Coi nhìn bao kẻ tham ăn
Ăn mà không chán , ăn hoài ngàn năm .
Biết ăn nhưng chẳng biết ... chừa !
Để chừa đường thoát cho mình hậu lai .
Biết ăn nhưng ... chẳng khéo làm .
Chỉ toàn biết hưởng - tước công của người .
Thứ này nhìn kỹ con xem .
Hậu lai mà tốt - thì đời còn chi !
Hậu lai đúng ngoạt - định kỳ .
Coi thì sẽ rõ - rõ rồi sẽ ... Xong !
Quả - Nhân như BÓNG liền HÌNH
Hình nào Bóng nấy chẳng rời - chẳng sai .
Màn này thử thách Trả - Vay .
Vay vay - trả trả - trả vay cuộc đời .
Ở đời ai chẳng trả - vay ?
Nhưng Vay và Trả phải suy lẽ nào ! ?
Người Tu ước Trả bớt Vay .
Còn người mê muội thích ... Vay cho nhiều .
Vay nhiều rồi sẽ Oằn nhiều .
Ăn cho sướng Miệng => Ngàn đời Trả - Vay .
Nhẹ nhàng thong thả buông tay.
Người Tu ao ước buông tay để về .
Thần Tâm tự tại tiêu dao.
Không lo, không bận - chẳng màng Chê - Khen
Người Tu thấy Quả sợ Nhân .
Nên ăn - nên Nói cân phân cùng người .
Người Tu rất sợ Thiên Lôi .
Thiên Lôi giáng búa người tu kinh hoàng !
Kinh hoàng => để chẳng bẽ bàng
Để không còn dám khinh khi người đời .
Kinh hoàng để chẳng lỡ làng .
Lỡ ăn - lỡ nói => hơn thua với Đời .
Thiên Lôi giáng búa ... rụng rời !
Tam Công quy chuẩn - người Tu chẳng nề .
Thiên Lôi hợp giáng tại Lòng .
Lòng ai thanh thản => Thiên Lôi ... vẩy chào ! :103:
( vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết , viết vần vui vui ) 24 / 1 / 2013
Ăn mà không chán , ăn hoài ngàn năm .
Biết ăn nhưng chẳng biết ... chừa !
Để chừa đường thoát cho mình hậu lai .
Biết ăn nhưng ... chẳng khéo làm .
Chỉ toàn biết hưởng - tước công của người .
Thứ này nhìn kỹ con xem .
Hậu lai mà tốt - thì đời còn chi !
Hậu lai đúng ngoạt - định kỳ .
Coi thì sẽ rõ - rõ rồi sẽ ... Xong !
Quả - Nhân như BÓNG liền HÌNH
Hình nào Bóng nấy chẳng rời - chẳng sai .
Màn này thử thách Trả - Vay .
Vay vay - trả trả - trả vay cuộc đời .
Ở đời ai chẳng trả - vay ?
Nhưng Vay và Trả phải suy lẽ nào ! ?
Người Tu ước Trả bớt Vay .
Còn người mê muội thích ... Vay cho nhiều .
Vay nhiều rồi sẽ Oằn nhiều .
Ăn cho sướng Miệng => Ngàn đời Trả - Vay .
Nhẹ nhàng thong thả buông tay.
Người Tu ao ước buông tay để về .
Thần Tâm tự tại tiêu dao.
Không lo, không bận - chẳng màng Chê - Khen
Người Tu thấy Quả sợ Nhân .
Nên ăn - nên Nói cân phân cùng người .
Người Tu rất sợ Thiên Lôi .
Thiên Lôi giáng búa người tu kinh hoàng !
Kinh hoàng => để chẳng bẽ bàng
Để không còn dám khinh khi người đời .
Kinh hoàng để chẳng lỡ làng .
Lỡ ăn - lỡ nói => hơn thua với Đời .
Thiên Lôi giáng búa ... rụng rời !
Tam Công quy chuẩn - người Tu chẳng nề .
Thiên Lôi hợp giáng tại Lòng .
Lòng ai thanh thản => Thiên Lôi ... vẩy chào ! :103:
( vui vui viết vội vài vần - vài vần vội viết , viết vần vui vui ) 24 / 1 / 2013
Sửa lần cuối: