự bởi ... Công Phu .

Công phu ấy là dây ... liên kết .
Nối mạch nguồn - nối mạch Tâm Cơ .
Công phu ấy là ... xây Tường - Vách .
Đúc lầu đài - hun đúc Niềm Tin .

Công phu ấy là Xăng là Nhớt .
Để vận hành giao kết - Liên Thông .
Công phu ấy là Sông , là Biển .
Để giao hoà Trời - Đất trong con .

Công phu ấy gầy theo ... năm tháng .
Dựng tạo nền => Đặt để Niềm Tin .
Công phu ấy một khi vững móng .
Tại lòng mình sẽ ... đủ Niềm Tin .

Niềm Tin có - tự nhiên mà có ! ?
Niềm Tin này => chẳng có dài lâu .
Niềm Tin có đầy căn - đủ gốc .
Vững kiền kiền tại bởi ... Công phu .

Niềm Tin mất => lạc trong đêm tối .
Mất La Bàn ... định hướng sao đây ! ?
Niềm Tin chẳng tự nhiên mà có .
Chẳng vì mình Ưa - Thích mà ... Tin .

Niềm Tin chẳng vì Ưa , vì Thích .
Chẳng vì mình Ưa - Thích mà ... nên !
Không nền tảng và không đủ sức .
Niềm Tin này => Tạm bợ mà thôi .

Gặp cơn Gió - một mai tạm Viếng .
Chỉ e rằng ... con đánh mất Tin .
Đánh mất Tin ngàn năm khó kiếm !
Chỉ vì mình chỉ biết ... Tin suông .

Niềm Tin có là con đã có .
Có Đất - Trời ngự tại Lòng con .
Ráng ngày đêm Công phu tu tập .
Để Đất - Trời hoà mãi Niềm Tin .

Thôi vài dòng Ta trao cho trẻ .
Gắng Y Hành để vững ... Niềm Tin .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vần vui vui )

25 / 02 / 2013
 

1234

Active member
Con an tâm - chuyên tâm tu học
Còn nhiễu điều - con chớ ... bận lo !
Nhìn trần thế người đi - kẻ đến .
Bốn phương trời - góc bể chân mây .

Nhìn trần thế người khôn - kẻ dại !
Đứng sắp hàng chờ trống ... điểm danh .
Nhìn dòng chảy lăn tăn khe suối .
Nước ngỡ ngàng ... biết chảy về đâu ! ?

Lòng tự hỏi ! lòng ai ... tự hỏi .
Hỏi sau cùng mình sẽ về đâu ?
Hỏi trời cao - trời cao có thấu ! ?
Hỏi xác phàm - phàm có ... hay chăng ?

Sao ai đó ! mình không ... tự hỏi .
Mình hỏi mình sẽ tỏ được hơn !
Ai - ai đó ! ngày đêm tự hỏi .
Hỏi rằng mình sao mãi bung xung ?

Ai - ai đó ! ngày đêm ... phiền não .
Tự hỏi mình - đã thoát được chưa ?
Ai - ai đó ! ngày đêm ... mài giũa .
Cận kề Thầy - tiếp điển Huyền Vi .

Ai - ai đó ! ngày đêm ... mê mải .
Chỉ biết mình = Vũ trụ + Trung tâm .
Ai - ai đó ! kẹt trong ... pháp tướng .
Để sau cùng ... pháp kéo ai trôi .

Ai - ai đó ! ngày đêm Tịnh Luyện .
Để lắng lòng => Phản bổn hoàn nguyên .
Ai - ai đó ! ngày đêm tu học .
Để ngày về => Kiệu rướ́c - Xe đưa !

Ai - ai đó ! bon chen - lặn hụp .
Để sau cùng ở lại ... ngàn năm !
Ai - ai đó ! huyênh hoang - tự đắc .
Ngỡ rằng mình => Chứng đắc Phật - Tiên .

Ai - ai đó ! lòng không tự hỏi .
Mấy năm bường đã ... biết gì chưa ! ?
Ai - ai đó ! sao không tự hỏi ?
Hỏi rằng mình còn lắm Vô Minh .

Ngày Trống đánh + hồi Chuông vang vọng .
Cũng là ngày ... con biết : Trôi Lăn !
Nước trôi tuôn cùng khe + cùng vách .
Nước trôi về chốn cũ => Hoàn Nguyên .

Nước Quy Nguyên - Hoàn Nguyên - Hợp Nhất .
Nước trở về ... Tịnh lặng - An nhiên .
Nước ... bung xung => kẹt trong Pháp Tướng .
Để ngàn đời => Nước đóng trong ... CHAI .

Nước trong CHAI => ngàn năm khó Thoát !
Ấy vậy mà cứ ngỡ ... Phật - Tiên ! ?
Ai - ai đó ! lòng ai tự hỏi .
Hỏi : Bao giờ mình ở trong ... CHAI ?

Ở trong CHAI : Để Trưng + để Ngắm .
Tác dụng gì ! => Ham thích con ôi !
Thôi ! vài câu Ta trao cho trẻ .
Nhớ nằm lòng chớ khéo ... vào CHAI .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vần vui vui )

28 / 02 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Dạy con thơ từ căn - từ gốc
Dạy con trò thấu tỏ nguồn cơn .
Ấy vậy mà được bao nhiêu đứa .
Biết trở về tỏ thấu nguồn cơn ?

Tại trường thi vào thi bao kẻ ?
Lúc trở về - được đặng là bao ?
Đời xôn xao tịnh yên mấy lúc ?
Hay vẫn còn tịnh ở ... ngoài Môi ?

Môi nếu hở => Răng kia sẽ ... lạnh .
Đã lạnh rồi => Răng khó ... toàn nguyên .
Nếu xa xưa - Thầy không nhắc nhở !
E con trò => Răng có lạnh không ?

Bởi vì Răng là Căn - là Gốc .
Môi bên ngoài chỉ để ... che Răng .
Môi nếu hở => Răng kia sẽ lạnh .
Răng lạnh rồi => Răng khó toàn nguyên .

Bởi vì Môi thường ... lôi Câu Chuyện .
Bởi thế tình ... lòng mãi bung xung .
Môi ham hở để rồi ... dang dở !
Dở dang rồi => Môi khép được chăng ?

Bởi vì con Ngu si - Khờ dại .
Thầy căn gìn - nhắc nhở ngày đêm .
Điều con biết thật chưa đủ biết !
Ấy vậy mà ... con mải huyênh hoang .

Môi con đó ! mà Răng con buốt !
Buốt Răng rồi => con buốt lòng Ta .
Môi con hở => Răng con cũng hở .
Con hở từ ... Căn - Gốc con ôi !

Ấy vậy mà ... con chưa thấu hiểu .
Được những gì Cha - Mẹ dạy con .
Ngày lẫn đêm con ơi ráng nhớ !
Ráng tịnh lòng - tịnh tưởng lời Ta .

Ngày xa xưa con thơ còn nhớ ?
Nhớ những gì Cha dặn - Cha răn ?
Ngày ra đi con thơ còn nhớ ?
Lời Hẹn Thề - Ước Nguyện ngày xưa ! ?

Ngày xuống thế trăm đau - ngàn khổ .
Đúng Y kỳ - chớ để lui tâm .
Chớ lui tâm thì ... Môi chớ hở .
Môi hở rồi => Môi khép được chăng ?

Ai hăm hở => Môi ai cứ ... hở .
Môi hở nhiều => Răng lạnh con ôi !
Răng con buốt => lòng Cha ... đau buốt .
Cha đau lòng + buốt quặn vì con .

Ấy vậy mà .. con thơ nào hiểu .
Ấy vậy mà ai thấu lòng Cha ?
Màn trần thế bao phen xung khắc .
Thử con hiền ... bao đứa Tình Thâm ?

Màn trần thế bao phen sôi động .
Để kiếm tầm Hột Giống Linh Chơn .
Trường Thi đó ! chưa thi => chưa khó .
Có thi rồi => tự biết khó không ?

Trường Thi khó mà như ... chẳng khó !
Khó vì mình ... còn lắm u mê .
Môi con hở => Răng con sẽ hở .
Gốc - Căn lành ... con hở con ôi !

Ráng Kín Môi => Bồi Căn + Bồi Gốc .
Kín Môi rồi => con đủ Niềm Tin .
Môi con Kín => Răng con cũng ... Kín .
Kín Môi rồi => Răng chắc con ôi !

Ráng Chắc Răng - đừng ham Chắc Tiếng .
Chắc Tiếng rồi ... chẳng có ngày lui !
Thôi Ta nay vài câu nhắc nhở .
Dạy con khờ nhớ : Giữ Gìn RĂNG .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vần vui vui )

01 / 03 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con coi kỹ ! xem trong trần thế .
Chặng bước đường mình đã ... đi qua .
Con coi xem ! nhìn trông cho kỹ .
Con coi mà ... con có nản không ?

Không lo Tu mà ... ham Bàn Luận .
Không chỉnh Mình => ham chỉnh Người thôi !
Tu bao nhiêu mà Thi và Đấu ?
Đấu - Thi nhiều => có Chứng gì chăng ?

Miệng ... thuộc làu Không Không thị Sắc .
Sắc đó mà ! => Sắc tức thị Không .
Ấy vậy mà ... con luôn kẹt Sắc .
Lại chấp lầm : Sắc tức là Con .

Ấy vậy mà ... Không kia nào biết ! ?
Ấy vậy mà ... chẳng rõ được Không .
Bởi vì Không con chưa ... Thực Chứng .
Bảo lấy gì : Sắc tức là Không ! ?

Miệng niệm Không chứ ... chưa từng Chứng !
Chứng Không rồi => con sẽ rõ Không .
Nếu Chứng Không <=> con đây => được biết .
Không đó là : Con chẳng ... kẹt chi !

Chẳng kẹt chi => không Thi + không Đấu .
Đấu + Thi nhiều = chứng tỏ ... còn mê !
Bởi vì câu : Không Không thị Sắc .
Sắc đó là : Sắc tức thị Không .

Miệng làu làu - thao thao ... từng tiếng .
Ấy vậy mà ... thông hiểu được chăng ?
Hiểu được chăng ? Làm sao chẳng đúng ?
Miệng thuộc làu nhưng ... chẳng đặng chi !

Miệng con thuộc - bằng chi ... Tâm thuộc .
Tâm thuộc rồi => con sẽ biết Không .
Tâm thuộc Không : => không Tranh + không Đấu .
Con chẳng màng : Hảo vọng Khen Chê .

Chưa chứng Không : Lời ăn - Tiếng nói .
Cứ chấp lầm người mãi con ôi !
Chưa chứng Không : Hảo Danh - Vọng Ảo .
Con mãi tầm => Tiếng Vọng + Lời Khen .

Thấy nghe Khen => Lòng con ham thích ! ?
Con lấy lòng => đánh đổi Hư Danh ?
Chỉ vài câu ... sơ sơ , nói nhỏ !
Đủ thấy rằng : Con Yếu + chưa Thông .

Ráng luyện Tâm Không Không đầy đủ .
Không đủ đầy => không thiếu vật chi !
Ráng luyện Tâm : nhìn Không => ra Sắc .
Ráng rèn Lòng : nhìn Sắc => ra Không .

Đường Đạo Pháp con ... chưa thông tỏ !
Thích đăng Đài => ngày ấy ... xa xôi .
Con không đăng => Đài kia => tự có .
Thích đăng Đài <=> Đài đó ! mà không .

Thôi ! vài câu nhỏ to - to nhỏ .
Nhỏ ... vài lời => lấy đó làm To !
Thôi ! vài lời răn khuyên con trẻ .
Để vào lòng => thấy Nhỏ ... nhưng To .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần viết vội - viết vần vui vui )

05 / 03 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Con bao năm cần chuyên tu học .
Hãy lắng lòng để rỏ lời răn
Bao nhiêu năm bường trong sóng gió .
Để bây giờ con trẻ thấm sâu .

Đường đạo pháp thênh thang rộng mở .
Đón Anh Tài xuất chúng quần nhi .
Đường đạo pháp thênh thênh lồng lộng .
Đến bao giờ học hết vậy con ?

Châu Linh Tử ngày xưa cất bước .
Xuống thế trần - nhiệm vụ ... chưa xong !
Châu Linh Tử ngày xưa hẹn ước .
Ngày trở về Phục Lịnh Huyền Vi .

Lúc ra đi lòng con háo hức .
Sao bây giờ con lại bặt tăm ?
Có phải chăng ! con thơ mê mải ?
Xuống Hồng Trần => con mải rong chơi ?

Hẹn thề đó ! ngày xưa ... còn đó .
Mãi vẫn còn văng vẳng bên con
Tại trần thế : trong Hư + giữa Thật .
Ngã ba đường => đánh ngã Linh Căn .

Linh Căn đó ! Linh Căn ai đó .
Tỉnh giấc nồng - tỉnh mộng Nam Kha .
Hồn ai đó ! Hồn ai chới với .
Quay trở về => hiệp hội Thiêng Căn .

Hồn ai đó - đi trong sóng gió !
Hãy trở về - hiệp hội Thiêng Liêng .
Hồn ai đó - chợt Mê + chợt Tỉnh .
Tỉnh nửa vời rồi lại ... trầm mê !

Gắng chuyên tâm tĩnh tâm trở lại .
Để Quy Hồn về chốn Thiêng Liêng .
Chốn Thiêng Liêng - Thiêng đâu ... chẳng thấy !
Thấy con trò ... mê mải trần ai .

Bởi trần ai : trong Hư + giữa Thật .
Bởi mê lầm : => đánh chuốc Căn Linh .
Căn Linh đó ! Căn Linh còn đó ?
Hãy trở về chốn cũ => Hoàn Linh .

Ráng tĩnh tâm qua cơn Trần Ải .
Để quay về chốn cũ => Hoàn Nguyên .
Muốn Hoàn Nguyên <=> Căn Linh phải TỈNH .
Chớ mê lầm => bít lối Hoàn Nguyên .

Sớm mai kia hồn con Tỉnh Giấc !
Tỉnh giấc nồng con ... xót trần ai .
Tiếng Chuông chiều xa xa vọng lại .
Hãy lắng lòng => dục thức tiêu tan .

Thức tiêu tan Hồn con quy cội .
Quy trở về chốn cũ => Hoàn Nguyên .
Tiếng Chuông XA => ngân vang+ vang vọng
Tiếng Chuông GẦN <=> Tự Tại trong ... con !

Ráng NGHE CHUÔNG ngày - đêm - sớm - tối .
Ráng lắng lòng để => Thấy HOA KHAI .
Ráng gióng CHUÔNG để => Nghe CHUÔNG vọng .
Giữa Chợ Đời => Thức tĩnh hồn con .

Thôi ! vài câu dặn căn con trẻ .
Giữa chợ chiều => đánh tiếng CHUÔNG ngân .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

06 / 03 / 2013
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Đã bao đời con thơ xuống thế .
Để bây giờ : Con => chốn chợ đông .
Đã bao lâu con thơ bường chải .
Bấy nhịp cầu kết nối rồi sao ?

Biết bao phen đi trong bóng tối .
Dọ đường về - dọi ánh Quang Minh .
Đã bao phen con thơ mê mải ?
Đến bây giờ - con mới hồi quy .

Hồi quy khó - nhưng quy chẳng khó !
Khó vì ... lòng con trẻ chưa Thông .
Trường đời đó ! trường Thi cũng đó .
Bước vào vòng Sơ Khảo ... thấy ngay !

Bước vào thi => con thơ chểnh mảng
Chưa chu toàn củng cố bài thi
Bài thi Nhỏ .. chưa Thông => chẳng Nhỏ !
Bài thi Đời =>Đánh đổi Lòng con ?

Bài thi Khó - chưa thi => sợ : Khó !
Nếu Thông rồi : Khó chẳng là chi .
Đừng chủ quan => Tâm lo sợ Khó !
Chỉ ngại lòng... Nhỏ chẳng bước qua .

Đừng thấy To mà con => sợ Khó .
Chỉ ngại rằng Nhỏ => chẳng đặng xong !
Bài thi Khó là bài chẳng Khó .
Bài Nhỏ = Nhìn => Khó đó con ôi !

Đời chủ quan từ trong manh múng .
Cuối cùng rồi manh múng => hoá To .
Lửa nhen nhen từ trong manh múng .
Tích tạo thành đám Cháy To lan .....

Bởi chủ quan : Kiêng To + Chấp Nhỏ .
Bởi vì : Lòng Định Ý chưa ... Thông .
Bài thi Khó = Bài thi trước mắt !
Núi lần lần ... tích tạo từ đây .

Ngày thấy Núi con cho là : Khó !
Vậy con trò : Biết phải => làm sao ?
Nghiệp chồng chất thành ra Núi đó .
Vậy con trò chớ : Chấp Sạn ni .

Sạn tuy Nhỏ => tích lâu thành Núi .
Thấy Núi rồi => nhớ lại Sạn Ni .
Bài thi Nhỏ : Tròn Câu + Tròn Điểm .
Tích lần lần => Thành Qủa không sai .

Chớ ham To mà ... lo chẳng đặng .
Chỉ ngại rằng Nhỏ đặng ... chẳng xong !
Đời vốn thế - Đạo kia .. cũng thế !
Muốn Phi Thường - Tâm phải thường Chơn .

Muốn Phi Thăng mà ... không tập Nhảy ?
Muốn Chèo Đò ... chẳng chịu Tập Bơi ?
Muốn Ra Khơi mà ... không Say Sóng ?
Vậy làm Thuyền ... để đó Ngó Chơi ! ?

Muốn lên Cao mà ... không bị Té ?
Vậy con trò => dùng Giấy vẽ Thang ?
Muốn Đi Mưa mà ... không Bị Ướt ?
Nên người Hèn => Núp trốn Bóng Râm .

Muốn Công To mà ... không Lập Đức ?
Khá mơ hồ : Cát nấu nên Cơm .
Muốn người Khen mà ... không : Mực Chuẩn ?
Lại lấy lòng : Đố Kỵ + Hơn Thua !

Bởi vì thế : Không To => chắc Khó !
Bởi vì người chỉ mải Bung Xung .
Một không có mà ... Trăm đòi =>Thấy ?
Có Mơ hồ + Mơ tưởng ... không con ! ?

Muốn Ăn Cơm mà ... không Bắt Bếp ?
Đứng đó Nhìn => Gạo sẽ ... thành Cơm ?
Đời nghịch lý - muôn vàn nghịch lý .
Ấy vậy mà ... => Đạo có con ôi !

Thôi ! hàn huyên cùng con ... đôi lẽ .
Con coi mình : Nghịch Lý ... nhiều không ?

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vui vui )

07 / 03 / 2013
 

1234

Active member
Đường đi khó - chưa đi thấy : Khó .
Đến bao giờ : Tới đích con ôi !
Đường đi Dễ => đi chi rồi ... kể ?
Đường Dễ rồi => con có nên chi ?

Đường có Khó => Công kia sẽ có .
Đường dễ rồi : Đời có đi không ?
Đi một bước => học thêm nhiều bước .
Đứng đó Nhìn => con biết đặng sao ?

Đi vài bước - con cho ... đã Đủ ?
Để từ từ ... con bước Thụt Lui .
Đi vài bước - con cho là ... Giỏi ?
Để lần lần ... hoá Tệ chẳng hay .

Đi bao bước - con cho rằng : Đủ ?
Đi cả đời => đi mãi nha con !
Đừng Tự Mãn mà con : cảm Đủ .
Còn thiếu nhiều - nhiều lắm con ôi !

Đường Đạo Pháp thênh thênh - lồng lộng .
Bởi con trò Tự Mãn + Chủ Quan .
Con cho rằng Đạo như ... Thế đó !
Mà con lầm => đứng đó con ôi !

Con cho mình : Làu Thông Kinh Sử ?
Con cho rằng mình : Viết Vần Hay ?
Con cho mình : Mồm To + Miệng Lớn ?
Nhưng ... biết rằng => Con tự Hại Con .

Con Hại con - mà con chẳng biết .
Con dại khờ - nên nỗi chi con !
Đạo con nói - Miệng con ... hay nói .
Nhưng con Hành => Thầy chẳng ... thấy chi !

Miệng con nói : Từ Bi Phổ Hoá .
Nhưng tay làm - con thấy ... đúng chưa ?
Sao không Khen mà Ta Quở Trách ?
Thương con Hiền lạc nẻo đường mê .

Ta thương con => nên Ta quở trách !
Để : Con trò Chuẩn lại đường đi .
Ta Khen con => thêm con ... Ỷ lại .
Vậy con trò còn ... tiến lên không ?

Ngày xuống thế - Chơn Linh xuống thế .
Hứa : Lo tròn Giáo Lịnh Thiên Y .
Vậy mà nay ... con coi Chuẩn lại .
Con đã Hành + Tích mót ... gì chưa ?

Hay mải mê : con Tranh + con Đấu ?
Con so kè : Hơn - Thiệt vì ... con ?
Bản ngã con không lo : Tu Sửa .
Bảo lấy gì : Phục Lịnh Huyền Vi ?

Phục Giáo Lịnh Thiên Y ... chẳng dễ !
Nên cõi trần mới => lập Trường Thi .
Con nghĩ rằng : Không ai Thấy + Biết ?
Con không ngờ => Thầy lại Thấy con ...

Thầy nhìn con mà ... con chẳng biết !
Còn cười đùa - qua quít ... cho vui .
Ngày phục lịnh : Thiên Y Giáo Lịnh .
Con cho rằng : Có đủ điểm thi ?

Bởi vì thế => Tâm con ... dải đãi
Y như tuồng ... Cưỡi Ngựa Xem Hoa .
Xem mê mải => tâm con dải đãi .
Lúc trở về => Công Lịnh ... còn nguyên ?

Sao ! không tỉnh từng giây - từng khắc ?
Để biết rằng : Giáo Lịnh ... đeo mang .
Sao ! không tỉnh mà Tu - mà Giác ?
Để hiểu rằng : Thiên - Địa ... còn đây .

Sao ! không tỉnh mà Ăn - mà Nói ?
Lại ... Làm Càn + Đố Kỵ - Hơn Thua ?
Sao không tỉnh mà Trông - mà Thấy ?
Để kết hồi ... con chẳng được chi !

Sao ! không tỉnh mà lo ... Quy Hướng ?
Quy trở về ... nguồn cội Thật Tâm .
Đi một chặng => Khôn ra nhiều chặng !
Chớ có nào => còn Tệ hơn không ......

Thôi ! Thương con vài câu nhắc nhở .
Tuỳ : Ở lòng con trẻ ... Nghiệm Thu .

( Vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết - viết vần vu vơ )

08 / 03 / 2013
 
Sửa lần cuối:

Facebook Comment

Top